1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì em cũng không giận anh nữa, khi anh đến tìm em, điều mà anh mừng nhất, đó chính là nụ cười của em. Em cười, tức là em không còn giận anh nữa, em cười vì anh đã bỏ chiếc nhẫn H tặng anh đi, em cười vì chiếc nhẫn của em đã có một vị trí mà nó xứng đáng được có, cũng như xem đang ngự trị trong trái tim anh. Anh hiểu, em muốn anh quên đi những gì mà đã thuộc về quá khứ, anh cũng biết thế, bởi vì anh còn có em.
    Anh yêu em, và em cũng yêu anh mà, phải không em.
    Tối hôm đó về nhà, trước khi đi ngủ bao giờ anh cũng nghe nhạc. Từ khi yêu em, anh tự dưng yêu bài ?~' I lay my love on you? kinh khủng, đơn giản lắm, đó là bài mà em thích. Dường như mỗi câu của bài hát đều là những lời mà anh muốn nói với em,? Anh muốn dâng hiến tất cả tình yêu của anh cho em, đó chính là điều anh muốn làm?. Tự dưng anh lại biến mình thành một thằng thích nghe Weslife, thằng bạn anh nó cũng ngạc nhiên về anh, nó bảo anh như một thằng hâm đấy, đang nghe rock tự dưng lại quay sang mấy cái nhạc dở hơi, nhưng làm sao nó biết được, bởi vì em đưa đĩa cho anh nghe, bởi vì em không muốn anh nghe rock nữa, em bảo rock không hợp với anh, và còn một lý do nữa đó là anh yêu em.

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Có ma` điên đi nghe Westlife, anh Quân bị hút hồn rồi!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    phê thật, bác Milan ởi, bác viết tiếp đi, em thích cái chuyện tình lãng mạn lắm... bác cho em xin ít kinh nghiệm cái nào....
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  4. Thisnick4you

    Thisnick4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của lão Milan này chuối vật, hồi trước lão ấy cũng làm một cái topic y hệt thế này về tình yêu của lão, nhưng đỡ chuối hơn bây giờ,
  5. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nhau có 3 lần mà anh đã iu được người ta rùi...khâm phục anh wá đi mất....có nông nổi và bồng bột wa' không anh???
    Tình yêu mà như vậy sao???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc...
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúc mừng chú Milan có thêm .. 1 mẹ nữa nào!
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  7. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    có phần tiếp chưa vậy nhỉ, bác này viết gì mà chậm thế , viết tiếp để em còn đọc, xem bao giờ bác chia tay nào
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh mới phát hiện ra chúng mình hợp nhau đến thế nào, trong cả hoàn cảnh gia đình cũng thế. Nhiều lần đến nhà em chơi, anh tò mò vì không lần nào gặp mẹ em cả, nếu anh không hỏi thì chắc cũng không biết, bố mẹ em li dị nhau từ nhỏ, bố mẹ anh cũng thế. Em thì đang ở với bố, còn anh thì lại ở với mẹ, chỉ khác một điều, anh là con trai cả, còn em lại là đứa con út trong gia đình. Sao lại có sự trùng hợp đến thế nhỉ, dù sao cùng một hoàn cảnh thì chúng mình sẽ hiểu nhau hơn, dường như ông trời cố tình sắp đặt cho anh và em được gặp nhau.
    Em à, hôm qua tự dưng anh nhận điện thoại của H, H hỏi thăm anh đã đi làm chưa, anh chẳng nói gì cúp máy luôn, anh cũng chẳng biết mình làm thế có phải hay không nữa. Anh muốn rũ bỏ tất cả những gì đã thuộc về quá khứ, quá khứ bao giờ cũng đẹp phải không em mà anh đã có em rồi. Anh không muốn giấu em gì cả, chính vì thế anh đã kể cho em tất cả, tất cả những gì mà nó thuộc về quá khứ, những chuyện ngày xưa của anh. Yêu nhau thì không nên giấu nhau điều gì, quan điểm của anh là thế, rất tiếc là hồi xưa H không hiểu được điều đó, H hiểu được thì anh cũng chẳng chia tay với H, nhưng dù sao anh cũng phải cảm ơn H, vì H mà anh đã gặp được em, yêu em

    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ
    hẹ hẹ
    anh Milan á....
    chẹp, thiên tình sử còn dài lắm
    các bác chuẩn bị đọc tiếp mấy mối tình nữa đê
    Yellow Rose Forever​
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, ờ, để anh kể mối tình trước đây với em Thu Anh cho mọi người biết nhé
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới

Chia sẻ trang này