1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới, hòan toàn mới, đầy những bỡ ngỡ và niềm hy vọng.
    Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến cái ngày thật hạnh phúc và đáng trân trọng của đời người con gái - lên xe hoa về nhà chồng. Mình đã chờ đón cái ngày này trong một sự hồi hộp (chứ không phải lo sợ nhé). Mọi việc trong thời gian này cũng nhiều làm mình bận rộn hơn bao giờ hết. Nhưng mọi việc lại cũng rõ ràng và cụ thể hơn bao giờ hết. Các đầu việc được vạch ra và cứ thế thực hiện, không có chút gì là rối ren cả. Hồi hộp thế, mà chưa bao giờ mình lại bình tĩnh thế. Đúng là mâu thuẫn.
    Nhớ ngày làm lễ ăn hỏi. Trước đó cứ lo không tìm đủ 5 người để bê tráp (vì bạn bè chúng nó đi làm hết) nhưng cuối cùng thì cũng có 5 nàng thật dễ thương (và nhiều hơn thế) đứng ra để lo việc này. Chúng nó trốn sếp để đi bê tráp cho mình. Hik, mình cảm động quá. Xong việc thì vội về cơ quan để kịp công việc. Hikk, chẳng kịp để chụp chung với chúng nó một tấm ảnh. Hôm đó thật vui còn mình cứ cười toe toét. Anh trêu: "Khiếp, phải tỏ ra e thẹn chút chứ!!!" Hihi... Nói thế thôi chứ lúc xuống làm lễ mình cũng run run một chút, rồi đâu lại vào đấy.
    Những ngày sau đó các việc như: đi đăng ký kết hôn, lên danh sách khách mời, đặt thiếp, chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng, trang trí... được vạch ra cụ thể và lên kế hoạch.. Chưa bao giờ mình lên kế hoạch tốt như lần này. Và hầu như việc nào cũng hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch.
    Đáng lẽ 19 mình mới đi chụp ảnh, nhưng được tư vấn của một người bạn về nơi thuê áo cưới và chụp hình, thế là một buổi chiều sau khi đi làm về, hai anh em đến để tìm hiểu. Sau khi thử thì thuê luôn, không hề mất thời gian nhưng vẫn chọn được cái váy khá đẹp. Tối hôm sau thì đến chụp ảnh. và 17 đã được lấy ảnh. Vượt mức một cách ngoạn mục :D Ai cũng khen ảnh đẹp. Hiii.... Hổng biết khen thiệt hay khen giả vờ ta.... .
    [​IMG]
    Rồi thiếp mời cũng được lấy vào hôm 23. Việc đăng ký kết hôn được hòan thành vào hôm 24... Hôm qua thôi, nhẫn cưới cũng đã được mang đến. Và bây giờ chỉ còn việc đi mời và liên hệ lại với nhà hàng........
    Thứ 2 anh về quê lên khoe phòng cô dâu đã xong, đẹp lắm làm mình lại hồi hộp biết bao. Mẹ chồng gọi điện xuống động viên ăn uống nhiều cho mập hơn chút. hii... Dạo này mình cũng đỡ gầy hơn rồi mà. :D
    Chiều qua đi làm về, mẹ đã mua tặng một bộ chăn ga gối đệm. Trông đẹp dã man. Cảm thấy hạnh phúc ngập lòng.
    Nhưng sau những bận rộn để chuẩn bị cho ngày vui, ngồi một mình tự nhiên nghĩ về bố mẹ, thấy thương bố mẹ quá. Vẫn luôn chu toàn trong mọi việc, không biết có bao giờ mình đáp được hết công ơn này.... Đành tự hứa sống tốt, sống hạnh phúc, hiếu thuận và thành đạt để đền ơn Người.
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 01/03/2006
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã theo dõi topic của cậu từ những trang đầu tiên, có thể là vì cậu viết rất hồn nhiên, và Tình yêu của các cậu thật đẹp, cũng có thể là vì tớ cứ hình dung bạn cậu là một người quen đã từng học ở BK...
    Cậu thật may mắn và hạnh phúc, chúc cho các cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi, và hồn nhiên, và trong sáng như Tình yêu của cậu ...
    Ảnh cưới đẹp thật đấy!
    Happy ending!
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! Tớ đã định về, nhưng đọc được bài bạn viết thì tớ lại muốn đọc lại những gì mình viết, và thế là tớ ngồi đọc lại từ đầu. Những kỷ niệm cứ hiện rõ mồn một như là đang xem băng vậy. Cảm ơn bạn nhé, đã làm cho tớ cảm thấy hạnh phúc hơn. :)
    À, thế chú rể của tớ có phải là bạn của bạn không vậy. Nếu phải thì hay quá...
    chúc bạn vui vẻ!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không, chú rể của cậu không phải bạn của mình đâu, mình biết điều đó qua những trang bạn viết sau này,.
    Các bạn thật hạnh phúc. Giữ mãi nhé!
    À mà mấy hôm nay thời tiết có vẻ đẹp hơn. Hi vọng hôm cậu cưới trời sẽ thật là đẹp!
