1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 0h20 phút, em sẽ viết cho anh trong vòng 10ph rồi đi ngủ. Mẹ lên mà thấy em thức thì mẹ đánh chết, hiiii..
    Hôm nay, bọn mình đi may áo dài cho em. Cứ nghĩ đến hôm bảo vệ lại vừa lo, vừa hồi hộp, vừa háo hức anh ạ. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng mình lại cãi nhau vì những chuyện không đâu. Lúc đấy thấy bực mình, nhưng cũng chẳng có gì hết. Lại cười nói như chẳng có gì xảy ra. Anh bảo: "Đôi khi cãi nhau chút mới vui." Uh, cũng có thể, . Thực ra thời gian này bọn mình ai cũng bạn bịu nên chẳng còn thời gian mà trách móc giận hờn. Cãi nhau rồi để đấy thôi.
    Hôm trước đi với anh lên hàng Đào, em hơi sốt ruột, không hiểu sao, nhưng hôm đó thực sự là em rất hạnh phúc anh ạ. Bức tranh bọn mình hì hụi làm ai cũng khen đẹp, chỉ tức cái là cái mặt của em đen xì, đen hơn mặt anh, tức quá, hikkk... Anh bảo hồi đầu em đen hơn anh thật, xí! Còn lâu mới đen hơn . Bằng chứng đâu? Mấy cái ảnh chụp hồi đó, người ta đau có đen? heee
    Có đôi khi anh ạ, em cứ muốn được ở bên anh mãi thôi. Mà dạo này hình như anh hiểu em hơn thì phải. Đôi khi em cảm thấy bọn mình đồng cảm hơn trong suy nghĩ. Tuy nhiên, cũng có nhiều trái ngược, nhưng không sao, rồi chúng mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn mà anh nhỉ?
    Mà anh ạ, em vẫn muốn anh tò mò một chút về những suy nghĩ của anh. Em biết là anh tôn trọng những suy nghĩ riêng của em, nhưng cũng đôi khi, em cứ mong anh tò mò muốn biết em đang viết gì ở đây. Vì em cũng thế, em luôn tò mò muốn biết người em yêu đang có tâm sự gì, vui hay buồn... Đó là điều dễ hiểu khi người ta yêu phải không anh???/
    Có lẽ em đã thông cảm nhiều với anh hơn nên không còn trách móc chuyện thể hiện TY như thế nào nữa. Nhưng dù sao thì em vẫn thích những điều bất ngờ, một chút lãng mạn, và có lẽ là cả sự tò mò. Anh hay đọc các bài về tâm lý, liệu anh có hiểu được rằng, con gái thích nhất khi con trai cứ đòi xem bằng được cái ảnh thời con nít của cô ta không? Em cũng gần gần thế, khi anh bảo anh thích nghe em kể về ngày bé của em, em tin là thế và em cảm thấy hạnh phúc.
    Anh ạ, nếu em là bạn thân của anh, và người yêu của anh là một người khác, có lẽ em tư vấn được rất nhiều cho anh đấy. Hiii, nhưng em lại là người yêu của anh mất rồi, nên việc tư vấn này hơi bị hạn chế, nhỉ? Thôi, anh tự tìm hiểu nhé, và em cũng sẽ tìm hiểu theo cách của em, để TY của chúng mình ngày nào cũng mới và không bao giờ nhàm chán.
    Sáng nay anh sẽ phản biện, anh làm tốt nhé. Em cũng sẽ cố gắng vào ngày mai. Để rồi, ngày bảo vệ, mình sẽ tự tin để hoàn thành nốt mục tiêu to lớn của mình, đặt tiền đề tốt nhất cho mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời, hiiii...
    Sau khi tốt nghiệp, có nhiều việc phải làm lắm, mà tất cả phụ thuộc vào kết quả tôt nghiếp đấy. Thế nên chúng mình cùng cố gắng nhé!
    COME ON!!!
    Em yêu anh!
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ, em tin một ngày nào đó, anh sẽ quan tâm tới những điều đơn giản nhất, như là mục này chẳng hạn. Cho dù có thể rất lâu nữa. Dù sao em cứ viết
    Hôm nay em đã luẩn quản với suy nghĩ về sự cố ngày hôm qua. Nhục!
