1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, trưa rồi, đi ăn thôi. hi```
    Hôm nay em làm việcc nhanh hơn em nghĩ. Hi```.. Và giờ lại lười nữa rồi.
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến ct không làm được gì hết. Chỉ tại cái bệnh cố hữu... Chán quá...
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Phải biết thông cảm và sẻ chia đấy mới là tình yêu. Papa nói thế anh ạ. Em cũng sẽ cố gắng như thế. Giờ phải về thôi nên không viết gì nữa được. Để khi khác...
  4. guwngf

    guwngf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận lương xong. Ở đây phát lương một tháng hai lần. Thế cũng hay.
    Anh đi đâu mà ko thấy trả lời. hikkk...
    A, đi ăn trưa à? Ngon không anh? Nghỉ tí đi rồi làm việc nhé. LOVE!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết vào đây, nó trôi xuống tận trang 6 anh ạ.
    Mấy hôm nay đi học chứ không đi làm. Dạo này em hay buồn ngủ qua. Hôm trước lội nước một trận, về mệt nhừ người. Hôm đó vừa lạnh vừa tủi thân. Ước gì được làm gần anh để được đi cùng anh...
    Hôm nay có người hỏi em sao không sửa xe đi. Em bảo bận quá nên chưa đưa đi sửa. NGười ta lại hỏi "thế người yêu đâu mà không giúp được việc này" "người yêu cũng bận nốt" Hikkk...
    Tự nhiên lại thấy .....
    Em lại nhớ hôm trước anh hỏi:"lâu ngay papa không đi xe à? Sao không thấy sửa" Hiks NGày xưa dì Lài cũng hỏi em một câu: "Lâu Kiên không đi xe với cháu à? Sao lại để xe như thế này"
    Chẳng biết nữa...
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 24/08/2005
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sắp sinh nhật em rồi anh nhỉ? Chẳng biết tại sao năm nay em chẳng có cảm giác mong đợi gì hết. Thực lòng thì em chỉ ước rằng ngày hôm đó anh được về với em. Anh không phải ở lại công ty.
    Hôm nay em đọc những tâm sự của một người, em biết là người ta đang hạnh phúc vì tình yêu trở về. Tự nhiên em lại nhớ anh... Có đôi khi em cứ sợ mất anh, vì một lý do nào đó. Em không hiểu tại sao những suy nghĩ ấy lại có trogn đầu, nhưng trong những nỗi sợ của em thì có cả điều đấy....
    Tối qua anh về sớm, em vui lắm. Được ngồi cạnh anh, tựa vào vai anh. Cảm giác bình yên. Anh nhắc cho em nghe những cái cảm giác xa xưa khi mình mới yêu nhau.... Làm em thấy mình rưng rưng...
    Mà em hỏi khí không phải, có phải vì chuyện em hẹn đi uống cafe với một người khiến anh về sớm không? . Đôi khi em mong ly do đó là sự thât. Anh không bao giờ ghen một cách quá đáng. - chỉ đủ để em cảm thấy hạnh phúc vì biết là có người đang yêu mình, đang muốn mình là của riêng người ta. nhưng vẫn tôn trọng tất cả những điều gì em làm và suy nghĩ. Cảm ơn anh.
    Tối qua, anh về là em lăn ra ngủ. Eo ơi, xấu hổ quá. Nhưng mà buồn ngủ quá. Sáng đến ct thì không vào mail được, mãi gần trưa mới check được mail của anh. Một lời chúc mừng sinh nhật của anh và em mỉm cười. Anh à, thực ra với em như thế là hạnh phúc lắm rồi. Cái việc mà em đã ghi vào nhật ký và hôm qua cho anh đọc ấy mà, đúng là đôi khi em mong anh nhớ lời hứa đấy. Nhưng em cũng rất hạnh phúc với những bất ngờ mà anh giành cho em. Có thể điều đấy khiến anh hơi khó xử một chút chẳng? Nhưng em nói rồi đấy, chỉ là nhắc lại thế thôi, em không hề có ý định trách móc gì anh vì em cũng hiểu là anh quan tâm đến em nhiều lắm. Và yêu em nhiều lắm.
    cũng đôi khi có những nghi ngờ của người ngoài. Nhưng kệ họ anh nhỉ? Chỉ có chúng mình mới hiểu nhau thôi. Em cũng hiểu có những dị nghị mà anh phải vượt qua khi yêu em, nhưng dù sao, em tin anh là được đúng không? Chúng mình sẽ đi lên từ khả năng của bản thân, sống tốt và hạnh phúc để mọi người phát ghen lên anh nhe! hihihihi
    Bây giờ đang giờ nghỉ trưa. Hai hôm nay ăn cơm hộp ở cty anh ạ. Vì về đây không có hàng cơm như ở dưới Thuy Khuê. Điều hoà hơi lạnh khiến em khô hết cả da. Mỗi chị HA và T đang ngủ, còn lại đều đang làm việc (trừ em thì đang viết những dòng này).
    today, em đã nhận công việc cụ thể. Cũng không khó khăn lắm. Nói chung thì mọi việc đang tiến triển tốt. Em rất may mắn vì có được những hướng dẫn của anh trong nhiều vấn đề. Hiii.... Có lúc em giận hờn vì anh không giành nhiều thời gian cho em được, nhưng anh hãy tin rằng, em luôn cảm thấy mình may mắn khi có anh.
