1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác đọc thêm 1 đoạn nữa trích trong hồi ức của Binh đoàn Quyết Thắng. Câu chuyện đã được văn học hóa, nhưng sự việc cơ bản như vậy :
    ? Mạc sốt ruột nhìn về phía trước. Ngay lúc ấy anh cũng không biết rằng, bọn địch tháo chạy chính là thiết đoàn ngụt từ Xuân Lộc rút về đây nhằm tập kích vào đội hình tiến công của quân ta ở phía nam cầu này. Bỗng anh thấy nhiều vật trắng đục chắn ngang mặt đường. Anh ra hiệu cho Tuấn giảm tốc độ. À, những khối xi măng đổ đầy cát. Chúng nó dùng chướng ngại vật đây mà. Cái gì kia nữa? Một đoàn xe nằm im vòng cung nối từ 2 vạt ruộng lên đoạn đường trước cây cầu. Anh gọi Vinh :
    - A lô! Anh Vinh đâu? Anh cũng trông thấy chứ?... Ừ. Chúng đông thật đấy. Xe thiết giáp của mình không thể liều xông vào cái khối sắt thép ấy được? Đúng, phải đánh theo kiểu bộ binh như phương án 2. Phải làm cho địch bất ngờ. Ừ. Từ xe đồng chí Nhất nhé! Đúng rồi. Anh vòng trái. Địa hình tốt đấy!... Không. Tôi sẽ đánh dọc theo đường ? Không sao. Dù thế nào cũng phải diệt được bọn này ? 8 giờ kém 25 rồi. Bắt đầu nhé.
    Mạc bỏ ống nghe, ra hiệu cho đoàn xe dừng lại và lệnh :
    - 12 li 7 bắn kiềm chế. Còn tất cả xuống xe đánh theo phương án 2.
    Rất nhanh, gần 20 chiến sỹ bật khỏi 2 chiếc xe theo đội hình chiến đấu nằm dọc theo 2 mảnh ruộng khô nẻ bên phải đường. Mạc bò thoăn thoắt. Khẩu ttiểu liên vẫn nhô nòng về phía cầu. Sau anh là Khỏe, Hạnh, Luật và mấy chiến sỹ nữa theo đội hình quân cờ. tất cả đều nín thở và vội vã. Phía bên kia đường 300 m, Vinh dẫn đầu hơn 20 chiến sỹ
    ?????
    Khỏe chạy bên cạnh Mạc. anh đã thay 2 băng đạn. Nhìn Khỏe lúc này người ta tưởng như 1 mũi tên có cánh lái. Lúc ngoặt trái, lúc ngoặt phải, lúc nhảy lên, lúc nằm sát đất, nhưng lúc nào khẩu tiểu liên trong tay Khỏa cũng tóe lửa. Mạc cũng vậy. Hình như 2mũi tên ấy cùng bắn ra từ 1 cánh cung. Bỗng Khỏe thấy Mạc đứng chựng lại rồi nằm sát người xuống đất, cách chiếc xe địch chừng 5 m. Và loáng 1 cái anh đã băng xong vết thương ở chân. Khỏa chạy lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Mạc đã lại xông lên. Khẩu tiểu liên trong tay anh phụt khói. Mấy tên địch vừa kêu ?oối? 1 tiếng đã thấy anh vụt sang chiếc xe bên cạnh. Anh ra hiệu cho Hạnh. Hạnh vụt sang hướng chiếc xe Jeep. Khỏe đã tới bên Mạc. Anh nghĩ phải bảo vệ đại đội trưởng chứ. Một chiếc đầu bù xù nhô ra sau chiếc xe đỗ ở đầu cầu và 1 nòng súng đen ngòm thò ra, thẳng hướng Mạc. Khỏe vừa thét lên ?oAnh Mạc!? thì thằng địch có cái đầu bù xù đã ngã xyuống sau phát đạn của Mạc. Vài thằng nữa vẫn cắm đầu sau chiếc xe bắn về hướng Mạc. Khỏe lao lên. Mạc gọi giật lại :
    - Nằm xuống!
    Tiếng lựu đạn của Mạc nổ rất êm. Có lẽ là nó rơi trúng lung 1 thằng lính. Chiếc xe khuất trong đám khói lựu đạn. Mạc lao lên đầu cầu. Khỏe, Hạnh, Luật ? cùng lao theo. Khỏe vừa chạy được dăm bước, bỗng anh gọi Mạc nghe lạc giọng :
    - Anh Mạc!...
    Mạc ngoái lại, khẩu súng trên tay Khỏe đã rơi xuống đất. 2 tay ôm bụng, Khỏe từ từ ngồi xuống, Mạc lao tới. Anh rút trong thắt lưng 1 cuộn băng, vừa băng cho Khỏe vừa an ủi :
    - Yên tâm, chúng nó sắp bị diệt hết rồi!
