1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm trôi đi một cách lặng lẽ, nó như tình yêu của anh đối với em vậy, lặng lẽ, dịu dàng và đằm thắm, chắc có lẽ anh đang cố gắng xây dựng một nền móng thật chắc sau hai lần thất bại. Hai lần sụp đổ trước đó đã cho anh rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong tình yêu cũng như trong cuộc sống và những kinh nghiệm đó đang phát huy tác dụng để gìn giữ tình yêu của anh dành cho em. Em quá ngây thơ và hồn nhiên, chính vì thế anh không muốn làm gì có lỗi với em, để em mất đi sự hồn nhiên ngây thơ đó. Nhiều lúc anh chỉ như một đứa trẻ mới tập yêu lần đầu, cuồng nhiệt và thành thật đến khó tin.
    Anh còn nhớ lần hai đứa mình giận nhau, nhưng chỉ được một ngày thôi, đó là lần đầu tiên, anh mong sao nó cũng là lần cuối cùng. Hôm đấy, không phải là một ngày gì đặc biệt cả, tự dưng em lại tặng anh một chiếc nhẫn, em bảo anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay, và cất chiếc nhẫn anh đang đeo. Nhưng anh lại đeo nó vào ngón tay khác, em tức giận không thèm nghe những lời mà anh đang cố hết sức để thanh minh và bỏ về trước, bỏ mặc anh một mình ở quán. Tối hôm đó, anh gọi điện cho em mãi mà không được, không có ai nhấc máy cả, anh biết, chắc em không muốn nghe anh nói, cho nên em mới không nhấc máy. Buồn quá, anh đi sang nhà thằng bạn, rủ nó đi uống nước và tâm sự . Nói chuyện với nó anh mới biết tại sao em lại mua nhẫn tặng cho anh, em biết chiếc nhẫn anh đang đeo là của H tặng anh, em muốn anh quên H đi. Và anh biết mình phải làm gì, dù sao anh và H cũng đã chia tay rồi, đeo nó cũng chả giải quyết được chuyện gì, lúc chưa quen em, anh đeo nó để nhớ một chút gì đó về H, nhưng bây giờ, bên cạnh anh đã có em rồi, anh phải quên hết tất cả, bởi vì anh yêu em. Em ơi, chúng mình đừng bao giờ giận nhau nữa nhé em.

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Siêu siêu của siêu chuối đấy Milan ơi...dạo này anh thay đổi quá...thất vọng !
    Yellow Rose Forever​
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng yêu 1 lần rồi, và thất bại, có thể nói là thất bại thảm hại thì đúng hơn...........
    Vì vậy tôi chỉ nói1 câu thôi : hãy chớp lấy cơ hội khi nó còn chưa quá muôn.
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hahha
    em ko ngờ anh mi nan nhà ta ghê ghớm đến thế
    hehhe
    hay đó anh à,kể tiếp đi nhé,khi nào kinh nghiệm đầy mình rồi thì dạy bảo em cái nhé,há há
    -----------
    to ILY: TA ko đưọc nói thế nhé,toàn thấy TA nói chuối chuối,chuối la rì?con gái có vẻ thích chuối hả?
    hehhe
    LH@
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ôi thích nhì
    ưóc rì bi h mình cũng có 1 iem nào để mà iu để mà .........giống anh Mi nan
    hihi
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cả hai chân hai tay.Không biết bác viết hết chưa.Còn thì tiếp tục cho anh em học hỏi
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mong là nhân vật nữ sẽ ko phải lâm vào chuyện tình tay 3 giống phim Hàn Quốc
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại,ở chính mình..."
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    OH my god !!!!!!
    Thế mà ở cái topic khác lão ý kể xấu con gái tứ tung, cứ tưởng ko biết yêu cơ đấy ,nào ngờ...

    Đọc xong suýt té xỉu!!!
    Khi em cười làm tim anh bối rối
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hay là ăn ko đc thì đạp đổ nhỉ?
    he he he
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo đâu rồi, nhanh lên cái độc giả đang phê!
    Không nhanh là em viết hộ đấy!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!

Chia sẻ trang này