1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, ai đến cũng khen hoa đẹp đấy. Em thấy vui ghê cơ. hi``... Người ta ghen tị với em đấy. Cũng đúng thôi, vi em có anh mà.
    Anh à tự nhiên hôm nay anh lại nói sau này đi làm đừng theo nguời khác nhé, nghe phát ớn. Nhưng mà em rất chung tình đấy. Em chẳng quen hứa hão hay thề thốt gì, chỉ cảm thấy mình làm được và tin. Anh cũng tin mà, phải không. Tin rằng dẫu có bao nhiêu khó khăn thì chúng mình cũng sẽ vượt qua mà, phải không anh?
    Ah, T bảo em nhắn anh chúc mừng ngày 8 tháng3 nó mà em lại quên mất. Nhưng em nghĩ là anh đã gửi mail cho nó rồi chứ. Anh chắc là không wuên đâu. Anh là người rất quan tâm bạn bè mà, đến mức đôi khi em cảm thấy anh không chỉ của riêng em ấy chứ. Hi`...
    Anh biết không? sáng hôm qua em đã nghĩ là sẽ nhất quyết đi một mình đấy, hikkk, thế mà anh dụ khị thế nào lại mềm lòng ngay. Cái đồ con gái ngố vật anh nhỉ? hehe....
    Hôm nay anh biết không cái tên của database là APIINJAVA mà em lại gõ là ÂPIINJAVA. Thế là với con mắt toét, em không nhận ra lỗi sai, hèn gì mãi chẳng connect được. Nhục thế! hikkk. mất cả một ngày chỉ vì có cái lỗi chính tả. Không thể tưởng được.
    Thôi, em đi ngủ đây. Mai gặp anh nhé
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình lên gặp thầy, ôi giờ em mới thấy thời gian cập rập, hehe... Trước giờ cứ chơi cho lắm vào.. huhuhuhu... Giờ mới thấy thiếu thời gian. Khà khà... nhưng cóc sợ gì anh nhỉ? Em mà làm thì chắc là tốt rồi. Anh đi mua túi cát cho cháu, em ở nhà dịch được có một tí. Hơn một trang bọ. Chiều định học, nhưng lên lấy bảng điểm và giấy gt vè đến nhà đã 3h. Dọn dẹp đến 6h mới xong. Giờ phòng hơi bị gọn gàng và rộng rãi đấy. Refresh lại để bắt đầu thời kì cày mà. Hihihi....
    Thôi, em học đây. Trời mưa thì phải, gió thổi ầm ầm. Nghe buồn gì đâu... Nhưng không đuợc phép buồn nữa, học thôi.....
    Yêu anh!
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình lên gặp thầy, ôi giờ em mới thấy thời gian cập rập, hehe... Trước giờ cứ chơi cho lắm vào.. huhuhuhu... Giờ mới thấy thiếu thời gian. Khà khà... nhưng cóc sợ gì anh nhỉ? Em mà làm thì chắc là tốt rồi. Anh đi mua túi cát cho cháu, em ở nhà dịch được có một tí. Hơn một trang bọ. Chiều định học, nhưng lên lấy bảng điểm và giấy gt vè đến nhà đã 3h. Dọn dẹp đến 6h mới xong. Giờ phòng hơi bị gọn gàng và rộng rãi đấy. Refresh lại để bắt đầu thời kì cày mà. Hihihi....
    Thôi, em học đây. Trời mưa thì phải, gió thổi ầm ầm. Nghe buồn gì đâu... Nhưng không đuợc phép buồn nữa, học thôi.....
    Yêu anh!
  4. cachua1412

    cachua1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã chen vào , nhưng mà em thích câu chuyện của chị lắm .Những câu chuyện buồn thì khiến mình đồng cảm , còn câu chuyện của chị lại cho em cái cảm giác thoải mái yêu đời nhất là trong những lúc buồn như thế này , Mong được đọc nhiều hơn những bài viết của chị
  5. cachua1412

    cachua1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã chen vào , nhưng mà em thích câu chuyện của chị lắm .Những câu chuyện buồn thì khiến mình đồng cảm , còn câu chuyện của chị lại cho em cái cảm giác thoải mái yêu đời nhất là trong những lúc buồn như thế này , Mong được đọc nhiều hơn những bài viết của chị
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    to cachua1412: Cảm ơn em nhiều. hihiiiii
    to anh: Tự nhiên có một nỗi sợ hãi rất mơ hồ trong em anh ạ. em chẳng biết thế nào nữa, sau cái câu nói ấy em đã rất sợ.
