1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Sau khi nói chuyện với em đêm qua - anh đọc những gì em viết trên mạng... và càng thấy là anh đã đúng khi nhận ra vấn đề để trả lời câu hỏi tại sao!
    Anh biết là em vẫn yêu anh - như em từng nói : "không quên được anh - sẽ mang anh đi theo suốt cuộc đời..." Anh làm em phải chịu nhiều sức ép và có quá nhiều lý do để em phải nghĩ về TY này, anh cũng đau đớn lắm chứ - Nhưng có lẽ mọi lời nói lúc này sẽ không thể làm em không nghĩ - nhưng anh đã nói : Anh chờ đợi - chờ đợi và chờ đợi!
    Chắc em còn nhớ em nói yêu anh và sẽ mãi bên anh!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh nhớ em với nỗi nhớ không thể cưỡng lại được! Anh cứ quanh quẩn mãi trong ngày thứ 7 - cứ luôn tự hỏi mình những câu hỏi muôn thủa trong anh.
    Anh cứ lang thang mãi quanh nhà em và để cuối cùng không thể kiên nhẫn hơn - anh gọi cho em với mong muốn được nghe giọng nói của em. Và rồi anh cũng được nghe giọng em - được nhìn thấy em tuy không được gần như trước, nhưng cũng làm anh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Lúc đó, anh chỉ muốn thốt lên câu nói hãy ra với anh đi - chỉ vài phút thôi cũng được! Nhưng rồi anh lại sợ phải nghe tiếng nói không! Câu nói luôn làm anh thấy hụt hẫng và tê tái.
    Nhưng tối qua anh thấy vui và trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi được nghe em nói. Sẽ chẳng có gì làm anh nguôi ngoai được nỗi nhớ em hàng ngày đâu em yêu ạ - Anh vẫn tự nói với mình rằng Anh sẽ chờ đợi và sẽ không làm em phải rơi nước mắt vì anh!
    Đêm qua anh có một giấc mơ đẹp - mọt giấc mơ trong đó có em - một giấc mơ làm anh thấy mình hạnh phúc!
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Đúng là ah bị mất ngủ rồi em ạ! Những cách mà em nói với anh đều không có hiệu quả, chắc có lẽ đúng là phải làm mấy viên seduyxen xem thế nào thôi.
    Mỗi lần nói chuyện với em anh đều thấy vui lắm. Anh chỉ muốn gào lên thật to : Anh yêu Em! nhưng lại sợ những câu nói của em - Từ trước đến nay, anh chẳng biết sợ là gì thế mà bây giờ mỗi khi nói chuyện với em anh lại thấy sợ, sợ vì không biết mình nói ra có làm em nghĩ không, sợ em nói những câu không lạnh lùng, sợ mãi mất em...
    Chiều nay anh ngồi mở cái hộp giấy ra, đọc lại từng chữ em viết , từng tờ giấy có chữ của em, từng thứ một... sao nó thân thuộc với anh thế, sao nó gần gũi với anh thế và anh cũng thấy sao nó lạnh lẽo thế!
    Em yêu, bạn anh nói anh dạo này trông già quá - mắt quầng lên... Anh đến đám cưới thằng bạn mà 15 năm mới gặp lại, nó bảo sao hôm đến đưa thiếp trông mày khác mà sao hôm nay nhìn mày khác thế! Anh chỉ biết cười và nói dạo này Cty nhiều việc quá, khó khăn mà... Nhưng anh có làm việc gì đâu mà nhiều việc, lúc nào cũng nghĩ đến em mà thôi. Em có biết rằng những lời em nói an ủi anh cũng chỉ làm anh thêm cảm giác trống rỗng - chơi vơi... Anh cần có em - em hiểu điều này mà!
    Vậy nhưng...
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yeu,
    Hom qua anh lai lam em buon phai khong? Anh cung khong biet tai sao cu moi khi noi chuyen voi em thi anh lai nhu vay nua! Buoi toi anh di den cho em sua rang thi khong thay em o do, anh qua nha em thi thay den phong em sang â?" anh nghi la em de ve roi. Lang thang mot luc ruoc cua, anh moi ve.
