1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Mấy hôm nay anh lại không ngủ được - đau dạ dày - nhớ em - nghĩ ngợi lung tung....
    Đêm anh thấy em online - ấn vào tin nhắn muốn gọi em nhưng rồi không hiểu sao lại không thể. Anh cung không biết lúc đó mình thế nào nữa. Có hôm đi nằm rồi, không ngủ được vì cưnhăms mắt là lại thấy em - anh dậy vào mạng... thì em đã out rồi - anh lại ngồi tự trách mình!
    Hôm qua anh đứng chờ em - nhìn thấy em về mà không thể cất lên lời gọi em - cổ họng khô, đắng ngắt! Em biết anh thấy bơ vơ - cô độc thế nào không!
    Em yêu, trog tim anh luôn có em - không phải là trong một góc nhỏ như em nghĩ đâu - mà mỗi nhịp đập của anh đều có em, em là một nửa của anh cũng như anh là một nửa của em vậy!
    Anh sẽ chờ em!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Cứ mỗi lần nói chuyện với em, anh lại thấy mình buồn vui lẫn lộn. Không thể giải thích được tâm trạng của anh lúc này nữa, nó nóng lạnh như người ốm dở... Anh cảm nhận về em cũng như bản thân anh đang trong con đường dài nhưng không biết sẽ đi đến đâu. Em cương quyết giữ nguyên ý kiến bất chấp mọi việc - kể cả nỗi đau. Đó là điều anh thấy lo âu - thấp thỏm... Tại sao đến giờ mình vẫn thế này hả em!
    Đêm đêm, mỗi khi nằm ngủ - anh lại thấy em hiện về trong giấc mơ của anh. Khuôn mặt em, nụ cười của em, vòng tay em, nụ hôn của em..... tất cả, nó luôn trong tâm trí em - đã có lúc anh muốn buông xuôi với ý nghĩ cực đoan của em nhưng không thể vì nó là nỗi khắc khoải của anh - là một nửa của anh rồi.
    Sáng nay ngủ dậy anh đau đầu quá - mắt hoa lên - chỉ muốn nằm im lìm trong bóng tối và yên tĩnh... nhưng không thể không nghĩ đến em. Anh sẽ chẳng thể quên được em - đó là điều anh chắc chắn cũng như em, hàng ngày vẫn nhớ đến anh!
    Tại sao các loại hoa chọn mùa Xuân để khoe vẻ đẹp, còn hoa Cúc thì chỉ chọn mùa Thu hả em! Có lẽ vì chỉ mùa Thu thì sắc vàng mới đẹp - nên Cúc đành đợi đến luc Thu sang!
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Đã mấy lần anh đến đứng chờ em - nhưng rồi lại đi về trước khi em ra cổng. Có cái gì đó trong anh - khắc khoải thật nhiều, khao khát thật nhiều nhưng lại sợ nó làm em thêm buồn - lại sợ làm em nói thêm câu "Không" - câu nói đó làm cho cả hai chúng ta đều buồn!
    Em có biết anh đang nhớ em thế nào không - và em, anh tin chắc cũng vậy - mỗi lần anh hỏi em, anh đều biết em sẽ nói "Không" mắc dù em cũng đang khắc khoải.
    Không - không - không...... và nhiều câu "không" nữa. Đến bao giờ anh mới được nghe lai câu "Vâng" của em đây?
    Bao giờ cho đến bao giờ!
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Mấy hôm nay anh lại bị đau nửa đầu rồi - cái này nó đã đỡ nhiều và hầu như không còn thấy nữa. Thế mà bây giờ nó lại quay trở về, khó chịu quá em ạ. Mỗi lần thế này là mất hẳn 1 ngày không làm gì cả -đầu óc lúc nào cũng ong ong - nao nao... Đành phải chịu thôi vì ai bảo anh mắc vào!
    Đêm qua ngủ mơ thấy em - bị em mắng cho một trận chỉ vì cái áo và.... (nghĩ lại ah thấy sợ quá) Dù chỉ là mơ nhưng nó làm cho anh thấy buồn thế. Đáng ra nghỉ cả ngày, nằm nhà, ngủ tiếp... thế mà ĐT cứ réo mãi - đành phải đi. Biết đi ra đường là lại đau - là lại.... nhưng cũng chẳng được nằm nhà!
