1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh à, rút cục thì anh muốn cái gì đây. Gieo rắc đau thương như vậy chưa đủ sao????
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay được bên anh em hanh phúc lắm, dù vẫn có lúc cãi nhau, hiii...
    Mà anh ạ, tối qua nằm ngủ không ngủ được. cứ nghĩ bao nhiêu chuyện để nói với anh, đến khi ở bên anh lại quên béng đi mất. Nhưng cũng may mà quên, có lẽ chả cần phải nói. Khi nãy xem phim, có một cô bé gia đình gặp rắc rối, bế tắc, khi nguời yêu hỏi: "chắc mấy hôm nay em mệt mỏi lắm nhỉ?" Cô ấy trả lời: "Em không thấy mệt mỏi, em chỉ thấy mình cso thêm sức mạnh mà thôi" Ùhm em cũng sẽ cố gắng để biến mọi khó khăn thành sức mạnh. hứa với anh đấy!
    Mà cũng không sao, chắc là tại em hay nghĩ ngợi thế nàoo thôi.... Anh nhỉ???? Và nói chung thì cũng là chuyện từ P mà ra anh ạ... em chẳng biết tại sao em nghĩ là em nên làm thế nào, nhưng em lại không làm được... Cũng như đôi khi muốn nói với anh diều gì mà đến khi gặp lại chẳng nhớ nổi mình cần nói điều gì nữa.. Bực mình thật đấy....
    Anh ơi, khi nãy chúng nó trêu màem đỏ hết cả mặt. Đôi khi em không được tự tin trước những lời trêu chọc như thế...
    Thực ra em thấy có nhiều điều em làm chưa tốt, mà thậm chí còn kém, nhưng mọi ngươi nhầm tuởng là tốt lắm...Thế nên em không tự tin trước lời khen. Còn những lời trêu chọc, cũng đôi khi đúng, và em cũng không tự tin... Nói chugn thì điều em cần bây giờ là củng cố sự tự tin, đúng không anh?
    Kể cả anh cũng vậy, đôi khi anh nghĩ tốt về em một mặt nào đấy, em thấy sợ lắm, vì em có cảm giác là em đã được đề cao quá với những gì mà em làm được...
    Mà thôi đã bảo là biến khó khăn và lo sợ thành sức mạnh mà nhỉ? Em sẽ cố gắng để nếu anh khen em chưa đúng thì em sẽ làm cho lời khen đấy đúng. Phải không anh?
    Yêu và nhớ anh lắm.
    A, thinh thoang vào trang www.vazu.com nhan tin cho em nhe. Nhớ ghi ca ma nuoc vao day. Vi du nhu 0904123456 ->+84904123456. OK?
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 09/01/2005
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay được bên anh em hanh phúc lắm, dù vẫn có lúc cãi nhau, hiii...
    Mà anh ạ, tối qua nằm ngủ không ngủ được. cứ nghĩ bao nhiêu chuyện để nói với anh, đến khi ở bên anh lại quên béng đi mất. Nhưng cũng may mà quên, có lẽ chả cần phải nói. Khi nãy xem phim, có một cô bé gia đình gặp rắc rối, bế tắc, khi nguời yêu hỏi: "chắc mấy hôm nay em mệt mỏi lắm nhỉ?" Cô ấy trả lời: "Em không thấy mệt mỏi, em chỉ thấy mình cso thêm sức mạnh mà thôi" Ùhm em cũng sẽ cố gắng để biến mọi khó khăn thành sức mạnh. hứa với anh đấy!
    Mà cũng không sao, chắc là tại em hay nghĩ ngợi thế nàoo thôi.... Anh nhỉ???? Và nói chung thì cũng là chuyện từ P mà ra anh ạ... em chẳng biết tại sao em nghĩ là em nên làm thế nào, nhưng em lại không làm được... Cũng như đôi khi muốn nói với anh diều gì mà đến khi gặp lại chẳng nhớ nổi mình cần nói điều gì nữa.. Bực mình thật đấy....