    Dem qua, luc noi chuyen voi em â?" anh rat muon duoc gap em the ma em cu lang tranh. Anh cung khong biet noi the nao nua nhi! Anh da noi cho em biet dieu ma anh da nhan ra o em â?" tat ca moi ly do em dua ra cung deu nam trong 4 chu do va no da giet chet tat ca â?" giet chet tat ca â?" em hieu khong! Ong troi bat cong qua em nhi â?" nhung dieu minh muon tai sao lai nhu vay!
    Anh chot nho ra â?" minh cung sinh vao cung Thien Binh em a â?" Co le cai can se dung im va tro ve trang thai can bang sau mot thoi gian dao dong va anh hy vong nhung luc nay la thoi gian dao dong de co mot ngay no se tro nen can bang ! Tinh yeu cua minh cung vay phai khong em, no dang dao dong nhung chac chan se tro lai diem can bang â?" Anh tin la nhu vay!
  5. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Không biết bây giờ em như thế nào nhỉ, đã lâu quá mình không gặp nhau rồi phải không em . Em co khoẻ mạnh không ? có lần nghe tụi bạn học chung trường với em nói rằng em vẫn khoẻ mạnh, chỉ cần nghe nhiêu đó là anh vui quá rồi. Sáu năm rồi phải không em, sáu năm không fải là một quảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để làm cho anh phải suy nghĩ, trằn trọc hằng bao nhiêu đêm . Đến khi biết được tin em có bạn trai mới tim anh như muốn vỡ ra, ngẹn ngào đến cùng cực .... ko thể tả nổi. Anh cũng cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi đau ấy và hôm nay anh nhận ra rằng khi yêu một ai đó không nhất thiết phải giữ người đó trong tay mình mà chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc lắm rồi, But anyway, cùng mong cho mọi điều tốt lành đến với em, chào em , chào TY đầu tiên của anh
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Hôm qua cái dạ dày của anh nó đau quá - đúng là nếu cứ thế này thì rồi cái tương lai hộp bánh qui kè kè bên cạnh sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu. Lúc đó chắc chắn là anh sẽ phải trách em vì em từng nói là anh sẽ phải kè kè túi bánh qui bên cạnh!
    Sáng nay anh nằm ở nhà - thế mà cũng vẫn thấy chưa khỏi hẳn. Mỗi lần nghĩ đến em thì lại nhói lên ở tim và dạ dày lại hỏi bao giờ thì cho nó ăn bánh qui đấy!
    Anh nhớ em vô cùng - lúc nào cũng tưởng tượng ra bây giờ em đang làm gì, như thế nào... Anh cứ nghĩ lại những lúc còn ở bên nhau, cái cau mày, nhíu môi... của em. Nó làm anh mỉm cười! Anh yêu em và chắc chắn sẽ không thể mất em được. Những gì mà em tưởng tưởng ra sau 20 năm nữa sẽ không bao giờ xảy ra phải không em - Bởi vì anh sẽ không để nó phải xảy ra - Bởi vì anh yêu em - phải không em.
    Chiều nay anh đã sửa qua chuyên đề của em rồi - nếu có thời gian và có em bên cạnh thì chắc anh sẽ viết được lại cả bài đó em ạ! Có nhiều cái muốn viết nhưng không biết ý em nên đành gác lại.
    Hôm nay gió mùa đông bắc về - se lạnh trong anh!
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Đêm qua nói chuyện với em - anh vui lắm. Cả ngày đau bụng, rồi đau đầu... thế mà khi ngồi nói chuyện với em thì nó bay đi đâu ấy. Anh sợ em sẽ ngủ gật khi đi làm nên mới nói em đi ngủ chứ anh còn muốn ngồi nói chuyện với em cả đêm cơ! Thế mà chào nhau đến mấy lần rồi em vẫn còn ngồi trên mạng - anh quay lai và ngồi chờ xem mấy giờ thì em đi ngủ, mãi đến 4h30 mới thấy em rời khỏi mạng - anh đoán thể nào hôm nay em cũng ngáp ngắn ngáp dài cho mà xem - đúng thật! Anh thì ngủ đến tận 11h trưa vì đến hơn 5h sáng mới ngủ được - quá giấc mà!
