1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những tâm hồn ăn và uống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sweet-briar, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rehhagel

    Rehhagel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he, bác nói thật đấy chứ? 20 eu/tháng? Thực đơn là: Mì Ý + Thịt (bò oder lợn?) + Xà lách? Như vậy là quá đủ chất dinh dưỡng rùi đó... he he...
    Àh mà mua thế nào nhỉ? Mua cả đống về quang tủ lạnh hay là ăn đến đâu mua đến đấy?
    Cám ơn bác nhiều nhé...
  2. Rehhagel

    Rehhagel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he, bác nói thật đấy chứ? 20 eu/tháng? Thực đơn là: Mì Ý + Thịt (bò oder lợn?) + Xà lách? Như vậy là quá đủ chất dinh dưỡng rùi đó... he he...
    Àh mà mua thế nào nhỉ? Mua cả đống về quang tủ lạnh hay là ăn đến đâu mua đến đấy?
    Cám ơn bác nhiều nhé...
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, khỏi nói đâu xa xôi làm chi, cứ cho thêm Shin vào danh sách " chém to kho mặn " hay là " chả bao giờ đụng dao thớt chút nào " đi.....................Sự thật nó vốn đau lòng nhưng không sao, lúc nào cũng tự an ủi mình vì là con người luôn biết nhìn thẳng vào sự thật...............he he he he .....
    Àh mà nhắn gửi mấy anh Rostock đi học xa ấy, rằng thì là mà lúc ốm đau mà có người quan tâm, nấu cho ăn là tốt lắm rồi, đừng có mà chê bai nhiều..........
    Cơm không ngon thì ăn ít đi, thức ăn nhạt thì chấm thêm mắm, còn mặn quá thì cho thêm nước hoặc ăn ít đi..........Hoặc không thích ăn thì bảo người ta đừng nấu, chứ đừng có mà ngồi đấy rồi chê nọ chê kia..........
    Các cụ có câu : " biết gì khổ nấy " , mình chẳng biết nấu ăn, thế nên chắc cũng sướng hơn, hay chí ít thì cũng chẳng bao giờ nấu nên cũng không để cho nguời khác phải chê............................
    Đối với Shin thì ngày nào cũng có mẹ nấu cho là sướng nhất đời rồi, ăn cái gì Shin cũng chịu hết.............
    Hic hic, nhắc tới lại nhớ, từ hồi sống trên HN, mình chưa có bữa nào cho ra hồn cả.............
    @Cafe : từ từ nào chị, phải để người ta có thời gian mới " soi '''''''' kỹ được bài của chị chứ....................Chẹp chẹp, nấu nướng cứ như chị em mình thì nói chi dăm vài năm nữa, chứ có đến tới chục năm nữa thì vẫn chứ phải nghe người ta " dạy bảo " nhiều nhiều chị ạh............chậc chậc...........
    @KK : thấy chị gái BTT ca ngợi anh ghê quá hén, thế có định nhận học trò không đấy...........bao giờ chiêu sinh nhớ gọi em nhá............
    Kinh thật, mình quen mấy anh trai box này, toàn những người khéo hết cả phần của con gái.......Trước đã choáng về thanbai nấu ăn còn giỏi hơn cả mình, giờ lại thêm cả KK nữa...............Shin em xin nghiêng mình ngả nón trước mấy anh ạh.................
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 25/08/2004
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, khỏi nói đâu xa xôi làm chi, cứ cho thêm Shin vào danh sách " chém to kho mặn " hay là " chả bao giờ đụng dao thớt chút nào " đi.....................Sự thật nó vốn đau lòng nhưng không sao, lúc nào cũng tự an ủi mình vì là con người luôn biết nhìn thẳng vào sự thật...............he he he he .....
    Àh mà nhắn gửi mấy anh Rostock đi học xa ấy, rằng thì là mà lúc ốm đau mà có người quan tâm, nấu cho ăn là tốt lắm rồi, đừng có mà chê bai nhiều..........
