1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những tâm hồn ăn và uống

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi sweet-briar, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ưu điểm của ăn cơm so với ăn bánh mì:
    + chắc bụng.
    + no lâu.
    + đuợc rửa bát => vận động cơ thể => khoẻ hơn.
    ...
    nhưọc điểm của ăn bánh mì so với cơm là;
    + kô chắc bụng.
    + đói nhanh.
    + kô đuọc rửa bát,<= con gái sẽ hỏng tay vì kô biết rửa bát<= tuơng lai sẽ xung khắc với mẹ chồng :))
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ưu điểm của ăn cơm so với ăn bánh mì:
    + chắc bụng.
    + no lâu.
    + đuợc rửa bát => vận động cơ thể => khoẻ hơn.
    ...
    nhưọc điểm của ăn bánh mì so với cơm là;
    + kô chắc bụng.
    + đói nhanh.
    + kô đuọc rửa bát,<= con gái sẽ hỏng tay vì kô biết rửa bát<= tuơng lai sẽ xung khắc với mẹ chồng :))
  3. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối trước khi đi ngủ, cắm nối cơm điện để đó.
    Sáng ngủ dậy, lấy lạp xưởng trong tủ lạnh ra chiên.
    Cắt ra, trộn đều lại.
    Ăn
    Sáng : Cơm với lạp xưởng chiên
    Trưa : Cơm chiên với lạp xưởng
    Tối : Lạp xưởng chiên với cơm
    Đời lạp xưởng
  4. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tối trước khi đi ngủ, cắm nối cơm điện để đó.
    Sáng ngủ dậy, lấy lạp xưởng trong tủ lạnh ra chiên.
    Cắt ra, trộn đều lại.
    Ăn
    Sáng : Cơm với lạp xưởng chiên
    Trưa : Cơm chiên với lạp xưởng
    Tối : Lạp xưởng chiên với cơm
    Đời lạp xưởng
  5. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ew thì sáng nhịn ( ngủ dậy muộn..vắt chân lên cổ mà chạy...) trưa gặm cà rốt...tối mới đc biết mùi cơm của mẹ..........đến là khổ...
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ew thì sáng nhịn ( ngủ dậy muộn..vắt chân lên cổ mà chạy...) trưa gặm cà rốt...tối mới đc biết mùi cơm của mẹ..........đến là khổ...
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn của Shin
    -Sáng : bánh mỳ kẹp ruốc + 1 hộp 200ml sữa tươi
    -Trưa : ruốc gặm với bánh mỳ
    -Tối : bánh mỳ và ruốc.........
    Thỉnh thoảng thay đổi ra thì bánh mỳ kẹp các loại........
    Ở một mình nên cũng chẳng muốn nấu ăn, vì sở một bữa cơm ra thì hết ngày, thời gian đâu mà học........
    Hôm nào hứng lắm thì thay bằng phở hoặc bánh đa............
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn của Shin
    -Sáng : bánh mỳ kẹp ruốc + 1 hộp 200ml sữa tươi
    -Trưa : ruốc gặm với bánh mỳ
    -Tối : bánh mỳ và ruốc.........
    Thỉnh thoảng thay đổi ra thì bánh mỳ kẹp các loại........
    Ở một mình nên cũng chẳng muốn nấu ăn, vì sở một bữa cơm ra thì hết ngày, thời gian đâu mà học........
    Hôm nào hứng lắm thì thay bằng phở hoặc bánh đa............
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chị thì giống em, sáng có ăn uống được gì đâu. Trưa thì ra Mensa, có cái gì ăn được thì ăn. (ăn Mensa được cái rẻ và no, nhưng ngon thì... - Ở chỗ chị giá cả dao động từ 1,25, - 1,95,). Đến tối về nhà có gì thì ăn nấy, nhiều khi chỉ đặt nồi cơm rồi ăn với ruốc, xông xênh thì làm bát canh trứng với cà chua, thế là xong. Thỉnh thoảng thèm món gì cầu kỳ thì mới nấu nướng tử tế (nhưng ít khi lắm), Giờ chỉ thèm có mẹ nấu cho ăn, nấu món gì cũng ăn..
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chị thì giống em, sáng có ăn uống được gì đâu. Trưa thì ra Mensa, có cái gì ăn được thì ăn. (ăn Mensa được cái rẻ và no, nhưng ngon thì... - Ở chỗ chị giá cả dao động từ 1,25, - 1,95,). Đến tối về nhà có gì thì ăn nấy, nhiều khi chỉ đặt nồi cơm rồi ăn với ruốc, xông xênh thì làm bát canh trứng với cà chua, thế là xong. Thỉnh thoảng thèm món gì cầu kỳ thì mới nấu nướng tử tế (nhưng ít khi lắm), Giờ chỉ thèm có mẹ nấu cho ăn, nấu món gì cũng ăn..

Chia sẻ trang này