1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Dành cho riêng em


    Anh cũng chẳng nhớ chúng mình quen nhau vào ngày nào nữa, anh chỉ biết hôm đấy là một ngày mưa phùn, trời thì rét kinh khủng. Anh chỉ nhớ là hôm đấy, em ngồi cạnh anh ở quán Net, trông em xinh lắm, ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã có một ấn tượng tốt về em, ?o nhỏ nhắn xinh gái, trông hay hay ?o đó chính là lời nhận xét về em khi anh kể về em với thằng bạn thân của anh.

    Hôm đấy là lần đầu tiên em vào net, em loay hoay lập một hộp mail, đứa bạn của em thì không biết gì, trong khi thằng chủ quán bạn anh thì lại quá bận, đông khách quá mà. Anh thấy em trông tội nghiệp, máu anh hùng nổi lên, anh mới đề nghị được giúp đỡ em làm một hộp thư trên mạng.

    Em còn trẻ quá, em đang học lớp 11, còn anh là một thằng sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm, suốt ngày lông bông ngoài đường. Anh nghĩ, chắc lúc đầu em chẳng có cảm tình gì với anh cả, chắc em nghĩ anh là một thằng rỗi việc, suốt ngày đi chơi, ngày nào cũng ngồi trên quán Net.
    Anh vẫn còn nhớ khuôn mặt em ngạc nhiên đến thế nào khi biết anh đã học xong đại học. Nhưng anh dám chắc một điều, anh đã ghi được một điểm rất quan trọng trong quan hệ của anh và em.


    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi



    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 27/02/2003

    Được Khungchuot sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 09/08/2003
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, cả đêm anh thao thức và nghĩ về em, anh không hiểu mình như thế nào nữa, dường như anh cảm thấy mình yêu đời trở lại, anh thấy cuộc đơì này có ý nghĩa hơn. Anh đã trở lên chai sạn hơn, bi quan, chán nản khi chia tay với H. Anh đã thực sự bị sốc khi chia tay với cô ấy, ở bên em, anh thấy em có gì đó rất giống với H cũng hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng.
    Em ơi, anh sợ lắm, anh sợ mọi việc tiến triển quá nhanh, hồi trước chuyện giữa anh và H cũng diễn ra như vậy, bọn anh biết nhau và yêu nhau quá nhanh, không đủ thời gian để tìm hiểu kỹ về nhau, giữa bọn anh có quá nhiều điểm khác nhau. Anh thì già dặn trong lối sống và cách cư xử, còn H thì lại ngây thơ và cả tin. Anh quá gia trưởng trong cả lối sống và cách suy nghĩ. Chính cái tư tưởng thiển cận, ích kỷ, muốn áp đặt tất cả lên người mình yêu đã làm cho H phải xa anh vĩnh viễn, anh không muốn xảy ra điều đó với em.
    Rồi ngày hôm đấy qua đi, hôm nào anh cũng ra ngoài quán, chỉ mong được gặp em một lần nữa. Và rồi, mong ước của anh đã thành sự thật và thật hạnh phúc hơn, khi em vẫn nhận ra anh.