    Chúc hạnh phúc.
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Ngoài kia các sếp đang họp. Trong này nhân viên đang làm việc. Em cũng đang làm việc. Nhưng hơi mệt mỏi. Thế là em có một tối kiến: Vào google search hình ảnh với từ khóa "baby cute" về xem. Dẫu sao, được lạc vào thế giới trẻ thơ sẽ khiến ta thoải mái nhất. Tấm ảnh mà em cho là thú ví nhất là ảnh này này:
    [​IMG]
    Buồn cười anh nhỉ?
    Chán chê với lũ nhóc em lạc vào thế giới kẹo "candy sweet". Muôn hình vạn trạng các kiểu kẹo. Trông thích thế.
    Mà anh ơi, cái máy để code của bọn em tạm thời bị tắt để làm gì ấy. May mà em down hết về máy em rồi nên mới có để chốc nữa lên dịch. À, chốc nữa em mang hoa quả lên tầng 3 báo hỷ anh ạ. Em không mời ai ở trên đó đi cưới cả vì chỉ quen có mấy người hà. Nếu mời có vài người thì không hay, mời cả thì cũng ngại cho người ta. Thế nên báo hỷ là tốt nhất anh nhỉ?
    Chốc nữa em sẽ tìm các hình ảnh về bóng bay, hehe...
    Thôi, em sẽ gửi từng này đã.
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mất điện thoại. Đúng là chó cắn áo rách anh nhỉ? Đã không còn tiền thì chớ, cái điện thoại liên lạc chúng nó cũng cướp mất. Mà mình chẳng thể làm gì được mới cay chứ. vừa tiếc vừa giận mình sơ sễnh.
    Sáng nay lấy lại được sim nên cũng đỡ phần nào.... Nhưng vẫn tức..
    Thế là tối qua không đến nhà bạn H được rồi anh nhỉ? Ôi cứ hình dung cái lúc nó giật điện thoại, em giận run người lên...
    Mà thôi, coi như của đi thay người. hjik... Lần sau cẩn thận hơn vậy... Biết làm sao....
    Em cũng biết anh buồn lắm nhưng vẫn vui để động viên em. hi`... Cảm ơn anh... Rồi sẽ ổn thôi...
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xong một phần việc. Tối nay lớp mình sẽ đến dựng phông, trang trí giúp mình. 12A của mình thật tuyệt. Mình luôn muốn cảm ơn các bạn thật nhiều.
    Đám cưới của mình vui thật anh nhỉ? Thấy mọi người dành tình cảm cho mình nhưng mình không dành được hết tình cảm cho mọi người vì phải san sẻ cho tất cả mọi người nên cũng hơi áy náy...
    Giờ anh đã về TQ lo việc trên nhà rồi. Thứ 7 này đón dâu. Ôi, em hồi hộp qúa....
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã gần 1 tháng từ ngày cưới. Có thật nhiều cảm giác lẫn lộn mà em rất muốn viết ra nhưng công việc cứ cuốn em đi và em không có thời gian để ngồi viết. Giờ cũng vậy. Có thể tối nay em sẽ viết và ngày mai em sẽ post lên. Giờ lại phải tiếp tục làm thôi.
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm rồi mình không vào đây. Chẳng biết nó trôi xuống tận đâu.
    Người ta bảo có mới nới cũ. Phải không nhỉ? Mình chăm chút blog bên yahoo mà bỏ rơi mất cái trang này... Thực ra thì cả 2 nơi đều như là 1 mà thôi... Đều viết về anh em - gia đình chúng ta. Và thường thì chỉ nên tập trung vào 1 nơi.
    Cái trang này viết từ khi mình và anh yêu nhau. Bài viết gần nhất không tính bài này là 1 tháng sau ngày cưới. Cái blog mới mình viết về gia đình nhỏ bé vừa được hình thành 4 tháng. Có lẽ tạm dừng cái này ở đây... Nghĩa là không viết thêm nữa, nhưng không có nghĩa là mình không còn viết nữa. Vẫn viết vào 360 và viết đủ 360o về cái cuộc sống của anh của em và của chúng ta...
    New: http://blog.360.yahoo.com/blog-8UD3nDA_c6_D0hPkQr1RJQ--?cq=1
    Nếu có ai đã từng đọc những gì mình viết cho một thời yêu nhau, hãy ghé vào blog của mình nhé. "Visit our page and you''ll see how we are happy... "
    Nice!!!
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vậy là bạn Bốn_Quả đã close topic này rồi đấy em ạ, câu kéo sang 360 của bạn ý rồi. Hai bạn thật hạnh phúc, còn chúng mình thì sẽ thế nào nhỉ. Anh tin là chỉ còn vấn đề thời gian thôi phải không em ?
    @Bạn Bốn_Quả : Lúc nào mình nhờ K truyền đạt kinh nghiệm đến nhà bạn gái mình để nói "Cháu có chuyện xin thưa với hai bác..." nhé, mình thấy run lắm.
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 28/06/2006

Chia sẻ trang này