1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Barra_Bravas

    Barra_Bravas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gái BK yêu cuồng nhiệt nhờ em nhờ. Nhưng mà, hình như đang làm đồ án tốt nghiệp, nhớ nhung yêu đương ít thôi, mà em học ngành hẹp là cái gì thế?? Đợt em đi tình nguyện là đợt nào thế? Có phải là ở Hà Tây không? Không khéo anh lại biết em thì thú vị nhỉ??
    Em có biết mấy thằng Liêm trâu với cả Tuấn Anh ko?
    Sáng đến giờ ở công ty anh chả làm gì, chỉ ngồi đọc hết 6 trang tâm sự của em, cũng là một cách refesh tâm hồn mí lị con người, em nhờ .
    Nice day!
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, nhầm to rồi. Tui không có đi TN đợt Hà Tây,.
    Chuyện đồ án với chuyện này nó chẳng liên quan gì cả. Học là học mà yêu là yêu mà, heê...
    Tôi có biết mr Liêm và mr Tuan Anh, nhưng mà không wen. (neu khong nham)
    Nice day!
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 26/03/2005
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, nhầm to rồi. Tui không có đi TN đợt Hà Tây,.
    Chuyện đồ án với chuyện này nó chẳng liên quan gì cả. Học là học mà yêu là yêu mà, heê...
    Tôi có biết mr Liêm và mr Tuan Anh, nhưng mà không wen. (neu khong nham)
    Nice day!
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 26/03/2005
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thương cho H thật đấy, nhưng dù sao thì nó cũng khá cứng, thế cũng may. Dạo này nhiều người quen, người thân của em ra đi qua, em cứ thấy hoang mang thế nào ấy anh ạ, cứ nơm nớp lo lắng... Mà đôi khi chẳng biết rõ ràng là mình đang lo điều gì...
    Hôm nay gặp lại anh, em hạnh phúc quá. Sáng nay ngồi đọc báo với anh, cũng thật vô tình khi Hương mua tờ báo đó. Anh à, đừng trách em hay quan tâm quá đến những điều "nhỏ nhặt" nhé. Dù sao thì em sẽ cố gắng để anh luôn cảm thấy thoải mái, và anh thì hãy chú ý hơn một chút về những điều "nhỏ nhặt" của em nhé. Vì với em đó là chuyện quan trọng đấy. hi`... Con gái mà.... Em không phải là một người đặc biệt, và vì thế em cũng như đa số những người con gái khác mà thôi.
    Hì, dẫu sao cũng tin rằng chúng mình sẽ ngày càng hiểu và yêu nhau hơn. Em yêu anh.
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thương cho H thật đấy, nhưng dù sao thì nó cũng khá cứng, thế cũng may. Dạo này nhiều người quen, người thân của em ra đi qua, em cứ thấy hoang mang thế nào ấy anh ạ, cứ nơm nớp lo lắng... Mà đôi khi chẳng biết rõ ràng là mình đang lo điều gì...
    Hôm nay gặp lại anh, em hạnh phúc quá. Sáng nay ngồi đọc báo với anh, cũng thật vô tình khi Hương mua tờ báo đó. Anh à, đừng trách em hay quan tâm quá đến những điều "nhỏ nhặt" nhé. Dù sao thì em sẽ cố gắng để anh luôn cảm thấy thoải mái, và anh thì hãy chú ý hơn một chút về những điều "nhỏ nhặt" của em nhé. Vì với em đó là chuyện quan trọng đấy. hi`... Con gái mà.... Em không phải là một người đặc biệt, và vì thế em cũng như đa số những người con gái khác mà thôi.
    Hì, dẫu sao cũng tin rằng chúng mình sẽ ngày càng hiểu và yêu nhau hơn. Em yêu anh.
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá anh ơi. Đòi một lão đem cam đến thăm, lão thoái thác: "Khi con gái ốm thường nhớ đến người mà họ yêu mến -> anh không nên đến" lão ấy khôn thật, nhưng mà nói đúng ghê, vì em chỉ nhớ đến anh mà. Mỗi lúc mệt mỏi, chỉ muốn có anh ở bên. Ngày mai em phải đi một mình, nhưng em hiểu và không trách anh đâu, chỉ mè nheo một chút thế thôi, chỉ cần anh đừng cáu những lúc như thế là em vui rồi mà. Cảm ơn anh người yêu ạ.
    Thôi, em sẽ làm chút nữa rồi ngủ sớm. Yêu anh!
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá anh ơi. Đòi một lão đem cam đến thăm, lão thoái thác: "Khi con gái ốm thường nhớ đến người mà họ yêu mến -> anh không nên đến" lão ấy khôn thật, nhưng mà nói đúng ghê, vì em chỉ nhớ đến anh mà. Mỗi lúc mệt mỏi, chỉ muốn có anh ở bên. Ngày mai em phải đi một mình, nhưng em hiểu và không trách anh đâu, chỉ mè nheo một chút thế thôi, chỉ cần anh đừng cáu những lúc như thế là em vui rồi mà. Cảm ơn anh người yêu ạ.
    Thôi, em sẽ làm chút nữa rồi ngủ sớm. Yêu anh!
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thằng P làm em phát điên lên mất. Mệt quá. Đồ án đến đoạn bế tắc rồi. Nhưng em sẽ cố gắng môtlần nữa, chắc là cũng sẽ ổn thôi. Anh cũng thế nhé.
    Anh bị thận lại thì không tốt đâu, thế nên phải cận thận đấy. Mai em sẽđi khám với anh, rồi đi lấy thẻ DT sau đó em về viết báo cáo, còn anh lên ct. Được chứ. Trưa nhậu nhẹt xong nhớ về với em nhé. Vì nhậu nhẹt xong thì làm sao mà đủ sức để làm đồ án, chi bằng đến chơi với em cho thoải mái. hihi.
    Thôi, em out đây. Yêu anh
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thằng P làm em phát điên lên mất. Mệt quá. Đồ án đến đoạn bế tắc rồi. Nhưng em sẽ cố gắng môtlần nữa, chắc là cũng sẽ ổn thôi. Anh cũng thế nhé.
    Anh bị thận lại thì không tốt đâu, thế nên phải cận thận đấy. Mai em sẽđi khám với anh, rồi đi lấy thẻ DT sau đó em về viết báo cáo, còn anh lên ct. Được chứ. Trưa nhậu nhẹt xong nhớ về với em nhé. Vì nhậu nhẹt xong thì làm sao mà đủ sức để làm đồ án, chi bằng đến chơi với em cho thoải mái. hihi.
    Thôi, em out đây. Yêu anh
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cu moi lan phai chao anh ve, em lai thay buon kinh khung. Em cu tu an ui, den luc nao minh la nguoi mot nha thi em khong con phai gian doi vi nhung ly do nhu the nua. Phai khong anh?
    Nhung cung doi khi em tu hoi, neu viec anh den voi em co nhieu can tro thi anh co the vuot qua khong? Doi khi moi viec suon se qua cung khong tot thi phai... doi khi em cu co y nghi neu anh gap kho khan chac anh se bo cuoc, vi em thi chang biet giu anh bang cach nao ngoai cu yeu tha thiet va crazy nua.

Chia sẻ trang này