    Giờ em rất mệt mỏi. Em kêu bạo mồm như thế vì em nghĩ là anh không vào xem đâu. Em đã hứa là không kêu trước mặt anh mà.
    Hôm nay em cũng rất vui vì gặp mẹ anh. Dẫu sao thì em rất tin tuởng vào sự vững chắc của TY này. Chỉ mong anh đừng xem mọi điều đơn giản là nhỏ nhặt
    Em yêu anh!
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ, em tin một ngày nào đó, anh sẽ quan tâm tới những điều đơn giản nhất, như là mục này chẳng hạn. Cho dù có thể rất lâu nữa. Dù sao em cứ viết
    Hôm nay em đã luẩn quản với suy nghĩ về sự cố ngày hôm qua. Nhục!
    Giờ em rất mệt mỏi. Em kêu bạo mồm như thế vì em nghĩ là anh không vào xem đâu. Em đã hứa là không kêu trước mặt anh mà.
    Hôm nay em cũng rất vui vì gặp mẹ anh. Dẫu sao thì em rất tin tuởng vào sự vững chắc của TY này. Chỉ mong anh đừng xem mọi điều đơn giản là nhỏ nhặt
    Em yêu anh!
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia bảo vệ rồi anh nhỉ? Bọn mình sắp chính thức mất cái danh hiệu sinh viên rồi. Em hơi lo, hồi hộp.. Chắc là ổn hết thôi phải không anh?
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia bảo vệ rồi anh nhỉ? Bọn mình sắp chính thức mất cái danh hiệu sinh viên rồi. Em hơi lo, hồi hộp.. Chắc là ổn hết thôi phải không anh?
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết những nhọc nhằn của năm tháng sinh viên rồi anh nhỉ? Chuẩn bị sang một giai đoạn mới. Anh bảo tối mai anh sẽ thưa chuyện chính thức với bố mẹ. Em hồi hộp lắm. Thật đấy!
    Hôm qua có những điều anh nói làm em hơi choáng. Tuy nhiên, với em thi cũng là chuyện thường tình thôi. Có điều, với em ở đây không có sự chịu đựng nào hết đâu anh ah, Mọi sự chờ đợi đều được trả đúng giá của nó mà anh. Em nghĩ là em sẽ chờ được, 1 năm, 2 năm hay hơn nữa.
    Dẫu sao em vẫn cảm thấy khi nói chuyện với anh về những vấn đề này, em vẫn có đủ niềm tin. Thế là ổn phải không anh
    Tháng này, mình sẽ nghỉ ngơi anh nhé, nếu tìm việc thì cứ tìm, nhưng đừng lo lắng nếu có gì không vừa ý,,,, hãy giành một tháng thoải mái để lại bắt đầu một chặng đường mới. Em tin anh và tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy để niềm tin mãi được trọn vẹn anh nhé.
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hết những nhọc nhằn của năm tháng sinh viên rồi anh nhỉ? Chuẩn bị sang một giai đoạn mới. Anh bảo tối mai anh sẽ thưa chuyện chính thức với bố mẹ. Em hồi hộp lắm. Thật đấy!
    Hôm qua có những điều anh nói làm em hơi choáng. Tuy nhiên, với em thi cũng là chuyện thường tình thôi. Có điều, với em ở đây không có sự chịu đựng nào hết đâu anh ah, Mọi sự chờ đợi đều được trả đúng giá của nó mà anh. Em nghĩ là em sẽ chờ được, 1 năm, 2 năm hay hơn nữa.
    Dẫu sao em vẫn cảm thấy khi nói chuyện với anh về những vấn đề này, em vẫn có đủ niềm tin. Thế là ổn phải không anh
    Tháng này, mình sẽ nghỉ ngơi anh nhé, nếu tìm việc thì cứ tìm, nhưng đừng lo lắng nếu có gì không vừa ý,,,, hãy giành một tháng thoải mái để lại bắt đầu một chặng đường mới. Em tin anh và tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy để niềm tin mãi được trọn vẹn anh nhé.