    Anh ơi, khi nãy chúng nó trêu màem đỏ hết cả mặt. Đôi khi em không được tự tin trước những lời trêu chọc như thế...
    Thực ra em thấy có nhiều điều em làm chưa tốt, mà thậm chí còn kém, nhưng mọi ngươi nhầm tuởng là tốt lắm...Thế nên em không tự tin trước lời khen. Còn những lời trêu chọc, cũng đôi khi đúng, và em cũng không tự tin... Nói chugn thì điều em cần bây giờ là củng cố sự tự tin, đúng không anh?
    Kể cả anh cũng vậy, đôi khi anh nghĩ tốt về em một mặt nào đấy, em thấy sợ lắm, vì em có cảm giác là em đã được đề cao quá với những gì mà em làm được...
    Mà thôi đã bảo là biến khó khăn và lo sợ thành sức mạnh mà nhỉ? Em sẽ cố gắng để nếu anh khen em chưa đúng thì em sẽ làm cho lời khen đấy đúng. Phải không anh?
    Yêu và nhớ anh lắm.
    A, thinh thoang vào trang www.vazu.com nhan tin cho em nhe. Nhớ ghi ca ma nuoc vao day. Vi du nhu 0904123456 ->+84904123456. OK?
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 09/01/2005
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Check lại memory cái, hii
    Hôm qua xem phim, chàng nói với nàng: "Em hãy khóc to lên" Em lại nhớ cái hôm tổng kết. Khi anh ra nói với em: "Khóc cho to vào" Anh đã nghĩ anh không làm được gì cho em. Ngốc thật, em thì cảm thấy thật may vì lúc đấy có anh. Một người không bảo em nín đi, mà bảo em khóc đi. Như thế không tốt sao? Nhưng em bảo anh vào trước để em vào sau, vì đây là nơi tập thể mà, nên em không muốn gây chú ý. Chứ không có ý đuổi như hồi đó anh nói.. Đôi khi anh ah, những việc bắt gặp xung quanh làm em lại nhớ những kỷ niệm của mình, cảm giác như mới hôm qua...
    Em bảo với TA: "tớ đôi khi vẫn thấy ngạc nhiên khi mình có người yêu rồi đấy" "Lúc nào cũng thấy như mới à" Em t ự tin mà trả lời "Ừ" Anh ơi, hãy luôn yêu nhau như mới bắt đầu anh nhé....
    Anh à, anh có nhớ thời gian đầu yêu nhau, đến lớp bọn mình cứ như không. Không ngồi gần, không nói chuyện. Hikkk... Mà bọn mình cũng giấu tài nhỉ? Chúng nó cũng bán tín bán nghi, nhưng đến khi sắp hết học thì mới biết. hehe.. Anh còn nhớ cái tờ giấy em viết đầu tiên ở lớp không? "Em muốn chúng mình gặp nhau chứ không chỉ là nhìn thấy nhau" Hồi đấy, anh cũng giữ quá, nhiều khi làm em bực cả mình... Em là con gái, nhát chết rồi, thế mà anh cứ hay ngại nữa, hikkk... Nhưng cũng may, dẫu sao thì hồi đó em rất sợ nếu mọi ngwời biết sẽ bàn tán này nọ, mà em thì chúa ghét điều đó. Và áp lực khá lớn là phải học hành tử tế, nếu không lại mang tiếng yêu vào rồi học sút đi, thế thì chán lắm. Cũng may kì này bọn mình đã kết thúc tốt đẹp, anh nhỉ? Dẫu có một chút sơ suất nhỏ, mà làm em đôi khi muốn bỏ cuộc, em kém quá anh nhỉ?

