1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đến sớm hơn em nghĩ. Em ngủ đuợc một lúc, tỉnh dậy và mọi giận hờn tan biến. Lạ thật phải không anh. Em vừa nối net chỉ để mail cho anh bảo rằng em hết giận anh rồi. Nhưng em nghe tiếng chuông. Cũng đoán là anh, nhưng lại không giám hy vọng, sợ lại thất vọng. Nhưng đúng là anh thật. Em cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
    Chẳng hiểu giấc ngủ giữa buổi đã làm em cảm thấy thoải mái hơn, hay vì lý do gì nhỉ? Tự nhiên em lại cảm thấy thoải mái. Rồi em đã định không đưa cho anh bức thư ấy. Thế mà lại đưa. Đã bảo rồi, em chẳng giấu được chuyện gì cả.
    Thế mà ngày hôm qua em đã nghĩ đến kết cục xấu nhất có thể xảy ra, em đã hoang mang....
    chẳng biết rồi chúng mình có thông cảm hơn cho nhau không nhỉ? Chắc là sẽ ổn cả thôi phải không anh? Cuộc sống đã mang anh em mình đến với nhau thì nó cũng không nỡ chia lìa đâu phải không? Anh đã nói rằng dù có cãi nhau hay bực mình đến mấy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Có lẽ tại em hay nghĩ quẩn. Dù sao điều anh nói cũng làm em cảm thấy ấm lòng
    Em đã và sẽ vẫn tin anh.
    Nhưng lời thề đầu tiên trong đời em cũng sẽ thực hiện. No phone, No mail, No sms. Dù cũng phải cố gắng nhiều đấy. Nhưng em sẽ làm được.
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ngày mai em đi làm buổi đầu tiên. Sao em lo quá anh ạ. Vì thấy mình chả có kinh nghiệm gì cả, cứ thấy thế nào ấy. Em cũng lo cho cái báo cáo vì rất vớ vẩn. Chẳng biết thầy sẽ nhận xét thế nào nhỉ? Em mong đến thứ 5 để xem thầy góp ý thế nào. Em sợ quá, vào cả trong giấc mơ, em thấy thầy mắng em làm không sâu, thế mà gọi là đồ án à? Hikkk... Em sợ quá...
    Em không giám nói với anh vì sợ anh mắng là hay kêu ca, em đành viết vào đây vì em biết là dạo này anh chưa vào trang này được. Có lẽ như thế em cũng đỡ ccăng thẳng hơn,còn anh thì cũng không cảm thấy khó chịu vì một đứa hay kêu ca như em nhỉ?
    Anh ơi, khi nãy anh gọi làm em thấy hạnh phúc quá. Hôm nay em rất nhớ anh nhưng em nhất quyết không gọi điện. Và em cứ hy vọng anh gọi, rồi lại tự bảo không hy vọng nữa, vì em lại sợ thất vọng, nhưng hôm nay, em đã không thất vọng khi anh gọi điện cho em. Em mừng quá đến mức lúc chào anh lại nói là chào em. Em như quay lại cảm giác cái ngày mới yêu anh, cứ ngóng điện thoại, nghe chuông là giật mình thon thót. Mà khi chiều em đã đoán là anh lúc nghe chuông đấy, một lát sau lại thấy tiếng P chạy xuống, lại càng chắc chắn là mình đoán đúng, hiiii... Em thật sự thấy hạnh phúc anh ạ. Căm ơn anh.
    Thôi, chúc anh ngủ ngon.
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à, ngày mai em đi làm buổi đầu tiên. Sao em lo quá anh ạ. Vì thấy mình chả có kinh nghiệm gì cả, cứ thấy thế nào ấy. Em cũng lo cho cái báo cáo vì rất vớ vẩn. Chẳng biết thầy sẽ nhận xét thế nào nhỉ? Em mong đến thứ 5 để xem thầy góp ý thế nào. Em sợ quá, vào cả trong giấc mơ, em thấy thầy mắng em làm không sâu, thế mà gọi là đồ án à? Hikkk... Em sợ quá...
    Em không giám nói với anh vì sợ anh mắng là hay kêu ca, em đành viết vào đây vì em biết là dạo này anh chưa vào trang này được. Có lẽ như thế em cũng đỡ ccăng thẳng hơn,còn anh thì cũng không cảm thấy khó chịu vì một đứa hay kêu ca như em nhỉ?
    Anh ơi, khi nãy anh gọi làm em thấy hạnh phúc quá. Hôm nay em rất nhớ anh nhưng em nhất quyết không gọi điện. Và em cứ hy vọng anh gọi, rồi lại tự bảo không hy vọng nữa, vì em lại sợ thất vọng, nhưng hôm nay, em đã không thất vọng khi anh gọi điện cho em. Em mừng quá đến mức lúc chào anh lại nói là chào em. Em như quay lại cảm giác cái ngày mới yêu anh, cứ ngóng điện thoại, nghe chuông là giật mình thon thót. Mà khi chiều em đã đoán là anh lúc nghe chuông đấy, một lát sau lại thấy tiếng P chạy xuống, lại càng chắc chắn là mình đoán đúng, hiiii... Em thật sự thấy hạnh phúc anh ạ. Căm ơn anh.
