1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Sáng nay anh dậy muộn ơi là muộn - vì hôm qua ngủ muộn. Anh sợ lại nằm mơ phải giấc mơ em không thích - nhưng chắc là do ngủ muộn nên không mơ thấy gì cả :) - Nhưng cả sáng nay ngáp liền mấy lần vì vẫn ngái ngủ mà!
    Trưa nay đi ăn cơm với chị U. Bạn chị ấy bảo anh là con người đa nhân cách. Anh cũng hơi giật mình - thế thì nguy hiểm quá phải không em!
    Hôm nay trời lạnh hơn em nhỉ - anh thấy em nói em mặc ấm nhất Công ty anh bỗng bật cười và lại ước gì được ôm em vào lòng trong cái tiết trời lạnh lẽo này.
    Bây giờ anh ra khỏi Công ty đây - anh ra quán trà với một hy vọng mong manh - gặp được em!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Mấy hôm nay anh nhớ em vô cùng - anh muốn nói với em nhiều quá nhưng có lẽ không nói gì nữa thì hơn. Anh chỉ cần em luôn biết và hiểu mọi lời anh nói ra với em chỉ có một ý duy nhất là đủ.
    Thời gian sẽ trả lời cho TY của anh với em - em sẽ kiểm chứng nó và em sẽ biết.
    Anh ho quá, đau rát cả họng rồi em ạ. Thời tiét này thật đáng sợ, phải không em!
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Thế là thế nào nhỉ - anh cũng không cắt nghĩa được tình trạng hiện nay của mình nữa. Một cái gì đó cứ nghẹn trong lòng!
    Anh luôn cảm thấy em ở rất gần nhưng lại rất xa, giờ đây mọi chuyện trở nên mông lung quá. Nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng lại luôn phải nhẹ nhàng, chỉ sợ nó sẽ vỡ oà khi muốn nói mà không thể nói!
    Anh chợt nhớ cảnh Dương Quá và Long Cô Cô trong tuyệt tình cốc - chắc em không quên được phim này nhỉ, em yêu!
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh nhớ em quá, em yêu ạ! Ngày nào cũng như ngày nào - tỉnh dậy là nghĩ đến em, ăn, làm việc... lúc nào em cũng trong đầu anh - em đang làm gì, ở đâu.... !
    Hôm qua anh đi BT, anh lang thang mãi những nơi lần truớc mình đến - buồn! BT thay đổi cũng nhanh, có chợ Gốm mới, đường xá, nhà cửa... mới lắm. Nhưng chỉ có cái lò chân dốc là không đổi - vẫn thế em ạ - anh nhớ tới em, hôm qua cũng là ngày nắng của mùa đông - nhưng bên anh không có em.
    Anh vào chợ Gốm, ngồi chọn mãi một món quà cho em. Anh nghĩ em sẽ thích nó và hy vọng em sẽ giữ gìn nó mãi.
    Dạo này tự nhiên hay đau đầu - đau dạ dày.... Ôi trời, cái cỗ máy này cần phải đại tu rồi - em ạ!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh vui vô cùng khi em nói em thích món quá đó và sẽ giữ gìn nó, sẽ đeo đi chơi... - Anh sẽ làm thêm nữa, chỉ để anh và em có nó thôi em ạ.
    Anh nhớ em biết chừng nào - khắc khoải biết chừng nào! Anh tưởng tượng ra ánh mắt em khi nhận món quà - vui - hạnh phúc... phải không em!
    Mấy hôm nay anh đi ngủ sớm hơn rồi - muộn nhất là 2h sáng, thế cũng là khá hơn trước phải không em. Còn em thì có lẽ phải xem phim xong đã nhỉ! Anh cũng rất muốn em ngủ sớm để không phải ngủ gật khi đi làm thế mà cứ tìm được bất cứ cái gì dính đến phim ảnh thì lại gửi cho em - em có giận anh không!
    Em yêu, không có em ở bên. Anh thấy mình cô độc quá!
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Giá như
    Giá như ta chẳng biết yêu
    Thì giờ chắc sẽ có nhiều với nhau
    Giá như ta chẳng biết đau
    Thì không nhoi nhói một màu đắng cay
    Giá như đêm cũng là ngày
    Thì không trằn trọc vò giày con tim
    Giá như phút đó im lìm
    Thì không khắc khoải đi tìm chính ta
    Giá như chẳng có ngày qua
    Thì không đau đáu trông hoa phai màu
    Giá như trước cũng là sau
    Thì không chia được trầu cau chung sàng
    Giá như đò chẳng sang ngang
    Thì ta không phải bàng hoàng cơn mê
    Giá như đành vẹn yên bề
    Thì không để hết não nề cho em
    Hữu duyên đã để mình quen
    Vô duyên có chữ "ly" xen vào hồn.