    Khỏe nói rất chậm :
    - Phía ..bê?ên?kia?cầu, đại liên?Em sẽ yểm hộ anh? Khỏe với tay tìm súng.
    Mạc lắc đầu :
    - Không. Khỏe nằm xuống, chờ y tá lên. Tôi sẽ dẫn anh em vượt cầu, diệt nốt bọn bên ấy!
    Nói rồi anh lao lên, lại nằm ngay xuống. 1 loạt đạn đại liên nổ. Những viên đạn cắm phầm phập quanh chỗ anh nằm. 1 loạt đạn nữa. Lại 1 loạt nữa dài hơn. ?oChúng đã phát hiện ra mình và Khỏe rồi?, anh vừa thoáng nghĩ thế thì 1 viên đạn đã trúng người anh. Chỉ thấy mát lạnh, Mạc chớp mắt. Không, anh vẫn nhìn thấy rõ. Kìa, cậu Khỏe mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm lại, thở dốc. Nếu bị thương lần nữa thì cậu ta sẽ hy sinh mất! Ờ, đấy là 1 thanh niên rất trẻ, rất thực thà, yêu đời và dũng cảm? Anh vụt lao tới bên Khỏe. Những viên đạn đại liên tung bụi đuổi theo anh. Mạc ôm chầm lấy Khỏe và quay lưng lại phía những viên đạn đại liên đang lao tới quanh 2 người để che cho đồng đội. Đầu anh nghiêng nghiêng. Mắt vẫn dõi về phía đầu cầu. Lại 1 viên đạn nữa xuyên vào người anh chỗ nào không biết. Anh thấy tai mình ù đi. Mạc chống khuỷu tay, cố vươn người dậy :
    - các đồng chí! Hãy vượt nhanh qua cầu! Tiến thẳng vào Sài Gòn! Diệt hết chúng nó đi! Trả thù cho đồng chí Khỏe! Giải phóng miền Nam!
    Luật, Hạnh lao qua cầu. cả đại đội lao qua cầu. tiếng Hạnh như nghẹn lại :
    - Xô..ông lên!... Trả thù cho anh Mạc, giải phóng miền Nam, các đồng chí ơi!
    -----------------
    Bạn vinhvinh băn khoăn về trường hợp hy sinh của HTM. Tài liệu của bạn đưa ra là đáng tin cậy vì do đồng đội của anh kể lại.
    Tài liệu của tôi trước đó cũng đáng tin, vì do cấp trên trực tiếp của anh Mạc kể lại, cả tư liệu sau này nữa, là tư liệu của Binh đoàn quyết thắng.
    Ý kiến của tôi thế này :
    - Các sự kiện cơ bản như thời gian, địa điểm, diễn biến trận đánh ... là khớp nhau.
    - Còn về tư thế hy sinh của anh Mạc là do mọi người kể lại, trong tình hình trận đánh đang diễn ra ác liệt. Sự hy sinh có thể đến với bất cứ người nào. Cảm nhận, quan sát của từng người không giống nhau. Chắc chắn là không ai chú ý đến việc ai sẽ "chuẩn bị hy sinh oanh liệt" để mà nhớ kỹ để sau này kể lại, cho nên tư thế hy sinh của anh Mạc, mỗi người nói một cách là có thể hiểu được.
    Ngay sự việc vào hầm bắt sống tướng Đờ Cát mà những nhân chứng trực tiếp như Tạ Quốc Luật, Hoàng Đăng Vinh khi kể lại đã thấy chưa trùng hợp hoàn toàn, hay như gần đây câu nói của Bác Hồ ngày toàn quốc kháng chiến "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" hay là "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" cũng chưa được thống nhất
    Tư thế hy sinh của anh hùng Hoàng Thọ Mạc như bạn vinhvinh đưa ra, hay qua tư liệu tôi đưa lên đều là những tư thế đẹp của người anh hùng, rất đáng trân trọng.
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 30/10/2004
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác đọc thêm 1 đoạn nữa trích trong hồi ức của Binh đoàn Quyết Thắng. Câu chuyện đã được văn học hóa, nhưng sự việc cơ bản như vậy :
    ? Mạc sốt ruột nhìn về phía trước. Ngay lúc ấy anh cũng không biết rằng, bọn địch tháo chạy chính là thiết đoàn ngụt từ Xuân Lộc rút về đây nhằm tập kích vào đội hình tiến công của quân ta ở phía nam cầu này. Bỗng anh thấy nhiều vật trắng đục chắn ngang mặt đường. Anh ra hiệu cho Tuấn giảm tốc độ. À, những khối xi măng đổ đầy cát. Chúng nó dùng chướng ngại vật đây mà. Cái gì kia nữa? Một đoàn xe nằm im vòng cung nối từ 2 vạt ruộng lên đoạn đường trước cây cầu. Anh gọi Vinh :
    - A lô! Anh Vinh đâu? Anh cũng trông thấy chứ?... Ừ. Chúng đông thật đấy. Xe thiết giáp của mình không thể liều xông vào cái khối sắt thép ấy được? Đúng, phải đánh theo kiểu bộ binh như phương án 2. Phải làm cho địch bất ngờ. Ừ. Từ xe đồng chí Nhất nhé! Đúng rồi. Anh vòng trái. Địa hình tốt đấy!... Không. Tôi sẽ đánh dọc theo đường ? Không sao. Dù thế nào cũng phải diệt được bọn này ? 8 giờ kém 25 rồi. Bắt đầu nhé.