    Ngày mai luôn là một ngày mới. Em ghét những lời hứa và những lời thề, vì tất cả đều có thể không được giữ đúng. Tuy nhiên, ngày hôm nay em sẽ sống hết mình vì nhiều thứ, trong đó có tình yêu của em.
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên login vào rồi lại không biết nên bắt đầu thế nào nữa.
    Anh ơi, chẳng biết đến bao giờ, em có thể thông cảm hết nỗi vất vả của anh. Có thể tại vì em cứ đòi hỏi ở anh quá nhiều....
    Em vẫn luôn tự hào về anh. Những khi không thể có anh bên cạnh, em vẫn tự nhủ với mình rằng anh đang rất bận. Mình sẽ cố gắng làm tốt những việc này để khi gặp anh mình không còn việc gì nữa, và mình sẽ được ngồi với anh. Được nói chuyện với anh. Và mình sẽ làm anh mỉm cười...
    Nhưng sự thật là gì? Bao cố gắng tan biến hết khi em gặp anh. Cái cảm giác tủi thân lại trào lên làm em bật khóc...
    Có lẽ sự thông cảm của em chưa đủ lớn, hay là em còn đòi hỏi những quan tâm của anh phải ân cần hơn.
    Em thật quá đáng khi cho phép mình giận dỗi, nhưng lại không cho phép anh cáu gắt mà muốn anh phải xoa dịu nỗi buồn trong em. Sự thật thì anh vẫn cố gắng để xoa dịu những nỗi buồn ấy, nhưng khi em bắt đầu nguôi ngoai thì anh lại cáu. Khi đâý anh hết kiên nhẫn. Và đôi khi điều đó khiến em lại phải tìm đến bờ vai anh mà sự tủi thân vẫn chưa vơi.. Và trong mắt anh, em là kẻ vừa đánh vừa thoa. ...
    ....
    Yêu là đau khổ và hạnh phúc. Em có cả hai. Và có lẽ em nên trân trọng chúng.
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à. cảm ơn anh. Có những lúc như thế, chỉ có ở bên anh mới làm em bình tâm. Lúc anh về rồi, em mệt quá ngủ thiếp đi. Trong mơ cứ mơ linh tinh... Tỉnh giấc vào buổi sáng, không có anh em lại lo sợ, lại gọi điện cho anh. Nhưng cũng không gọi được, đành phải gọi vào máy nhà bà. Hikkk. Em muốn anh chở em đi làm.
    A, món quá sn của anh thật đặc biệt. Hôm qua em bận quá, chiều lại gặp chuyện như thế nên em chưa viết thư để cảm ơn anh... Em mang cả tấm thiếp của anh đến ct.
    Hii, em thật may mắn.!
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cũng qua rồi. Ngày nghỉ lễ cũng qua rồi. Lại bắt đầu với bận rộn của công việc. Có mỗi cái hàm mà sáng nay phải chỉnh sửa tùm lum.
    Anh ơi, sáng nay đến chỉ muốn đưa anh hai gói mì và cái điện thoại thôi, rủ anh đi, nếu anh đi cùng được thì tốt, không thì thôi. Nghe cái từ không thì chẳng ai thích cả. Nhưng chẳng buồn giận đâu mà anh lo...
    Cứ nhắc đến chuyện cưới xin là y rằng cãi nhau. Anh nghĩ là em không mệt chắc. Có bao nhiêu ý kiến mâu thuẫn trong anh thì có bấy nhiêu mâu thuẫn trong em. Hikkk.. Biết phải làm sao bây giờ. Mà cãi nhau về chuyện này nhiều chắc cũng đến lúc thấy chán khi nhắc đến nó,. Thế thì tình yêu đi về đâu????
    Thôi, tốt nhất là không nhắc đến. Dù sao có muốn sớm thì cũng phải sang năm. Từ bây giờ đến đó còn có nhiều thay đổi. Biết đâu một ngày nào đó, hai đứa mình thống nhất được ý kiến...
    Thôi, nghỉ một lát để chiều tiếp tục làm. Đôi khi ước gì mình không là gì cả...
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại giận hờn vì những ngày không gặp. Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.
    Anh hỏi em sao dạo này hay nghi ngờ thế. Cũng chẳng biết nữa anh ạ.
    Mẹ bảo em con gái phải dịu dàng và tế nhị, còn em thì lúc nào cũng nóng vội.
    Anh bảo em làm tổn thương tình cảm của anh vì những lời nói khi tức giận. Hik, giận mất khôn, có lẽ t hế, anh nhỉ?
    Rồi anh hỏi em có còn yêu anh nữa không? Em oà khóc ngay tại quán nét. Xấu hổ quá
    Anh về với em. Trưa, ăn xong mình nói chuyện với nhau một chút rồi anh ngủ, còn em ngồi làm quà sinh nhật cho anh. Bảo 3h gọi anh dậy đi chơi, nhưng thấy thương anh quá nên để cho anh ngủ.
    Chiều anh định lên ct, em cũng muốn để anh đi nhưng cuối cùng lại không được. Em chỉ muốn khóc khi anh định đi. Anh ôm em vào lòng và nựng như nựng một đứa trẻ con, và bảo sẽ ở lại. Hik, em tệ thật anh nhỉ?
    Tối mấy anh chị em đi hát Kara. Hoành tráng chưa! Trang tròn mắt vì giọng hát của anh. Hi`
    Mọi việc đã trở nên tốt đẹp.

Chia sẻ trang này