1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh biết nói gì đây - những điều anh muốn nói thì em không muốn nghe. Tại sao chúng ta phải trăn trở thế này - chúng ta đang làm cái điều mà chúng ta không muốn chỉ vì cái mà mọi người gọi chung là giá trị đạo đức hay gì gì đó tương tự.
    Anh vẫn nói cuộc sống bây giờ cứ nửa nạc, nửa mỡ - cứ dở ông, dở thằng...mối quan hệ xã hội nhùng nhằng, ràng buộc...lúc nào con người cũng đứng gữa ngã ba đường với sự lựa chọn. Lúc nào cũng muốn vớ lấy cái gì đó trong tầm tay để đập - chẳng lẽ bế tắc sao em!
    Anh đau đầu quá, sáng nay ngủ dậy đã biết là không ổn rồi. Chắc là do thời tiết một phần (Anh dự báo thời tiết còn đúng hơn cả cua, ốc, rắn, lươn của Cục khí tượg thuỷ văn nhỉ!). Những lúc nói chuyện với em là những lúc cơn đau đầu dịu đi nhất - ước gì có thể được nói với em mãi!
    Sắp 1 năm rồi em nhỉ - em có còn nhớ ngày 9/11 năm ngoái không em? Sao vui là thế!
    Em ơi!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh chỉ biết nói rằng - hôm nay với anh là một ngày hạnh phúc, cảm ơn em - tình yêu của anh!
    Anh mãi yêu em cũng như em yêu anh. Sẽ mãi là như vậy!
    Anh có buồn khi xa em - có buồn khi không đưọc ở bên em...chỉ bởi anh luôn nghĩ về em - luôn nhớ em và chỉ yêu em!
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Cả ngày hôm nay anh chẳng làm đưọc gì em ạ, hôm nay việc cũng nhiều - mà toàn việc tồn đọng từ lâu rồi nên phải giải quyết. Thế nhưng không sao làm gì đưọc, sáng nay anh nhắn tin cho em nhưng chờ mãi không thấy em trả lời và thế là cả ngày anh cứ thấp thỏm không yên. Anh không biết hôm nay em bận hay có chuyện gì - quả thật, nếu một ngày không có tin của em là một ngày anh ngóng chờ - tháp thỏm.
    Cho đến tận giờ này - anh cũng không gặp được em.
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh biết em yêu anh nhiều lắm. Anh biết em nhớ anh nhiều lắm! Tại sao em cứ phải trốn chạy như vậy hả em? Có quá nhiều lý do em đưa ra - và với em, lý do nào cũng chính đáng - lý do nào cũng xác thực, lý do nào cũng thuyét phục...
    Em yêu! Mới hôm kia thôi - em còn nói với anh nhiều lắm. Anh thấy thật hạn phúc em ạ. Em còn nói anh không hạnh phúc vì cứ xị mặt ra, anh phải cười lên... và anh cười, cười rất vui vì có em ở bên.
    Hạnh phúc của chúng ta thật mong manh - nhưng nó sẽ không bao giờ vỡ như thuỷ tinh - nó sẽ không đứt - sẽ không ai có thể chia cắt được anh và em đâu. Sẽ không có ai và sẽ chẳng có gì!
    Anh sẽ nghe lời em nhé - anh sẽ uống thuốc lần này cho đủ liều nhé - sẽ không đau dạ dày nữa, sẽ không còn đau đầu nữa... Nhưng anh chỉ xin em một điều : Hãy tin anh - Đừng nghĩ gì và đừng chạy trốn nữa. Em yêu!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Có lẽ cả anh và em đều đang bị stress nặng nề. Nhưng có lẽ mỗi khi gặp em, được nói chuyện với em... anh đều cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng... mọi lo toan, suy nghĩ đều biến mất và trong anh chỉ thấy có niềm vui và hạnh phúc.
    Nhưng với em - anh thấy em chịu áp lực quá nhiều từ mọi phía. Em vẫn nói chỉ có 1 chuyện thôi... nhưng anh cũng nghĩ nó liên quan đến tất cả. Em có nhớ em đã từng không nghĩ gì và làm theo những gì con tim mách bảo không? Và em đã hạnh phúc!
    Bây giờ, em hãy làm như vậy đi - đừng để ý đến những điều mọi người nói. Em là em cơ mà! Anh luôn bên em, luôn ủng hộ em. Anh hiểu em cũng như em hiểu anh - anh nghĩ mọi người đang cố tình không hiểu em - không muốn em tự đi theo con đường em chọn.
    Em yêu! hãy luôn bình tĩnh - hãy cười thật tươi mỗi khi nghĩ đến anh - hãy cười lên khi ai đó làm em nổi giận... Anh tin là em sẽ vui. Nào em, chúng mình cùng cố gắng nhé!
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Mấy ngày vừa qua là mấy ngày trong anh luôn có những suy nghĩ mâu thuẫn nhau quá. Anh cứ tự hỏi mình phải chăng anh đã không phải là con người của những năm về trước khi mới gặp em.
    Đúng thật là càng ngày anh càng cảm thấy bi quan hơn trong cuộc sống. Anh đã từng nói với em rằng anh đã thất bại quá nhiều và lần này thì không thể thất bại vì có em bên cạnh thì anh tin sẽ thành công. Mọi việc cũng đúng như anh nói đấy chứ. Nhưng kể từ khi em đi thì mọi việc đã đảo lộn hẳn và càng ngày, anh càng bi quan hơn.
    Em yêu, anh nhớ em đã từng nói rằng lúc nào em cũng muốn gặp anh! Em sẽ không bao giờ xa anh! Vậy mà, trò chơi trốn tìm này sẽ kết thúc khi nào? Anh không biết nữa.!
