1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những thắc mắc, trao đổi nhỏ về Lịch sử - Văn hoá

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNHL, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã mò một vài cái bản đồ Hà Nội xưa mà cũng chẳng nhìn thấy cái ngã sáu nào trên đó bác ạ, còn việc vào nhà cụ Tô Hoài để hỏi cho ra nhẽ chắc em không có điều kiện vào được, cái vụ "ngã sáu Hàng Kèn " này em còn day dứt lắm , sở dĩ như thế này : ông bạn vong niên của em trong 1 lần nhậu ông í đã thách em cho đi hỏi cả cái Hà Nội này ( trừ 1 số người đếm trên đầu ngón tay ) xem ai có thể trả lời được bác ạ, mà thực tế 3 năm nay em cũng đi hỏi mà vẫn chưa ra được câu trả lời thoả đáng các bác ạ
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Bạn click cái hình trên để xem bản lớn hơn nhé. HN năm 1936 vẫn còn vài cái ngã 6 đấy bạn ạ.
  3. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Ionesome rất nhiều sự nhiệt tình của bác càng làm em thêm tinh thần để tìm ra cái ngã sáu này đến cùng , phải nói rằng cái bản đồ của bác thật có giá trị ít ra thì em cũng được cãi nhau 1 bữa nữa với ông bạn em ( mặc dù em tìm mỏi mắt mà vẫn chỉ có 5 ngã) em vẫn hy vọng bác có thể giúp em thêm 1 tý nữa thôi ... em chờ tin bác ...cảm ơn bác nhiều !
  4. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Tôi dã hỏi hộ bạn vị trí của ngã sáu Hàng Kèn - hỏi người không phải quá cao niên đâu nhưng đã sống ở HN từ trước 1945 và sau 1954. Đáp án (chưa kiểm chứng lại nguồn khác):
    [​IMG]
    Nó đấy, nơi mà người ta hay gọi là Bố Hàng Đậu (thực chất chỉ là cái tháp nước của thành phố ngày xưa. Bốt Hàng Đậu là tên gọi đồn cảnh sát ở phía đối diện tháp nước. Khi tôi hỏi người nhà tôi về cái "Ngã Sáu hàng Kèn", tất cả mọi người đều thốt lên ngay: "Chỗ Tháp nước ý" làm tôi hơi ngỡ ngàng 1 tý vì chỗ đó ai cũng nghĩ là Bót Hàng Đậu. Theo như tôi nghe thì Ngã Sáu Hàng kèn là 1 trong những tên của địa điểm này. Bạn vào link sau xem thì thấy đúng chỗ đó là 1 cái ngã 6 khá lớn đấy ( http://wikimapia.org/3538940/vi/B%E1%BB%91t_H%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%ADu )
    Nhân tiện nói thêm, ngày xưa dố Bà Triệu được gọi là Dốc Hàng Kèn đấy.
  5. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chào bác Ionesome , cảm ơn bác về thông tin mới nhưng em vẫn nghĩ nó nằm ở loanh quanh chỗ Bà Triệu - Nguyễn Du bây giờ bác thử xem trích dẫn trong "Cát Bụi Chân Ai" của Tô Hoài : ".....Những năm trước 60, cái dốc ngã sáu Hàng Kèn ban đêm thanh vắng lắm. Những cây sấu, cây sữa cũng chưa như mấy năm sau phải một trận bom Mỹ đánh sập hai ngôi nhà và mấy gốc cổ thụ. Bờ hè dưới hai hàng cây hiu hắt khơi lại cảnh xưa cũ, còn cái bờ tường đắp dòng chữ xi măng nổi Phúc Đình cha, tên hiệu thuốc sốt rét nổi tiếng một thời. Nhớ Cây Thị Hàng Kèn đầu Lê Lợi, cuối Hàng Giò nhiều hơn tên phố mới, đối với chúng tôi. Mấy hàng phở gánh và quán cóc. Nơi ăn đường ăn chợ này không chè chén xô bồ như trên ngõ Sầm Công, chim quay Tiểu Lạc Viên, cà phê phin Ca, cà phê đá Lý Hảo... cũng không ví được với cơm tám Tân Việt, Việt Hương quanh chợ Hôm gần đấy.
    Dốc Cây Thị không còn cây thị, hàng quán chỉ rải rác có buổi. Ngồi đây, đầu phố Hàm Long nhìn sang sở Văn Tự, tưởng như lão Tàu Bay còn gánh phở bán buổi sớm. Cũng cạnh đấy, bên dãy nhà mà thời tạm chiếm Pháp đặt đài phát thanh Con Nhạn của quân viễn chinh, hồi Tiền Khởi Nghĩa, đội AS (ám sát) của ********* đã bắn chết Thiên Nga, nữ đặc vụ của Nhật trong quán cà phê này. Nhưng không phải chỗ hàng cà phê của ông cắt tóc ở hợp tác xã chỗ ngã sáu mới về mở, đêm B52 ấy, một vỏ tên lửa rơi gãy võng cái mái hiên. Những biến thiên của con người phố xá, chắp nối lại mà chỉ có ngòi bút Nguyễn Tuân mới phát hiện cho người đọc thấy được những lăng cạnh gốc gác, như muôn vật trong trời đất, khác nhau mà lại dính líu với nhau. Những ngã năm, ngã tư, ngã bảy, người đi lại sinh ra đường cái và mọi sinh hoạt, làm ăn, đắp đổi, người hút thuốc lào thì có người bán đóm, phường chợ thì có người đóng đinh đế giày, ông bán hàng nước chè tươi, ông lão chữa giày dép với khách dừng chân.
    ...."
    vấn đề là ở chỗ cứ cho là chính xác đi nhưng mà cái ngã thứ sáu nó nằm ở đâu nhỉ ?
    mà cái này nó hợp với cái bản đồ Hà Nội 1936 hơn bác ạ
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Chỗ đấy từ bé đến nay tôi vẫn chỉ biết gọi là Ngã 5 bà Triệu vì quả thực đó chỉ là cái ngã 5. Ngay khi bạn hỏi tôi đã nghĩ đến chỗ đấy vì nó gần Dốc hàng Kèn nhưng khi nhìn lại bản đồ HN năm 1936 thì tôi biết là không phải.
    Về đoạn trích của bạn, tôi nghĩ chúng ta khó dựa vào đấy lắm. Lúc này tôi đang bận nên không trả lời bạn rõ được, bạn xem cái link tôi gửi để biết thêm về các địa danh trong đoạn văn này nhé.
    http://www.hanoi.gov.vn/hanoiwebs1/vn/phoco/group2/group2_3/page2_3_52.htm
  7. Ck_boy

    Ck_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhiều nhưng chắc em phải tìm thêm nguồn thông tin khác nữa để đối chiếu.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Trảng Bàng - Tây Ninh.
  9. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bức ảnh này được chụp ở đâu ấy nhỉ?
    [​IMG]
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Kảm ơn bác nhiều!

Chia sẻ trang này