1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

danh cho nhung nguoi yeu van tho

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mãi Xa ......
    Anh xin yêu em lần nữa ...
    ...Lặng im biết khóc hay cười
    Trái tim anh nhiều ngăn rứa
    Đã dung hết thảy bao người
    Một chiều gởi mộng bên đời
    Anh đi tìm những cuộc vui
    Con đường vàng Thu cháy bỏng
    Cùng em ngồi đếm lệ trời
    Xoa vết thương lòng rười rượi
    Bằng thuốc thời gian nhiệm màu
    Qúa khứ hôm qua tức tưởi
    Theo về xa lạ - tình nhau
    Tưởng đã bưng kín niềm đau
    Để lòng trong như dòng biển
    Để dù phong vân chao đảo
    Cũng cười như thể thản nhiên
    Thế mà ...
    Anh về nửa miệng
    Cười duyên, em chết lịm hồn
    Con tim bao ngày im tiếng
    Cũng vang ***g ngực đập dồn
    Anh về xin lại môi hôn...
    ...Ngày xưa vứt bỏ bên đàng
    Trong em đất trời hổn độn
    Đôi bờ yêu hận miên mang
    Anh cho người mùa Thu sáng
    Anh cho em những Đông tàn
    Giá buốt nào hơn anh nhỉ
    Tìm về chi nữa trái ngang
    Trái tim em chỉ một ngăn
    Làm sao yêu được hai lần ...
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì khi đời thiếu vắng anh
    dì vầng trăng khuyết hao đã một lần nguyệt thực
    nhưng tận đáy con tim em vẫn còn thổn thức
    một nụ tình còn ướt đẫm sương khuya
    phải làm gì khi anh đã ra đi
    để lại cho em một tình yêu dang dở
    một khoảng trời pha lê bị vỡ
    em rong ruổi đi tìm chút hơi ấm đôi môi
    biết làm sao khi anh đã xa rồi
    mà con tim em vẫn hoài thương nhớ
    quá khứ dội về làm em khó thở
    vì biết rằng mình không thể quên anh
    làm gì đây để quên một mối tình?
    khi những hồi ức về anh chưa một lần mờ nhạt
    khi trái tim em vẫn còn khao khát
    nụ hôn đầu những rung động tinh khôi
    vẫn biết rằng tình đã phai phôi
    cuộc tình đầu đã trở thành dĩ vãng
    nhưng xin anh đừng bao giờ quên lãng
    rằng một thời mình đã có nhau
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Một điều ước
    Em không thể thiếu anh
    Như cỏ cây thiếu nắng
    Buổi học nào anh vắng
    Em chỉ muốn về nhà
    Bởi năm tiết trôi qua
    Em như người mất ngủ
    Vở em anh gửi chữ
    Tay em, anh gửi vòng
    Chẳng tặng em hoa hồng
    Chỉ vài chùm hoa dại,
    Khi bạn bè thách hái
    Nữa thật, đùa trao em
    Chẳng bao giờ anh khen
    Áo em hôm nay đẹp
    Nhưng anh không than mệt
    Suốt một ngày chở em
    Ðến rạp hát, công viên
    Sau mỗi chiều tan học
    Khi xa trường em khóc
    Nghĩ không còn gặp nhau
    Giờ học có còn đâu
    Mọi chuyện thành dĩ vãng
    Sợ rằng anh quên lãng
    Cả chuyện tình học sinh
    Em chỉ ước hai mình
    Suốt một đời đi học.
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    lẽ nào anh không thể thứ tha
    trái tim anh đã không còn mở cửa
    để em có thể nhen lên ngọn lửa
    sưởi ấm con tim lạnh giá nơi anh
    lẽ nào anh ơi tình mình quá mong manh
    nên em sẽ chẳng bao giờ có thể
    đến bên anh kề vai. thủ thỉ
    kể anh nghe những kỉ niệm đôi mình
    lẽ nào lí trí khiến anh đã quên nhanh
    những ngày xưa mình yêu nhau thắm thiết
    đã có lúc em tin tình yêu là bất diệt
    nhưng em biết đó chỉ là ngộ nhận mà thôi
    lẽ nào anh ơi tình đã quá phai phôi
    khi anh đã cố quên ngày xưa ấy
    sao anh lai vô tình đến vậy
    khi hình bóng em chỉ còn lại mong manh
    đời còn gì khi đời thiếu vắng anh
    tình chẳng đẹp đâu nếu tình dang dở
    một mình em thét gào trong nỗi nhớ
    gặm nhấm nỗi buồn khi ảo ảnh vỡ tan
    tự ru mình trong nỗi nhớ miên man
    tự dồi mình trong niềm tin khắc khoải
    tự đưa mình qua quãng đời vụng dại
    tự nhủ với mình:tình mãi theo ta

Chia sẻ trang này