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Anh năm nay 23 tuổi rồi, đã từng yêu hai lần rôì, nhưng mỗi khi đứng trước mặt em, anh cảm thấy mình như là một đứa trẻ đứng trước mặt cô giáo, không nói lên lời nào cả, không đủ can đảm để rủ em đi uống nước, không đủ dũng khí để đưa em về nhà. Anh không thể hiểu nổi mình nữa. Tại sao mình lại thế nhỉ.
    Cơ hội lại đến với anh vài ngày sau đó, nhưng lần này cũng thế, vẫn chẳng dám nói gì, vẫn ấp úng, vẫn đỏ mặt khi nói chuyện với em. Nhiều lúc anh tự hỏi ?o Quân ơi, tại sao mày nhát gan thế, rủ cô ấy đi chơi đi chứ, bản lĩnh của mày đâu hết rồi. ?o. Anh biết, chỉ cần anh ngỏ lời rủ em đi chơi, chắc chắn em sẽ đi, tại sao anh lại biết ư, nhìn vào mắt em là anh đã biết. Rồi lần thứ 3 lại tới và lần này thì sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của anh khiến em không thể từ chối được.
    Anh còn nhớ, hôm đấy là thứ 7, một buổi tối thật là đặc biệt với những người đang yêu nhau. Hôm đấy, anh và thằng bạn chạy đi mua hoa để tặng em, bông hồng đó sẽ nói với em một điều mà anh không dám nói, đó là ?oAnh yêu em ?o .
    Đúng 7h30?T tối, anh đợi em ở ngõ, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ việc anh không dám tặng hoa cho em. Anh nhớ rõ, tối hôm đấy anh và em đi lang thang ngoài bãi biển, trời thì rét, mà em thì mặc phong phanh mỗi một cái áo khoác bên ngoài, rụt rè mãi, cuối cùng anh mới dám cởi áo khoác của mình ra cho em mượn, nhìn vào mắt em, anh biết em rất vui, lại thêm một điểm nữa được ghi cho anh. Em ơi, giá như cái thành phố của mình nó rộng như Hà Nội nhỉ, anh có thể đưa em đi lang thang đến khi nào chán thì thôi, nhưng thành phố của mình nó bé quá, anh thì lại muốn gần em càng nhiều càng tốt, lâu rồi anh không có cảm giác hạnh phúc như thế, tất cả mới bắt đầu phải không em.

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, anh đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn với sự có mặt của em ở trong đời, em đã giúp anh quên đi những hình bóng xưa, những bóng hình luôn hiện lên trong tâm trí anh, nó làm cho anh đau khổ dằn vặt, dù sao cũng phải cảm ơn ông trời, vì đã cho anh gặp được em.
    Noel đến rồi, đã 4 năm nay, từ khi biết yêu, anh chưa bao giờ được hưởng một Noel bên cạnh người mình yêu vì những lí do khác nhau và năm nay cũng thế. Anh có biết anh buồn đến thế nào khi biết được đêm Noel em không đi chơi cùng anh được. Anh mong đợi ngày này đã lâu, anh muốn, khi yêu em, anh phải có gì đổi khác đi, anh không muốn anh là anh như ngày trước. Thật là buồn khi chứng kiến thiên hạ đi chơi với nhau, thật buồn bởi vì bố mẹ em quá khắt khe, cũng phải thôi, bởi vì em còn quá nhỏ, em mới 17 tuổi thôi mà, cái tuổi chỉ có một việc học, học và học, không được phép yêu đương gì phải không em.
    Anh còn nhớ tấm thiếp mà anh tặng em ngày Noel, tuy không đẹp nhưng nó lại do chính tay anh làm, đó là lần đầu tiên anh làm thiếp. Em có biết anh mất bao nhiêu ngày để đi chọn giấy không, bao nhiêu ngày ngồi ở nhà cắt cắt dán dán, bao nhiêu ngày hồi hộp mong đến ngày Noel không. Anh còn nhớ y nguyên những chữ mà mình dán trong đấy.
    ?o Baby, there three words I want say to you I love you ?o
    Thật buồn khi không được đi chơi với em, nhưng lại vui khi nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi, vui mừng của em khi nhận được tấm thiệp của anh. Chỉ cần thấy em vui vẻ là anh hạnh phúc rồi.
    Welcome to Hạ Long ClubYêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 27/02/2003
  5. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa có phần tiếp hả bác, em đang hồi hộp không biết bác tỏ tình với em đấy như thế nào, chắc là hay lắm
  6. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên em có chút cảm tình với một ông anh anti !hi hi ! ông anh post tiếp nhanh nhanh lên nào! em sốt ruột quá rồi đấy
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    uh Hay thật .. đọc câu chuyện của anh kể ,, mà tina có thể tưởng tượng ra được đó .. anh à . phần tiếp anh kể cho tina nghe đi .. .. à không kể cho mọi người nghe đi .. nhất là những ngày tết và ngày 14-02 í
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâm ly bi đát, ướt át khủng khiếp, giờ mới biết

    that's why


  9. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông này chỉ biết đi đánh ghen cho vợ thôi , hoá ra là cũng biết tỉnh tò cơ đấy .

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  10. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đời là một thảm hao hồng !
    MANKICHI

Chia sẻ trang này