1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To Eloiro : Cái topíc này hay lắm tớ sẽ viết bài cùng cậu
    ------------------------------000000000000000000-------------------------
    Em ơi , tên của em thật ngọt ngào nhưng chuyện chúng mình thì chẳng ngọt ngào tí nào cả . Mình vô tình quen nhau qua mạng vì có chung 1 sở thích (chơi cầu lông), rồi cái ngày đầu tiên gặp gỡ củng thật lạ phải không em: mình hẹn nhau đi dánh cầu lông đó. Em có nhớ không ? em đã hẹn gặp anh tại cái ngã tư ấy nhưng có hỏi hàng ngàn người ở SG này thì cũng ko một ai có thể kiếm ra. Khi anh đến sân, anh thấy một cô gái đang lấy xe ra để đi đâu đấy và mọi thứ đã đến, anh đã gặp em. Em đánh cầu hay quá làm anh bái phục nhưng khi càng nhìn em chơi anh càng thích em hơn. Tối đó anh nằm mà nhớ em mãi .
    Rồi từng ngày trôi anh cảm nhận được rằng giửa 2 chúng ta có một thứ gì đó vượt quá tình bạn thông thường, 2 đứa mình đã chat với nhau thật nhiều phải ko em ? kể cho nhau nhiều chuyện phải không em ? nhưng còn một chuyện mà anh biết nó đã làm thay đổi cuộc đời em đó là chuyện bạn trai của em. Anh đã hỏi em về chuyện ấy , anh muốn được chia xẻ cùng em nhưng em không bao giờ muốn vậy thì làm sao anh có thể hiểu hết được em ? Anh ko biết sau này sẽ ra sao nhưng anh muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
    Chào em !!!!!!!!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hoangvu1980, nhưng có lẽ không cần đâu - tôi viết cho 1 người thôi mà - thank but no thank!
    Ngồi đây giờ này anh nhớ em quá - Anh thực sự mừng khi em đã hoàn thành xong khoá luận để nộp, dù sao cũng bị muộn rồi nhưng chắc cô cũng không gây khó dễ gì cho em đâu - nhà cô và nhà em gần nhau mà - phải không em!
    Mấy hôm trước anh định nói với em rằng không biết câu yêu em - nhớ em anh nói quá nhiều có làm em nhàm chán. Anh nhận ra nhiều lý do quá nhưng chưa kịp sửa thì bây giờ đã không thể nói được với em - Em nói rằng sao bây giờ anh nhạy cảm thế! Em có biết rằng trong TY này, tất cả mọi chuyện anh hình dung ra, anh mơ thấy - anh cảm giác ... nó đều đúng và điều này làm anh sợ - anh luôn nói với em nỗi sợ hãi mơ hồ của anh và cảm giác của anh nó chẳng bao giờ đánh lừa anh - phải không em!
    "...Em chẳng biết yêu anh từ bao giờ - nhưng khi em nhận ra em yêu anh lại là khi anh làm em đau đớn..."! Anh ngàn lần xin lỗi em và biết mình không xứng đáng với TY của em đúng như lời em từng nói và anh luôn hứa sẽ làm tất cả để có thể xoá đi nỗi đau này...
    Thế nhưng!
  3. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu "Ê lòi rom" của em !
    Đọc những lời anh viết cho em ,em cảm động chết đi được anh biết không?
    Em rất đau lòng khi phải nói rằng tình yêu của chúng mình đã chết rồi, nhưng em hiểu rằng trên đời này chẳng có ai hiểu em hơn anh. Anh nói đúng , em là người cả nghĩ! Đúng, làm sao em lại không cả nghĩ khi phải nói lời chia tay với một người tuyệt vời như anh được , nhể. Bởi em yêu anh và anh cũng yêu em, thật lòng. NHưng ... thế là hết rồi, anh đừng trông mong gì em nữa bởi ông Sếp già khọm , béo Ú ở công ty em sẽ không tha cho em đâu. ông ấy mà biết rằng chúng mình có mỗi quan hệ thì em ra đứng đường mà làm việc anh yêu " ê lòi rom " của em ạ. Bởi thế , anh hãy đi kiếm một cô gái xinh xắn đáng yêu nào đó để quên em đi, đừng nói những lời như thế này với em nữa em đau lòng lắm, hic hic , hịhị...