    Anh ạ, trước đây thì em không hay nghĩ nhiều, nhưng dạo này lại hay mơ về một gia đình của riêng mình . Là một đứa được chiều từ bé, nhưng em cứ nghĩ, mình sẽ có một gia đình mà mình là người phải quán xuyến mọi việc, dù vất vả thì mình sẽ làm cho mọi thứ đều tươm tất. ... Đôi khi đi vào cả giấc mơ... Vì thế mà khi chiều mẹ nhắc đến hai phương án ấy, em nói chuyện rất hào hứng. Dù em thích cái phương án hai hơn, nhưng mà, hikkkk 5 năm thì lâu thật đấy. Còn tất nhiên như phương án 1 thì thật khó nhất là cho anh. Con trai mà. Dẫu sao em vẫn mong chúng mình có sự nghiệp vững chắc trước tiên đã. phải không anh?
    Lúc này nói chuyện trên nét, phải chờ có tí mà đã sốt ruột, khiếp, hee, nhưng em hiểu mà, dẫu sao thì ở nhà bà thì giờ giấc phải đảm bảo là đúng. Chỉ nhiều khi nhõng nhẽo cứ đòi anh phá lệ, nhưng anh ạ, nói chúng thi nếu anh không phá lệ thì em không trách đâu. Em không hiểu cho anh thì còn hiểu cho ai nữa, hiiii. Nhưng dẫu sao thì vẫn thích nhõng nhẽo.
    Anh ơi, anh nói đúng đấy, em cứ muốn làm gì là làm cho bằng được, nhiều khi bị mắng về cái tội đấy rồi đấy, hiii.. thôi, từ giờ sẽ cố gắng luôn luôn bình tình. Mất đi đâu mà sợ, nhỉ
    Ngủ ngon anh nhe, yêu anh!
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Check lại memory cái, hii
    Hôm qua xem phim, chàng nói với nàng: "Em hãy khóc to lên" Em lại nhớ cái hôm tổng kết. Khi anh ra nói với em: "Khóc cho to vào" Anh đã nghĩ anh không làm được gì cho em. Ngốc thật, em thì cảm thấy thật may vì lúc đấy có anh. Một người không bảo em nín đi, mà bảo em khóc đi. Như thế không tốt sao? Nhưng em bảo anh vào trước để em vào sau, vì đây là nơi tập thể mà, nên em không muốn gây chú ý. Chứ không có ý đuổi như hồi đó anh nói.. Đôi khi anh ah, những việc bắt gặp xung quanh làm em lại nhớ những kỷ niệm của mình, cảm giác như mới hôm qua...
    Em bảo với TA: "tớ đôi khi vẫn thấy ngạc nhiên khi mình có người yêu rồi đấy" "Lúc nào cũng thấy như mới à" Em t ự tin mà trả lời "Ừ" Anh ơi, hãy luôn yêu nhau như mới bắt đầu anh nhé....
    Anh à, anh có nhớ thời gian đầu yêu nhau, đến lớp bọn mình cứ như không. Không ngồi gần, không nói chuyện. Hikkk... Mà bọn mình cũng giấu tài nhỉ? Chúng nó cũng bán tín bán nghi, nhưng đến khi sắp hết học thì mới biết. hehe.. Anh còn nhớ cái tờ giấy em viết đầu tiên ở lớp không? "Em muốn chúng mình gặp nhau chứ không chỉ là nhìn thấy nhau" Hồi đấy, anh cũng giữ quá, nhiều khi làm em bực cả mình... Em là con gái, nhát chết rồi, thế mà anh cứ hay ngại nữa, hikkk... Nhưng cũng may, dẫu sao thì hồi đó em rất sợ nếu mọi ngwời biết sẽ bàn tán này nọ, mà em thì chúa ghét điều đó. Và áp lực khá lớn là phải học hành tử tế, nếu không lại mang tiếng yêu vào rồi học sút đi, thế thì chán lắm. Cũng may kì này bọn mình đã kết thúc tốt đẹp, anh nhỉ? Dẫu có một chút sơ suất nhỏ, mà làm em đôi khi muốn bỏ cuộc, em kém quá anh nhỉ?

