1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà không nghĩ ra jesuis.. là ai cả. Hikhik... Chúc ấy vui vẻ. Ấy có thể liên hệ trực tiếp với chồng tớ để học hỏi kinh nghiệm. Haaa... Nhớ vào ủng hộ cái blog của tớ nhá. :D hiii... (Hơi bị tranh thủ, nhẩy..)
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ....
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    really miss you!!!!
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên em lại muốn được viết vào đây anh ạ. Vậy là em cũng xa anh ngót nghét gần 2 tháng. Có lẽ khoảng cách về địa lý cũng ko làm giảm đi tình yêu trong em và chắc là cả trong anh nữa phải không. Nhưng nhớ, em nhớ rất nhiều anh ạ. Hằng ngày vẫn nói chuyện qua skype, vẫn nhìn thấy hình nhau qua webcam và anh cũng thỉnh thoảng gửi anh qua, nhưng dường như nỗi nhớ nó lớn quá. Từng đấy với em cũng chưa thể đủ để vơi đi nỗi nhớ anh. Em nhớ rất nhiều...
    Anh à, cảm ơn anh yêu rất nhiều. Thời gian này nếu không có anh bên cạnh cậu mẹ thì có lẽ em ko yên tâm để đi xa thế này. Và vì có cậu mẹ luôn ở bên anh nên em cũng yên tâm là anh của em sẽ không quá buồn. Em hiểu rằng anh được gần cậu mẹ, gần em gái, gần bố mẹ nữa, và như thế một mặt nào đó anh sẽ đỡ buồn hơn em chăng. Nhưng em cũng hiểu rằng nỗi nhớ và tình yêu chồng em dành cho em ko có điều gì thay thế được. Em hiểu những công việc trên cơ quan đôi khi làm anh mệt mỏi, đôi khi những lúc như thế em lại so sánh anh với em làm anh không vui.... Nhưng anh hiểu em đúng không? Và mình vẫn luôn yêu nhau đúng không anh?
    Anh à, mấy hôm nay anh kêu đau đầu, anh phải đi khám liền nhé. Em cũng không yên tâm đâu nếu anh cứ làm việc như thế với cái đầu cứ đau vậy. Mấy hôm nay anh bận, thỉnh thoảng mới nhận được cái mail vào buổi sáng. Biết là gặp nhau luôn, chat chít ngay khi anh có thời gian và tối nào ta cũng gặp nhau nhưng trưa nào đi học về, em cũng mong ngóng một lá thư.
    Em chẳng mè nheo đòi hỏi vì em biết nhiều điều khiến anh phải lo lắng. Và em cũng hiểu anh cái cách anh thể hiện anh yêu em không chỉ là những lá thư. Nhưng thỉnh thoảng lại nhận được mấy giòng anh viết vội trước giờ vào lớp hay trước giờ vào làm, em thấy hạnh phúc, có lẽ là khi nhận được những điều bất ngờ sẽ làm em cảm nhận được hạnh phúc sâu sắc hơn là những điều diễn ra thường kỳ.
    Anh yêu ạ, còn hơn 1 tuần nữa là em về cty thực tập. Sẽ chỉ có thể liên lạc với nhau vào buổi tối thôi. Mà không biết net ở đấy có tốt không nữa. Ở công ty thì ko online được. Chắc là bận rộn sẽ khiến em bớt nhớ nhà hơn anh nhỉ? Không biết là thế nào nữa...
    6 tháng, quả là thời gian không ngắn, nhưng thời gian cũng trôi nhanh lắm phải không anh? Chả mấy chốc mà em lại về với anh yêu thương. Chả mấy chốc mà chúng mình lại được cùng nhau đi làm, cùng nhau tận hưởng ngày thứ 6, cùng nhau đi xem phim vào những ngày rảnh rỗi, cùng nhau về quê thăm ông bà bố mẹ, cùng nhau làm nhiều việc...
    Hiện giờ, chúng mình cũng đang cùng nhau cố gắng để có một tuơng lai hạnh phúc và bền vững phải không anh. Mình sẽ luôn đi cùng nhau dù thế nào đi nữa anh nhé
    Yêu anh
    AANANGO
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao mà nhanh, rõ là nhanh. Mới tết năm ngoái rục rịch chuẩn bị ăn hỏi, đám cưới vậy mà đã lại qua một cái tết nữa rồi.
    11/3 tới nơi rồi. Còn 10 ngày nữa thôi. Cái ngày mà tròn 1 năm em gọi mẹ anh là mẹ, gọi bố anh là bố, gọi anh là chồng. Anh gọi mẹ em là mẹ, gọi cậu em là cậu và gọi em là vợ. :x
    10 ngày nữa là tròn 1 năm ta yêu nhau bằng đủ tình yêu và trách nhiệm. Và tình yêu chúng ta được đặt trong khuôn khổ... pháp luật :))
    10 ngày nữa là tròn 1 năm em không phải tạm biệt anh mỗi tối. Cho dù có đến nửa thời gian mình xa nhau.
    10 ngày nữa là tròn 1 năm em và anh cùng chung vai cho mọi khó khăn trong cuộc sống đời thường. Mơ mộng ít đi nhưng tình yêu chưa bao giờ cũ.
    1 năm rồi anh nhỉ? Đã có bao giờ tình yêu của mình nguội đi chưa nhỉ? Hình như chưa phải không anh. Lúc nào em cũng thấy như hôm nay là ngày bắt đầu cho tình yêu của mình.
    1 năm chỉ là mốc đánh dấu sự khởi đầu. Ngày hôm nay, ta lại bắt đầu yêu nhau anh nhé!
    1 năm qua ta đã luôn cố gắng để có thể là "rể hiền, dâu thảo". Cố gắng không phải bằng sức mà cố gắng bằng chính trái tim ta.
    Em đã có lúc hạnh phúc hay hờn tủi.... và sau tất cả ta hiểu thêm giá trị những điều ta đang có.
    Em vui vì những sẻ chia của anh trong mọi việc. Em vui khi bạn bè của em quí anh. Em vui vì có anh trong suốt thời gian qua và cả sau này.
    Có lúc ta giận hờn nhưng ta luôn biết làm thế nào để nó chỉ là gia vị cho tình yêu. Cái món tình yêu của mình chưa bao giờ quá mặn ;)
    1 năm qua đi và chúng ta lại bắt đầu. 10 ngày nữa sẽ là chủ nhật. Một chủ nhật dành trọn cho nhau!
    Hôm nay em lại bắt đầu yêu anh!
    (PS: Không ai hẹn hò vợ chồng tớ vào hôm đấy nhé! )
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Những cơn đau
    Tột cùng của đớn đau
    Tan biến
    Sau tiếng khóc của con
    Những lo âu
    Tận cùng của lo âu
    Nhạt nhòa
    Khi mẹ hôn con
    Mắt xinh môi xinh
    Con chào đời
    Niềm hạnh phúc
    Trọn vẹn
    [​IMG]
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    :x
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không vào lại topic này. Em chỉ muốn lại viết vào đây rằng: Em Yêu Anh.
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, tròn 7 năm :-*

Chia sẻ trang này