1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được nghe thì mỗi người trong "Tứ đại mỹ nhân cổ đại TQ" ( chứ ko phải hiện nay) có một sự tích liên quan, như Tây Thi là "cá lặn" (trầm ngư) là do ngày xưa nàng giặt áo ở sông, cá thấy động nên lặn xuống (sông ngày xưa thì vô cùng lắm cá chứ ko như bây giờ dùng lưới, mìn rồi đánh điện huỷ diệt hết rồi), còn Điêu Thuyền là "nguyệt thẹn" (bế nguyệt) do một hôm ra vườn chơi, tự nhiên đám mây kéo đến che khuất mặt trăng nên ông bố nuôi khen như thế (chắc nói nịnh với Lã Bố và Đổng Trác như vậy). Chiêu Quân thì như đã biết nhưng tại sao con chim nhạn lại sa xuống, chắc chắn ko phải là do tiếng đàn và tiếng khóc của nàng, có lẽ vì trời hôm đó lạnh quá, mưa tuyết nhiều quá (Tuyết lạnh che mờ trời Hán quốc, tỳ bà lanh lảnh buốt cung thương, tang tình năm ngón sầu dâng lệ, Chiêu Quân sang Hồ, xừ hồ xang - Chiêu quân-thơ Quang Dũng). Còn Dương Quý Phi thì là do chơi trong vườn, chân đá phải cành hoa xấu hổ nên lá nó cụp xuống, nên được phong là "hoa nhường". Chẳng biết có đúng ko nhưng cứ mạnh dạn nêu ra như vậy.
    Được asin sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 20:55
  2. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được nghe thì mỗi người trong "Tứ đại mỹ nhân cổ đại TQ" ( chứ ko phải hiện nay) có một sự tích liên quan, như Tây Thi là "cá lặn" (trầm ngư) là do ngày xưa nàng giặt áo ở sông, cá thấy động nên lặn xuống (sông ngày xưa thì vô cùng lắm cá chứ ko như bây giờ dùng lưới, mìn rồi đánh điện huỷ diệt hết rồi), còn Điêu Thuyền là "nguyệt thẹn" (bế nguyệt) do một hôm ra vườn chơi, tự nhiên đám mây kéo đến che khuất mặt trăng nên ông bố nuôi khen như thế (chắc nói nịnh với Lã Bố và Đổng Trác như vậy). Chiêu Quân thì như đã biết nhưng tại sao con chim nhạn lại sa xuống, chắc chắn ko phải là do tiếng đàn và tiếng khóc của nàng, có lẽ vì trời hôm đó lạnh quá, mưa tuyết nhiều quá (Tuyết lạnh che mờ trời Hán quốc, tỳ bà lanh lảnh buốt cung thương, tang tình năm ngón sầu dâng lệ, Chiêu Quân sang Hồ, xừ hồ xang - Chiêu quân-thơ Quang Dũng). Còn Dương Quý Phi thì là do chơi trong vườn, chân đá phải cành hoa xấu hổ nên lá nó cụp xuống, nên được phong là "hoa nhường". Chẳng biết có đúng ko nhưng cứ mạnh dạn nêu ra như vậy.
    Được asin sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 20:55
  3. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Có một topic to đùng ở box Văn học về vấn đề này, chị vào ngâm cứu nhé
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=83493

    Tâm như vạn hoá do tư Việt
    Thân đáo tam sinh bất cố Tần
  4. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Có một topic to đùng ở box Văn học về vấn đề này, chị vào ngâm cứu nhé
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=83493

    Tâm như vạn hoá do tư Việt
    Thân đáo tam sinh bất cố Tần
  5. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thân phận con rùa
    Lên đình cõng hạc, xuống chùa đội bia.
    Vế thứ hai đã dược giải quyết. Vậy vế thứ nhất có ý nghĩa gì vậy?
    Cúi mình xin các đại gia chỉ giáo!
  6. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thân phận con rùa
    Lên đình cõng hạc, xuống chùa đội bia.
    Vế thứ hai đã dược giải quyết. Vậy vế thứ nhất có ý nghĩa gì vậy?
    Cúi mình xin các đại gia chỉ giáo!
  7. hidden-man

    hidden-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    sao lôn tung bậy mỗi người mot kiểu vậy
    còn câu ca dao trên theo tôi toi thấy ở các đình ngưòi ta hay co nhungđoi hạc sơn son thếp vàng đưng trên lưng con rua nên các cụ nói thế chăng?
    hiđen-man85
  8. hidden-man

    hidden-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    sao lôn tung bậy mỗi người mot kiểu vậy
    còn câu ca dao trên theo tôi toi thấy ở các đình ngưòi ta hay co nhungđoi hạc sơn son thếp vàng đưng trên lưng con rua nên các cụ nói thế chăng?
    hiđen-man85
  9. minhzhaowei

    minhzhaowei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về vụ phá án phố Ôn Như Hầu của Lực lượng An ninh ND , em mới được nghe nói mà không biết rõ lắm . Chỉ biết chắc tên Ôn như Hầu cũng là cụ Nguyễn Gia Thiều .
    ---------------------------------------------
    " Nếu bởi Tây Thi mà mất nước
    Thì xưa Việt mất bởi tay ai ? "
    Chắc tại Đông Thi - AMEN !!!
    Được minhzhaowei sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 15:04
  10. minhzhaowei

    minhzhaowei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về vụ phá án phố Ôn Như Hầu của Lực lượng An ninh ND , em mới được nghe nói mà không biết rõ lắm . Chỉ biết chắc tên Ôn như Hầu cũng là cụ Nguyễn Gia Thiều .
    ---------------------------------------------
    " Nếu bởi Tây Thi mà mất nước
    Thì xưa Việt mất bởi tay ai ? "
    Chắc tại Đông Thi - AMEN !!!
    Được minhzhaowei sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 15:04

Chia sẻ trang này