    Anh ạ, trước đây thì em không hay nghĩ nhiều, nhưng dạo này lại hay mơ về một gia đình của riêng mình . Là một đứa được chiều từ bé, nhưng em cứ nghĩ, mình sẽ có một gia đình mà mình là người phải quán xuyến mọi việc, dù vất vả thì mình sẽ làm cho mọi thứ đều tươm tất. ... Đôi khi đi vào cả giấc mơ... Vì thế mà khi chiều mẹ nhắc đến hai phương án ấy, em nói chuyện rất hào hứng. Dù em thích cái phương án hai hơn, nhưng mà, hikkkk 5 năm thì lâu thật đấy. Còn tất nhiên như phương án 1 thì thật khó nhất là cho anh. Con trai mà. Dẫu sao em vẫn mong chúng mình có sự nghiệp vững chắc trước tiên đã. phải không anh?
    Lúc này nói chuyện trên nét, phải chờ có tí mà đã sốt ruột, khiếp, hee, nhưng em hiểu mà, dẫu sao thì ở nhà bà thì giờ giấc phải đảm bảo là đúng. Chỉ nhiều khi nhõng nhẽo cứ đòi anh phá lệ, nhưng anh ạ, nói chúng thi nếu anh không phá lệ thì em không trách đâu. Em không hiểu cho anh thì còn hiểu cho ai nữa, hiiii. Nhưng dẫu sao thì vẫn thích nhõng nhẽo.
    Anh ơi, anh nói đúng đấy, em cứ muốn làm gì là làm cho bằng được, nhiều khi bị mắng về cái tội đấy rồi đấy, hiii.. thôi, từ giờ sẽ cố gắng luôn luôn bình tình. Mất đi đâu mà sợ, nhỉ
    Ngủ ngon anh nhe, yêu anh!
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em nghĩ tại sao hai người lại yêu nhau? Họ muốn là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Muốn được chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống. Có phải vậy không nhỉ?
    Có lẽ anh đã qua ấn tượng bởi việc em hay kêu ca nên em nói điều gì liên quan đến cái đề tài tốt nghiệp anh đều cho là em đang kêu. Nó cũng như kiểu anh bảo rằng anh mất hướng rồi, chắc phải hỏi lại thầy. Thì em cũng bảo cái ct của em nó kiểu như Task Manager, mà cũng không làm được cẩn thận vì nó không được can thiệp... Chỉ là nói thế thôi, có ai kêu ca gì đâu. Có lẽ em không nên nhắc gì thì tốt hơn chăng? Nghĩa là chỉ được nói những chuyện vui vẻ mà thôi??? Em chẳng biết nữa. Có lẽ em chưa hiểu hết anh. Cứ toàn làm anh cáu gắt thôi...
    Mà bực thật đấy, em cũng mau nước mắt quá,,, nhưng nói thật, mỗi lúc anh cáu thế, em tủi dã man. Chhính anh bảo rằng khi đang bực mình thì đừng nhắc lại những chuyện đã xảy ra, còn anh anh lại vẫn nhắc. ...
    Em cũng chẳng nghĩ là anh lại thích thú gì mỗi lần em gọi điện rồi. ... Nhưng những lúc như thế em cứ loạn hết cả lên, em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có lúc thì em sợ nữa... vậy là em gọi. Nhưng giờ em đang tập tự giải quyết mọi việc mà không gọi điện cho anh đấy, và hình như sắp đưọc rồi. Em se cố gắng để những lần em gọi điện là những lần anh thấy vui chứ không phải là những lần khiến anh bực bội...
    Anh bảo rằng anh chỉ lo những vấn đề ngoại cảnh, còn hai đứa mình thì anh tin hoàn toàn. Em cũng tin, nhưng anh ạ, đôi khi tin quá khiến còn người ta vô tình đấy. Hãy luôn như khi mới bắt đầu anh nhé.
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em nghĩ tại sao hai người lại yêu nhau? Họ muốn là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Muốn được chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống. Có phải vậy không nhỉ?
