1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, đứa bạn em nó đang cần tìm hiểu một số thông tin cực kỳ khẩn cấp, em mong các bác giúp em với:
    những sách sử sau đây ai là tác giả, viết hay hoàn thành năm nào ( hay là nhiều người viết, ko rõ năm thì cũng cho em biết với):
    1. AN NAM ĐỊA CHÍ
    2. TÂY SƠN ĐỊA CHÍ
    Cuốn PHẬT LỤC hay PHÁT LỰC gì đó ( PHAT LUC) của Trần Trọng Kim xuất bản năm nào, nhà xuất bản???
    mong các bác nào biết nhắn giùm em cái
    Gracias.
  2. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, đứa bạn em nó đang cần tìm hiểu một số thông tin cực kỳ khẩn cấp, em mong các bác giúp em với:
    những sách sử sau đây ai là tác giả, viết hay hoàn thành năm nào ( hay là nhiều người viết, ko rõ năm thì cũng cho em biết với):
    1. AN NAM ĐỊA CHÍ
    2. TÂY SƠN ĐỊA CHÍ
    Cuốn PHẬT LỤC hay PHÁT LỰC gì đó ( PHAT LUC) của Trần Trọng Kim xuất bản năm nào, nhà xuất bản???
    mong các bác nào biết nhắn giùm em cái
    Gracias.
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    địa đạo đầu tiên ở nước là là địa đạo nào?
    bến nhà rồng có phải là biểu tượng của tp.hcm không?
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    địa đạo đầu tiên ở nước là là địa đạo nào?
    bến nhà rồng có phải là biểu tượng của tp.hcm không?
  5. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    em cần tài liệu gấp về chính sách an ninh của Việt Nam hiện nay
    Mọi người đưa nguồn cụ thể để em kiếm tư liệu cho dễ
    Cảm ơn mọi người trước
  6. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    em cần tài liệu gấp về chính sách an ninh của Việt Nam hiện nay
    Mọi người đưa nguồn cụ thể để em kiếm tư liệu cho dễ
    Cảm ơn mọi người trước
  7. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết địa chỉ nào nói về lịch sử Ấn Độ từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 ko?
  8. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết địa chỉ nào nói về lịch sử Ấn Độ từ cuối thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 ko?
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Về chuyện anh hùng Hoàng Thọ Mạc- binh chủng tăng thiết giáp , tôi mới tìm được tài liệu mời các bạn xem :
    Trận đối đầu với xe tăng địch
    Sư đoàn B90, Binh đoàn Quyết Thắng, chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào Bộ tổng tham mưu ngụy. Khi mũi thọc sâu đến cách cầu Bình Triệu khoảng 500m thì gặp 5 xe tăng ngụy đã sang tới bắc cầu Bình Triệu và tiếp nối phía sau là nhiều xe tăng thiết giáp của lữ đoàn 3 đặc nhiệm ngụy. Thế là trận kịch chiến giáp lá cà giữa xe tăng ta và xe tăng ngụy diễn ra. Đại đội xe tăng đi đầu của ta do trung úy Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc chỉ huy, đã nhanh chóng triển khai toàn đại đội bắn pháo vào những xe đi đầu của địch. ?oMưa đạn? giội tới tấp vào tốp ?obọ hung? địch, làm chiếc thì bị cháy, chiếc đứt xích, chiếc còn nguyên thì địch cũng không dám ngồi trong xe, nhảy bổ ra ngoài chạy trốn. Cùng lúc đó, những xe chở bộ binh của ta cũng ập tới, bắn B40, B41 tới tấp vào đội hình xe tăng và bộ binh địch. Tất cả lữ đoàn 3 đặc nhiệm địch bị khựng lại, không dám chống cự nữa, xe pháo tán loạn ngổn ngang, quân lính hoảng sợ bỏ xe tháo chạy tán loạn... Thấy đội hình địch như vậy, Hoàng Thọ Mạc mở nắp tháp xe, vươn cao người phất cờ hiệu về phía trước để quân ta truy kích địch, nhưng đầu cầu bên kia, một ổ đề kháng của chúng ngoan cố xả trung liên vào Mạc. Anh ngã xuống. Mọi người sôi sục căm thù, ào ạt tràn sang phía nam cầu, bỏ qua cả những chiếc xe tăng địch máy còn đang nổ và nhóm tàn quân hỗn loạn bên đường, tiếp tục ?othần tốc? về ngã tư Hàng Xanh, rồi quặt theo đường Bạch Đằng, để kịp thời gian hiệp đồng đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy.
    (Lược ghi theo lời kể của các cựu chiến binh: Hồng Quang, Mai Thức Nguyên, Lê Kháng, Ngọc Truyền và Duy Tụ).
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Về chuyện anh hùng Hoàng Thọ Mạc- binh chủng tăng thiết giáp , tôi mới tìm được tài liệu mời các bạn xem :
    Trận đối đầu với xe tăng địch
    Sư đoàn B90, Binh đoàn Quyết Thắng, chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh thẳng vào Bộ tổng tham mưu ngụy. Khi mũi thọc sâu đến cách cầu Bình Triệu khoảng 500m thì gặp 5 xe tăng ngụy đã sang tới bắc cầu Bình Triệu và tiếp nối phía sau là nhiều xe tăng thiết giáp của lữ đoàn 3 đặc nhiệm ngụy. Thế là trận kịch chiến giáp lá cà giữa xe tăng ta và xe tăng ngụy diễn ra. Đại đội xe tăng đi đầu của ta do trung úy Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc chỉ huy, đã nhanh chóng triển khai toàn đại đội bắn pháo vào những xe đi đầu của địch. ?oMưa đạn? giội tới tấp vào tốp ?obọ hung? địch, làm chiếc thì bị cháy, chiếc đứt xích, chiếc còn nguyên thì địch cũng không dám ngồi trong xe, nhảy bổ ra ngoài chạy trốn. Cùng lúc đó, những xe chở bộ binh của ta cũng ập tới, bắn B40, B41 tới tấp vào đội hình xe tăng và bộ binh địch. Tất cả lữ đoàn 3 đặc nhiệm địch bị khựng lại, không dám chống cự nữa, xe pháo tán loạn ngổn ngang, quân lính hoảng sợ bỏ xe tháo chạy tán loạn... Thấy đội hình địch như vậy, Hoàng Thọ Mạc mở nắp tháp xe, vươn cao người phất cờ hiệu về phía trước để quân ta truy kích địch, nhưng đầu cầu bên kia, một ổ đề kháng của chúng ngoan cố xả trung liên vào Mạc. Anh ngã xuống. Mọi người sôi sục căm thù, ào ạt tràn sang phía nam cầu, bỏ qua cả những chiếc xe tăng địch máy còn đang nổ và nhóm tàn quân hỗn loạn bên đường, tiếp tục ?othần tốc? về ngã tư Hàng Xanh, rồi quặt theo đường Bạch Đằng, để kịp thời gian hiệp đồng đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy.
    (Lược ghi theo lời kể của các cựu chiến binh: Hồng Quang, Mai Thức Nguyên, Lê Kháng, Ngọc Truyền và Duy Tụ).

Chia sẻ trang này