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhiên hơi lo lắng anh ạ, không biết công việc của mình sẽ thế nào. Dẫu sao thì em sẽ không kêu ca gì đâu, vì em nghĩ là em sẽ ổn.
    Anh à, mấy giờ thì anh đi nhỉ? Có lẽ em sẽ chờ anh. Em muốn về cùng anh.
    Anh ạ, em cứ thấy hơi vội vàng kiểu gì ấy. Ý em nói cái chuyện mà chiều nay em nói với anh ấy. Có lẽ em hơi lo lắng...
    Thôi, có gì đâu, vì chúng mình tin là làm đc thôi đúng không?
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhiên hơi lo lắng anh ạ, không biết công việc của mình sẽ thế nào. Dẫu sao thì em sẽ không kêu ca gì đâu, vì em nghĩ là em sẽ ổn.
    Anh à, mấy giờ thì anh đi nhỉ? Có lẽ em sẽ chờ anh. Em muốn về cùng anh.
    Anh ạ, em cứ thấy hơi vội vàng kiểu gì ấy. Ý em nói cái chuyện mà chiều nay em nói với anh ấy. Có lẽ em hơi lo lắng...
    Thôi, có gì đâu, vì chúng mình tin là làm đc thôi đúng không?
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8 tháng 6...
    Lần đầu tiên em lên nhà anh. Có hai điều làm em ấn tượng: Thứ nhất là mọi người rất tình cảm. Thứ hai là đất rất rộng và nhiều cây trái, hiiii
    Ngay cái buối tối trước khi về, bố mẹ nói chuyện với tụi mình, em tự nhiên muốn khóc. Em thấy thương cho bố mẹ em. Sau này khi em lấy chồng, cho dù ở gần thì cũng không phải ở trong nhà, mà như thế thì cũng chẳng chăm lo đcj gì cho bố mẹ. Em cứ ước giá mà anh trai của em quan tâm nhiều hơn, có trách nhiệm nhiều hơn...Tối đó, em khóc một mình, chỉ sợ mẹ anh phát hiện, hikkk
    Sáng mùng 10.
    Em tỉnh giậy thì thấy bố mẹ và anh đang sửa soạn đồ cho anh em mình lên đường về HN. Ngồi xe máy cũng mỏi thật, nhưng em cảm thấy mình hạnh phúc. Về đến nhà em mệt rã rời, nhưng mà thấy vui lắm.
    Sáng 11.
    Chẳng thấy anh đâu, em đoán anh đi lo việc của K. Em cứ mong khi xong việc anh sẽ về với em. Nhưng rồi anh lại không đến, Em gọi điện anh đang ngủ, em đến thì phải chờ lâu ơi là lâu T mới xuống mở cửa. Lên thấy anh đang ngủ, em giận. Chẳng biết nữa....
    Tối, tự nhiên nhận tin nhắn từ 098... - một số máy lạ hoắc: "CHỊ KHÔNG NÊN TIN VÀO CHÔNG SẮP CƯỚI CỦA CHỊ, EM NÓI THẬT LÒNG ĐẤY" Em chẳng biết đấy là ai.... Em tò mò nói chuyện với người ta, mất tiêu mấy nghìn cho những tin nhắn chẳng đâu vào đâu. Em chẳng biết được gì hơn. Cũng không biết đấy là sự nhầm lẫn hay là một ai đó cố tình nữa. Tệ quá! Dẫu sao anh cứ yên tâm là em tin anh. 2 năm hoặc hơn nữa mình mới cưới nhau Không hiểu có thể gọi anh là chồng sắp cưới không nhỉ?
    Sáng 12.
    Mở mắt ra đã nghe tin nhắn: Một cánh chim bồ câu và câu chúc: "Một ngày tốt lành" Hikkk Lại từ 098.... anh ạ. Sáng nay dậy tập thể dục từ 5 rưỡi, đến 6 rưỡi lăn ra ngủ tiếp.
    10h anh gọi điện, và em ra net và giờ thì đang ngồi viết cho anh.
    yêu và nhớ anh lắm.!!!!
    Em đang mong một chuyến đi thú vị của chúng mình trong thời gian tới. Em hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Cũng không biết sẽ thế nào đây....
    MU!

Chia sẻ trang này