    Mạc bỏ ống nghe, ra hiệu cho đoàn xe dừng lại và lệnh :
    - 12 li 7 bắn kiềm chế. Còn tất cả xuống xe đánh theo phương án 2.
    Rất nhanh, gần 20 chiến sỹ bật khỏi 2 chiếc xe theo đội hình chiến đấu nằm dọc theo 2 mảnh ruộng khô nẻ bên phải đường. Mạc bò thoăn thoắt. Khẩu ttiểu liên vẫn nhô nòng về phía cầu. Sau anh là Khỏe, Hạnh, Luật và mấy chiến sỹ nữa theo đội hình quân cờ. tất cả đều nín thở và vội vã. Phía bên kia đường 300 m, Vinh dẫn đầu hơn 20 chiến sỹ
    ?????
    Khỏe chạy bên cạnh Mạc. anh đã thay 2 băng đạn. Nhìn Khỏe lúc này người ta tưởng như 1 mũi tên có cánh lái. Lúc ngoặt trái, lúc ngoặt phải, lúc nhảy lên, lúc nằm sát đất, nhưng lúc nào khẩu tiểu liên trong tay Khỏa cũng tóe lửa. Mạc cũng vậy. Hình như 2mũi tên ấy cùng bắn ra từ 1 cánh cung. Bỗng Khỏe thấy Mạc đứng chựng lại rồi nằm sát người xuống đất, cách chiếc xe địch chừng 5 m. Và loáng 1 cái anh đã băng xong vết thương ở chân. Khỏa chạy lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Mạc đã lại xông lên. Khẩu tiểu liên trong tay anh phụt khói. Mấy tên địch vừa kêu ?oối? 1 tiếng đã thấy anh vụt sang chiếc xe bên cạnh. Anh ra hiệu cho Hạnh. Hạnh vụt sang hướng chiếc xe Jeep. Khỏe đã tới bên Mạc. Anh nghĩ phải bảo vệ đại đội trưởng chứ. Một chiếc đầu bù xù nhô ra sau chiếc xe đỗ ở đầu cầu và 1 nòng súng đen ngòm thò ra, thẳng hướng Mạc. Khỏe vừa thét lên ?oAnh Mạc!? thì thằng địch có cái đầu bù xù đã ngã xyuống sau phát đạn của Mạc. Vài thằng nữa vẫn cắm đầu sau chiếc xe bắn về hướng Mạc. Khỏe lao lên. Mạc gọi giật lại :
    - Nằm xuống!
    Tiếng lựu đạn của Mạc nổ rất êm. Có lẽ là nó rơi trúng lung 1 thằng lính. Chiếc xe khuất trong đám khói lựu đạn. Mạc lao lên đầu cầu. Khỏe, Hạnh, Luật ? cùng lao theo. Khỏe vừa chạy được dăm bước, bỗng anh gọi Mạc nghe lạc giọng :
    - Anh Mạc!...
    Mạc ngoái lại, khẩu súng trên tay Khỏe đã rơi xuống đất. 2 tay ôm bụng, Khỏe từ từ ngồi xuống, Mạc lao tới. Anh rút trong thắt lưng 1 cuộn băng, vừa băng cho Khỏe vừa an ủi :
    - Yên tâm, chúng nó sắp bị diệt hết rồi!
    Khỏe nói rất chậm :
    - Phía ..bê?ên?kia?cầu, đại liên?Em sẽ yểm hộ anh? Khỏe với tay tìm súng.
    Mạc lắc đầu :
    - Không. Khỏe nằm xuống, chờ y tá lên. Tôi sẽ dẫn anh em vượt cầu, diệt nốt bọn bên ấy!
