1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho riêng em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Trời đất, lão Milan này đào củ mài, ý lộn, đào hoa thiệt đó. Em nào cũng kết, em nào cũng xương...
    Mỗi tội hình như tui thấy có nước chảy ra từ mấy bài viết thì phải

    all the rivers run ...
  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    kể đi anh ơi, hic, lâu quá rùi nên em quên béng mất nó như thía nào rùi ....bi h nhìu TY quá nên chả nhớ đã từng iu anh Milan lúc nào nữa, hẹ hẹ.....hình như là anh Milan thích dụ dỗ trẻ con cơ mà , còn em bà già rùi nên anh Milan đâu đủ trình độ mà kưa
    Yellow Rose Forever​
  3. cold_sun

    cold_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hic...thôi nào !để cho Milan tâm sự chút coi xem tình yêu đẹp cua sir thế nào.Ủng hộ con người đầy nhiệt tình với cuộc cách mang--> con đường đi tới trái tim và bài hoc để chinh phục phái đẹp !
    Những con đường anh đi rồi sẽ đưa anh về bên em !
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    he he đúng là khôgnbiết thì không có tội ai mà ngờ ơ ngơ huyền ngờ cái tên gia thần của mình lại" hay" thế này chứ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    trời ơi...sốt ruột quá...đề nghị anh Milan nghiêm túc nhá...mau mau kể tiếp cho đồng bào nghe ...anh cứ câu bài thế thì đến bao giờ mới kể hết chuyện ...Mẹ ơi!!!
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc...
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Tết sắp đến rồi, đối với mọi người, thì ngày Tết là ngày gì đó đặc biệt, người ta có thể gặp nhau, vui chơi, không phải suy nghĩ về một cái gì cả, nhưng anh thì lại khác. Tết đến sớm ngày nào, thì anh lại buồn ngày đó, bởi vì anh phải xa em, anh không được gặp em thường xuyên như ngày trước nữa. Em biết mà, anh đang ở với bố anh ngoài này, nhưng Tết đến thì anh lại phải về Quảng Yên, mẹ anh và em anh đang ở đó, anh là một đứa con trưởng trong gia đình, thì anh phải về đó, mặc dù anh muốn ở bên này, được gần em hơn. Nhưng anh không thể nào làm khác được, em cũng không muốn thế phải không em, anh biết chứ, em muốn ngày Tết chúng mình có thể đi chơi với nhau nhiều hơn, em muốn anh đi Yên Tử cùng với lớp em, muốn ở gần anh trong những ngày Tết.
    Ngày 30 Tết trôi qua thật buồn đối với anh, thằng bạn thân từ hồi cấp 3 đang học trên HN bị tai nạn ở đường 5, thật may là nó không bị nặng lắm, rồi cả cái buồn khi phải xa em đã khiến cho những ngày cuối năm thật là buồn và chán. Gọi điện cho em thì không được, anh không muốn bố em biết về quan hệ của hai đứa mình. Càng xa em, anh cảm thấy anh yêu êm đến như thế nào, lúc đó anh mới quyết định dành tặng cho em một món quà đặc biệt, một món quà chắc là em không giờ ngờ tới.
    Tối 30, sau khi ăn bữa cơm tất niên ở nhà thằng bạn về, anh với nó lấy xe phóng sang chỗ em. Khoảng cách 40km không phải là dài cho lắm, nhưng nó cũng đủ để ngăn cách hai đứa mình. Và anh biết, anh hiểu em vui mừng như thế nào khi nhìn thấy anh ngoài cổng, ánh mắt em đã nói lên tất cả.

    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới
  7. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Milan là chúa kâu bài, hè hè các bác sốt ruột mún đọc thì đừng có dại mà chờ đợi
    Yellow Rose Forever​
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hì hì, vào lôi topic này lên cho bàn dân thiên hạ đọc cái

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gớm quá thể,bác này post cái bài này ở mấy box rùi ko biết nữa hichic,thôi sang MUFC mà đọc những dòng tâm sự thật lòng của em mà xem.........
    [​IMG]
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu không soi sét lại nhiều topic . Cái topic này của anh Quân hay thật cũng lang mạn phết đấy chứ . Thảo nào mà cứ thấy anh ấy căp sách đến nhà mình hoài .
    center img /uploaded/thanh_ala/q.jpg /img /center
    marquee size 4 purple Better late than never /purple /size 4 /marquee

Chia sẻ trang này