    Mà hình như em cũng ghen với mấy cuốn chuyện. Anh gọi điện, em đã vui, thế mà anh bảo là vì hết chuyện rồi..... Anh ngôc thật đấy. Tại sao luôn cứ làm em phải nghĩ nhỉ? Buồn quá... Hay là anh vô tình chẳng chịu hiểu cho tâm trạng của em....
    Dẫu sao thì giờ em lại sửa đc máy rồi đấy.. hihii.... Lúc chiều về mệt quá em nằm khóc một lúc và ngủ luôn đến 6h tối. Hôm nay trời trở lạnh, khi nãy ra ngoài có mặc ấm không đấy. Anh ấy à, lúc nào cũng phong phanh thôi, cái đồ.... con trai!
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    to cachua1412: Cảm ơn em nhiều. hihiiiii
    to anh: Tự nhiên có một nỗi sợ hãi rất mơ hồ trong em anh ạ. em chẳng biết thế nào nữa, sau cái câu nói ấy em đã rất sợ.
    Mà hình như em cũng ghen với mấy cuốn chuyện. Anh gọi điện, em đã vui, thế mà anh bảo là vì hết chuyện rồi..... Anh ngôc thật đấy. Tại sao luôn cứ làm em phải nghĩ nhỉ? Buồn quá... Hay là anh vô tình chẳng chịu hiểu cho tâm trạng của em....
    Dẫu sao thì giờ em lại sửa đc máy rồi đấy.. hihii.... Lúc chiều về mệt quá em nằm khóc một lúc và ngủ luôn đến 6h tối. Hôm nay trời trở lạnh, khi nãy ra ngoài có mặc ấm không đấy. Anh ấy à, lúc nào cũng phong phanh thôi, cái đồ.... con trai!
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trước khi đi ngủ, em lôi hết mấy cái thư mình gửi cho nhau ra đọc, rồi cả những đoạn mà mình nói chuyện với nhau qua YM nữa. Cái hồi mà vẫn còn bạn bạn tớ tớ Cái hồi mà anh kêu quá trời kêu vì sợ đến ngày em giới thiệu anh với gia đình em. Đọc lại thấy mình như quay lại cái thời gian ấy. Cảm giác nó khác bây giờ anh ạ. Mà hồi đó, mình viết thư cho nhau dài ơi là dài. Bây giờ thì một câu hai câu thôi. Cũng tại vì thời gian chẳng cho phép... nhưng mà thấy nhớ quá anh ạ. Thường thì khi mất đi cái gì đó thì mình thấy tiêc mà. hiii..
    Hồi đó em nhắn cho anh qua YM. Giờ anh hầu như chẳng dùng YM nữa nên em có muốn cũng chẳng nhận đc tin nhắn của anh. và em cũng chẳng còn thói quen gửi tin nhắn vào đấy nữa. Mình hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Và lúc nào em cũng nhớ anh lắm. Nhưng cái cảm giác bây giờ nó khác với hồi đó nhiều rồi....
    Cũng không hiểu sự thay đổi đấy thực ra là như thế nào, có thể là do mình gắn bó hơn... mnhưng tại sao em vẫn thèm được quay lại cái cảm giác của ngày đó nhỉ? Có kì cục không anh??? Chắc là không đâu, có điều em không giải thích được những cảm giác của mình khi đọc lại những lá thư hồi trước
    Em cũng xem lại cái flash mà em làm tặng anh ấy..... Rồi lại lôi thiếp của anh ra xem... Đến lúc nhìn đồng hồ thì cũng đã 1h rồi. Tối qua em đã có ý định xuống ngủ với mẹ vì papa đi vắng, nhưng giờ đó sợ làm mẹ mất ngủ nên thôi. Sáng mai bị trách ngay lập tức. Bố đi xa mà không xuống ngủ với mẹ. hiiiii.. Em đoán giỏi thế. Hikkk
    Ah, hôm qua em mới nhân được một tin vui lắm á. Em sẽ kể cho anh nghe tối nay. Mẹ em thật là siêu sao, hiiiii.... Bí mật đến tối.....
    Thôi, gặp anh tối nay nhé. Về sớm anh nhé. Em nhớ anh lắm đấy!
