1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8 tháng 6...
    Lần đầu tiên em lên nhà anh. Có hai điều làm em ấn tượng: Thứ nhất là mọi người rất tình cảm. Thứ hai là đất rất rộng và nhiều cây trái, hiiii
    Ngay cái buối tối trước khi về, bố mẹ nói chuyện với tụi mình, em tự nhiên muốn khóc. Em thấy thương cho bố mẹ em. Sau này khi em lấy chồng, cho dù ở gần thì cũng không phải ở trong nhà, mà như thế thì cũng chẳng chăm lo đcj gì cho bố mẹ. Em cứ ước giá mà anh trai của em quan tâm nhiều hơn, có trách nhiệm nhiều hơn...Tối đó, em khóc một mình, chỉ sợ mẹ anh phát hiện, hikkk
    Sáng mùng 10.
    Em tỉnh giậy thì thấy bố mẹ và anh đang sửa soạn đồ cho anh em mình lên đường về HN. Ngồi xe máy cũng mỏi thật, nhưng em cảm thấy mình hạnh phúc. Về đến nhà em mệt rã rời, nhưng mà thấy vui lắm.
    Sáng 11.
    Chẳng thấy anh đâu, em đoán anh đi lo việc của K. Em cứ mong khi xong việc anh sẽ về với em. Nhưng rồi anh lại không đến, Em gọi điện anh đang ngủ, em đến thì phải chờ lâu ơi là lâu T mới xuống mở cửa. Lên thấy anh đang ngủ, em giận. Chẳng biết nữa....
    Tối, tự nhiên nhận tin nhắn từ 098... - một số máy lạ hoắc: "CHỊ KHÔNG NÊN TIN VÀO CHÔNG SẮP CƯỚI CỦA CHỊ, EM NÓI THẬT LÒNG ĐẤY" Em chẳng biết đấy là ai.... Em tò mò nói chuyện với người ta, mất tiêu mấy nghìn cho những tin nhắn chẳng đâu vào đâu. Em chẳng biết được gì hơn. Cũng không biết đấy là sự nhầm lẫn hay là một ai đó cố tình nữa. Tệ quá! Dẫu sao anh cứ yên tâm là em tin anh. 2 năm hoặc hơn nữa mình mới cưới nhau Không hiểu có thể gọi anh là chồng sắp cưới không nhỉ?
    Sáng 12.
    Mở mắt ra đã nghe tin nhắn: Một cánh chim bồ câu và câu chúc: "Một ngày tốt lành" Hikkk Lại từ 098.... anh ạ. Sáng nay dậy tập thể dục từ 5 rưỡi, đến 6 rưỡi lăn ra ngủ tiếp.
    10h anh gọi điện, và em ra net và giờ thì đang ngồi viết cho anh.
    yêu và nhớ anh lắm.!!!!
    Em đang mong một chuyến đi thú vị của chúng mình trong thời gian tới. Em hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Cũng không biết sẽ thế nào đây....
    MU!
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chăm chỉ dậy từ 5 rưỡi anh ạ. lên tưới cây cho mẹ rồi tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, ôiiii, mình chăm chỉ quá, hehe...
    Mai anh về HN rồi, em nhớ anh quá. Khi nãy gọi điện, chỉ ước anh xuất hiện ngay lúc đó, trước mặt em, hì...
    Em cứ nghĩ đến những ngày sắp tới lại thấy vui vui. Em đã mua một cuốn sổ anh ạ, anh sẽ giúp em lưu giữ những yêu thương chứ?!
    Hôm nay em ko đi thăm mẹ TA, chắc là để mai, anh em mình đi luôn. 098 hỏi em tối nay có đi chơi với người iu không.. Đấy vừa nhắc đến đã thấy tin nhắn nữa rồi, thiêng thế không biết.... Mà em chả biết lão ta là ai cả. Chẳng biết gì...
    Thôi, em đi ngủ đây. Mai mình gặp nhau. Missssssss
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chăm chỉ dậy từ 5 rưỡi anh ạ. lên tưới cây cho mẹ rồi tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, ôiiii, mình chăm chỉ quá, hehe...
    Mai anh về HN rồi, em nhớ anh quá. Khi nãy gọi điện, chỉ ước anh xuất hiện ngay lúc đó, trước mặt em, hì...
