1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dành cho sinh viên xa nhà!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi zucchini, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zucchini

    zucchini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    dành cho sinh viên xa nhà!!!!!!!!!!

    các bạn thấy như thế nào về chất lượng cuộc sống của sv ngày nay?về trên nhiều phương diện. mời các bạn cho ý kiến!!!!!!!!!!!!!

    no one's perfect
  2. AVENGER

    AVENGER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống Sv hiện naycó thể gọi là rất là đầy dủ hơn trước đây rất là nhiều.
    Hiện nay tài liệu học tập có thể gọi là đầy đủ.Cộng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã giúp một phần không nhỏ vào ccông việc học tập của Sv.
    I'll be waiting for you
  3. DNLand

    DNLand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vũ bão ở đâu thì không thấy chớ ở DN có vẻ như là " gió thoảng" thôi hà
    Ngay cả cơn " gió mát", SV còn không có cơ hội " mát " được chút nào nữa là...

    DNLand
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn vừa ý về cuộc sống sinh viên của mình !!! Tất cả đều hợp lý, trừ 1 số chuyện lặt vặt , còn lại, nói chung, phải có gian khổ thì mới có thành công !!!
    Mình xa nhà ( cách Đà Nẵng 800km cơ đấy) , 1 năm chỉ về 1 lần , nhưng luôn suy nghĩ, Đà Nẵng là quê hương thứ 2 của mình !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  5. thienhoang

    thienhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Voi toi thi TRuong DH nay sao ma chan qua!
    hlo
  6. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói bằng lòng thì không đúng,mà nói không bằng lòng với những gì mình có thì cũng sai nốt,tớ nghĩ tớ đang "hạnh phúc" với những gì tớ đang có..
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng, sv ở gần nhà thì lại thích đi xa nhà, mà sv xa nha lại thích ở gần nhà, có ai hài lòng với cuộc sống của mình đâu, ai cũng nhìn cuộc sống của người khác rùi lại so sánh với cuộc sống của mình, vậy nên lại than vãn.
    còn bản thân mình, cho dù gần nhà hay xa nhà cũng đều là điều rất thú vị, mình luôn muốn sống bằng chính cuộc sống của mình, hi vọng mọi người đều như vậy, được làm sv là một điều thú vị mà, hãy trân trọng những giây phút này để sau này mới cảm nhận hết được cái đẹp của thời sv, nhất là sv xa nhà ý.
    nhất quyết không cho làm anh.
  8. ong_gia

    ong_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    dù xxxa nhàa hay kô,dù bạn có đi đâu xa chănng nữa ,tthì miễn sao tấm lòng bạn vẫn hướng về wê hương là ok rùi

Chia sẻ trang này