1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những tâm hồn ăn và uống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sweet-briar, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lười nấu nướng nhỉ. Chắc mỗi em có tâm hồn ăn uống Sáng thì ko ăn gì rồi, trưa lúc nào có xiền, có thời gian, lại ở nhà 1 mình thì lại loay hoay ngoài kauf, mua các thứ về tự nấu ăn lấy 1 mình. Xem TV, schmeck nix gib nix, naked cook có món gì ngon ngon, dễ làm là nấu rồi ăn kiểm nghiệm xem có ngon thật ko, lần sau có khách còn làm. Tối thì nấu cơm ăn cả nhà. Được cái nhà em cũng tâm hồn ăn uống, thứ 7 mẹ nghỉ là lại bánh với trái Trung bình thì cứ 2,3 tuần lại nhậu nhẹt 1 lần, nhà em hoặc nhà bác bạn mẹ em. Lúc đấy thì ôi thôi rồi: cẩm nang 555 món ăn, bộ sưu tầm các món ăn được giới thiệu trên tạp chí Thế giới phụ nữ với nị 1 lô 1 lốc các sách nấu ăn khác được trưng dụng triệt để. Chắc chẳng có ai tâm hồn ăn uống như nhà em.
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lười nấu nướng nhỉ. Chắc mỗi em có tâm hồn ăn uống Sáng thì ko ăn gì rồi, trưa lúc nào có xiền, có thời gian, lại ở nhà 1 mình thì lại loay hoay ngoài kauf, mua các thứ về tự nấu ăn lấy 1 mình. Xem TV, schmeck nix gib nix, naked cook có món gì ngon ngon, dễ làm là nấu rồi ăn kiểm nghiệm xem có ngon thật ko, lần sau có khách còn làm. Tối thì nấu cơm ăn cả nhà. Được cái nhà em cũng tâm hồn ăn uống, thứ 7 mẹ nghỉ là lại bánh với trái Trung bình thì cứ 2,3 tuần lại nhậu nhẹt 1 lần, nhà em hoặc nhà bác bạn mẹ em. Lúc đấy thì ôi thôi rồi: cẩm nang 555 món ăn, bộ sưu tầm các món ăn được giới thiệu trên tạp chí Thế giới phụ nữ với nị 1 lô 1 lốc các sách nấu ăn khác được trưng dụng triệt để. Chắc chẳng có ai tâm hồn ăn uống như nhà em.
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gái ui, vấn đề không phải là chị không có tâm hồn ăn uống, chị thích nấu nướng là đằng khác nhưng mà là chị ít khi có được 2 cái thứ viết chữ mầu đỏ ấy. . Lười thì cũng có lười một tí tẹo nhưng ngại thì vì chị ở trong Ký túc xá, cả tầng chung 1 cái bếp, mỗi lần nấu nướng là phải khiêng khệ nệ mọi thứ ra bếp, làm xong, ăn xong thì lại khiêng lại vào trong phòng --> nên thành thử mới ngại. Chứ chị mà được ở Wohnung rồi lại ở với gia đinh như em, chắc chị cũng nấu nướng ghê lắm đấy....
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 09/12/2004
  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gái ui, vấn đề không phải là chị không có tâm hồn ăn uống, chị thích nấu nướng là đằng khác nhưng mà là chị ít khi có được 2 cái thứ viết chữ mầu đỏ ấy. . Lười thì cũng có lười một tí tẹo nhưng ngại thì vì chị ở trong Ký túc xá, cả tầng chung 1 cái bếp, mỗi lần nấu nướng là phải khiêng khệ nệ mọi thứ ra bếp, làm xong, ăn xong thì lại khiêng lại vào trong phòng --> nên thành thử mới ngại. Chứ chị mà được ở Wohnung rồi lại ở với gia đinh như em, chắc chị cũng nấu nướng ghê lắm đấy....
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 09/12/2004
  5. savi