    Có lẽ anh đã qua ấn tượng bởi việc em hay kêu ca nên em nói điều gì liên quan đến cái đề tài tốt nghiệp anh đều cho là em đang kêu. Nó cũng như kiểu anh bảo rằng anh mất hướng rồi, chắc phải hỏi lại thầy. Thì em cũng bảo cái ct của em nó kiểu như Task Manager, mà cũng không làm được cẩn thận vì nó không được can thiệp... Chỉ là nói thế thôi, có ai kêu ca gì đâu. Có lẽ em không nên nhắc gì thì tốt hơn chăng? Nghĩa là chỉ được nói những chuyện vui vẻ mà thôi??? Em chẳng biết nữa. Có lẽ em chưa hiểu hết anh. Cứ toàn làm anh cáu gắt thôi...
    Mà bực thật đấy, em cũng mau nước mắt quá,,, nhưng nói thật, mỗi lúc anh cáu thế, em tủi dã man. Chhính anh bảo rằng khi đang bực mình thì đừng nhắc lại những chuyện đã xảy ra, còn anh anh lại vẫn nhắc. ...
    Em cũng chẳng nghĩ là anh lại thích thú gì mỗi lần em gọi điện rồi. ... Nhưng những lúc như thế em cứ loạn hết cả lên, em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có lúc thì em sợ nữa... vậy là em gọi. Nhưng giờ em đang tập tự giải quyết mọi việc mà không gọi điện cho anh đấy, và hình như sắp đưọc rồi. Em se cố gắng để những lần em gọi điện là những lần anh thấy vui chứ không phải là những lần khiến anh bực bội...
    Anh bảo rằng anh chỉ lo những vấn đề ngoại cảnh, còn hai đứa mình thì anh tin hoàn toàn. Em cũng tin, nhưng anh ạ, đôi khi tin quá khiến còn người ta vô tình đấy. Hãy luôn như khi mới bắt đầu anh nhé.
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đã vào đây nghía chưa ấy nhỉ? Ngày hôm qua chẳng liên lạc với anh, cứ lo lo thế nào ấy. Trưa nhắn tin không thấy reply đoán không ở cty. Chắc là chiều mới lên hả? Chiều em không check mail nên không biết tối anh đến. Đến lúc L bảo em anh đến, em không tin, hiiii.... Cứ thấy vui vui.
    Hôm qua lạnh thật, ngồi đâu cũng lạnh, hikkk.... Chiều qua phải chở bác bạn bố đi, hikkk đến khổ. Rét tím tái.
    Sáng nay đi chợ với mẹ anh ạ, mẹ hỏi có mua áo cho K không? hikk, không đâu, con mua cho con thôi, hee, nhưng đấy là nói thế chứ đâu có mua. Mẹ thì lúc nào cũng bảo ăn mạc cho tử tế, đến khi định mua gì thì lại bảo, thôi, ở nhà nhiều rồi, mua về tấp đống đấy. heee.... Định hỏi một đôi giày, mẹ bảo, thôi về đi của cháu, hikkkk....
    Trời mưa, mong là chiều nay không mưa nữa. 6h chờ em trước cổng cty nhé.
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đã vào đây nghía chưa ấy nhỉ? Ngày hôm qua chẳng liên lạc với anh, cứ lo lo thế nào ấy. Trưa nhắn tin không thấy reply đoán không ở cty. Chắc là chiều mới lên hả? Chiều em không check mail nên không biết tối anh đến. Đến lúc L bảo em anh đến, em không tin, hiiii.... Cứ thấy vui vui.
    Hôm qua lạnh thật, ngồi đâu cũng lạnh, hikkk.... Chiều qua phải chở bác bạn bố đi, hikkk đến khổ. Rét tím tái.
    Sáng nay đi chợ với mẹ anh ạ, mẹ hỏi có mua áo cho K không? hikk, không đâu, con mua cho con thôi, hee, nhưng đấy là nói thế chứ đâu có mua. Mẹ thì lúc nào cũng bảo ăn mạc cho tử tế, đến khi định mua gì thì lại bảo, thôi, ở nhà nhiều rồi, mua về tấp đống đấy. heee.... Định hỏi một đôi giày, mẹ bảo, thôi về đi của cháu, hikkkk....
