1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những tâm hồn ăn và uống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sweet-briar, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Khoái cái món chè bưởi này quá nhưng đọc qua cái bài kia không biết có làm được không. Ở đây lấy dâu ra phèn chua với lại vôi ăn trầu bây giờ. có vôi xây dựng nhưng không biết có ăn được không nhỉ??
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Khoái cái món chè bưởi này quá nhưng đọc qua cái bài kia không biết có làm được không. Ở đây lấy dâu ra phèn chua với lại vôi ăn trầu bây giờ. có vôi xây dựng nhưng không biết có ăn được không nhỉ??
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @Cafe : chị yêu, cách đơn giản nhất là về Hoa Phượng , đỡ phải làm nhiều, vất vả , mà ứ ngon bằng ăn ngoài hàng
    @Honig : vôi ăn trầu hình như cũng chính là vôi để xây dựng ý, có đúng không ấy nhở , hay là vôi Đức khác với vôi Việt Nam
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @Cafe : chị yêu, cách đơn giản nhất là về Hoa Phượng , đỡ phải làm nhiều, vất vả , mà ứ ngon bằng ăn ngoài hàng
    @Honig : vôi ăn trầu hình như cũng chính là vôi để xây dựng ý, có đúng không ấy nhở , hay là vôi Đức khác với vôi Việt Nam
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, thấy ở nhà mình thì vôi tôi ăn trầu cũng chính là vôi xây dựng đấy. Còn phèn chua thì chị có đây, em nào muốn thì chị gửi cho một ít. Còn nếu không đợi chị về, tìm xem ở nhà có loại cùi bưởi đã làm sẵn chưa thì mua mang sang cho các em gái thử phần còn lại (nhưng không hứa trước là có tìm được không đấy nhé)
    Chị chẳng tìm được công thức ở đâu đơn giản hơn. Hơn nữa công thức này của cô Cẩm Tuyết là yên tâm nhất, lại ở trang Người Viễn Xứ thì có thể thích hợp với chị em mình bên này.
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, thấy ở nhà mình thì vôi tôi ăn trầu cũng chính là vôi xây dựng đấy. Còn phèn chua thì chị có đây, em nào muốn thì chị gửi cho một ít. Còn nếu không đợi chị về, tìm xem ở nhà có loại cùi bưởi đã làm sẵn chưa thì mua mang sang cho các em gái thử phần còn lại (nhưng không hứa trước là có tìm được không đấy nhé)
    Chị chẳng tìm được công thức ở đâu đơn giản hơn. Hơn nữa công thức này của cô Cẩm Tuyết là yên tâm nhất, lại ở trang Người Viễn Xứ thì có thể thích hợp với chị em mình bên này.
  7. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Cây nhà lá vườn Lẩu hải sản, thỏ nướng ( Frohes Ostern ) ...và còn thiếu đĩa vịt tiềm nữa
    Còn đĩa này nữa nè
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Cây nhà lá vườn Lẩu hải sản, thỏ nướng ( Frohes Ostern ) ...và còn thiếu đĩa vịt tiềm nữa
    Còn đĩa này nữa nè
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thật nguy hiểm!......đêm hôm đói bụng mà nghía phải các món kia của anh KK..........!..........làm chai bia lai rai thì còn gì phải nói nữa!
    Còn đây, xin giới thiệu mọi người song gà luộc !...nhìn thế kia ai nỡ nào chén nhể.......

  10. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thật nguy hiểm!......đêm hôm đói bụng mà nghía phải các món kia của anh KK..........!..........làm chai bia lai rai thì còn gì phải nói nữa!
    Còn đây, xin giới thiệu mọi người song gà luộc !...nhìn thế kia ai nỡ nào chén nhể.......

Chia sẻ trang này