1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO RIÊNG MÌNH........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_thich_dua, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    DÀNH CHO RIÊNG MÌNH........

    20 tuổi con người ta đã lớn chưa nhỉ?Lang thang tren net nhiều vào cái box này cũng nhiều mới thấy nhu cầu được giải toả là rất lớn hình như mình cũng đang cần được giải toả thì phải ???Thi cử học hành bạn bè tất cả đều làm cho mình trở nên mệt mỏi .Anh đang ở nơi ấy có biết em năm nay lại đón giáng sinh một mình lại lặng lẽ đứng trước nhà thờ cầu nguyện cho hai đứa .Năm nay em lại đi đến nhà thờ cùng ba mẹ lại cầu kinh hát thánh ca và ăn bánh.Trước đây em mong đợi những ngày giáng sinh bao nhiêu thì năm nay em lại ghét nó bấy nhiêu
    Cái con bé 18 tuổi ngang bướng và đầy kiêu hãnh như em đã gục ngã vào đúng cái đêm chúa mang hạnh phúc cho mọi người em đã nghĩ chúa nhân từ mang anh đến cho em nhưng rồi hình như chính người bắt chúng ta phải vượt qua thử thách .Trời lạnh lắm anh ạ và mỗi khi lạnh em càng nhớ anh hơn .Hôm qua khi anh gọi điện về hình như anh đang ốm phải không?Hà Nội mùa này buồn và xa vắng lắm anh ạ.Lúc nào cũng ồn ào tập nập em không tìm thấy sự bình yên như những con phố dưới nhà mình.Giờ đây em sợ về nhà vì chỗ nào cũng từng có anh mỗi lần lên quán cafe quen thuộc mọi người lại hỏi anh thế nào em càng nhớ hơn .Từng con đường chúng ta đều đã đi qua D nói với em rằng hạnh phúc là có một người để yêu và chờ đợi nhưng có ai biết nỗi cô đơn và xa anh như thế nào đây .Từ ngày ấy em thích uống cafe hình như nó không còn đắng và em cũng không còn say không còn cảm giác cả đêm mất ngủ vì nó.Em biết anh sẽ đọc những dòng nayd nhưng chỉ đọc thôi anh nhé và đừng nói gì cả em hiểu anh mà
    Buồn quá anh ạ nhớ anh bao nhiêu cho vừa .Chuyện bạn bè em cũng chẳng tốt hơn hình như con mèo mà em đã từng quen biết đã mất đi cái ngang ngach bướng bỉnh và hiếu thắng rồi !giờ lúc nào nó cũng trầm tư em biết nó có tấm sự nhưng anh biết nó rồi đấy cái gì cũng ôm vào người và chịu đựng một mình nó nói nó không cần sự thương hại hay cảm thông của người khác nhưng em biết nó đang cô đơn và cần chia sẻ .Người yêu nó cũng đang ở xa em tìm trong nó một sự đồng cảm em thấy thương nó quá và cũng thương cho chính bản thân mình.Em sẽ làm gì cho nó đây anh
    Một mùa giáng sinh lại về



    love me love my dog
  2. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hihi bé viết văn hay lắm , chuyên văn hả .Có gì bé dạy anh với nhé . ok
    MANKICHI
  3. hongluyen

    hongluyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    minh vua truot dai hoc nam dau minh rat buon . ma dinh sang nam thi nam thu 2 nhung gio chua on duoc gi ca .
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    L cái chất dân văn vẫn ngấm vào mà phải không ?Đừng buồn nữa nghe nhóc và tao cũng không sao đâu .Giờ lớn rồi nên tập trầm ngâm chút thôi mày.Noen đi chơi cùng tao nhen cho đỡ buồn với lại chúng ta là người đồng cảnh ngộ mà
    to live is to fight
  5. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai đã là nôen rồi hôm qua vào ký túc xá được nghe một bài hát cũ mà ca hai chúng ta từng rất thích "Yesterday all my trouble seem so far away ....."lên trên ký túc vào thư viện mà có học hành gì được đâu .Sáng qua gặp D nó vẫn thế cười thật tươi ánh mắt lấp lánh hình như nó thi tốt còn mình năm nay chán thật 25 phải thi.Mà cũng chẳng sao không có anh em cũng không muốn đi cùng ai định rủ nhóc nhưng hình như nó đi với"bồ".Nói theo đúng ngôn từ của nó: chồng có thể bỏ bồ có thể thay nhưng người yêu thì không thể bỏ.Sáng nay qua gặp Quốc Anh nó nói nhẹ nhàng thế vợ ơi đi chọn quà cho người yêu hộ chồng.Lại nhớ lần đầu tiên gặp anh anh em mặc áo đỏ mũ đỏ đi bên cạnh QA cười nói liên thuyên và anh nói gì nhỉ nhìn em và QA cứ tưởng là người yêu .Mà sao em và QA không thể là một đôi nhỉ ?Hai đứa chơi thân với nhau từ bé em có thể tâm sự và nói với nó mọi chuyện hai đứa có thể đi với nhau suốt ngày nhưng cầm tay nhau thì không có điện giật nói như lời D
    Giờ nó cũng không còn là của riêng một mình em nữa nó đã có người yêu rồi cũng biết sẽ có ngày như thế cũng như ngày em nói em yêu anh nó cũng đã từng nói nó ghét anh cũng như giờ em ghét con người yêu nó .Trẻ con thật.Ngày mai anh có gọi điện về cho em không nhỉ?Em sẽ đợi tiếng chuông điện thoại reo và nghe giọng nói của anh
    Chúc tất cả mọi người một noen vui vẻ và hạnh phúc
    I will always love u
    love me love my dog
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đã quá lâu rồi em không vào đây viết vì sao nhỉ?Vì anh bảo từ giờ em hãy ghi nhật ký vào mail cho anh gửi cho anh để cho anh biết em có những tâm sự và anh cũng thế .Nhưng hôm nay em lại muốn viết trong đây muốn tìm lại một phần của cảm xúc .Trời HN đang vào thu anh ạ .Vậy là em cũng đã bước sang năm thứ 3 rồi .3 năm không dài những cũng không phải là quá ngắn .Anh biết không cái nick này giờ đến 3 đứa dùng chung nhưng chỉ có một mình em sử dụng nó để tâm sự với anh .Em sẽ đổi past từ giờ em sẽ viết vào đây mà không mail cho anh nữa .Em đang giận anh lắm đã 1 tuần rồi không gặp chẳng chat không gọi điện và chỉ một dòng mail đơn giản .Tự nhiên em cảm thấy lo lắng không biết anh có thay đổi không nữa?ANh biết không?QA vừa mới chia tay với người yêu ,nó bảo với em rằng khi không còn yêu nữa thì nên thành thật không hiểu sao nó không còn cảm thấy yêu H nữa và nó chia tay .Hôm qua em đi uống cafe với Huy ,giờ em mới biết Huy thích D anh ạ .Anh cũng biết chúng nó chơi thân với nhau từ khi lên ĐH nhưng có lẽ vì Huy thân thiết gần gũi quá và cũng vì cái tội lăng nhăng quá hay D cố tình không biết nữa.Huy nói với em rằng D không phải là đứa con gái xinh chỉ dễ thương trông đáng yêu thôi nhưng chẳng hiểu sao H thích D đến thế và rồi khi đứng trước D ,H luôn phải che giấu tình cảm thật của mình tội nghiệp .Kể cũng lạ H đẹp trai ga lăng học thì khá vậy mà sao ngưòi H thích chẳng thích nó ?Mà nó thì luôn mang tiếng lăng nhăng .D không còn chờ đợi nữa rồi nó đang yêu và rất hạnh phúc với tình yêu của nó.Người ấy của nó lại học cùng lớp M anh nhớ không?người đầu tiên ..... ấy anh chắc nhớ vì hồi đó M chẳng là địch thủ của anh .H biết D có người yêu rồi buồn lắm nó bảo chưa kịp thể hiện thì đã mất đi cơ hội rồi.Người yêu D trông hay lắm anh ạ
    Còn em vẫn một mình lặng lẽ vẫn lang thang trên những con phố dài một mình vẫn vậy và vẫn chờ đợi anh
    Anh ơi em yêu anh và nhớ anh rất nhiều
    love me love my dog
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hic tao không ngờ với mày tao là người vô tâm đến vậy?Hôm nào chúng ta cafe đi .Tao đang rất vui .......
    Have u ever been in love?
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Em đang rất vui anh à?Hôm qua em nhận được thư của anh nhận được ảnh của anh và vui hơn là hôm qua anh gọi điện về anh hỏi có giận anh không?Nói thật là lúc đấy vẫn giận nhưng sau khi nghe anh nói thì em thấy mình thật vô lý vậy là hết giận .Dạo này em học hành lười biếng wúa anh ạ chẳng chăm gì cả anh mà biết chắc sẽ giận đây.
    Hôm qua em qua chỗ D nó không có nhà.chán quá anh ạ nó dạo này sao mà đi suốt không biết
    Lớp em dạo này vui lắm .Khanh vẫn nói với em em hãy vui vẻ hoà đồng hơn sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều và em tin là như thế .....
    Sắp đến tháng 12 rồi sắp được 3 năm rồi chỉ còn hai năm nữa thôi sắp đi qua 3 mùa đông rồi phải không anh?và rồi em tin anh và tin vào chúng ta .Em yêu anh
    love me love my dog
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Cũng đã lâu rồi em chẳng viết gì cả?Bận thi quá anh ạ và vì có nhiều chuyện xảy ra lắm anh ạ
    Hôm nay đã là ngày 11rồi chỉ còn 13 ngày nữa sẽ đến giáng sinh năm nay lại chỉ có em một mình .Không biết năm nay giữ những đông vui ồn ào của phố xá em sẽ đi với ai hay chỉ một mình mình lặng lẽ thôi
    Em thấy nhớ anh quá.Những ngày này học thi cú đến 2h đêm em lại thấy nhớ anh cồn cào .Hn lúc này vui lắm .Việt nam chiến thắng một seagames ngập tràn niềm vui niềm tự hào dân tộc vậy mà không có anh ở đây
    Em muốn viết rất nhiều nhưng rồi lại chẳng nói đuợc gì cả.Em sẽ đợi anh về .em sẽ chờ anh .Đến giáng sinh này anh sẽ nhận được một điều rất bất ngờ đấy
    Hãy giữ sức khoẻ anh nhé?Ở Vn mấy hôm nay lạnh lắm .lạnh tê người trời còn mưa nữa chứ !Hôm Vn thắng 4-3 em ra đường lạnh tê nguời nhưng không khí thì nóng ran và em lại ước giá có anh ở bên cạnh nắm lấy bàn tay em như mọi lần bàn tay to và thô ráp
    Bỗng nhiên em lại nhớ đến cái hôm ở sân bay .Tiễn anh với một con gấu Pooh .Em chẳng nói gì cả chỉ khóc còn anh cầm lấy tay em một bàn tay rất ấm một bàn tay khiến em có cảm giác anh đang kề bên em .Em thực sự cảm thấy nhớ anh !Nhớ đến crazy !ước gì anh ở đây giờ này ....
    love me love my dog
  10. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,tình cảm thế này mà dám vào box GT đong anh NoiretLong
    hic hic,bó tay,đúng là nhóc con thích đùa thật
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa

Chia sẻ trang này