    Trời mưa, mong là chiều nay không mưa nữa. 6h chờ em trước cổng cty nhé.
  10. ihc_hn

    ihc_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trong playlist có 7 bài đều là Mưa trên biển vắng, có lẽ chẳng bao giờ em ngồi nghe bài hát này nếu như anh không đổi nick giống tên bài hát. Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết về một thứ gì đó liên quan đến anh.
    Mưa trên biển vắng
    Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
    Ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm
    Cơn sóng nào khơi lên trong em nỗi đau bao nhiêu chiều lang thang một mình
    Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
    Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
    Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hình
    Sóng đã xóa nhòa những bước em
    Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
    Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
    Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
    Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong
    Bao ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
    Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
    Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày cô đơn lạnh lùng
    Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
    Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
    Son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây
    Người yêu dấu ơi, tình em vẫn xanh
    Anh nơi phương đó biết chăng em chờ
    Ngày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua
    Với bao sầu dâng kín tâm hồn em
    Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay
    Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
    Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
    Biết chăng tình em mãi luôn chờ mong
    Mỗi lần em nghe bài hát này em lại nhớ lời anh kể về cái hồi anh đi làm ở xa, trong suốt mấy tháng trời mà chỉ có đúng một lần thấy một cô gái đi dạo trên bãi biển. Hồi đó em chỉ thấy buồn cười trước những suy nghĩ của anh. Hồi đó em vẫn chưa có tình cảm gì với anh. Hồi đó em cũng chưa hiểu về cuộc sống của một người ?ođang cuống?? Giờ đây thì em có thể hiểu và thông cảm với anh.
    Viết những dòng trên này em cảm thấy tình cảm của em với anh không như trước nữa rồi. Em không còn khóc vì anh như trước nữa, anh trở thành nỗi đau thầm kín trong em mà thôi. Sau bài này, có lẽ chả ai biết là em đã từng biết anh, em cũng sẽ chẳng bao giờ nhắc đến anh như một người mà em đã từng có tình cảm. Anh sẽ mãi trở thành một người em biết qua laodong.com như bao nhiêu người khác mà thôi.
    ?oNgày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua
    Với bao sầu dâng kín tâm hồn em?
    Em sẽ không bao giờ chờ đợi anh như cô gái trong bài hát đó cả. Em lùi bước và em hiểu anh sẽ chả bao giờ yêu em. Có lẽ tại vì anh thấy em xấu. Em đã từng thấy một cái nick là ?ongười yêu anh xấu ơi là xấu? ở trong box, em tin đấy là nick của anh. Dường như anh cũng cho là em yêu anh chứ anh không yêu em phải không. Em chả việc gì phải yêu một người không yêu em anh ạ. Anh em mình không hợp nhau, thế thôi anh nhỉ.
    Em thấy nhiều người hay mong muốn cho người họ yêu được hạnh phúc và như thế họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em thì không thể thấy hạnh phúc như vậy đâu anh ạ, có chăng sẽ chỉ là buồn và buồn mà thôi. Có lẽ việc anh vẫn ế và rồi em sẽ ế, anh em mình hai đứa ế nhìn nhau có lẽ sẽ làm em cảm thấy vui hơn việc nhìn anh hạnh phúc. Còn tốt hơn cả là em tìm được người yêu em và anh cũng kiếm được ai đó và mỗi người đều có gia đình riêng của mình, và quên nhau đi là ổn nhất.
    ?oMất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi?. Có lẽ tâm trạng của em đã thực sự giống với tâm trạng của anh chàng trong bài hát đó. Dần dần em sẽ chả cảm thấy gì nữa. Thời gian sẽ trôi đi và cuộc sống lại tiếp tục. Em lại là em và em không yêu anh nữa?

Chia sẻ trang này