    Anh nhớ em quá, chỉ có hơn 10'' thôi mà sao xa thế này hả em. Chân đi rồi lại ngập ngừng - Cứ tần ngần mãi rồi lại quay đầu - Đến rồi lại chỉ dám nhìn.... Chỉ sợ rằng sẽ vỡ oà tất cả!
  5. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của ông anh thấy hay quá. Có lẽ nên giữ sức khoẻ hơn một chút, để mà còn có một cái gì đó cho người ta khi mà người ta quay về. Đừng để khi người ta quay về thì suốt ngày phải lo cho cái dạ dày nhé (cả đen và bóng). Ông anh ở đâu đấy, có ở HN không, offline cái đi, anh em mình cafe, em học anh ít kinh nghiệm, Nick ym của em cũng như này.
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Vui, hạnh phúc... đó là những gì mà anh có khi được ở bên em. Em biết không, được nắm bàn tay nhỏ bé của em, được hôn lên đôi môi em... đó là hạnh phúc của anh. Anh cứ khắc khoải, khát khao làm sao khi lúc nào cũng nghĩ về em. Anh thực sự muốn được ôm em vào trong lòng, ủ ấm cho em, hôn lên mái tóc, bờ môi em...
    Đừng bao giờ - đừng bao giờ em nhé! Dù chỉ được nhìn em, biết em còn nửa trái tim trong anh cũng là hạnh phúc với anh. Anh sợ làm sao với ý nghĩ sẽ không có em trong anh nữa. Em cứ đi và hãy để anh theo sau - để anh luôn thấy em còn hiện hữu. Em cũng vui khi bên anh mà!
    Trưa nay anh đi ăn với chị bạn (chắc em đoán ra), chị ấy hỏi chuyện của anh và em..... Chị ấy bảo, như thế là chúng mình đã dám sống với bản thân mình - mặc dù đúng là khó thật cho cả anh và em. Nhưng qua thời gian, chị ấy tin là sẽ có kết quả. Chị ấy hiểu anh mà, điều này làm anh có thêm sức mạnh - Anh tin là mọi trở ngại rồi sẽ qua. Chị ấy bảo, cái quan trọng nhất là anh phải dẹp được mặc cảm trong em... và còn nhiều điều nữa... chị ấy nói khâm phục em thật! Làm cho anh cũng vui.
    Em yêu, anh biết chúng ta còn bị giằng xé nhiều lắm - còn phải vượt qua nhiều lắm... nhưng anh tin mình sẽ vượt qua như những người trong bài viết anh đã gửi cho em. Nó cũng là niềm động viên anh rất nhiều em ạ!
    Anh biết, anh đã làm em phải đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi - nhưng anh dám ngẩng cao đầu để nói câu : Anh Yêu Em! và anh luôn tự nhủ mình sẽ bù đắp bằng hết cho em - sẽ mang đến cho em Hạnh phúc!
    Nhớ nhé em yêu - Anh luôn bên em!
  7. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Học kinh nghiệm thì làm gì. Tớ chẳng xúc phạm hay có ý xấu gì với chủ topic này nhưng tớ nghĩ đàn ông như thế là yếu đuối. Với lại quá trình này sẽ ko kéo dài hơn 1 tháng đâu.
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Càng ngày cảm giác chơi vơi, cô độc... càng hiện hữu trong anh. Anh đã cố gắng gạt bỏ nó đi - song, càng cố bao nhiêu thì nó càng hằn sâu vào anh bấy nhiêu. Ngày nào cũng phải tìm ra một cái gì đó để lao vào mong cho nguôi đi cảm giác này, nhưng sao mà không được - lúc nào cũng nhớ em!
    Đêm qua anh nằm mơ - không thấy em trong giấc mơ - nhưng giấc mơ lại liên quan đến em - sáng dậy anh không nhớ được gì cả, càng ngồi cố nhớ thì lại càng không thể nhớ được. Nhưng nó luôn là giấc mơ buồn như bao lần khác. Mà hình như anh đã đọc ở đâu đó rằng - mỗi khi ngủ mơ dậy thì người rất mệt, quả thật - anh không muốn dậy nữa, nhưng lúc đó là 10h - phải dậy thôi - chắc là do ngủ muộn. Nhưng có lẽ chẳng khi nào anh ngủ muộn hơn được em - em nhỉ!
