1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Như bảo vệ rồi, em cứ nghĩ đến ngày hai đứa mình bảo vệ, thấy rộn ràng quá... Mà run quá trời anh ạ, nó bảo vệ mà như là mình ấy.
    Anh oi, hôm nay QN bảo rằng Lê kể các thầy cô trường cũ quí anh lắm. ròi bảo là hai đứa mình tình cảm lắm. hehheê, nó không biết là chúng mình hay cãi nhau anh nhỉ??? hiiii
    Bữa đó tức anh thế, nhưng thôi, bao giờ anh cũng bảo là em nhiều lý do. Đồ độc ác! Cứ thấy hờn hờn....
    Thôi, em về đây, về sửa máy mà làm đồ án. Yêu anh
  2. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh a, vậy là 6 tháng rồi nhỉ? Thời gian qua với bọn mình thật đẹp không anh? Cũng giận hờn, cũng yêu thương có lẽ là như bao đôi khác trên đời. Em vẫn là nguời cố chấp anh nhỉ? Dẫu sao thời gian qua cả hai đã cố gắng thật nhiều. Cho công việc học tập và tình yêu. Em rỗi hơn anh, có lẽ vì thế khiến em trở nên chưa thông cảm hết cho anh. Nhưng có một điều, ngay cả những lúc bận bịu nhất thì em vẫn cứ nghĩ về anh. Chỉ cần rời mắt khỏi màn hình, hay chỉ một thoáng nghỉ ngơi, là anh lại hiện về. Có vẻ em yêu một cách crazy quá. Cái gì quá cũng không tốt phải không anh?
    Ngày mai, trong 6 tháng từ ngày ... Thời gian chưa nhiều và mình cũng hiểu nhau, ở một mức độ nào đó thì là nhiều, nhưng chưa thể hiểu hết phải không anh. Mà em cũng nghĩ, chúng mình cần phải hiểu hơn về nhau, và "không được phép" hiểu hết. Hì... Anh ...hiểu ý em chứ? (bảo không được phép hiểu hết, nhưng em lại bắt anh hiểu ý em rồi)
    Anh à, em là đứa nhõng nhẽo và được nuông chiều. Em bắt đầu nhận ra đôi khi mình thật đáng trách. Dẫu trong suy nghĩ thì không có gì, nhưng cách ăn nói của em đôi khi không hay lắm phải không anh, nhất là với bố mẹ. Từ hôm nay em sẽ cố gắng sửa. Anh biết không? khi trưa em lai sai với papa rồi. Em muốn nói xin lỗi mà khó thế. Dẫu bố chỉ cười thôi, nhưng em biết bố bực mình lắm. Em cứ thấy thương bố mẹ mà em lúc nào cũng chẳng dịu dàng gì cả, anh nhỉ?
    Cảm ơn anh, dẫu không bắt em thay đổi nhưng làm em vỡ ra nhiều điều mà từ trước giờ em không để ý. Và chắc là em sẽ tốt hơn.
    Cảm ơn anh vì những chuyện cũ của em vẫn được anh tôn trọng. Thỉnh thoảng có nhắc về như một kỷ niệm của em, em cũng thấy thoải mái. Không còn là chuyện khiến em cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về nữa.
    Cảm ơn anh vì những lúc giận hờn, những lúc yêu thương, để em được biết em đang yêu, đang được yêu thật lòng.
    Với mình còn nhiều việc phải cố gắng, nhiều khó khăn phải vượt qua. Anh à, mình sẽ cùng cố gắng anh nhé. Em sẽ cố gắng sống tốt hơn, hiểu và thông cảm với anh hơn... Em chẳng mong những thay đổi, chỉ mong chúng mình có thể thông cảm được với nhau.
    Thôi, em viết thế thôi. Sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho em anh nhé. Yêu anh!
  3. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh a, vậy là 6 tháng rồi nhỉ? Thời gian qua với bọn mình thật đẹp không anh? Cũng giận hờn, cũng yêu thương có lẽ là như bao đôi khác trên đời. Em vẫn là nguời cố chấp anh nhỉ? Dẫu sao thời gian qua cả hai đã cố gắng thật nhiều. Cho công việc học tập và tình yêu. Em rỗi hơn anh, có lẽ vì thế khiến em trở nên chưa thông cảm hết cho anh. Nhưng có một điều, ngay cả những lúc bận bịu nhất thì em vẫn cứ nghĩ về anh. Chỉ cần rời mắt khỏi màn hình, hay chỉ một thoáng nghỉ ngơi, là anh lại hiện về. Có vẻ em yêu một cách crazy quá. Cái gì quá cũng không tốt phải không anh?