    Thôi, chúc anh ngủ ngon.
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao hôm nay em mệt mỏi thế. Chẳng hiểu sao em lại khóc. Lúc đấy, em cứ thấy tủi tủi thế nào ấy. Mà chẳng biết nữa. Công việc thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì làm mình phải mệt cả. Nhưng em mệt mỏi lắm. Tại sao thế nhỉ?
    Mà lúc nào em cũng muốn có anh bên cạnh. Lúc nào em cũng thấy mình hạnh phúc vì có anh. Anh à, em sẽ cố gắng, vì dù sao C''est la vie!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao hôm nay em mệt mỏi thế. Chẳng hiểu sao em lại khóc. Lúc đấy, em cứ thấy tủi tủi thế nào ấy. Mà chẳng biết nữa. Công việc thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì làm mình phải mệt cả. Nhưng em mệt mỏi lắm. Tại sao thế nhỉ?
    Mà lúc nào em cũng muốn có anh bên cạnh. Lúc nào em cũng thấy mình hạnh phúc vì có anh. Anh à, em sẽ cố gắng, vì dù sao C''est la vie!
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình làm việc khá có hiệu quả. Sướng nhất là lúc tìm được cách refresh JTree. Anh nói thế mà đúng, sau này mình sẽ mua cho anh một cặp ... kính đen để anh làm nghề thầy bói.
    Tự nhiên nhắc đến bức tranh mình vẽ, lâu rồi mình chẳng nhìn đến nơi. Chẳng biết lúc nào thì anh đọc được những dòng này nhỉ? Bức chân dung đấy mình vẽ vào một ngày thật buồn, mỗi lần nhin nó là mình lại nhớ đến dòng chữ iWIILU...kể ra ngày đó mình cũng ngốc thật, nghĩ ra toàn những trò trẻ con chỉ để giành tình cảm của một người. Mà thôi, chỉ là một chút nhớ khi nhắc đến, topic này giành riêng cho anh cơ mà nhỉ???
    Nhưng mình vẫn nghĩ, vẽ cũng như làm thơ, khi có cảm xúc, tự nhiên nó tìm đến. Mình vẽ không giỏi, thậm chí là rất mù mờ, nhưng tự nhiên mình vẽ được, và chỉ duy nhất một lần, những lần sau, thử bao nhiêu cũng không được nữa........
    Thơ cũng thế, tự nhiên đến, và buộc mình phải ghi lại những cảm xúc. Cái gì tự nhiên cũng thật tuyệt, nhưng nếu không biết cách, có thể không giữ được.
    Và tình yêu của mình và anh đến cũng thật tự nhiên, phải không nhỉ? chắc chắn bọn mình sẽ giữ được. Believe!
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình làm việc khá có hiệu quả. Sướng nhất là lúc tìm được cách refresh JTree. Anh nói thế mà đúng, sau này mình sẽ mua cho anh một cặp ... kính đen để anh làm nghề thầy bói.
    Tự nhiên nhắc đến bức tranh mình vẽ, lâu rồi mình chẳng nhìn đến nơi. Chẳng biết lúc nào thì anh đọc được những dòng này nhỉ? Bức chân dung đấy mình vẽ vào một ngày thật buồn, mỗi lần nhin nó là mình lại nhớ đến dòng chữ iWIILU...kể ra ngày đó mình cũng ngốc thật, nghĩ ra toàn những trò trẻ con chỉ để giành tình cảm của một người. Mà thôi, chỉ là một chút nhớ khi nhắc đến, topic này giành riêng cho anh cơ mà nhỉ???
    Nhưng mình vẫn nghĩ, vẽ cũng như làm thơ, khi có cảm xúc, tự nhiên nó tìm đến. Mình vẽ không giỏi, thậm chí là rất mù mờ, nhưng tự nhiên mình vẽ được, và chỉ duy nhất một lần, những lần sau, thử bao nhiêu cũng không được nữa........
    Thơ cũng thế, tự nhiên đến, và buộc mình phải ghi lại những cảm xúc. Cái gì tự nhiên cũng thật tuyệt, nhưng nếu không biết cách, có thể không giữ được.
    Và tình yêu của mình và anh đến cũng thật tự nhiên, phải không nhỉ? chắc chắn bọn mình sẽ giữ được. Believe!
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Làm việc thôi, không được ham chơi., hiiii.. Anyways miss U
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Làm việc thôi, không được ham chơi., hiiii.. Anyways miss U
  10. Barra_Bravas

    Barra_Bravas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gái BK yêu cuồng nhiệt nhờ em nhờ. Nhưng mà, hình như đang làm đồ án tốt nghiệp, nhớ nhung yêu đương ít thôi, mà em học ngành hẹp là cái gì thế?? Đợt em đi tình nguyện là đợt nào thế? Có phải là ở Hà Tây không? Không khéo anh lại biết em thì thú vị nhỉ??
    Em có biết mấy thằng Liêm trâu với cả Tuấn Anh ko?
    Sáng đến giờ ở công ty anh chả làm gì, chỉ ngồi đọc hết 6 trang tâm sự của em, cũng là một cách refesh tâm hồn mí lị con người, em nhờ .
    Nice day!

Chia sẻ trang này