1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho số ít !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LCMTH, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LCMTH

    LCMTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dành cho số ít !

    Khà khà cười hai phát, cuối cùng cũng vào được ttvnol !
    Chưa biết bắt đầu từ đâu đây, có lẽ từ mối tình trẻ con lúc còn chưa đi học vỡ lòng
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Cô bé ấy ở cạnh nhà, da trắng, mắt long lanh như biết cười, hồi đó sau thích cô ấy thế, cùng chơi: nhảy lò cò, kim kỉm kìm kim, ô ăn quan... mình toàn bị thua và bị bắt nạt vì cô ấy cao hơn, vâm hơn và có mấy bà chị gái cùng phe củ hành mình.

    Hì hì, sao hồi đó mình hám bạn đến thế, một ngày mà ko gặp nhau, cười với nhau nhớ ra phết. Lại còn chơi rồng rắn lên mây và trò vợ chồng nữa chứ ha ha ha.

    Cô ấy xinh -theo như nhận định lúc bấy giờ-học loại TB, mình lại được cái Toán hơi bị cứng thế là bài kiểm tra nào hóc một tý mình lại có dịp bảo cô ấy -oai phết- không có gì khoái bằng giúp người mình yêu mến, khoái lắm.

    Có vài lần, phát hiện cô ấy cười với các bạn trai khác tươi không kém, mình cũng cú lắm định bỏ quách cho rồi, nhưng chỉ được một ngày đâu lại vào đấy hì hì, chết vì si tình

    Rồi ngày đó đã tới-mùa hè chuyển bị vào lớp hai. Hôm đó hai đứa cùng chơi trò người yêu ha ha ha, tớ đã được hôn vào má nàng ôi sao thích chế, trống ngực tôi đánh hơn trống làng. Hôn xong nàng quay lại bảo tớ:

    - Ấy biết không, ấy là người thứ bẩy hôn tớ đấy !

    Rồi nàng chỉ ra một lũ bạn hỉ mũi chưa sạch cùng lứa đang chơi bi xa xa- chúng nó sáu đứa kia kìa

    Tớ cảm giác như bị một truỳ nặng giáng vào đầu, tai ù đi ...

    Hi hi hi!






    Được lcmth sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 18/11/2003
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hay phết nhỉ! kỉ niệm hồi bé ah đúng ko?

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  3. LCMTH

    LCMTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ?oNguyệt thẹn hoa nhường?
    -------------------------------------------------------------------
    Cô giáo mới lớp bên cạnh sao mà xinh thế, bọn con trai cùng lớp xì xào. Mà quả thật chưa bao giờ bọn tớ nhìn thấy người toàn diện như thế: Tóc dài mượt thướt tha, nước da quá trắng, khuôn mặt thon thanh tú, đôi mắt đen ướt sượt như phát sáng. Vẻ phong vận khiến cho
    lòng người phải rung động ?" hi hi hi hư quá học sinh lớp hai dám bình luận cô giáo
    Đứa nào cũng ao ước được chuyển sang lớp bên cạnh để ngắm cô. Và ngay hôm sau,một ngày đẹp trời. Cô chủ nhiệm bị ốm. A hà cô giáo giống như nàng tiên trong chuyện cổ tích sang dạy bù.
    Cả lớp đang nhốn nháo, khi cô bước vào tất cả im thin thít. Bọn tớ mặt cứ đuỗn ra, miệng há hốc nhìn thấy cả cổ họng, chẳng đứa nào tập trung nghe giảng cô đẹp lắm, những ngón tay búp măng nõn nà khi cầm viên phấn nhìn không chán. Quả thực bọn tớ không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô cả híc híc
    Còn đang mơ màng, bỗng nghe một tiếng rú hãi hùng vì đau đớn của thằng bạn thân ngồi đầu bàn, sao ý nhỉ ? nhìn sang tớ thấy cái mặt đầy nước mắt của nó, đầu nó lệch sang một bên cả người nó như đang treo vào cái tai trái. Cái tai đang bị xoắn chặt đến tận gốc bởi bàn tay ngọc ngà búp măng chết người kia. Cái tai vô tội đỏ tím tái đến khi tan học vẫn chưa hết. Hôm đó gần chục chú được nếm mùi của cô giáo ?oNguyệt thẹn hoa nhường? vì những lỗi không tập trung nghe giảng, nói chuyện riêng.
    Thật là may đó lần đầu và đó là lần cuối cùng cô ấy dạy bù lớp bọn tớ. Nếu không, có khi cả lớp đi thi SEAGAME vì tai to, tai thính, tai điếc, ha ha ha
    Sau này mỗi lần gần những mỹ nhân ?ocặp lông mày cong vút. Mắt như sóng thu. Mũi thẳng, môi anh đào. Sắc đẹp của nàng khiến cho đám mày râu phải ngẩn người? tớ thường tự nhủ tránh cho xa, tránh cho xa nhưng hành động đôi lúc lại không đúng như thí
    Hi Hi Hi!
    Được lcmth sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 19/11/2003
  4. LCMTH

    LCMTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Tỏ tình"
    ----------------------------------------------------------------------
    Bọn tớ chơi thân với cô bạn gái cùng lớp ở bên kia đường- rất thông minh, xinh xắn và đáng yêu
    Cô bạn gái đó rất khoái trêu chọc tớ. Giằng bút, kéo áo lấy thước kẻ là chuyện đương nhiên. Nhưng có vẻ đặc biệt là cô bạn rất thích trêu chế tớ lấy người khác, gán ghép vợ chồng và ngày nào cũng? beo mông tớ, hi hi hi không biết vì sao?
    Suốt năm học lớp hai, tình bạn chúng tớ ngày càng thân thiết. Tình củ cải nảy nở đâm chồi. Một hôm, giờ nghỉ ra chơi bạn ấy nói thầm vào tai: ra đây tớ bao cái này hay lắm
    Úi rùi ui khoái quá, chúng tớ chạy ra góc sân trường, tim tớ đập cồm cộp.
    Bạn ấy nhìn tớ đăm đăm và nói:
    - Đ. ******- rồi nó cười ré lên, chạy thục mạng
    Hi Hi Hi!
  5. Black__Orchid

    Black__Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùi vị của của tuổi thơ
    Cậu ấy ở chung nhà tập thể với tôi và bằng tuổi tôi. Chúng tôi học chung lớp mẫu giáo và đi đâu cũng có nhau.
    Trong sân khu nhà chúng tôi ở có một cây bàng to, hai chúng tôi cùng bọn trẻ trong khu nhà thường tụ tập chơi đồ hàng dưới bóng mát của cây bàng. Cậu ấy hay ngồi đập những quả bàng khô để lấy cái nhân trong quả bàng đưa cho tôi cất vào trong bụng con búp bê gỗ Matrioska cũ kỹ đã mờ hết nước sơn. Đến khi đầy ắp nhân bàng trong bụng con búp bê thì bọn tôi mang ra chia nhau ăn, những cái nhân quả bàng hồi đó thơm và bùi làm sao.
    Tôi còn nhớ cứ vào buổi chiều sau khi tan học tôi và cậu ấy lại ngồi đợi bố mẹ ở cổng khu nhà tập thể, tôi leo lên bám vào cánh cổng sắt còn cậu ấy thì kéo cho nó đu đưa và ngước nhìn tôi đứng trên cao đang cười tít mắt vào
    Có những hôm bọn tôi đi nhặt hạt cơm nguội ở dưới gốc cây cơm nguội ngay đầu hồi khu nhà làm đạn và dùng cành đu đủ làm súng để bắn nhau, tôi làm công an còn cậu ấy là gián điệp, Nếu gián điệp chạy nhanh quá làm công an đuổi theo không kịp thì thế nào đồng chí công an cũng dỗi và mếu máo khóc
    Tôi nhớ nhất một hôm tôi ốm nên nghỉ học ở nhà, ngày hôm đó có đoàn của Bộ GD xuống thăm quan trường mẫu giáo bọn tôi, buổi chiều sau giờ tan học cậu ấy chạy như bay về đứng dưới cửa sổ gọi tôi xuống và kéo tôi ra một góc sân, bàn tay nắm chặt từ từ mở ra dưới cặp mắt tò mò của tôi, một chiếc kẹo chanh tròn xoe, màu vàng toả mùi thơm ngọt ngào.
    -Của các bác ấy cho bọn tớ đấy
    Cậu ấy mỉm cười
    - Chúng mình chia đôi nhé
    Cậu ấy bóc kẹo và chìa cho tôi cắn trước.
    Hương vị của cái kẹo chanh ngày ấy không bao giờ tôi quên được. Cho mãi đến bây giờ chưa bao giờ tôi được ăn một nửa cái kẹo nào ngon như thế
    Tôi đi gánh nắng giữa mùa đông
    Nắng buồn tôi bán có mua không?
  6. Black__Orchid

