1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Cũng không biết làm thế nào để xua nó đi nữa. Quả thật khi thấy những gì em nói, anh cảm thấy tự nhiên không thể nói được gì nữa. Anh vẫn biết đó là những lời nói không thật nhưng dù sao anh vẫn thấy nhói đau.
    Anh đi lang thang cả chiều hôm qua - Vô định! Nhìn mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị Noen, anh tự nhiên thấy bực bội trong người - xấu tính thật!
    Anh muốn tìm một món quà Noen cho em, thế mà đi mãi cũng không biết nên mua thứ gì - thứ gì cũng muốn mua tặng em. Lang thang đến tối trong đủ thứ hàng mà vẫn không biết chọn thứ gì! Đầu óc trống rỗng - cứ nghĩ thì lại nghĩ lung tung....
    Đêm không ngủ được. Lang thang mãi trên mạng - không dám vào những nơi em có thể vào - sợ, nỗi sợ vô hình theo anh! Ngồi xem phim - cũng chán! Mãi đến hơn 2h sáng, không thể chịu nổi - vào MSN, YM.... chắc lúc đó em đã đi ngủ rồi - thế là lại thức và nghĩ ngợi lung tung.
    Anh tự mắng mình sao lại yếu đuối thế cơ chứ - đã tự mắng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể mạnh hơn. Tại sao thế hả em! Chắc chẳng ai nghĩ anh lại thế này - Ôi! cuộc sống.
    Em sẽ cười - sẽ vui.... phải không!
    Ôi, ước gì...!!!

    Được eloiro sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 23/12/2004
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Hôm nay là lễ Noen em nhỉ - Anh chúc em sẽ có thật nhiều quà Giáng Sinh trong ngày hôm nay và thêm nữa, sẽ có thật nhiều nụ cười... em nhé!
    Anh đang tưởng tượng ra gương mặt em, nụ cười của em sẽ rạng rỡ thế nào trong buổi tối hôm nay - khi em đi chơi cùng mọi người...
    Anh cứ ngập ngừng, ngập ngừng. Muốn gọi cho em - gửi cho em tin nhắn.... nhưng lại sợ - sợ làm em buồn. Em biết không, anh không phải là ông già Noen - nhưng anh cũng sẽ mang đến cho em một món quà - anh nghĩ rằng em sẽ nhận nó và hãy cười em nhé!
    Tối nay mọi người sẽ đổ ra đường - sẽ bên nhau - cầu nguyện cho nhau - ước mơ và hy vọng.... và anh - anh cũng sẽ cầu nguyện (cho dù Chúa không đoái hoài tới vì khác Đạo) và hy vọng.
    Anh yêu em nhiều lắm em biết không!
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Thế là chúng ta kết thúc một năm với bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn - hạnh phúc - trăn trở... và lại bước vào một năm mới với bao điều ở phía trước mà chúng ta sẽ phải vượt qua...
    Anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu trong đên Giáng Sinh thì lại làm cho em buồn bao nhiêu trong những ngày cuối cùng của năm cũ và những ngày đầu tiên của năm mới đến - Anh thực sự có lỗi và chỉ mong được em bỏ qua. Anh yêu em và mãi yêu em - đó là điều anh không bao giờ thay đổi.
    Em yêu, hãy quên những buồn phiền đi nhé - hãy giữ lại những niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta có được - tuy giờ đây có thể nó mong manh - làm cho chúng ta ngày ngày trăn trở, khắc khoải... nhưng anh tin rằng nó sẽ mãi bền chặt và chẳng thể tan vỡ. Anh đã mường tượng ra bao nhiêu khung cảnh ở tương lai của chúng ta - tự hỏi và tự trả lời... và tự hứa với bản thân - Anh tin rằng anh sẽ làm được và chúng ta sẽ mãi bên nhau - phải không em!