    24/11/04​
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Hôm nay anh lai đi lang thang như hôm qua - tự nhiên thấy chẳng muốn làm việc gì cả - dù có muốn thì cũng không thấy hứng thú.
    Trời bắt đầu lạnh thêm vì có cả mưa - Anh vẫn thấy có người mặc áo sơ mi ngoài đường. Thế mà anh thấy buốt từ trong ra, anh cứ rùng mình mãi mỗi khi có mọt giọt nước mưa hay một cơn gió thoảng qua. Khi có em anh đâu như vậy đúng không em!
    Từ hôm qua anh bị đau bụng - cả đau dạ dày lẫn bị lạnh nên người cứ như kẻ đi mượn, uể oải, chán chường... nắm xuống rồi mà không ngủ được, cứ trằn trọc mãi - Rồi nhớ em, nghĩ về em...
    Hôm nay nhận được tin nhắn của em - anh thấy ấm hẳn lên. Trời mưa, lạnh thế mà anh cũng thấy bình thường - nhưng cũng ướt hết cả! Chỉ tức nỗi là cả ngày phải ăn cháo - chán ghê cơ em ạ!
    Đừng phong phanh em nhé - nhớ mặc ấm nghe em. Anh nhớ em lắm và yêu em lắm!
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Hôm nay là rằm tháng 10 âm lịch rồi em ạ! Nhanh quá, lại sắp qua một năm nữa rồi. Lại sắp qua một năm toàn khắc khoải - dằn vặt - đợi chờ.... của chúng ta.
    Đêm qua anh lại mơ thấy em - nhưng toàn giấc mơ buồn. Đã lâu rồi anh không thấy được một giấc mơ vui vẻ, mỗi sáng dậy - đầu óc nặng trĩu - người uể oải.... buồn quá em ạ!
    Anh tin, em yêu anh - nhưng quá khó cho em phải không. Bây giờ mọi người đâu còn sống chỉ với Tình yêu mà cạnh nó còn bao nhiêu điều nữa. Có lẽ chỉ có anh là còn cực đoan với suy nghĩ Tình yêu vĩnh cửu, chỉ có anh là kẻ để trái tim quyết định thay lý trí khi yêu. Và quả thật, nó đang nhói lên - đau thật sự - đau như người mắc bệnh tim!
    Anh đã hứa với chính mình - cho dù sau 5 năm, 10 năm... anh sẽ không trách em nếu như em không còn khắc khoải. Nhưng giờ đây..............
    Lạnh quá em ơi!
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh sẽ làm gì nữa đây?
    Anh không trách em - không giận em vì anh biết ngay từ đầu anh đã là người có lỗi. Anh biết anh không xứng...Nhưng sao lại thế này - sao thế này?????????????
    Chẳng nhẽ... Ôi, những giấc mơ - những cảm giác!!!!!!!!!! - "Em đã nói dối anh..." - thật là phũ phàng em ạ!
    Tuyệt vọng quá em ơi!
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh đã biết em có thể làm như vậy - nhưng anh vẫn hy vọng không đến nỗi như thế. Anh biết hiện giờ em cũng sợ lại diễn ra chuyện cái vòng xoáy cũ trong em. Anh hỏi mấy lần mà không thấy em trả lời - có phải chăng em bất chấp tất cẩ để đạt được điều em đã nói????
    Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em - sợ em nhìn thấy cái khoảng cách mong manh này. Anh vẫn hy vọng và anh tin chắc rằng cái điều đó sẽ đến bởi nó luôn hiện lên trong giấc mơ của anh - trong tiềm thức của anh.
    Hôm trưóc anh cũng được nghe và hỏi lời khuyên của mấy cô cậu trẻ. Anh cũng khuyên chúng thế nọ - thế kia.... nhưng rồi khi có một mình thì anh lại tự nhủ, chuyện của mình còn đang không biết ra sao... phải chăng dao sắc không gọt được chuôi hả em?
    Anh nhớ em quá - lúc nhìn thấy em, anh chỉ muốn lao ngay đến - ôm em thật chặt.....
    Thế mà!

Chia sẻ trang này