1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    uh, Hạnh phúc!
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
              Lâu thật lâu rồi em không viết vào đây. Chẳng biết nó trôi tận xuống trang mấy nữa mà em tìm không thấy, thế là phải vào profile lôi nó ra. Đợt này bận bịu thật. Em cũng chẳng có thời gian mà làm gì. Hôm qua về sớm hơn thường lệ, cả nhà đang xem phim buổi 6h trên vtv3. Em kêu lâu không được xem phim gì. Mẹ bảo, như con thì chẳng có thời gian làm việc gì chứ nói gì đến xem phim. Uh, đôi khi thấy mình cứ vô tâm kiểu gì ấy.....
    Thế là sau khi cậu mẹ lên xe về quê là em quay vào dọn dẹp, giặt dũ. Cả một đống đồ tích tụ từ lâu vì cứ về đến nhà là lăn ra ngủ chứ còn đâu thời gian mà làm gì nữa. Mệt. Giặt xong thì anh đến. May quá, nhờ anh bê hộ lên sân thượng, rồi nhờ anh... phơi luôn. hêê...
    Tối nay chỉ có bà, em và P ở nhà, anh ở lại. Em yên tâm hơn chút chút. Em và bà nằm trong phòng bố mẹ, Anh nằm ngủ ở phòng khách. P thì vẫn ngủ ở phòng của nó. Trời, ngủ ở phòng bố mẹ đệm êm quá, đau cả lưng. Em không quen. Bà cũng thế. 
    Khoảng 2h sáng thì pa ma gọi về báo tin đã đến nơi. Hi`. Giật cả mình. Sáng 5 rưỡi, papa lại gọi điện nhắc kêu Phát dậy đi học. hikk... Em gọi nó dậy xong ngủ tiếp đén 7h. Hik,... Anh thì khò khò đến 7 rưỡi. NGười ta kêu bao lâu mà ko thèm dậy, sau còn bảo là vì em không lại tận nơi gọi. Khôn quá đi mất. Cứ nằm đấy mà mơ nhé :P
    Thui, viết linh tinh chút cho có khí thế. he he, em làm việc tiếp đấy.
    :xO
     
     
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sai lầm... khi anh nói với em về điều đó...
    Trong vấn đề này em chỉ có thể chia sẻ với quá khứ của anh thôi.
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mệt!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi cảm xúc dạt dào, mình viết và cứ muốn viết mãi không ngừng... Có đôi khi mệt mỏi, mình viết vào một vài lời "như tiếng thở hắt ra" giữa cuộc sống xô bồ như một ai đó nói...
    Cũng lâu rồi, cảm xúc của mình quá ít ỏi làm cho cái đầu trở nên trống rỗng. Hay tại vì những cảm xúc không thể phân định được khiến mình chẳng muốn viết gì....
    Hôm truớc bố anh xuống đúng hôm nhà liên hoan mừng em S đã khỏe trở lại và về quê. Hai bên ngồi nói chuyện và thống nhất một số quan điểm về việc khi nào cưới và sẽ ở đâu. Em và anh ngồi dưới tầng1, tựa vào nhau ... để thở. Em lo sợ và anh trấn an.... Và rồi mọi việc trở nên tốt đẹp, hình như bố anh và bố mẹ em đã thống nhất được quan điểm.
    tối hôm đó, mẹ nói cho em nghe về quyết định của bố mẹ. Tự nhiên em thấy thương mẹ quá. Chỉ một năm nữa thôi, em bước vào cuộc sống gia đình, ngôi nhà rộng rãi quá với bố mẹ và P...
    Em vẫn là đứa hay nhõng nhẽo và ... bướng bỉnh. Làm gì chẳng để anh kịp phản ứng. Và em cũng thật phức tạp. Có đôi khi em muốn anh ... si tình một chút, nhưng anh là người của lí trí. Anh yêu nhưng không mù quáng. Nhưng mà em vẫn muốn anh đôi khi phá lệ, làm một số điều mà em không kịp phản ứng... Có lẽ anh không lãng mạn được như em. (anh nói thế!)
    Em nhắn cho anh và vẫn đến, chờ gần 20 phút, cũng đoán anh ko check mail, nhưng vẫn lì lợm không nhắn tin. Nước mắt rơi ướt cả khẩu trang. Hikkk, có khi dạo này mắt mình sáng ra vì khóc nhiều cũng nên... Rồi nhắn tin và chào anh về thì anh ra... Lạnh và mệt, vậy mà mình vẫn lỳ lợm. rồi nhìn thấy anh, mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Thấy ấm hơn, bớt ấm ức hơn và chỉ muốn được anh ôm vào lòng, thật chặt!
    ..............................................
    Dạo này chẳng viết bằng cái giọng văn nhí nhảnh, nghịch ngơm được nữa, cảm giác như mình già đi hay sao ấy. Đọc nhật ký anhhaham thấy vui, và thấy cái phong cách của mình đôi khi cũng vui thế, vậy mà khá lâu rồi, mình đã thay đổi... Không biết nữa, vô tình mình nhận ra...
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hum qua, hổng phải hum ni, là tròn 1 năm từ ngày em lập cái topic này ra. Nhanh thật đấy!
    Dạo này công việc của anh căng thẳng quá, đã 4 ngày rồi đấy, mình chưa gặp nhau anh nhỉ? Đợt này em cứ chẳng thấy nhớ ghê gớm như trước. Ko hiểu tại sao, hay là quen rồi nhỉ? Em chỉ sợ mình quá quen với việc vắng anh....
    Nice day! Hy vọng sẽ tốt đẹp
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hình như
    Có một ngày em không mong chờ anh
    Vì giận dỗi
    hay vì em mệt mỏi...

    Em
    cảm thông với anh
    bằng những giọt nước mắt
    nghẹn, tủi
    bởi
    chẳng còn là trẻ thơ để đòi vỗ về
    cũng chưa là người lớn để biết hy sinh

    Và anh vẫn là anh
    giản đơn với lời hứa trọn tình....
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 29/12/2005
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tetst
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    còn hơn hai tuần nữa là ăn hỏi rồi. hikk... dạo này mama ốm nên bận hơn, và mọi việc cứ rối tung lên... Điện thoại thì hỏng. Ôi trời....
    Thôi không kêu ca chi nữa. Mình sắp chống lầy rồi đấy. Anh ơi, mình sắp là vợ chồng đấy. Hôm qua em bảo mẹ là gửi tặng bố mẹ anh tập thơ. Thế là mẹ hỏi: "thế đề tặng thế nào?" "cháu tặng cô chú" Mẹ bảo: "không tình cảm" hihi,,... Có nghĩa là... hikkk..... thế thì em sẽ viết thế này "Tập thơ này thay lời chúc mừng năm mới đến bố mẹ. Chúc bố mẹ vui khỏe và yêu thương con như con gái của bố mẹ vậy" hiiiii
    Ôi, sắp chống lầy rồi cơ đấy!!!!!
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lá thư của anh viết làm em thật cảm động. nhưng vì chuyện của cháu mà em lại buồn. Có những điều thật khó....

Chia sẻ trang này