    Em yêu - Anh không biết mình nên làm gì lúc này. Anh muốn đến bên em quá em ạ! Anh vẫn tự nhủ chỉ cần vài phút bên em cũng làm anh hạnh phúc!
    Mấy hôm nay ra đường trời se se làm anh nhớ những ngày trước đây - nhớ buổi mình đi câu cá, đi Bát Tràng... và bao nhiêu nữa - Ở chỗ nào trong Hà Nội không có bóng hình em và anh đây??????????????????????????????????
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Thế là gần như cả ngày hôm nay anh ngồi chat với em - anh ngồi lỳ trên máy tính cả ngày làm cho mấy đứa không dám hỏi gì. Mặc kệ thôi! Anh còn viết bài cho em nữa chứ.
    Nhiều lúc anh nói làm em buồn phải không - anh không giữ đưọc nên nói ra, anh xin lỗi nhé! Nhưng dù sao được nói chuyện với em anh cũng vui lắm - Anh biết được em vẫn nhớ anh là anh hạnh phúc lắm em ạ!
    Lúc chiều nay gửi mail cho em thì mất điện - anh tức quá, không biết có kịp gửi đi không - anh liêunhắn tin cho em hy vọng em nhận được!
    Tối về anh lại đau dạ dày - chán quá! dạo này đau liên tục - chắc phải uống thêm liều thuốc nữa thôi. Anh ăn cơm xong thì quay ra ngủ được 1 giấc - dậy thấy đỡ đỡ đau
    Em yêu, anh nhớ em nhiều quá rồi - làm sao gặp được em bây giờ!
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh thực sự không biết mình thế nào nữa em ạ. Cả ngày hôm qua anh cứ hỏi đi hỏi lại bản thân là phải làm gì đây! thế mà chẳng đâu vào đâu cả.
    xxx gọi ĐT cho anh - nói là muốn kể cho anh nghe 1 câu chuyện. Anh doán là chuyện gì thì chuyện, nhất định sẽ là chuyện có liên quan đến anh và em - nhưng anh không gặp được em nên không biết chuyện gì nên anh bảo là anh bận (mà cũng bận thật) nên sẽ gọi lại sau.
    Đêm qua nói chuyện với em xong anh buồn quá - nhất là sau khi đọc mail của em. Có một cái gì đó làm anh tắc nghẹn lại! Anh ngồi đến gần sáng mà không ngủ được - Nhiều khi muốn nói hết những điều anh nghĩ cho em nhưng lại sợ những câu lý luận của em nên cứ phải nửa chừng - để bị em goi là Mr. nói nửa chừng!
    Thực sự anh đâu có sợ xxx - xxx đã từng đến nhà anh, rồi làm nhiều cách... nhưng anh thấy em bị nhiều áp lực quá, mà em thì bé nhỏ quá - em ơi! Đúng là anh có sợ néu như xxx lại như trước, lại làm những điều làm cho em buồn, cáu giận...
    Sáng nay anh đã gặp xxx - ngồi đúng 5 phút. Xxx kể xong câu chuyện rồi về và đúng là như anh nghĩ. Chỉ là chuyện của anh và em!
    Lúc này anh nhớ em kinh khủng - hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi - " Bao giờ cho đến tháng 10" nhưng ngày mai đã hết tháng 10, tháng của hạnh phúc và đau buồn - đêm nay là lễ Halloween - cầu trời đừng cho ác mộng!
    Anh yêu em và biết em còn yêu anh - đó cũng là niềm hạnh phúc của anh rồi em ạ! cả ngày hôm nay anh cứ ra ra , vào vào mà không thấy em online!
    Buồn cho cuộc đời - người lớn hay cãi nhau, nóng nảy bởi vì họ sợ...!
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mình nghĩ thế nào mà lại nói những lời như thế với cô ấy. Dù có thế nào, cũng muốn cô ấy đạt được những điều tốt đẹp nhất. Chẳng phải cuộc đời còn dài lắm sao, nếu đây có lòng thành, chắc một ngày cô ấy cũng hiểu. Dù cho không được gì, thôi thì xem như để gió cuốn đi.... À ơi, ngủ ngoan nhé...

Chia sẻ trang này