    Ngày mai, trong 6 tháng từ ngày ... Thời gian chưa nhiều và mình cũng hiểu nhau, ở một mức độ nào đó thì là nhiều, nhưng chưa thể hiểu hết phải không anh. Mà em cũng nghĩ, chúng mình cần phải hiểu hơn về nhau, và "không được phép" hiểu hết. Hì... Anh ...hiểu ý em chứ? (bảo không được phép hiểu hết, nhưng em lại bắt anh hiểu ý em rồi)
    Anh à, em là đứa nhõng nhẽo và được nuông chiều. Em bắt đầu nhận ra đôi khi mình thật đáng trách. Dẫu trong suy nghĩ thì không có gì, nhưng cách ăn nói của em đôi khi không hay lắm phải không anh, nhất là với bố mẹ. Từ hôm nay em sẽ cố gắng sửa. Anh biết không? khi trưa em lai sai với papa rồi. Em muốn nói xin lỗi mà khó thế. Dẫu bố chỉ cười thôi, nhưng em biết bố bực mình lắm. Em cứ thấy thương bố mẹ mà em lúc nào cũng chẳng dịu dàng gì cả, anh nhỉ?
    Cảm ơn anh, dẫu không bắt em thay đổi nhưng làm em vỡ ra nhiều điều mà từ trước giờ em không để ý. Và chắc là em sẽ tốt hơn.
    Cảm ơn anh vì những chuyện cũ của em vẫn được anh tôn trọng. Thỉnh thoảng có nhắc về như một kỷ niệm của em, em cũng thấy thoải mái. Không còn là chuyện khiến em cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ về nữa.
    Cảm ơn anh vì những lúc giận hờn, những lúc yêu thương, để em được biết em đang yêu, đang được yêu thật lòng.
    Với mình còn nhiều việc phải cố gắng, nhiều khó khăn phải vượt qua. Anh à, mình sẽ cùng cố gắng anh nhé. Em sẽ cố gắng sống tốt hơn, hiểu và thông cảm với anh hơn... Em chẳng mong những thay đổi, chỉ mong chúng mình có thể thông cảm được với nhau.
    Thôi, em viết thế thôi. Sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho em anh nhé. Yêu anh!
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh a, sáng nay lên cơ quan vơi papa, gặp chú bạn bố. Chú nói chuyện t.a với em, nhưng em cứ chẳng nói năng gì mặc dù em hiểu. chỉ cười. Chú bảo là phải nói chứ không phải cười. Hikkkk... Nếu đi phỏng vấn thế là die rồi đấy. hiikkkk... Thấy mình điên thật. Từ giờ phải mạnh dạn lên chứ nhỉ? Sắp tôt snghiệp rồi còn đâu.
    Chú ấy giới thiệu một doanh nghiệp của bọn Hàn, nhưng chú bảo sẽ phải nói chuyện bằng TA. Gặp thì cứ gặp thôi, chứ em chẳng thích làm việc ở đấy. Mà chú cũng bảo em cứ chẳng chịu nói tiếng anh mà cứ cười cười thế thì họ cũng bye em sớm. Hiiikkkk... Nghe thì buồn thật, nhưng chú nói dâu có sai. Em chẳng thấy tự ái, chỉ thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Em sẽ khẳng định mình. Có điều về lâu dài thì em sẽ tìm một công việc phù hợp để có thể làm tốt cả việc gia đình anh ạ. Trước đây em thích "xông pha", còn giờ thì không hẳn là không, nhưng em nghĩ nhiều hơn về gia đình. Đừng nghĩ em của anh nhụt chí nhé. Chỉ là tìm cách sống thích hợp và hiệu quả thôi. hihiii...
  5. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh a, sáng nay lên cơ quan vơi papa, gặp chú bạn bố. Chú nói chuyện t.a với em, nhưng em cứ chẳng nói năng gì mặc dù em hiểu. chỉ cười. Chú bảo là phải nói chứ không phải cười. Hikkkk... Nếu đi phỏng vấn thế là die rồi đấy. hiikkkk... Thấy mình điên thật. Từ giờ phải mạnh dạn lên chứ nhỉ? Sắp tôt snghiệp rồi còn đâu.
