1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chà, em nhớ hồi bé đọc mấy cuốn sách mỏng mỏng chửi TQ bảo là con số thương vong của TQ là sáu vạn. Thế nào mà giờ vẫn còn nhớ thế. Con số này tất nhiên là có thổi phồng rồi nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Số liệu mà bác Phó có là từ nguồn nào?

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chà, em nhớ hồi bé đọc mấy cuốn sách mỏng mỏng chửi TQ bảo là con số thương vong của TQ là sáu vạn. Thế nào mà giờ vẫn còn nhớ thế. Con số này tất nhiên là có thổi phồng rồi nhưng không biết chính xác là bao nhiêu. Số liệu mà bác Phó có là từ nguồn nào?

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Mới check lại trên Net, số quân Tàu chết ở Việt Nam có lẽ từ hai đến ba vạn (trong vòng một tháng).
    http://www.china-defense.com/history/sino-vn_1/sino-vn_1-5.html

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Mới check lại trên Net, số quân Tàu chết ở Việt Nam có lẽ từ hai đến ba vạn (trong vòng một tháng).
    http://www.china-defense.com/history/sino-vn_1/sino-vn_1-5.html

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau kiểu gì mà chết lắm quân vậy?
    Cả số lượng quân tình nguyện VN ở CPC sao hy sinh nhiều thế?
    dot223.
  6. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau kiểu gì mà chết lắm quân vậy?
    Cả số lượng quân tình nguyện VN ở CPC sao hy sinh nhiều thế?
    dot223.
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Số đó đã nhằm nhò gì so với bao nhiều người đã chết trong chiến tranh chống Pháp và Mĩ? Bác nào có con số cụ thể post lên cái nhể.
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Số đó đã nhằm nhò gì so với bao nhiều người đã chết trong chiến tranh chống Pháp và Mĩ? Bác nào có con số cụ thể post lên cái nhể.
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Có nghe nói về Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Xô không? Ở nước ngoài người ta gọi là hiệp ước đồng minh ấy hàm ý rằng nếu VN-LX sẽ cùng phòng thủ-tấn công kẻ thù chung. TQ lúc này đã trở thành đối đầu với LX rồi và 2 bên đã từng đánh nhau đổ máu ở biên giới. VIỆT NAM lúc đó chỉ có lựa chọn giữa 1 trong 2 anh này chứ khó chơi cùng lúc với cả hai anh và nhận viện trợ của cả hai được như thời chống Mỹ.
    Khi đồng minh của TQ là Khơme đỏ bị VN đánh bại thì TQ cũng can thiệp năm 1979 nhưng thiệt hại quá nặng nên đành ngồi nhìn đánh võ mồm thôi chứ sao!
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Có nghe nói về Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Xô không? Ở nước ngoài người ta gọi là hiệp ước đồng minh ấy hàm ý rằng nếu VN-LX sẽ cùng phòng thủ-tấn công kẻ thù chung. TQ lúc này đã trở thành đối đầu với LX rồi và 2 bên đã từng đánh nhau đổ máu ở biên giới. VIỆT NAM lúc đó chỉ có lựa chọn giữa 1 trong 2 anh này chứ khó chơi cùng lúc với cả hai anh và nhận viện trợ của cả hai được như thời chống Mỹ.
    Khi đồng minh của TQ là Khơme đỏ bị VN đánh bại thì TQ cũng can thiệp năm 1979 nhưng thiệt hại quá nặng nên đành ngồi nhìn đánh võ mồm thôi chứ sao!

Chia sẻ trang này