1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG ƯỚC MƠ

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lch_h, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    DÀNH CHO NHỮNG ƯỚC MƠ

    Ai cũng có ước mơ , ước mơ dù lớn , dù nhỏ thì cũng là cái đích rất thực để vươn tới . Có người thành công và cũng có người thất bại song ước mơ mãi vẫn là những ước mơ
    Tôi , bạn có tin không ? khi ở tuổi 20 tôi chẳng biết là mình muốn ước mơ điều gì , bởi lẽ cuộc sống dùng từ " bon chen " với tôi là đúng . Những gì trải qua tôi , những gì tôi phải đối mặt đã không kịp cho tôi một ước mơ để tôi vươn tới và có lẽ tôi đang tiếc nuối . Cuộc sống , thời gian là thước đo giá trị nhân phẩm và hành vi của mỗi con người nhưng chính những điều đó là nền tảng tạo những ước mơ . Có những ước mơ bay bổng nhưng có những ước mơ là những điều giản đơn trong cuộc sống.
    Giờ đây khi từng giây phút trôi qua , tôi đã biết mình cần có một ước mơ và gìn giữ nó , tôi ước tôi có nhiều tiền , tôi ước tôi luôn khoẻ mạnh , tôi ước tôi có thể giúp đỡ được tất cả mọi người , tôi ước những người thân yêu của tôi sống thật hạnh phúc và tình yêu của tôi luôn ở bên cạnh mình . Những gì tôi ước bạn sẽ cười , ai mà chẳng muốn có nhiều tiền , sức khoẻ............. nhưng ước sẽ chỉ là ước muốn , còn đã là ước mơ thì phải chăng là bạn muốn một phép màu xẩy ra? Những người tàn tật họ chỉ ước mơ có được sự lành lạnh hay một sự bình đẳng trong xã hội, còn chúng ta đang cầm trong tay ước mơ của họ và đó cũng là ước mơ của những người sinh thành ra chúng ta. Có được những ước mơ của người khác bạn sẽ làm gì?
    Mọi thứ đều có thể và không thể , những điều dù lớn lao đến đâu một khi bạn đã ước mơ thì nó sẽ nằm trong tay bạn chỉ có điều bạn có nắm được nó hay không thôi . Cuộc sống luôn cho chúng ta sự cân bằng chỉ có xã hội và con người là bấp bênh , nếu bạn tự điều hoà được bản thân thì ước mơ dù có cao xa bay bổng đến đâu cũng sẽ là của bạn
    Và tôi ước một thứ dành riêng cho tôi trong suốt cả cuộc đời này đó là tình yêu của tôi .
  2. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    cái này giống cái " ƯỚC GÌ ....."
    nên dẹp cái nào đây ..........
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tôi không phủ nhận nó không giống ước gì ...... nhưng ước gì bạn không nói :"dẹp nó ở đây " sẽ khác với tôi ước bạn không nói thế ở đây . Giống nhau cả nhưng theo tôi nghĩ một ước mơ lớn của cả cuộc đời sẽ khác hơn rất nhiều những điều ước nhỏ bé hàng ngày.
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Cả đời em chỉ coá 1 mơ ước to nhất thôi!
    làm thế nào mà sau này đc chết trên một đống tiền(hay là chết vì giàu cũng đc)
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mơ ước lớn nhất của tớ là được..."thịt" em Mỹ Tâm.com 1 phát.
  6. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có một ước mơ nho nhỏ thôi. Có tiền nhiều nhiều chút.
  7. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    nếu là ước mơ nhỏ thì sang chỗ khác .
    đâu chỉ có những ước mơ lớn thôi
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy!
    Chỗ này dành cho ước mơ cao cả của cả một đời người!
  9. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    ước mơ của em hơi bị khung khiếp đó
    nến là anh , anh chỉ ước khi chết được chết trong tay người mình yêu thui
  10. buon1ban10

    buon1ban10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ lớn nhất của tôi là làm sao vượt qua được thằng bill gate nhưng hình như điều này gần như là không tưởng . nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu mà ta lai không cơ chứ .

Chia sẻ trang này