1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eloiro, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Đã hứa với em là không viết gì nữa - mà đã không viết hẳn nửa tháng rồi đấy em ạ! Nhưng mà anh không biết phải nói ra thế nào - chẳng biết nói với ai cả... nhiều lúc anh muốn gào lên thật to, nói thật nhiều. Nhưng rồi....
    Anh chỉ biết rằng, chúng ta luôn hạnh phúc khi bên nhau - cho dù còn nhiều điều phải vượt qua!
    Anh luôn tin vào cái ngày đó, em yêu ạ!
    Mà đêm qua em lại không ngủ phải không - anh thấy em online gần 4h sáng - hứa với anh là em luôn giứ sức khoẻ nhé - hôm nay trời lại lạnh rồi em ạ!
    Được eloiro sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 23/03/2005
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Buồn! buồn lắm em ạ. Anh biết em đang gồng mình để thực hiện những gì em nói với anh - nó chẳng phải dễ dàng chút nào phải không em!
    Đã hơn một tuần rồi - ngày mai nữa là hết một tháng nữa. Mọi chuyện với anh vẫn quay cuồng mà chẳng thể biết sẽ bao giờ sẽ kết thúc. Anh tự nhủ sẽ sống như em mong muốn - nhưng mà lúc nào cũng hiện lên trong anh hình bóng em. Đậm quá!
    "Không phải thế - nhưng em không thể" Anh biết mà - có nói gì đi nữa thì cũng không thể phải không em! Chị bạn anh nói với anh rằng - hãy để thời gian trả lời đi (như câu em nói trước đây đấy), nếu thực có thể thì thời gian sẽ chờ đợi và lúc đó mới là TY! Anh gắt lên : "Vậy thế này là cái gì cơ chứ..." - sau đó anh mới sực nhớ là đã nổi nóng vô cớ.
    Dạo này anh ngủ mơ thấy em hằng đêm - trong giấc mơ thì lúc nào cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi khi về với sáng thì lại là nỗi luyến tiếc giấc mơ và buồn cùng sự trống trải. Mấy hôm cứ đi vô định - rồi khi giật mình thì lại thấy mình đứng trước nhà em. Cả tối qua nữa, đi không đích đến - nhưng rồi lại đến trước cổng nơi em làm, mặc dù lúc đó là 8h tối!
    Hàng ngày anh vẫn thấy em đấy - cho dù đó chỉ là những nick của em trên mạng... thế mà để được thấy 1 lời của em sao khó quá - Em ơi!
    Mấy hôm trước - anh muốn hỏi em xem kết quả làm bài thế nào - thế mà cũng không có câu trả lời - anh buồn lắm!
    Mà anh có cảm giác - em đang có chuyện gì!
    Yêu em quá mất rồi!
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Sau một tuần chẳng đâu vào đâu vì ốm, rồi đủ thứ linh tinh... đến hôm nay thì đầu óc căng như dây đàn, người thì đau và mỏi như đi mượn - cảm giác chán chường - muốn phá phách quá đi!
    Thèm được nghe giọng nói của em - thèm được nắm bàn tay nhỏ bé của em....
    Ôi cuộc sống!
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Ở bên em dù cho có dài bao nhiêu thì cũng chỉ là khoảnh khắc bởi vì lúc nào anh cũng nhớ em và ao ước được bên em. Rồi chia tay em dù chỉ một phút thôi với anh cũng dài vô tận.
    Dù cho có 1001 lý do gì đi nữa thì trong anh vẫn chỉ một câu : Anh Yêu Em - mãi muốn được bên em!
    Và anh hạnh phúc khi em vui và hạnh phúc bên anh.
    Rồi sẽ đến một ngày - em chẳng phải nhớ anh đến phát khóc và anh cũng chẳng khắc khoải nhói đau mỗi lúc nhớ em!
    Tin vậy nhé em!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Thế là sẽ có 4 ngày nghỉ - 4 ngày này sẽ dài dằng dặc và sẽ là 4 ngày nhớ em da diết.
    Anh sẽ chẳng đi đâu cả - vì sẽ chẳng biết đi với ai nữa - ước ao được..... nhưng rồi!
    Đi chơi vui vẻ nhé em - anh sẽ đếm từng ngày em đi và mong từng phút em về.
    Chúc em vui vẻ và hãy nhớ tới anh!
    IMU and ILU more than I can say!

Chia sẻ trang này