    Cảm ơn vì anh đã quan tâm đến bài khoá luận của em, Nhưng, chuyện, em phải đến nhà cô ấy mòn hết cả ngõ rồi đấy, nên điểm cũng không tồi lắm đâu anh à. Cũng may nhà cô ấy có câụ con trai mới lớn, tưởng em nai lắm nên tán tỉnh em , nhờ thế em cũng có thêm được một đối tượng bênh vực anh ạ.
    mà thôi anh ạ, nói những lời thế này chỉ tổ làm cho nhau đau lòng thôi anh ạ ( Ực, chết thật , cứ nhắc đến lòng là em lại nhớ đến món cháo lòng tiết canh của bà Tư ở gần chỗ nhà anh mà mình hay đi ăn với nhau ý ) Anh hãy quên em đi, mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng với em từ khi em biết em phản bội anh rồi cơ. Anh sống hạnh phúc nhé, chúc anh mọi điều tốt đẹp, đừng nghĩ đến những khoảng lặng khi mình bên nhau nữa, đau lòng lắm anh ơi! hu hu
  4. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To Eloiro : Bạn viết cho người của bạn mình viết cho người của mình nhé, thanks for your topic.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Em ạ, hôm qua mình lại chat với nhau nữa phải không em mà chat đến 2 lần cơ. Anh biết lúc trưa em không muốn Log-out nhưng có lẽ em phải đi công chuyện với bạn fải không vì em đã dám tự cho mình nghỉ học mà. Anh thấy vui lắm nếu như anh ở trên SG thì anh đã chạy đến CĐ để gặp em rồi, sao em thích gọi tên anh bằng V mà không phải tên thật của anh ? em ngại gì sao ? Nhưng dù sao thì anh cũng vui rồi, anh biết buổi chiều em lên mạng là muốn chat với anh nhưng sao mỗi lần chat em chat chậm thế nhỉ , anh biết em chat với bạn bè nhưng anh vẫn chờ đợi em dù anh chỉ chat duy nhất với em. Đã có lần em nói " anh là người hiền lành, ngoan,.. bằng những cảm tình khi em nói chuyện với anh ". Sao mà trái tim anh dễ bị rung động đấy nhỉ và em , chính em là người đã làm trái tim anh thổn thức. Anh vẫn hy vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu cho anh.
    Chúc em sức khoẻ
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Sáng nay đọc báo thấy có ảnh về Bát Tràng - tự nhiên anh thấy nhớ cái ngày xưa quá - tất cả trong anh như mới hôm qua và anh lại nhìn căn nhà đất nung đặt trong tủ - Mở lại toàn bộ ảnh hôm cùng e đi Bát Tràng anh chợt thấy tê tái! Nhìn em ăn, đứng trong cửa hàng bán đồ... sao thấy thân thuộc là vậy!
    Thu đi rồi phải không em - nhưng anh vẫn không thấy đông về, trời vẫn nắng và gió mát rượi! Anh nhớ em đến da diết - nhớ từng cử chỉ, điệu bộ...của em!
    Cả ngày nay không làm gì cả em ạ, em cứ hiện lên trong đầu anh với nỗi buồn và nỗi nhớ em - Anh không nghĩ là em vui và thanh thản bởi lý do của em - Nếu yêu thì đừng dùng lý trí để phán xét phải không em! Anh biết mình hiện giờ không thể thuyết phục được em - nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho em biết TY của anh với em sẽ thế nào!
    Anh muốn được như những ngày xưa - được thấy sự rạng rỡ của em khi anh chờ em trong đêm đông lạnh giá, được bên em trong những lúc vui buồn....
