1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho phái đẹp

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi whitesnow85, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị type nhầm, shop MV chứ hổng phải MT.
    Còn cái dzụ Kaki thật ra mà nói chị lại ko khoái Kaki mấy, chị toàn mặc Jean. Cũng có vài cái Kaki nhưng toàn quần mua, trong lúc đi mua quần thấy được cái Kaki vừa ý thì mua luôn. Chị có mấy cái Kaki mua của Nino Max và Blue Exchange mặc cũng khá, tuy nhiên mặc hay bị đùn chỗ đầu gối nên rất ghét. Nên về Kaki thì ko tư vấn được gì cho bé Changes rồi
  2. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chị nus ơi giúp em với...hihi,chị tư vấn cho em tiệm cắt tóc nào uy tín với...
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về cắt tóc thì chị chỉ cắt ở Ty Mơ hay Ti Mơ ( y ngắn hay i dài chị quên rùi, hihi... ), tiệm này nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, tiệm này nằm bên tay phải nếu đi từ đầu đường Nguyễn Thiện Thuật vào, gần 1 tiệm bán đồ điện và quán Net Hoàn Cầu, khúc gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Thị Minh Khai. Chủ tiệm cắt tóc là nam nhưng anh chàng này bị câm bẩm sinh, ko nói được nhưng yên tâm là có người thông dịch, có tật có tài mà. Chị cắt, uống, duỗi... gì cũng làm tại tiệm này. Đã thử đi cắt nhiều chỗ khác, nhưng rồi cũng mang qua đây cho anh này sửa lại vì ko vừa ý. Nhưng giá cả cũng ko hề bình dân đâu nhé. Còn các tiệm khác ko biết thế nào, vì chưa thử lần nào cả.
  4. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em định cắt tóc như lày nà, mí tình iu thấy xế lào ah
    [​IMG]
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tình iu duyệt, kiểu này phù hợp với dáng em, lãng mạn lắm đoá
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đẹp, đẹp, chắc chắn sẽ đẹp. Nhưng cái mái đừng chắn ngang như thế! Cắt so le đi!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đẹp lắm bồ tèo ạ
  8. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chị cắt kiểu đó được lắm lắm luôn á! tóc ngắn làm cho mình trẻ ra mờ! Hôm trước em cũng định chơi ngang phè qua như vậy nhưng mà nghĩ tiếc cái mái để mấy năm nay nên đành chơi kiểu như Bình Di. Bây giờ bạn bè ai cũng nói em giống Bình Di, hehehe
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...nghe lời mí tình iu em sẽ cắt. Đợi lam le TN xong cái đã chứ cắt xong thì hết tóc để búi
    BDK: Cắt so le thì nó hem ngầu cưng ah! Kiểu so le mà cưng nói là kiểu mà mình hay goi là kiểu chó liếm fải hem ?
    Lyanhnguyen: Em ơi, cắt béng nó đi em ạ. Lâu lâu fải làm mới. Đừng có tiếc làm jì vì "xấu người thì lâu chứ xấu đầu thì mí chốc "
    Các tình iu còn lại: Cắt rồi em show hình...hị hị
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0

    Cắt tóc mới rùi, xấu đau xấu đớn luôn. Chiều hôm qua, thấy mệt mệt, nên ra đại tiệm cắt tóc gần nhà cho khỏe, chứ bình thường thì trung thành với tiệm cách nhà mình 7km cơ. Hix..Mình bảo chị thợ cắt tóc:
    "Chị cắt tém cho em nha"
    "...."
    "Trời, em bảo chị cắt tém mà, sao chị cắt ngắn cho chút xíu dzị?"
    "Bi giờ người ta để tóc dài không hà, em cắt tém uổng lắm"
    "Chị này thiệt là, em bảo chị cắt tém thì cứ cắt tém, tóc em em ko tiếc thì thôi, sao chị lại tiếc"
    "..."
    Thế là chị ấy cứ cắt ngắn từng chút từng chút lên một... Đến đoạn ngang vai thì mình có điện thoại, 1 chị bạn năn nỉ mình đừng cắt tém... Lúc này thì thấy hơi tiếc tiếc, nên bảo chị thợ thôi ko tém, cắt cho gọn tí nữa là ổn. Chị ấy nhoẻn miệng cười, rùi gọt gọt thế nào, tóc ngắn củn, mà ko phải tém, mà ko phải dài.. Nhìn xấu quá trời lun
    Giờ hem có dám post hình khoe mọi người...
    Phải chờ nửa tháng nữa cơ, lúc ấy tóc dài thêm 1 tẹo nữa, mí đi sửa lại đc...
    Được mọi ng an ủi là nhìn tóc ngắn trông năng động, khỏe mạnh, cũng hay hay (hay hay nổi gì )

Chia sẻ trang này