    Cơm không ngon thì ăn ít đi, thức ăn nhạt thì chấm thêm mắm, còn mặn quá thì cho thêm nước hoặc ăn ít đi..........Hoặc không thích ăn thì bảo người ta đừng nấu, chứ đừng có mà ngồi đấy rồi chê nọ chê kia..........
    Các cụ có câu : " biết gì khổ nấy " , mình chẳng biết nấu ăn, thế nên chắc cũng sướng hơn, hay chí ít thì cũng chẳng bao giờ nấu nên cũng không để cho nguời khác phải chê............................
    Đối với Shin thì ngày nào cũng có mẹ nấu cho là sướng nhất đời rồi, ăn cái gì Shin cũng chịu hết.............
    Hic hic, nhắc tới lại nhớ, từ hồi sống trên HN, mình chưa có bữa nào cho ra hồn cả.............
    @Cafe : từ từ nào chị, phải để người ta có thời gian mới " soi '''''''' kỹ được bài của chị chứ....................Chẹp chẹp, nấu nướng cứ như chị em mình thì nói chi dăm vài năm nữa, chứ có đến tới chục năm nữa thì vẫn chứ phải nghe người ta " dạy bảo " nhiều nhiều chị ạh............chậc chậc...........
    @KK : thấy chị gái BTT ca ngợi anh ghê quá hén, thế có định nhận học trò không đấy...........bao giờ chiêu sinh nhớ gọi em nhá............
    Kinh thật, mình quen mấy anh trai box này, toàn những người khéo hết cả phần của con gái.......Trước đã choáng về thanbai nấu ăn còn giỏi hơn cả mình, giờ lại thêm cả KK nữa...............Shin em xin nghiêng mình ngả nón trước mấy anh ạh.................
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 25/08/2004
  5. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    caphechieuthubay đừng có nóng có sao thì nói vậy .
    thịt cua, trứng tôm chị mua ở cửa hiệu châu á đều bán hết ,
    không thì bán ở supermark nào cũng có . ở chỗ đồ hộp ấy
    hừm, nói thật thì bảo soi kỹ, chả bù lúc chị xăm xoi em, từng câu từng chữ 1
    em chả khéo đâu, nhưng mà từ cái tư duy mà mình tự nghĩ ra, chứ em cũng chỉ được người ta bày cho là dùng trứng thay cho gạch cua, chấm hết . Ăn thì nhớ để ý vị trong món đó họ nấu khác mình, và tự tìm nguyên nhân . chứ ai đời nào bày cho nhau từ A bis Z cả đâu ?
    Qua đây , em mới nghĩ, thật bà chị 30 năm nhà bếp của chị có 2 điều :
    1-là vụng về
    2-là, nếu không phải vụng về thì giấu nghề kỹ
  6. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    caphechieuthubay đừng có nóng có sao thì nói vậy .
    thịt cua, trứng tôm chị mua ở cửa hiệu châu á đều bán hết ,
    không thì bán ở supermark nào cũng có . ở chỗ đồ hộp ấy
    hừm, nói thật thì bảo soi kỹ, chả bù lúc chị xăm xoi em, từng câu từng chữ 1
    em chả khéo đâu, nhưng mà từ cái tư duy mà mình tự nghĩ ra, chứ em cũng chỉ được người ta bày cho là dùng trứng thay cho gạch cua, chấm hết . Ăn thì nhớ để ý vị trong món đó họ nấu khác mình, và tự tìm nguyên nhân . chứ ai đời nào bày cho nhau từ A bis Z cả đâu ?
    Qua đây , em mới nghĩ, thật bà chị 30 năm nhà bếp của chị có 2 điều :
    1-là vụng về
    2-là, nếu không phải vụng về thì giấu nghề kỹ
  7. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    To Shin:............nếu có vụ "nếm ăn" thì rủ anh nha....chứ sao tự nhiên lại kéo anh vào cái vụ nấu nướng này nhỉ.........
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    To Shin:............nếu có vụ "nếm ăn" thì rủ anh nha....chứ sao tự nhiên lại kéo anh vào cái vụ nấu nướng này nhỉ.........
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này