    Nhưng.....
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhân ngày phụ nữ Việt Nam
    Anh luôn yêu em và sẽ mãi yêu em!
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​
  7. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    ôi ôi, cảm ơn anh yêu Ê lòi rom của em! Thật, em cảm động đến không bàn phím nào diễn tả được hết tâm tư tình cảm của em khi được anh chúc thế này! Ừ ừ, hôn anh, yêu anh nhiều , nhớ anh nhiều đến nỗi mỗi đêm em ngủ hình bóng anh cứ vật vờ như con ma quanh giường em. Hic, anh phải hiểu rằng như thế là em nhớ anh ghê lắm rồi đấy! À, vụ đi bắt Chàng ,( ấy quên bát Tràng hi hi ) Em cũng nhớ ghê cơ nhưng mà anh nhắc lại những kỉ niệm đó làm gì? Em đau lòng lắm ( Ực , hị hị ) Ôi anh còn nhớ không? con trai ông chủ hàng Gốm ý, gớm, anh ấy đẹp zai nhỉ? Xong, anh còn ghen với anh ấy mãi cơ ( hĩ hĩ ) Tội nghiệp anh quá nên em đã không gửi thư phúc đáp cho anh ấy ( kể nghĩ cũng tiếc, cũng đẹp trai con nhà giàu, thế mà...không có cơ duyên gặp em sớm hơn anh nhở? ) Ôi, anh đừng nóng, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, bởi chỉ có anh là người duy nhất mà tình cảm của em dừng chân lâu nhất, chỉ có anh mới là người em yêu, bởi thế, dù tiếc của zời nhưng em vẫn cứ bỏ để đến với anh còn giề? Nhở,? Mà thôi, em phải vào lớp đây, giờ này chắc thấy giáo vào rồi anh ạ, Anh thông cảm vì em viết ngắn thế này thôi nhá ( hôm nay ôn lại những kỉ niệm với anh , bao nhiêu cái nó ùa về, nhất là những khi mình nắm tay nhau đi vào các nhà hàng sang trọng ý - cũng định nhắc lại nhưng thời gian không cho phép anh ạ ) Hôn anh. xxxxxxxxxxxx
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Chắc hôm qua em nhận được nhiều hoa và những lời chúc mừng lắm!
    Anh cả ngày cứ quay cuồng trong suy nghĩ về em - nhớ em... Anh chẳng làm được gì cả. Em đã nhận được những lời chúc của anh dành cho em và không biết em có vui không nhỉ?
    Trưa hôm qua anh đi ăn với mấy người bạn - Bọn anh nói chuyện của hơn 10 năm trước, mỗi câu chuyện được nói ra là anh lại liên tưởng đến em... Em quả thật đã lấy mất hồn anh rồi đấy em ạ! Bạn anh hỏi sao này cứ ngẩn ra thế làm anh chẳng biết nói sao, ước gì lúc đó có em bên cạnh nhỉ!
    Chiều qua anh thấy buồn, đi ngồi uống rượu ở quán Quê mình trên Đội Cấn - anh nghĩ thử say một hôm xem thế nào - nhưng đúng là không say được - uống vào thấy sợ. Có lẽ mãi mãi anh vẫn không học uống rượu được - Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm! Ngồi đấy mà nghĩ tới em, không biết em đang làm gì, còn nhớ đến anh không...Những tin nhắn yêu anh, nhớ anh trước đây sao giờ chẳng thấy...những vòng tay, nụ hôn của em sao giờ lạc mất rồi!!!!!!!!!!!
    Tối về anh đi qua HBT, thấy CH vẫn mở cửa - nghĩ em ở đó nhưng lại không dám đi qua - có một nỗi sợ tự nhiên ùa vào trong anh mà chẳng biết là gì nữa? Tự dưng, anh thoáng rùng mình!
    Trời đêm bắt đầu se lạnh rồi em ạ! Hãy đừng phong phanh mỗi khi trời tối nhé em - Anh luôn nghĩ đến em trong cả giấc ngủ của mình và hy vọng vào một ngày......
