1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của bạn Codet
    hị hị... đọc bài của bạn tớ chả biết nên mừng hay nên "nhột"
    Thôi thì dù bạn có "ý" gì đi nữa thì lần sau cũng đừng "khen" tớ như vậy nhé. Không phải tớ "giả vờ khiêm tốn" nhưng trong box ta có nhiều người uyên bác lắm. Đó là chưa kể những cao thủ lâu lâu tạt vào thăm thú một tẹo.
    Tớ thì, hì hì...hiểu biết chỉ có hạn mà thôi, hai chữ "chuyên gia" bạn đưa ra "nặng" lắm, tớ ko "gánh" nổi đâu.
    Bằng chứng là câu hỏi (hay đố ) của bạn tớ hoàn toàn mù tịt. Dù sao cũng cảm tạ "thịnh tình" của bạn, tớ search trên net được cái link có một tẹo thông tin về bác "Bùi Ngọc Dương", chả biết có phải là người bạn muốn nói hay ko ?
    http://home.vnn.vn/chuyen_de/000430/canuoc_mn/bai_4.html
    Theo đó thì bác Bùi Ngọc Dương là một liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ (?) bạn ạ.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của bạn Codet
    hị hị... đọc bài của bạn tớ chả biết nên mừng hay nên "nhột"
    Thôi thì dù bạn có "ý" gì đi nữa thì lần sau cũng đừng "khen" tớ như vậy nhé. Không phải tớ "giả vờ khiêm tốn" nhưng trong box ta có nhiều người uyên bác lắm. Đó là chưa kể những cao thủ lâu lâu tạt vào thăm thú một tẹo.
    Tớ thì, hì hì...hiểu biết chỉ có hạn mà thôi, hai chữ "chuyên gia" bạn đưa ra "nặng" lắm, tớ ko "gánh" nổi đâu.
    Bằng chứng là câu hỏi (hay đố ) của bạn tớ hoàn toàn mù tịt. Dù sao cũng cảm tạ "thịnh tình" của bạn, tớ search trên net được cái link có một tẹo thông tin về bác "Bùi Ngọc Dương", chả biết có phải là người bạn muốn nói hay ko ?
    http://home.vnn.vn/chuyen_de/000430/canuoc_mn/bai_4.html
    Theo đó thì bác Bùi Ngọc Dương là một liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ (?) bạn ạ.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  3. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với, em có mấy thằng bạn nước ngoài không hiểu sao tự nhiên đòi em dẫn đi thăm Hoa Lư, nói ra kể cũng ngượng thật nhưng em chẳng biết nhiều về nơi này, chẳng nhẽ dẫn chúng nó đi mà chẳng biết giới thiệu gì thì còn ngượng hơn, nên em xin được thỉnh giáo các bác một chút vốn liếng để hôm này em đỡ muối mặt, các bác giúp em nhé!
    [blue] gl[/lbue]
  4. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với, em có mấy thằng bạn nước ngoài không hiểu sao tự nhiên đòi em dẫn đi thăm Hoa Lư, nói ra kể cũng ngượng thật nhưng em chẳng biết nhiều về nơi này, chẳng nhẽ dẫn chúng nó đi mà chẳng biết giới thiệu gì thì còn ngượng hơn, nên em xin được thỉnh giáo các bác một chút vốn liếng để hôm này em đỡ muối mặt, các bác giúp em nhé!
    [blue] gl[/lbue]
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hình như là không phải người mình muốn hỏi rùi. Vì dó là tên một con đường . Mình nghĩ phải như thế nào hơn nữa thì Bùi Ngọc Dương mới được thành tên dường. Thank
    codet
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hình như là không phải người mình muốn hỏi rùi. Vì dó là tên một con đường . Mình nghĩ phải như thế nào hơn nữa thì Bùi Ngọc Dương mới được thành tên dường. Thank
    codet
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà chưa xứng đáng "có" một con đường của riêng mình ư?. Theo bạn thì phải thế nào mới "xứng đáng" ?
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 19/07/2002
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà chưa xứng đáng "có" một con đường của riêng mình ư?. Theo bạn thì phải thế nào mới "xứng đáng" ?
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 19/07/2002
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi có thể tìm site nào để tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của một địa phương ( ở đây là Đà Nẵng ) được không ?
    Hay là mọi người cho em biết có thể tìm những điều đó trong cuốn sách nào của tác giả nào cũng được .
    Cám ơn mọi người trước
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi có thể tìm site nào để tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của một địa phương ( ở đây là Đà Nẵng ) được không ?
    Hay là mọi người cho em biết có thể tìm những điều đó trong cuốn sách nào của tác giả nào cũng được .
    Cám ơn mọi người trước
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!

Chia sẻ trang này