    Nói rồi anh lao lên, lại nằm ngay xuống. 1 loạt đạn đại liên nổ. Những viên đạn cắm phầm phập quanh chỗ anh nằm. 1 loạt đạn nữa. Lại 1 loạt nữa dài hơn. ?oChúng đã phát hiện ra mình và Khỏe rồi?, anh vừa thoáng nghĩ thế thì 1 viên đạn đã trúng người anh. Chỉ thấy mát lạnh, Mạc chớp mắt. Không, anh vẫn nhìn thấy rõ. Kìa, cậu Khỏe mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm lại, thở dốc. Nếu bị thương lần nữa thì cậu ta sẽ hy sinh mất! Ờ, đấy là 1 thanh niên rất trẻ, rất thực thà, yêu đời và dũng cảm? Anh vụt lao tới bên Khỏe. Những viên đạn đại liên tung bụi đuổi theo anh. Mạc ôm chầm lấy Khỏe và quay lưng lại phía những viên đạn đại liên đang lao tới quanh 2 người để che cho đồng đội. Đầu anh nghiêng nghiêng. Mắt vẫn dõi về phía đầu cầu. Lại 1 viên đạn nữa xuyên vào người anh chỗ nào không biết. Anh thấy tai mình ù đi. Mạc chống khuỷu tay, cố vươn người dậy :
    - các đồng chí! Hãy vượt nhanh qua cầu! Tiến thẳng vào Sài Gòn! Diệt hết chúng nó đi! Trả thù cho đồng chí Khỏe! Giải phóng miền Nam!
    Luật, Hạnh lao qua cầu. cả đại đội lao qua cầu. tiếng Hạnh như nghẹn lại :
    - Xô..ông lên!... Trả thù cho anh Mạc, giải phóng miền Nam, các đồng chí ơi!
    -----------------
    Bạn vinhvinh băn khoăn về trường hợp hy sinh của HTM. Tài liệu của bạn đưa ra là đáng tin cậy vì do đồng đội của anh kể lại.
    Tài liệu của tôi trước đó cũng đáng tin, vì do cấp trên trực tiếp của anh Mạc kể lại, cả tư liệu sau này nữa, là tư liệu của Binh đoàn quyết thắng.
    Ý kiến của tôi thế này :
    - Các sự kiện cơ bản như thời gian, địa điểm, diễn biến trận đánh ... là khớp nhau.
    - Còn về tư thế hy sinh của anh Mạc là do mọi người kể lại, trong tình hình trận đánh đang diễn ra ác liệt. Sự hy sinh có thể đến với bất cứ người nào. Cảm nhận, quan sát của từng người không giống nhau. Chắc chắn là không ai chú ý đến việc ai sẽ "chuẩn bị hy sinh oanh liệt" để mà nhớ kỹ để sau này kể lại, cho nên tư thế hy sinh của anh Mạc, mỗi người nói một cách là có thể hiểu được.
    Ngay sự việc vào hầm bắt sống tướng Đờ Cát mà những nhân chứng trực tiếp như Tạ Quốc Luật, Hoàng Đăng Vinh khi kể lại đã thấy chưa trùng hợp hoàn toàn, hay như gần đây câu nói của Bác Hồ ngày toàn quốc kháng chiến "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" hay là "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" cũng chưa được thống nhất
    Tư thế hy sinh của anh hùng Hoàng Thọ Mạc như bạn vinhvinh đưa ra, hay qua tư liệu tôi đưa lên đều là những tư thế đẹp của người anh hùng, rất đáng trân trọng.
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 30/10/2004
  3. big_ben

    big_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác cái. Ở Hà nội có phố nào đặt tên là Hà huy Tập không nhỉ? Ông này cũng từng là tổng bí thư đấy.
  4. big_ben

    big_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bác cái. Ở Hà nội có phố nào đặt tên là Hà huy Tập không nhỉ? Ông này cũng từng là tổng bí thư đấy.
  5. big_ben

    big_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các sử gia đâu cả rồi? Sao chả thấy ai giúp tôi thế? Hay vụ này bị ''cảm cúm'' rồi?
  6. big_ben

    big_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các sử gia đâu cả rồi? Sao chả thấy ai giúp tôi thế? Hay vụ này bị ''cảm cúm'' rồi?
  7. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, các anh chị nhắc lại giúp em lịch sử rùa Hồ Gươm với kiếm thần của Lê Lợi hộ em cái. Em cảm ơn anh chị nhiều
  8. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, các anh chị nhắc lại giúp em lịch sử rùa Hồ Gươm với kiếm thần của Lê Lợi hộ em cái. Em cảm ơn anh chị nhiều
  9. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi các anh( chị )1 câu thế này:
    Công lao( hoặc tội ) của nhà Mạc đối với nước ta cụ thể là Mạc Đăng Dung. Người đã xuất hiện đúng lúc để thay thế vua Lê thối nát, lập lại kỷ cương cho đất nước.
  10. iloc

    iloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi các anh( chị )1 câu thế này:
    Công lao( hoặc tội ) của nhà Mạc đối với nước ta cụ thể là Mạc Đăng Dung. Người đã xuất hiện đúng lúc để thay thế vua Lê thối nát, lập lại kỷ cương cho đất nước.

Chia sẻ trang này