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trước khi đi ngủ, em lôi hết mấy cái thư mình gửi cho nhau ra đọc, rồi cả những đoạn mà mình nói chuyện với nhau qua YM nữa. Cái hồi mà vẫn còn bạn bạn tớ tớ Cái hồi mà anh kêu quá trời kêu vì sợ đến ngày em giới thiệu anh với gia đình em. Đọc lại thấy mình như quay lại cái thời gian ấy. Cảm giác nó khác bây giờ anh ạ. Mà hồi đó, mình viết thư cho nhau dài ơi là dài. Bây giờ thì một câu hai câu thôi. Cũng tại vì thời gian chẳng cho phép... nhưng mà thấy nhớ quá anh ạ. Thường thì khi mất đi cái gì đó thì mình thấy tiêc mà. hiii..
    Hồi đó em nhắn cho anh qua YM. Giờ anh hầu như chẳng dùng YM nữa nên em có muốn cũng chẳng nhận đc tin nhắn của anh. và em cũng chẳng còn thói quen gửi tin nhắn vào đấy nữa. Mình hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Và lúc nào em cũng nhớ anh lắm. Nhưng cái cảm giác bây giờ nó khác với hồi đó nhiều rồi....
    Cũng không hiểu sự thay đổi đấy thực ra là như thế nào, có thể là do mình gắn bó hơn... mnhưng tại sao em vẫn thèm được quay lại cái cảm giác của ngày đó nhỉ? Có kì cục không anh??? Chắc là không đâu, có điều em không giải thích được những cảm giác của mình khi đọc lại những lá thư hồi trước
    Em cũng xem lại cái flash mà em làm tặng anh ấy..... Rồi lại lôi thiếp của anh ra xem... Đến lúc nhìn đồng hồ thì cũng đã 1h rồi. Tối qua em đã có ý định xuống ngủ với mẹ vì papa đi vắng, nhưng giờ đó sợ làm mẹ mất ngủ nên thôi. Sáng mai bị trách ngay lập tức. Bố đi xa mà không xuống ngủ với mẹ. hiiiii.. Em đoán giỏi thế. Hikkk
    Ah, hôm qua em mới nhân được một tin vui lắm á. Em sẽ kể cho anh nghe tối nay. Mẹ em thật là siêu sao, hiiiii.... Bí mật đến tối.....
    Thôi, gặp anh tối nay nhé. Về sớm anh nhé. Em nhớ anh lắm đấy!
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm một việc, chẳng biết kết quả thế nào. Mình chẳng biết nữa. Hy vọng là tốt đẹp thôi....
    Trưa mình đã định về thẳng nhà luôn. Mình định hôm nay sẽ không gặp anh. Ấy thế mà cứ đâm thẳng đến bưu điện và gọi anh đi ăn trưa. Chưa bao giờ lý trí của mình thắng trong chuyện này cả. Cú thế!
    Dẫu sao thì cũng không sao mà... Nhưng mai thì nhất định mình sẽ không gặp đâu cho đến tối, vì tối mai đi cổ vũ cho em T. ko nhắn tin, ko điện thoại, ko mail. Uh, mà chẳng biết anh thế nào nhỉ? chắc cũng thấy bình thường thôi. Anh mà. Mình hiểu anh đến mức mình không giám "thử" chỉ sợ kết quả làm mình tủi thân. Thôi, chắc mình phải sống với niềm tin rằng anh rất yêu mình Mà đúng là thế thật, mình tin lắm chứ. Nhưng niềm tin chưa thể là tất cả. Mình tham quá phải không ấy nhỉ? Ngày xưa mình cứ nghĩ rằng chỉ cần một người làm cho mình tin người ta yêu mình là đủ. Chẳng cần người ta quan tâm nhiều, chẳng cần khi nào người ta cũng nghĩ về mình... chẳng cần gì ngoài niềm tin thì mình đã rất hạnh phúc. Mà đúng là mình hạnh phúc vì đã có anh, vì anh yêu mình, vì mình tin anh.... vậy mà nhiều khi mình cứ muốn nhiều hơn những gì mình có. Mình thật ích kỷ. Anh nói thế đấy. Và mình cũng nghĩ thế. Nhưng anh không thấy là anh cũng không hề công bằng khi để mình là một đứa con gái lại cứ phải giành giật với anh từng giờ để được ở bên anh sao? Từ giờ mình sẽ không thế nữa, nói như một người nói rằng, mình nên nhìn nhận vấn đề lạnh hơn một chút. Ừ có lẽ cũng nên thế.
    Anh à, hành trình để chúng mình có thể hiểu và thông cảm với nhau cũng không phải là phẳng lặng anh nhỉ? Nhưng em tin: "Con đường nào gập ghềnh khó đi, sẽ dẫn tới tương lai rạng rõ..... trên mặt hồ còn nhiều sóng trào, sẽ có lúc êm đềm nước trôi."
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 16/03/2005

Chia sẻ trang này