1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Memory nhé!
    Tự nhiên em lại nhớ cái hôm sinh nhât, vừa dắt xe ra cổng đã thấy anh ở đấy với một hộp quà to đùng và một bông hông, hikk, choáng.... Tự nhiên thấy thương anh.... vì không hiểu ý anh đi học sớm hơn để anh phải chờ lâu ơi là lâu như thế... nhuwng Hạnh phúc thật đấy!
    Tối hôm đấy đọc những gì em ghi trong thiếp, rớt cả nước mắt, hikkk... Cảm thấy mình thật may mắn. Tối, ôm "chó bố" ngủ, T bảo: Thế là ta bị bỏ rơi rồi" hiiii....
    Em cũng nhớ hôm sinh nhật anh, chính em lại được anh tặng hoa vào hôm đấy, và cả một tấm thiếp nữa, Em đã giành cho anh cả tuần trước ngày sinh nhật, để một ngày một món quà, và hứa sẽ không làm anh buồn, nhưng rồi vẫn cãi nhau, nhỉ? Ngộ quá.... Nhưng em vẫn thích cái flash em làm, cũng đơn giản, nhưng mà, cứ mỗi lần giận nhau, em lại mở ra xem lại, em cũng thế anh ạ. Mở ra xem và thấy mình thật ngốc, ấy thế mà cứ giận dỗi hoài.... hiiiii...
    Mà anh nhỉ, ngày trước em hay nhắn linh tinh vào tờ giấy nhỏ và gửi cho anh, lâu rồi nhắn tin bằng điện thoại và mail, những tờ giấy không nhiều thêm anh nhỉ?
    ..... (cont)
  2. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    (viết về anh nhưng là cho em, để nhẹ lòng chứ không phải để anh đọc)
    Lần đầu tiên em gọi anh là anh, hình như trước đây anh đã mong muốn điều này còn bây giờ nò không còn quan trọng nữa phãi không anh? Em là người nhạy cảm, em cảm nhận được những gì anh dành cho em nhưng em không biết phải đối xử với anh thế nào??? Anh là người tốt, em cảm nhận được điều đó ngay lần gặp đầu tiên.
    Em và anh biết là mình chỉ là bạn thôi nên mình dần không còn quan tâm đến nhau nữa. Hôm nay, tình cờ em biết anh đã có mối quan tâm khác... 1 cô gái ... em chẳng biết là mình đang vui hay buồn anh à. Hình như hơi buồn 1 chút vì không còn được anh quan tâm nữa (em ích kỉ ha anh!) Nhưng bay giờ thì khác, em lại cảm thấy vui, vui vì anh tìm được niềm vui mới.
    Em cũng như anh, chúc anh vui và hạnh phúc (như anh đã từng chúc em phải không?). Em sẽ theo dõi niềm vui mới cùng anh, sẽ thầm lặng bên anh...
  3. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    (viết về anh nhưng là cho em, để nhẹ lòng chứ không phải để anh đọc)
    Lần đầu tiên em gọi anh là anh, hình như trước đây anh đã mong muốn điều này còn bây giờ nò không còn quan trọng nữa phãi không anh? Em là người nhạy cảm, em cảm nhận được những gì anh dành cho em nhưng em không biết phải đối xử với anh thế nào??? Anh là người tốt, em cảm nhận được điều đó ngay lần gặp đầu tiên.
    Em và anh biết là mình chỉ là bạn thôi nên mình dần không còn quan tâm đến nhau nữa. Hôm nay, tình cờ em biết anh đã có mối quan tâm khác... 1 cô gái ... em chẳng biết là mình đang vui hay buồn anh à. Hình như hơi buồn 1 chút vì không còn được anh quan tâm nữa (em ích kỉ ha anh!) Nhưng bay giờ thì khác, em lại cảm thấy vui, vui vì anh tìm được niềm vui mới.
    Em cũng như anh, chúc anh vui và hạnh phúc (như anh đã từng chúc em phải không?). Em sẽ theo dõi niềm vui mới cùng anh, sẽ thầm lặng bên anh...
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    I only want to meet you. Now! I cant do anything because of missing you. So much
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    I only want to meet you. Now! I cant do anything because of missing you. So much
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh a, ngày mai đã là ngày 14-02 rồi. em chẳng biết nữa, với em thì cũng không quan trọng lắm, bởi tình yêu của bọn mình được chứng minh bởi tất cả các ngày trong năm chứ không phải chỉ ngày đó phải không anh. Nhưng thấy mọi người nhộn nhịp chuẩn bị cho cái ngày lễ này, và em thì phải xa anh trong ngày này.... chẳng biết nói sao cả...thấy buồn ghê....
    Anh ạ, về quê thì còn đỡ, ra đến đây em lại nhớ anh điên lên đuợc. Nhưng nói đỡ là đỡ thế thôi chứ mọi người cứ nhắc anh luôn thì làm sao mà em không nhớ được.
