1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Từ xưa các người các dân tộc trên thế giới đều là anh em một
    nhà, láng giềng trong cùng một thôn. Thế rồi trải qua hàng
    trăm, hàng nghìn, hàng vạn năm, những người cùng một gốc
    đó đã thành nhiều nhóm dân nói tiếng khác nhau, văn hoá,
    phong tục, lối sống khác nhau . Đó là sự hình thành các dân
    tộc. Khó có thể nói cái gốc đó là người Việt cổ hay người Pháp
    cổ. Đi ngược giòng thời gian theo nhiều cách khác nhau, ta
    đều có thể tìm lại cùng một cội nguồn như nhau.
    Theo tiếng nói và phong tục, ta có thể thấy người Kinh ViệtNam
    có bà con gần nhất là người Mường ở Hà Tây, Hoà Bình, và
    Thanh Hoá, nói chung là xung quanh Hà Nội về phía núi rừng .
    Bà con xa hơn chút nữa là người Chút, người Rục, người Arem
    ở núi rừng biên giới Trường Sơn ở Quảng Bình, Quảng Trị .
    Bà con xa hơn nữa là những dân tộc nói tiếng trong nhóm
    Mon Kh''Me còn ở miền núi ViệtNam, vài miền ở Quảng Đông
    Quảng Tây Trung Quốc, ở Campuchia, và cho đến tận miền
    đông Ấn Độ xa xôi.
    Theo lịch sử đã biết, người Hán đã đến ViệtNam từ 2 nghìn
    năm nay, ở chung với người Kinh, và đồng hoá thành người
    Kinh. Cũng nhờ lịch sử viết, chúng ta cũng biết người Chiêm
    Thành, người Chăm là một phần máu thịt của người Kinh
    trên con đường đi dần xuống miền nam.
    Gần đây, người ta nghiên cứu di truyền, và thấy trong người
    Kinh ViệtNam ngoài các gien đã biết của người Hán, còn có các
    gien của người Mông cổ, Triều Tiên nữa. Điều này rất mới mẻ
    và gây tranh cãi giữa những giả thuyết có thể xảy ra. Tôi thì
    cho rằng ngày xửa ngày xưa, tổ tiên người Kinh Việtnam và
    tổ tiên người Mông Cổ, tổ tiên người Triều Tiên đã từng là
    anh em một nhà . Thời đó đã xa xưa quá, không thể nói tổ
    tiên chung các dân tộc Kinh, Mông, Triều là người Việt cổ
    được . Hay là bầu tên tổ theo dân nào có dân số đông nhất ?
    Nếu thế thì tổ tiên chung cúa Kinh, Mông, và Triều phải là người
    Việt cổ rồi.
  2. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao bác quản trị diễn đàn xoá mất cái topic "Quốc gia"?
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào có bài tự bào chữa "Lịch sử sẽ minh oan (xóa án) cho tôi" của Fidel Castro bằng bản tiếng Việt ko ạ :D. Em có bản tiếng Anh nhưng k tìm đc bản tiếng Việt
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hình như ông ấy có giải thích chọ chữ Pazzi 1 phần vì từ này đọc giống giống chữ Pa Si Pa Tú - Phiên âm tiếng Pháp của từ Passé Pastout (?). Bác nào check lại hộ
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cái luận điệu này liên quan tới việc trong thế chiến II tại VN, tụi Nhật phải xích chân lính vào súng máy và súng phòng không. Lý do: Thường nghe quân đội Nhật gan dạ, Võ sĩ đạo của Nhật dũng cảm, dám hy sinh liều chết để bảo vệ Nhật Hoàng, để nước ?oMặt trời? sẽ không bao giờ lặn... làm được việc đó chỉ có một số ít người do cuồng tín, bị mê hoặc đến mông muội... Còn đã là người ai không ham sống sợ chết? Cổ nhân có câu ?oNhân giai uý tử cầu sinh?. Lính Nhật cũng sợ chết, vì họ chỉ là người dân bị bắn đi lính, họ gần như chẳng có lý tưởng gì hơn là làm sao toàn mạng để trở về nhà. Trong thời kỳ trước 1945 tại VN vào giai đoạn cuối cuộc chiến, một số sĩ quan và binh lính Nhật cuồng tín để thể hiện tinh thần Tận trung báo quốc đã nghĩ ra trò cột chân mình vào bệ súng. Sau này tại các ụ súng của Nhật đều xích chân lính vào súng là để buộc họ phải bắn trả đối phương. Nếu sợ quá bỏ chạy không bắn thì sẽ bị máy bay bỏ bom chết hết hoặc bị đối phương tỉa sạch. Nếu bắn mạnh còn có hy vọng máy bay mải tránh đạn, bỏ bom bị chệch, hoặc không dám đến gần, họ có cơ may thóat chết.
    Giọng điệu tuyên truyền này của các bác anti+ là dựa vào thực tế này. Chuyện tiêm thuốc kích thích cho lính là dựa vào 1 chuyện tương tự của Đức trong Thế chiến 2.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không biết thật giả thế nào, nhưng tôi đã được đọc một mẩu
    chuyện quân giải phóng Trung Quốc đánh trận dịch sang tiếng
    Việt, trong đó quân giải phóng (QGP) đi đến một ngọn đèo
    hiểm trở có quân quốc dân đảng (QDĐ) đóng giữ thì từ xa đã
    nghe thấy tiếng súng. Tiếng súng không phải là tiếng súng hai
    bên đụng độ, mà cứ lâu lâu lại có một tiếng mà thôi. Cấp trên
    cử trinh sát đến, thì phát hiện ra vài lính QDĐ bị xích chân vào
    súng máy. Khéo léo tìm hiểu, thì chẳng phải đánh trận nào QGP
    cũng chiếm được cứ điểm đó . Thì ra mấy lính bị xích chân vào
    súng sợ bị bỏ rơi chết đói chết khát, nên phải bắn súng gợi sự
    chú ý. Còn quân QDĐ thì đã bỏ chạy trước khi dự đoán quân
    giải phóng đến.
    Nếu câu chuyện trên có thật, thì mấy chú lính bị xích chân cũng
    là những chú bị cấp trên ghét nhất, không tin tưởng nhất.
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Các bác suggest cho em tên của một vài cuốn sách về văn hóa việt nam với. Những quyển mang tính chất tổng hợp thì tốt (trang phục, ẩm thực, lễ nghi, tín ngưỡng, thói quen...)
    Thanks cả nhà
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có cuốn "Tìm về bản sắc văn hoá Việt nam" của Trần Ngọc Thêm là hay nhất!
  9. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    ...............Và bác nào biết cuốn sách nào giới thiệu sơ lược về LỊCH SỬ & VĂN HOÁ CHAMPA cho em biết cái (và đặc biệt là mua ở đâu)
    Em xin cảm ơn!
  10. Sumig

    Sumig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !!! Em đang tìm tài liệu viết về một năm Đinh Hợi trong lịch sử !!! Tìm mãi chưa thấy lối thoát ! Vậy , bác nào biết một sự kiện xảy ra trong năm Đinh Hợi thì giúp em với !
    Cám ơn các bác nhiều !!!

Chia sẻ trang này