    Những ngày lạnh này, anh ao ước làm sao được bên em - ôm em trong vòng tay - hôn lên đôi môi em với nỗi khát khao - ước muốn... được thì thầm bên tai em câu nói muôn thủa mà anh hằng nói với em.
    Anh đã hứa với em là không viết gì nữa - nhưng những gì anh nghĩ hàng ngày nó cứ thôi thúc anh - Đừng trách anh nghe em - Anh chỉ dành tình yêu cho em và chỉ em thôi!
    Hãy tin em nhé - đừng nghĩ điều gì - anh sẽ mãi bên em!
    Thêm một lần, anh dành mọi lời chúc tuyệt vời nhất cho em trong những ngày bước vào một năm mới với bao thử thách của cả hai ta và hãy cho anh nói với em câu nói vĩnh hằng : ANH YÊU EM!
    Và mãi là như thế!
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh không biết nỗi khắc khoải này sẽ đến bao giờ nữa - nhưng nó cứ càng ngày càng lớn trong anh và có lẽ sẽ không bao giờ dứt. Nhớ, nhớ, nhớ và nhớ em vô cùng.
    Nhiều lúc chỉ muốn hét lên thật to tên em - nhưng chỉ sợ em giật mình nên đành phải thầm thì với chính mình em ạ !
    Anh chờ em về từ 5h kém 15 nhé, tưởng tượng ra bao nhiêu nét mặt, câu nói.... của em, thế mà!!!!!! Em linh cảm thật đấy phải không - đó là nhờ có anh đấy nhé (thầy giỏi thì có trò hay mà ). Anh buồn quá, nhưng dù sao thì có chờ em nữa thì anh vẫn cứ chờ - em ạ!
    Chiếc khăn của em làm anh ấm ơi là ấm - ngày nào cũng quàng đi và ước trời đừng có nắng. Nói thế có khi bị mắng em nhỉ .
    Em biết không, trước đây ngày naocùng ở bên em - được nói với em, nhìn em hàng ngày..... mà với anh vẫn còn không đủ, lúc nào cũng nhớ đến em. Thế mà bây giờ.....
    Ôi, nhớ em đến phát điên lên được!
    Đừng giận anh em nhé - nỗi nhớ này anh chẳng nói được với ai!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi vưi nảa cuâc đêi
    Hư không vưi cả nảa trêi như em
    U hoài còng chẳng h.t đêm
    ơn đêi - mât bÊng lại thêm mât m-nh
    Im l-m và mõ?Âi l?ng thinh
    Ai buƠn, ai như tr?n t-nh m?c ai
    NhÔc nhằn khắc khoải mât mai
    Hoàng hôn thoáng cảnh bƠng lai trong hƠn
    Y.n oanh giãa chăn hoa phƠn
    Êm bên đêi mât nô hôn thña nào
    Uyên ương thắm giSc chiêm bao
    Em mang nảa cÂi tôi vào hư vô
    Mât mai chđt t~nh cơn mơ
    Làm sao cÊ lại t-nh cê nhân duyên
    ắt đêi mang nĐi truân chuyên
    M-nh tôi v?n vưi con thuy'n t-nh em.

  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Anh nhớ em vô cùng em biết không - mấy hôm nay đau đầu và đau dạ dày thế không biết! Chán thật, chõ nào la cà được là la cà thế mà vẫn cứ thấy không yên.
    Chỉ còn không đầy 30 ngày nữa là Tết, nhanh thật - lại một năm nữa trôi qua.
    "...Anh quay đầu trở về với hư vô
    Trả lại cho em chốn bình yên cuộc sống..."
    Có lẽ cái này là điều em cần phải không!
    NHƯNG......
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Buồn quá phải không em. Anh nhớ em - yêu em vô cùng. Nếu có thể thì anh sẽ nói điều này hàng ngày em ạ. Ngày và đêm, lúc nào em cũng hiện lên trong anh với nỗi khắc khoải triền miên.