    savi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con trai như tớ, ở nhà 15 năm nay không bao giờ biết đến bếp thế mà sang đây còn thích cảm giác đứng bếp nữa là chị em.... Những lúc thi cử, phải hết sức kiềm chế để không la cà trong bếp lâu quá... thật khó tưởng tượng, không hiểu còn thay đổi gì nữa đây .
    May quá hôm nay mọi người lôi topic này lên, từ nãy đến giờ tớ ngồi đọc được bao nhiêu công thức.
    Với sự trợ giúp của chị em GC qua topic này, cộng với khả năng sáng tạo món ăn vô bờ bến của tớ, chắc chắn khi trở về nhà mẹ tớ phải gửi thư cảm ơn tất cả mọi người rồi .
    Nhưng cũng phải công nhận là nhiều món mình sáng tạo hơi lạ quá: ví dụ như đã ai ăn Cơm rang với Ketchup chưa? :D ngon lắm đấy...
    Mà mọi người cho hỏi là cái Pizza đông lạnh ý ăn có nhiều có sao k? Tớ không thích ăn bánh mỳ Tây nên sáng nào cũng phải nướng pizza đấy...
  6. savi

    savi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con trai như tớ, ở nhà 15 năm nay không bao giờ biết đến bếp thế mà sang đây còn thích cảm giác đứng bếp nữa là chị em.... Những lúc thi cử, phải hết sức kiềm chế để không la cà trong bếp lâu quá... thật khó tưởng tượng, không hiểu còn thay đổi gì nữa đây .
    May quá hôm nay mọi người lôi topic này lên, từ nãy đến giờ tớ ngồi đọc được bao nhiêu công thức.
    Với sự trợ giúp của chị em GC qua topic này, cộng với khả năng sáng tạo món ăn vô bờ bến của tớ, chắc chắn khi trở về nhà mẹ tớ phải gửi thư cảm ơn tất cả mọi người rồi .
    Nhưng cũng phải công nhận là nhiều món mình sáng tạo hơi lạ quá: ví dụ như đã ai ăn Cơm rang với Ketchup chưa? :D ngon lắm đấy...
    Mà mọi người cho hỏi là cái Pizza đông lạnh ý ăn có nhiều có sao k? Tớ không thích ăn bánh mỳ Tây nên sáng nào cũng phải nướng pizza đấy...
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. bạn gái nào quen được ấy thì nhất rồi còn gì nữa, đỡ phải nấu nướng nhiều..
    Món cơm rang với Ketchup của ấy là.. phìng phường. Còn có nhiều món kinh dị hơn nữa cơ. Còn cái vụ Pizza đông lạnh thì tớ chịu, vì tớ ít khi ăn cái món đấy nhưng tớ nghĩ cái gì mà quá nhiều cũng không tốt, đặc biệt là mấy cái đồ đông lạnh, chế biến sẵn ấy.
    Ấy sáng nào cũng ăn Pizza, chứng tỏ một là dậy rất sớm hai là có Vorlesung rất muộn...
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 09/12/2004
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.. bạn gái nào quen được ấy thì nhất rồi còn gì nữa, đỡ phải nấu nướng nhiều..
    Món cơm rang với Ketchup của ấy là.. phìng phường. Còn có nhiều món kinh dị hơn nữa cơ. Còn cái vụ Pizza đông lạnh thì tớ chịu, vì tớ ít khi ăn cái món đấy nhưng tớ nghĩ cái gì mà quá nhiều cũng không tốt, đặc biệt là mấy cái đồ đông lạnh, chế biến sẵn ấy.
    Ấy sáng nào cũng ăn Pizza, chứng tỏ một là dậy rất sớm hai là có Vorlesung rất muộn...
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 09/12/2004
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có có, ăn pizza nhiều có 1 hậu quả là: phát triển bề ngang. chiều dài thành ra ngắn lại Savi sáng nào cũng ăn pizza chứng tỏ dậy rất sớm như chị Tũn nói, Vorlesung rất muộn cũng như chị Tũn nói hoặc là... chẳng có cái Vorlesung nào cả Hôm nay vừa thử ăn spaghetti Cabonala hay cabonali gì đấy..ngấy khiếp Ai thích ăn đồ béo thì chắc thích ăn món này
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có có, ăn pizza nhiều có 1 hậu quả là: phát triển bề ngang. chiều dài thành ra ngắn lại Savi sáng nào cũng ăn pizza chứng tỏ dậy rất sớm như chị Tũn nói, Vorlesung rất muộn cũng như chị Tũn nói hoặc là... chẳng có cái Vorlesung nào cả Hôm nay vừa thử ăn spaghetti Cabonala hay cabonali gì đấy..ngấy khiếp Ai thích ăn đồ béo thì chắc thích ăn món này

Chia sẻ trang này