    Em biết không, anh mong lắm những trưa được ở bên em - cùng đi ăn... anh nghĩ thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng được ở bên nhau cũng là hạnh phúc rồi phải không em.
    Đồng ý đi em nhé - đừng nói thêm với anh nữa, câu :Không"
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh thấy ngột ngạt quá! Anh thấy bức bối quá - thật là lạ em ạ, cảm giác của anh luôn đúng mà - anh biết nỗi khắc khoải và cảm giác chơi vơi này sẽ còn theo anh mãi và có lẽ sẽ không bao giờ mất đi. Nhiều lúc, anh như kẻ mộng du - cứ lang thang trên phố - khi giật mình mới biết đã đi gần hết qua các con đường... và không xác định sẽ dừng lại.
    Em biết không, cảm giác vui sướng - hạnh phúc mỗi khi bên em (cho dù là ngắn ngủi) thật tuyệt vời. Mỗi lúc đó, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng... nhớ em quá - em ạ! Và anh biết - em cũng như anh.
    Hôm trước anh buồn - thật sự buồn nhưng dù sao thì anh cũng đem lại cho em 1 niềm vui (tuy có thể là miễn cưỡng) và thế là anh cũng thấy vui, anh cười thật đấy - tuy cũng hơi méo .
    Hôm trước nói chuyện 16 năm chờ nhau của DQ & TLN, anh thấy tuy là chuyện nhưng cũng đáng để làm lắm chứ. Nếu điều đó vì người mình yêu - phải không em! Và anh lại ước ao.....!!
    Đêm qua ngủ - anh lại mơ thấy em - Giấc mơ mà em nói là em không thích - Anh cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết cắt nghĩa cho rằng - nhớ em quá, suốt ngày nghĩ đến em... nên mới mơ về em! Đừng cười, đừng nghĩ lung tung và đừng giận anh nhé em!
    Sáng nay đọc được những gì em mới viết - tự nhiên anh thấy buồn và có cảm giác hụt hẫng (có thể do anh cả nghĩ). Anh chỉ muốn hỏi em ngay tại sao, có thật vậy không....???????? Nhưng thôi - anh không nghĩ gì cả - nếu anh cả nghĩ thì cũng không nên nói ra - còn không.....!!!!!!!!!!!
    Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và anh thấy mừng vì điều đó.
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh nhớ em nhiều lắm, em biết không!
    Đêm, anh cứ ngồi nghĩ đến em. Anh biết là em đang trên mạng - nhưng không sao vào được. Dùng GPRS thì chập chờn... tức quá!
    Mấy đêm liền - cứ ngủ là thấy em. Dạo này anh mơ thấy em nhiều ơi là nhiều - trong giấc mơ, vui cũng có - buồn cũng có và sáng nào anh cũng dậy muộn. Cứ tỉnh rồi lại ngủ thêm để hy vọng được thấy em nữa... như hôm nay, 10h mới dậy!
    Gần một tuần nay, đêm nào anh cũng thức xem lai phim Ván bài lật ngửa chiếu trên VTV4 - xem lại cũng thấy ngồ ngộ. Không hiểu sao ngày trước lại háo hức thế cơ chứ - bây giờ xem lại đủ 8 tập mới thấy nền điện ảnh Việt Nam tiến lên như thế nào
    Em yêu, chỉ còn vài ngày nữa là sang một năm mới rồi - Noel cũng đến rồi. Mỗi một ngày qua đi là tình yêu của anh với em lại lớn thêm lên. Anh cứ thấy nao nao trong người - luôn có một gì đó vô hình đè lên anh! Xung quanh bao nhiêu điều phải nghĩ, phải làm.... mà không thể làm được. Em hãy chỉ cho anh với - anh nên làm thế nào đây!
    Chỉ một giây thôi - một nụ hôn nhẹ lướt qua đôi môi - nhưng sao ngọt ngào đến vậy!

Chia sẻ trang này