    Chú ấy giới thiệu một doanh nghiệp của bọn Hàn, nhưng chú bảo sẽ phải nói chuyện bằng TA. Gặp thì cứ gặp thôi, chứ em chẳng thích làm việc ở đấy. Mà chú cũng bảo em cứ chẳng chịu nói tiếng anh mà cứ cười cười thế thì họ cũng bye em sớm. Hiiikkkk... Nghe thì buồn thật, nhưng chú nói dâu có sai. Em chẳng thấy tự ái, chỉ thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Em sẽ khẳng định mình. Có điều về lâu dài thì em sẽ tìm một công việc phù hợp để có thể làm tốt cả việc gia đình anh ạ. Trước đây em thích "xông pha", còn giờ thì không hẳn là không, nhưng em nghĩ nhiều hơn về gia đình. Đừng nghĩ em của anh nhụt chí nhé. Chỉ là tìm cách sống thích hợp và hiệu quả thôi. hihiii...
  6. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    --------- -------- ---------------
    ------ ------------ -------
    -- --------------- -- -----
    ------------------ -- ----
    ------------------ --- ---
    -- --------------- ---- --
    ---- ------------- ----- -
    ------- ---------- ------
    ---------- -------- ---------------
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 01/03/2005
  7. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    --------- -------- ---------------
    ------ ------------ -------
    -- --------------- -- -----
    ------------------ -- ----
    ------------------ --- ---
    -- --------------- ---- --
    ---- ------------- ----- -
    ------- ---------- ------
    ---------- -------- ---------------
    Được uandmforever sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 01/03/2005
  8. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hom qua về lại nơi ấy. Em mới thấy mình thật hạnh phúc,,,.... Anh à... Thật may mắn....
    Mai là ngày 8 tháng 3.... Em muốn được ở bên anh, nhưng chắc cả ngày kia. Nhưng chắc là không thể. Anh còn đi làm, và em còn đồ án mà theo lịch là ngaàymai là em phải fix GUI. Huhu... Dẫu sao em vần tin mai là một ngày rất vui của chúgn mình chứ không chỉ riêng em, anh nhỉ?
  9. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hom qua về lại nơi ấy. Em mới thấy mình thật hạnh phúc,,,.... Anh à... Thật may mắn....
    Mai là ngày 8 tháng 3.... Em muốn được ở bên anh, nhưng chắc cả ngày kia. Nhưng chắc là không thể. Anh còn đi làm, và em còn đồ án mà theo lịch là ngaàymai là em phải fix GUI. Huhu... Dẫu sao em vần tin mai là một ngày rất vui của chúgn mình chứ không chỉ riêng em, anh nhỉ?
  10. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, ai đến cũng khen hoa đẹp đấy. Em thấy vui ghê cơ. hi``... Người ta ghen tị với em đấy. Cũng đúng thôi, vi em có anh mà.
    Anh à tự nhiên hôm nay anh lại nói sau này đi làm đừng theo nguời khác nhé, nghe phát ớn. Nhưng mà em rất chung tình đấy. Em chẳng quen hứa hão hay thề thốt gì, chỉ cảm thấy mình làm được và tin. Anh cũng tin mà, phải không. Tin rằng dẫu có bao nhiêu khó khăn thì chúng mình cũng sẽ vượt qua mà, phải không anh?
    Ah, T bảo em nhắn anh chúc mừng ngày 8 tháng3 nó mà em lại quên mất. Nhưng em nghĩ là anh đã gửi mail cho nó rồi chứ. Anh chắc là không wuên đâu. Anh là người rất quan tâm bạn bè mà, đến mức đôi khi em cảm thấy anh không chỉ của riêng em ấy chứ. Hi`...
    Anh biết không? sáng hôm qua em đã nghĩ là sẽ nhất quyết đi một mình đấy, hikkk, thế mà anh dụ khị thế nào lại mềm lòng ngay. Cái đồ con gái ngố vật anh nhỉ? hehe....
    Hôm nay anh biết không cái tên của database là APIINJAVA mà em lại gõ là ÂPIINJAVA. Thế là với con mắt toét, em không nhận ra lỗi sai, hèn gì mãi chẳng connect được. Nhục thế! hikkk. mất cả một ngày chỉ vì có cái lỗi chính tả. Không thể tưởng được.
    Thôi, em đi ngủ đây. Mai gặp anh nhé

Chia sẻ trang này