    Em cứ nghĩ đến những ngày sắp tới lại thấy vui vui. Em đã mua một cuốn sổ anh ạ, anh sẽ giúp em lưu giữ những yêu thương chứ?!
    Hôm nay em ko đi thăm mẹ TA, chắc là để mai, anh em mình đi luôn. 098 hỏi em tối nay có đi chơi với người iu không.. Đấy vừa nhắc đến đã thấy tin nhắn nữa rồi, thiêng thế không biết.... Mà em chả biết lão ta là ai cả. Chẳng biết gì...
    Thôi, em đi ngủ đây. Mai mình gặp nhau. Missssssss
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có mấy số máy lạ gọi điện rồi nt.. em sợ chết khiếp. Mệt mỏi vì những kiểu tin nhắn "nặc danh" như thế qua anh ạ. chỉ muốn ném điện thoại đi cho xong. Hay mình đổi số cho nhau đi anh nhỉ/ Tức thế chứ!!!!
    Anh đã đi đến chỗ nào rồi nhỉ/ Không biết là mấy giờ thì đến nơi. Nhanh lên nhé.
    Hôm nay hy vọng là một ngày bình yên...
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có mấy số máy lạ gọi điện rồi nt.. em sợ chết khiếp. Mệt mỏi vì những kiểu tin nhắn "nặc danh" như thế qua anh ạ. chỉ muốn ném điện thoại đi cho xong. Hay mình đổi số cho nhau đi anh nhỉ/ Tức thế chứ!!!!
    Anh đã đi đến chỗ nào rồi nhỉ/ Không biết là mấy giờ thì đến nơi. Nhanh lên nhé.
    Hôm nay hy vọng là một ngày bình yên...
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới lại viết vào đây. Cũng gần đến ngày đặc biệt rồi anh ạ. Em đang nghĩ một kịch bản thật hay. Cũng không biết sẽ thế nào.
    Ngày mai em đi làm buổi đầu tiên. Hôi lo lắng. Chắc là mọi việc sẽ lại tốt đẹp như nó luôn là thế thôi....
    Hôm nay em cũng không biết viết gì nữa. cứ nhiều điều quá đâm ra khó thế.////
    Thôi, để khi khác
  7. MabongMeocham

    MabongMeocham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của hai bạn thật lãng mạn và hạnh phúc.
    Có lẽ mình cũng biết hai bạn .
    Chuyện của hai người sao mà giống bọn mình đến vậy.
    Chúc 2 bạn thành công. Trong khoa mình thì chỉ có mỗi một đôi K-N thôi
    Được MabongMeocham sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 20/07/2005
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thanks...
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết gì vào đây cả.
    Vậy là mình đi làm rồi. Mẹ bảo đi học thì mẹ không bắt làm nhiều chứ học xogn thì mẹ khoán hết việc nhà cho. Nói thì nói thế, giờ mình đi làm lại chẳng ở nhà được mấy. NGày trước đi học còn một buổi để ở nhà, chứ giờ chỉ còn mấy tiếng ở nhà, lại đúng giờ ngủ. Gặp cậu mẹ một ngày khoảng 4 tiếng. Việc nhà lại cũng chẳng tham gia được gì nhiều. Hikkk... Mình thấy ăn năn thế...
    Ai cũng bảo cái ngành này vất vả, nhưng mình đang thấy yêu nghề...Ít ra khi còn có thể thì mình sẽ làm theo những gì mình yêu thích. Sau này thay đổi còn chưa muộn....
    Anh ơi, giờ đã ăn trưa chưa. Đợt này anh vất vả qua, em xót hết cả ruột. hikkk.. Cố lên nhé MD
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước papa đi xe bus lên ct em rôi đi xe bus về để xem tuyến đi như thé nào rồi về viết lại lịch trình cho em, rồi đính cả mấy cái vé xe vào. Hik, em cảm động quá. Chẳng biết có người con gái 23 tuổi lại cảm thấy ko thích khi được quan tâm nhiều thế không, riêng với em, e thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất vì bên em luôn có những người yêu thương em như bố, như mẹ và cả như anh nữa. Trong mắt bố mẹ thì em luôn là trẻ con mà. Hi`....
    Tối nay về sớm anh nhé. Vì hôm nay bọn mình đều làm việc rất tốt. :)

Chia sẻ trang này