1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dành cho riêng em!

    Chúc mừng sinh nhật em!
    bằng cả tình yêu của anh dành cho em, anh mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!
    Anh luôn yêu em và mãi yêu em!
  2. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khà khà nhảy vào đây làm loạn chút coi!
    Đọc chủ đề cuả topic em biết ngay rằng tất cả những tình cảm anh dành riêng cho em. Cảm ơn anh vì điều đó. Sinh nhật của em thật vui, đáng tiếc rằng anh không đến nhưng mấy thằng bồ em nó bảo anh không đến thì bữa nay mới vui đến vậy. Mà anh thông cảm! Em cũng thấy thế thật! Mọi lần sinh nhật em, anh đều đến , mấy tên có ý định với em, định cưa cẩm em từ lâu rồi chỉ được đưa mắt liếc em thôi chứ chúng nó chẳng dám lại gần, chẳng dám làm quen ---> thành ra năm nào cũng thấy tẻ tẻ thế nào ấy anh nhỉ?.
    Thật phúc đức cho đời chúng nó ( chắc chúng nó đã tu lâu năm rồi mới được thế ) lần này anh lại bận đi công tác xa nhà nên hôm đó chúng nó mặc sức đong đưa cưa cẩm em! Nhưng mà anh à, bữa tiệc nào chẳng vậy, anh đừng ghen , đừng chấp nhặt làm gì với chúng nó nhá! nếu không có những lời nói của chúng nó thì làm sao em có thể vui vẻ cho đến cuối buổi trong một đêm sinh nhật vắng anh được. Vâng , chính họ đã làm cho em cảm thấy bớt đi phần nào nỗi cô đơn trống trải khi không có anh. Anh đừng giận em, em nghĩ đến anh nhiều lắm cơ. Nhưng cả năm mới có môt lần sinh nhật, chẳng lẽ cứ nghĩ nhiều đến anh thì mất cả vui, bạn bè lại bảo em khinh họ.
    À. anh biết không? Có một ku, đẹp trai lắm, thật sự hơn anh nhiều! cứ đòi nhảy với em. Và suốt cả tối đó chúng em đã nhảy với nhau, thật là vui. Em chưa từng thấy một người con trai nào vừa đẹp trai, vừa lịch lãm như , vừa ga lăng như người đó! Lúc em đang nhảy với hắn thì bỗng dưng váy vướng vào cái đinh bên bàn tiệc , suýt làm đổ bàn vì đang trong vòng quay ( fê lắm anh ạ ) em không làm sao gỡ ra nổi, nhưng thật may sao. Chính hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ ra và chúng em tiếp tục nhảy bên nhau đến cuối buổi tiệc. Thật, em chưa bao giờ được hưởng một bữa tiệc nào vắng anh mà lại vui đến thế.. Hay em nghĩ thế này, sau này đi sinh nhật bạn bè em, có khi anh không cần phải đi đâu. Em tự lo liệu cho mình được. Không , anh đừng nghĩ nhiều cho đau đầu, em làm sao mà bỏ anh được cơ chứ! Anh là ứng cử viên hàng đầu trong list danh sách những fans của em. Ừ, đúng thế anh ạ, với mức lương hiện nay cuả anh qủa thực em chả kiếm đâu ra được người như thế! Bởi thế, những ku đẹp trai con nhà nghèo em chỉ cho phép làm đến chân đưa đón em thôi, còn lâu chúng nó mới được phép ôm em như anh đã từng ôm. Thế nhé, chính vì yêu và rất thành thật với anh nên em đã kể cho anh nghe toàn bộ mọi diễn biến của buổi lễ sinh nhật để anh khỏi phải ghen tức với đứa nào cả, anh nhé. Mà, đi công tác xa anh có làm gì phản bội lại em không đấy? Anh mà.... thì đừng có trách em nha cưng!
    Yêu anh nhiều và luôn nhớ tới anh. Cảm ơn vì những tình cảm tốt đẹp anh dành cho em. Cầu chúa luôn phù hộ để tiền lương của anh tăng theo ngày tháng. Yêu anh.
  3. hakuchuumu

    hakuchuumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ơ cái anh gì ơi... ới ... ời! Chạy đâu rồi nhể? Sao vào làm mỗi bài rồi chả thấy đâu nữa nhể? Chán ghê cơ.
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cô vào nghịch ngợm - phá topic của tôi thì cô bảo tôi phải cười với cô à
    Cô định chọc cho tôi nổi giận đấy phải không?
    Tôi mà giận thì tôi sẽ.......
    Hãy đợi đấy!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhận được tin của em từ hôm qua sau khi em nhắn là em đang : Dơi cơm
    Anh muốn em viết bài cho xong nên không nhắn lại - đến đêm anh nhắn lại thì không thấy em trả lời!
    Sáng nay anh NT cho em từ sớm nhưng không thấy, gọi ĐT thì em không mở máy - anh không biết tìm em thế nào - cả sáng nay anh cứ không yên, gọi suốt thế mà cũng không thấy em đâu!
    Tự nhiên trong lòng thấy lo lắng - chẳng hiểu tại sao!
    Anh nhớ em quá - Em ơi!
  6. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đau quá phải không em! Hanh phúc mong manh như anh nói đã đứt rồi - mới hôm kia con ngập tràn hạnh phúc, khi chia tay em còn khẽ hôn anh - bịn rin là thế! thế mà hôm nay đã thế này...
    Giấc mơ đêm qua của anh quả thật đáng sợ - đến hôm nay nó đúng từng chi tiết - anh vẫn nói chưa bao giờ cảm giác đánh lừa anh và lần này cũng vậy! Ôi, cảm giác của anh - nó đã đúng ngay từ khi gặp em và cũng đúng đến tận bây giờ!
    Anh biết nói gì đây? Muốn nói thì nhiều mà bắt đầu khó quá - Trái tim em nhỏ nhưng lại là người cả nghĩ. Biết phải làm sao cho em hiểu nhỉ!
    Anh dám chắc đã có chuyện với em trong ngày hôm qua - mà có lẽ không phải là chuyện nhỏ - tai sao em không nói với anh? Anh vẫn luôn đặt câu hỏi Tại sao và chẳng thể trả lời được!
    Tình yêu này sinh ra đã là tội lỗi - anh đã thấy đắng ngắt khi em nói vậy! Khó khăn lắm mới có được nhau, thời gian hạnh phúc quả là ngắn ngủi - Anh cố gắng giữ gìn nó bao nhiêu thì giờ thấy cay đắng bấy nhiêu!
    Dến tận bây giờ - Chỉ với em - anh mới rơi nước mắt - giọt nước mắt của sự bất lực!
    Phải chăng đó là kết quả anh có được khi yêu em!
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên chúng ta phải tập không có nhau trong đời - em có thấy vui không? Chông chênh quá - cảm giác cô đơn lắm phải không em!
    Anh vẫn không hiểu được tại sao lại thế và vì sao lại thế.
    Tráng đêm rồi - rút máy gọi cho em. "..Thuê bao quý khách vừa gọi...." - Tại sao cuộc đời này lại để chúng ta gặp nhau và lao vào cái em goi là Tình yêu tội lỗi!
    Mãi sẽ không thể nào cắt nghĩa được tại sao!
  9. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mới đây thôi bác còn là người hạnh phúc, và đã mang lại niềm vui cho em, làm em bật cười trước những lý lẽ "không thể chối cãi" của bác....
    Bác có biết tại sao bác ra nông nỗi này không? vì bác là kẻ tham lam, bác ạ.
    Và em cũng quen một KẺ THAM LAM giống bác đấy. Kết cục giống nhau thôi, bác còn già hơn em nhiều để biết điều đó cơ mà.
    Hic, em cũng tham lam hay sao ý, bác ạ, nên chuốc nợ vào thân.
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Tối qua, khi gặp em về anh chợt nhận ra hình như anh đã biết tại sao!
    Nhưng nếu đúng là như vậy thì anh thấy bất công cho anh và em quá. Đúng em là người quá cả nghĩ - Em đã từng hứa với anh không nghĩ gì cả - Em đã làm được như vậy và mình hạnh phúc!
    Anh quả là có lỗi khi nhận ra điều này muộn quá. Mọi thứ đối với em chỉ là chất xúc tác nhưng nó lớn quá với em phải không?
    Những nụ hôn của ngày hôm qua sao không thấy ngọt ngào - Ôm em trong tay mà anh thấy chơi vơi quá! Em có nhớ lần đầu tiên nắm tay nhau không - anh phì cười khi em nhắn tin nhầm vào ĐT của anh thông báo " Hôm nay đã nắm tay he rồi" - nhưng anh thì thấy hạnh phúc quá! Rồi nụ hôn đầu tiên anh đặt lên môi em - nụ hôn vụng trộm - nó mới ngọt ngào làm sao...
    Thế mà!

Chia sẻ trang này