    A, mà sao lại nhắn tin cho người ta ngố thế chứ: Em đọc tin mà thấy anh ngố thiệt ngố, nhưng sao em thấy thiệt hạnh phúc và vui nhỉ???... :P
    Còn hai ngày nữa là được gặp anh. Cái tết này trôi qua thật buồn. Em ở ru rú trong nhà cho đến hôm về quê. Trời lại mưa nữa chứ, chán thế.
    Dẫu sao, anh gọi cho em chỉ để nói là anh nhớ em... điều đó làm em thấy hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc đến với mình đơn giản thế thôi phải không anh??
    Yêu anh nhiều lắm. Với em ngày nào cũng là valentine...
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh a, ngày mai đã là ngày 14-02 rồi. em chẳng biết nữa, với em thì cũng không quan trọng lắm, bởi tình yêu của bọn mình được chứng minh bởi tất cả các ngày trong năm chứ không phải chỉ ngày đó phải không anh. Nhưng thấy mọi người nhộn nhịp chuẩn bị cho cái ngày lễ này, và em thì phải xa anh trong ngày này.... chẳng biết nói sao cả...thấy buồn ghê....
    Anh ạ, về quê thì còn đỡ, ra đến đây em lại nhớ anh điên lên đuợc. Nhưng nói đỡ là đỡ thế thôi chứ mọi người cứ nhắc anh luôn thì làm sao mà em không nhớ được.
    A, mà sao lại nhắn tin cho người ta ngố thế chứ: Em đọc tin mà thấy anh ngố thiệt ngố, nhưng sao em thấy thiệt hạnh phúc và vui nhỉ???... :P
    Còn hai ngày nữa là được gặp anh. Cái tết này trôi qua thật buồn. Em ở ru rú trong nhà cho đến hôm về quê. Trời lại mưa nữa chứ, chán thế.
    Dẫu sao, anh gọi cho em chỉ để nói là anh nhớ em... điều đó làm em thấy hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc đến với mình đơn giản thế thôi phải không anh??
    Yêu anh nhiều lắm. Với em ngày nào cũng là valentine...
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu nổi em nữa, em cứ làm anh phát điên lên phải không? Cứ mỗi lần giận dỗi là em lại cứ thế, em đã không thật khi nói không hề giận anh... Em muốn anh đến nhà em ngay khi có thể. Nhưng em lại thấy mình sai lè lè, rõ ràng anh đã liên lạc ngay khi lên xe, rồi anh muốn em đón anh. Như vậy là được rồi mà, em đúng là con nít quá.
    Anh bảo dường như em luôn cảm thấy mình thiệt thòi khi cứ phải đến nhà anh... Thực ra không phải vậy, em chỉ sợ rằng em bạo dạn qua, và lúc nào cũng kêu nhớ anh... nhiều đến nỗi anh không có thời gian để nhận ra anh cũng yêu em như thế. Và biết đâu có ngày anh wuên rằng anh yêu em... Em sợ thế đấy.
    Nói chung thì em là một đứa chẳng ra gì anh nhỉ? Bao ngày xa nhau giờ mới gặp em lại thế này. Nhưng em biết làm sao, em chẳng làm được việc gì cho gia đình, lại càng bất lực trước những suy nghĩ của mình.
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu nổi em nữa, em cứ làm anh phát điên lên phải không? Cứ mỗi lần giận dỗi là em lại cứ thế, em đã không thật khi nói không hề giận anh... Em muốn anh đến nhà em ngay khi có thể. Nhưng em lại thấy mình sai lè lè, rõ ràng anh đã liên lạc ngay khi lên xe, rồi anh muốn em đón anh. Như vậy là được rồi mà, em đúng là con nít quá.
    Anh bảo dường như em luôn cảm thấy mình thiệt thòi khi cứ phải đến nhà anh... Thực ra không phải vậy, em chỉ sợ rằng em bạo dạn qua, và lúc nào cũng kêu nhớ anh... nhiều đến nỗi anh không có thời gian để nhận ra anh cũng yêu em như thế. Và biết đâu có ngày anh wuên rằng anh yêu em... Em sợ thế đấy.
    Nói chung thì em là một đứa chẳng ra gì anh nhỉ? Bao ngày xa nhau giờ mới gặp em lại thế này. Nhưng em biết làm sao, em chẳng làm được việc gì cho gia đình, lại càng bất lực trước những suy nghĩ của mình.
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Như bảo vệ rồi, em cứ nghĩ đến ngày hai đứa mình bảo vệ, thấy rộn ràng quá... Mà run quá trời anh ạ, nó bảo vệ mà như là mình ấy.
    Anh oi, hôm nay QN bảo rằng Lê kể các thầy cô trường cũ quí anh lắm. ròi bảo là hai đứa mình tình cảm lắm. hehheê, nó không biết là chúng mình hay cãi nhau anh nhỉ??? hiiii
    Bữa đó tức anh thế, nhưng thôi, bao giờ anh cũng bảo là em nhiều lý do. Đồ độc ác! Cứ thấy hờn hờn....
    Thôi, em về đây, về sửa máy mà làm đồ án. Yêu anh

Chia sẻ trang này