  9. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Hic, hôm qua làm zì có ma nào đến tặng hoa và chúc mừng em bởi từ sáng sớm Sếp đã trốn vợ bảo bận công việc nên đến cổng nhà em , thuê luôn một lũ đầu trâu mặt ngựa , nên chẳng ai dám vào. Thê thảm quá anh ơi! Nhưng khi online một chút thì em lại nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng ngày 20-10 , song em thật sự hạnh phúc khi đọc đựơc những lời chúc của anh trong diễn đàn này. Uống cafe , cả đêm mất ngủ vì nhớ anh chết đi đựơc, hai đầu gối cứ thức chong chong suốt. Kiểu này cuối tháng em phải đi khám bác sỹ xem thức khuya nhiều như thế có bệnh tật nào không?
    ANh ạ, dù em không được trực tiếp gặp anh nhưng chỉ qua những dòng này em đã đổ anh đến rầm rồi đấy ( đổ rồi thì vác về đi anh ) Anh thật là một người chung tình hiếm có, không , phải nói rằng anh là kẻ si tình mù quáng duy nhất của đời em, không, nói thế vẫn chưa đầy đủ cho lắm , biết diễn tả anh như thế nào cho đúng đây anh yêu nhể? À, phải rồi, anh là con đỉa dai đằng đẵng bên em. đúng, em không ngờ em lại có thể tìm được một từ dành cho anh đúng đến vậy.
    Máy của em bây giờ anh Giám đốc quản rồi anh yêu ạ. Bởi vậy có muốn nhắn tin cho anh thì cuũg khó lắm cơ. Anh chịu khó đọc nhưũng bài mà em đã tâm huyết gửi vào, nhá anh.
    Ô, mà tối qua anh đi qua chỗ cửa hàng của em à? Lúc đó em vẫn còn ở trong , nhưng đang bận anh ạ. Anh đừng hỏi em bận gì nhá, em sợ rằng sẽ làm tổn thương trái tim zai trẻ của anh. Em cũng đau lòng lắm , rưng mà... đâm lao thì phải theo lao thôi,chỉ biết gửi đến anh những bức huyết thư đẫm máu và nước mắt à không, những bức huyuết mail chan chứa tình cảm của em dành cho anh.
    Cảm ơn anh vì đã quan tâm, đã nhắc nhở em nhưung anh cũng nhớ nên ăn mặc đầy đủ nhá, đừng đú theo bọn bạn mà uống rượi ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Thôi anh yêu à, sắp tới có một Showrock hoành tráng lắm. ANh có mua vé thì rủ em đi cùng nhá, Sếp không nghe được nhạc Rock anh ạ ( may nhờ anh nhờ ) Anh nhớ nhắn tin cho em càng sớm càng tốt để em còn liệu nhá anh
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh lại ngồi đây chỉ có 1 mình như mọi ngày và nhớ đến em. Trên tầng cao này anh nhìn được mọi phía của Hà Nội nhưng sao chẳng thể nhìn được phía em - Con phố này buổi tối lặng yên lắm, thỉnh thoảng lại có tiếng chuông chùa ngân nga - nghe quặn lòng với nỗi cô đơn và nỗi đau của con tim.
    Anh nhớ em quá - thế là tròn 1 tuần rồi em nhỉ. Cũng giờ này tuần trước, anh còn được nghe em nói, còn được nghe tiếng yêu anh, còn được hôn lên đôi môi em - mềm mại! Anh đếm từng ngày trôi qua và cứ khắc khoải với nỗi cô đơn và nỗi nhớ em không nguôi.
    Không biết giờ này em đang làm gì - Câu trả lời của em với anh khi anh nói : "Chỉ yêu mình anh thôi em nhé" không biết em còn có nhớ??????????????
    Tất cả trong anh giờ đây chỉ có em thôi!

Chia sẻ trang này