    Nhưng anh tin rằng - anh sẽ lại được dắt tay em đi như những ngày xưa ấy! Phải không em?
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Thế là lại sắp hết một tuần rồi em nhỉ, cả một tuần như mọi tuần không có em. Anh nhớ em quá!
    Mùa đông năm nay nắng như mùa hè em nhỉ, hôm nọ em nói với anh là em nhớ mình lang thang cả buổi ở BT cũng vào một ngày đông nắng nhất. Anh ước gì lại được lang thang cùng em trong những ngày này - ngày đông nắng!
    Hôm nay là 1-10 âm lịch rồi, chỉ còn đúng 2 tháng nữa là Tết em nhỉ, lại một năm sắp trôi qua và chúng ta sẽ lại qua một năm ...Biết là thế mà chẳng là như thế... phải không em!
    Anh vừa nghe ai đó mở nhạc vàng : Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi... Nghe nao nao và trái tim nhói lên em ạ!
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Không biết lúc này em đang làm gì nhỉ! Anh nhớ em quá - em có biết không, bây giờ mỗi lần nghe em nói "không" là anh lại thấy mình như mất một chút hy vọng mặc dù anh không bao giờ để cho hy vọng của anh mất đi cả.
    Tối qua đi SN cô bé nhỏ nhất trong cái hội chán đời ấy (hình như ai cũng thấy chán, từ anh là kẻ già nhất! - không biết có đúng không nữa) - ngồi vậy thôi mà trong anh lúc nào cũng là em, cứ ước gì với giá như... để rồi lại lòng vòng qua nhà em mà không dám gọi.
    Anh đọc được câu em mới viết - anh thấy nhói nhói đau. Anh cũng hiểu em cũng đang khó khăn lắm trong việc này, khi phải làm cái điều không muốn, nhưng vì....- em có đủ lý do để tự thuyết phục mình mà.
    Nói chuyện được vài câu - toàn những chuyện vẩn vơ và rồi hình như em sợ anh lại nói đến chuyện này thì phải? Anh cú thấy hụt hẫng khi em gấp gáp chào anh!
    Sáng nay, trời u ám quá em ạ!
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Sáng nay ngủ dậy thấy trời se lạnh em ạ, anh nghe nói là gió mùa về, thế là mùa đông đã về thật rồi em nhỉ. Mấy hôm trước mình còn nói với nhau là năm nay mùa đông gì mà nóng như mùa hè... thế mà chỉ qua một đêm! Anh ngửa đầu hứng lấy những cơn gió trường qua mặt, mát dịu!
    Mấy hôm nay có lẽ cả anh và em đều đang khắc khoải lắm. Anh nhận thấy trong sự cương quyết đến cực đoan của em có những cơn nhói ở con tim, có cơn đau kéo dài, âm ỉ, có những phút quặn lòng... giống như anh.
    Anh nhớ những ngày đông của mấy năm trước, mình bên nhau với những xuýt xoa, những giọt nước mưa lạnh cắt vào da... nhưng vẫn thấy hạnh phúc làm sao. Anh nhớ em từng viết về giây phút hạnh phúc của em lúc nhìn anh với nụ cười rạng rỡ khi chờ em gần 2h trong buổi tối lạnh như cắt ấy...
    Em yêu, số phận đã trao em cho anh nên đừng hỏi tại sao lại là em chứ không... Anh cũng đã lặng người trong tối hôm kia khi nghe... Rồi cũng khắc khoải với sự cương quyết cực đoan của em tối hôm qua... Nhiều khi anh tự nhủ, nếu anh chưa... thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này nhưng rồi anh cũng tự trả lời rằng biết đâu nếu không thì có lẽ cũng còn không thế...
    Em cũng đã tự hỏi tại sao, anh thì vẫn hàng ngày trăn trở...! Em dùng lý trí để tìm hạnh phúc, anh dùng con tim để nói chuyện Tình yêu! Chúng ta hãy làm theo những suy nghĩ của mình đi - Số phận đã bắt mình phải đuổi nhau để kiếm tìm nhau, cho dù chỉ cần đưa tay ra là mình có cả!
  10. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To Ấy : vậy là cuối cùng anh cũng đã biết được câu trả lời của em, một cảm giác thật đau nhói chợt làm quặng đau trái tim này. Em, một cô gái đầy sôi động luôn sống với tinh thần lạc quan, vui vẻ còn anh luôn phải dò vò suy nghĩ. Tại sao ????? Em đã trả lời thật ngắn gọn và anh cũng mong chờ những đáp án ngắn gọn mà thôi. " Bạn " , một danh từ quá đỗi bình thường nhưng đôi khi lại làm cho ta buồn thế này. Hôm ấy, anh không còn biết gì nữa chỉ biết chạy , chạy mãi cho đến khi tìm được một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Biết thế nào em cũng gọi điện và nhắn tin cho anh nhưng anh ko mở máy, mà mở máy làm gì cơ chứ. Mệt lừ anh trở về căn phòng trọ cô đơn, tắm rửa định đi ngủ nhưng chẳng hiểu sao anh lại mở máy lên. Rồi tin nhắn của em chạy đến anh đọc, reply cho em. Anh biết em vẫn còn quan tâm đến anh nhưng vì chuyện time mà anh ko thể đến với em , ước gì mình có thể gặp nhau sớm hơn nhỉ. Tự nhiên anh cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết bởi vì những gì mà em đã làm, anh muồn suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, hãy cho anh thời gian nhé em

Chia sẻ trang này