    Mà sao lần nào gặp nhau mình cũng thế, tại sao không gạt bỏ hết những vướng bận đi - mình được ở bên nhau là hạnh phúc rồi phải không em. Anh biết là em yêu anh nhiều lắm và anh làm em buồn nhiều lắm. Hãy bỏ hết những cái mà em gọi là mặc cảm, tự ti đi em ạ. Chỉ cần chúng ta có nhau - nhé em!
    Mấy hôm nay anh không thấy em online - anh lo lắm em ạ. Em từng nói rằng thấy anh chỉ là trên mạng thôi cũng làm em yên tâm... thế mà anh lại không thấy em đâu cả!
    Anh thấy trên này có topic : Dành cho riêng anh. Nhưng lại không phải cho anh! Ước gì.... em nhỉ!
    Hôm trở về, anh ngoái lại nhìn theo em. Thấy em dừng xe, rẽ vào.... tự nhiên, tim anh nhói đau - và anh lại thêm một lần nữa tự nói với chính mình. ANH KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT EM VẦ ANH SẼ ĐỂ NIỀM TIN CÓ LẠI NƠI EM!
    Nhớ nhé, em yêu!
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Đêm qua nằm nghe mưa - nhà bên cạnh vừa lợp xong mái tôn thế là được lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà - tiếng mưa rơi như kéo lại anh về cái ngày đã lâu rồi, cũng đêm nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái giấy dầu - hồi đó bé lắm, 10h đêm có chương trình tiếng thơ trên loa - rồi tiếng mưa lộp độp... tự nhiên một nỗi sợ lan toả khắp người - kéo chăn trùm kín mặt để ngủ mà không được. Những hôm nào trời mưa, mất điện... thì tự nhiên tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh - Hồi đó bị nhạo là sợ ma!
    Thế mà hôm qua cũng nghe mưa - cũng tưởng tượng - cũng sợ.... nhưng giờ đây nỗi sợ khác với ngày trước. Anh đã không còn sợ ma nữa vì ma nó phải sợ anh mà. Nhưng có một nỗi sợ cứ lan toả vào trong anh - chắc em hiểu phải không. Nhớ em da diết, em ạ!
    Đêm qua anh nhắn tin cho em, chắc em nhận đưọc - nhưng có lẽ những lời đó đã quá nhàm với em rồi phải không em - Anh cứ chập chờn mãi trong cái khắc khoải của anh - cứ lao vào trong nỗi nhớ về em.
    Mấy hôm nay không được thấy em - dù chỉ là trên mạng. Anh biết em vẫn ở đó, vẫn online....
    Thế mà....!!!!!!!!!!!!!!!
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Hôm qua, anh ngồi nói chuyện với chị ban anh. Chị ấy hỏi chuyện của anh & em đến đâu rồi.... Anh bảo là buồn lắm! chị ấy nói là, nếu đã xác định có thể chờ thì đừng ngại. Có thể hãy để cho em một khoảng lặng đi - hãy để cho con tim em bình tĩnh đi. Anh cũng biết là nên làm vậy sau những gì quá xáo động và trăn trở... nhưng rồi thì làm sao nguôi được khi hàng ngày, hàng giờ em cứ hiện lên trong anh.
    Anh vui lắm mỗi khi nói chuyện với em - dù chỉ là trên Net và dù chỉ là những chuyện binh thường hàng ngày nhưng anh luôn thấy em ở đó - vẫn bên cạnh anh! Chắc em cũng vậy - phải không em!
    Hôm nay trời hửng lên sau bao ngày lạnh giá, anh cũng mong chẳng còn những ngày luôn thấy nhói buốt ***g ngực nữa - không còn khắc khoải nữa.... vì ngày đó, anh sẽ mãi có em bên cạnh - em nhỉ!
    Lúc nãy tự nhiên có người nhắc đến bài hát Nhớ về Hà Nội, anh chợt nhớ lại cái đêm ngồi ăn ở Hải Triều. Tự dưng, tim lại nhói đau - em ạ!
  10. soimispaghetti

    soimispaghetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này