    Black__Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở khu tập thể mới nhiều trẻ con cực nhưng chỉ có một đứa con trai bằng tuổi tớ còn thì toàn bọn bé tin hin hay mấy anh chị lớn đùng. Ngày đầu tiên vào lớp vỡ lòng một thằng bé đen nhẻm, bé choắt nhìn tớ chằm chằm, nó đưa chân đá vào chân tớ một cái để làm quen rồi nhe răng ra cười, cả hàng tiền đạo của nó sún sạch vì thế nụ cười của nó mới ngộ nghĩnh làm sao, mặc dù cái chân đau điếng nhưng tớ cũng phải phì cười theo nó.
    Hết giờ học tớ cứ thấy nó lẽo đẽo đằng sau tớ, thỉnh thoảng chạy lên giật hai cái đuôi sam ngắn ngủn của tớ, hóa ra là nó ở trên tầng 5 khu nhà của tớ.
    Từ khi biết tớ là hàng xóm thì nó không giật tóc tớ nữa, chắc nó thấy tội nghiệp cho mớ tóc ngắn ngủn của tớ và sợ cái tính hay khóc nhè của tớ.
    Sáng sáng nó đứng dưới ban công nhà tớ réo tên tớ ầm ĩ rủ đi học. Hai chúng tớ vừa đi vừa gặm bánh mỳ và bốc phét đủ thứ chuyện, chủ yếu là nó nói và hoa chân múa tay chứ tớ thì chỉ nghe và cười góp.Tớ gọi nó là Còi, còn nó gọi tớ là Cò. Nó bé tí, còn tớ thì cao nghều, hôm nào đi học nó cũng bắt tớ sách cặp cho nó, nhưng bù lại nó cho tớ tham gia vào tất cả các trò chơi của nó.
    Vào mùa hè tớ theo nó đi lang thang khắp nơi dính chuồn chuồn, đổ dế, bắt ve, leo vào vườn nhà người ta hái trộm táo, có hôm bị chó đuổi nó phải đánh lạc hướng cho tớ chạy ngã rách toạc cả áo bị mẹ đánh cho một trận nên thân. Ngay trong khu tập thể của bọn tớ có một cái hồ nhỏ buổi tối nó rủ tớ và mấy đứa nữa đi dọc theo bờ hồ lêu lêu các anh chị yêu nhau ngồi tâm sự ở đó, hihihi, chúng tớ cứ đi lung tung ở đó hát nghêu ngao, lấy sỏi ném nhau làm các anh chị ấy mất tự nhiên chả dám ôm nhau.
    Nó có một cái xe đạp thiếu nhi của Liên Xô, cứ buổi chiều nó và tớ lôi xe ra tập ở cái dốc chạy xuống bờ hồ, tớ ngồi sau túm chặt áo nó, mắt nhắm tịt lại vì sợ, còn nó thì cong lưng lên đạp xe lấy đà để lao xuống cái dốc cao và cười khành khạch vì khoái chí.
    Nó rủ tớ nghịch những trò quái quỷ khiến cho mọi người ở khu tập thể phải tức điên lên. Đầu tiên là cứ sau một buổi tối thì toàn bộ đồ hót rác của các nhà để trước cửa đều biến mất mà không ai biết vì sao, hihihi, chúng tớ gom hết mang ra hồ thả xuống nước.
    Rồi bao nhiêu hoa mọi người trồng ở các bồn hoa trước nhà đều bị chúng tớ vặt sạch, tội ác ghê gớm nhất là tớ và nó dám vặt hơn 30 nụ hoa quỳnh sắp nở của ông Ngoại nó, cây hoa được ông chăm sóc kỹ lắm và ai cũng ngóng đến ngày hoa nở để xem, vậy mà chúng tớ vặt sạch chỉ để moi nhụy hoa ra chơi đồ hàng giả làm món mỳ vằn thắn. Hai đứa bị ông phạt đứng trong góc tường 2h đồng hồ, nhưng giá như ông thấy cái mặt nhơn nhơn của hai đứa tội phạm thì chắc ông còn phạt nặng hơn.
    Vì suốt ngày lang thang cùng nó nên tớ đen thui và càng ngày càng nghịch như một thằng con trai chính hiệu.Ông ngoại tớ cứ thấy tớ và nó mang hai cái que đi dính chuồn chuồn là lại trêu: Còi ơi cái thằng bạn của cháu sao lại mặc váy thế, hihihi, "cái thằng mặc váy" đấy là tớ.
    Chả hiểu vì sao tớ càng ngày càng cao còn nó thì ăn bao nhiêu cũng không lớn. Có lần nó dọa tớ: nếu đằng ấy cứ cao lên mãi thì tớ không chơi với đằng ấy nữa đâu, nói chuyện với đằng ấy mỏi cổ bỏ xừ.
    Tối hôm ấy mẹ tớ thấy tự nhiên tớ chỉ ăn một bát cơm thôi, hihihi, tớ sợ ăn nhiều sẽ chóng lớn nhỡ nó không chơi với tớ nữa thì sao.
    Vào cấp một nó học chung lớp với tớ, nhưng vì sợ bọn bạn học chung trêu nên đến lớp không bao giờ nó nói chuyện với tớ, nếu có đi chung đường về nhà nó cũng đi tụt lại phía sau chứ không đi cạnh tớ, nhưng cứ về đến khu tập thể là nó lại thân với tớ như ngày xưa, nó và tớ hôm nào cũng học chung, nó giỏi toán nên toàn giảng bài cho tớ, không có nó chắc tớ cắn hết móng của 10 đầu ngón tay lẫn 10 đầu ngón chân mỗi khi không làm được bài mất.
    Mùa hè năm lớp 6 nhà tớ chuyển nhà đi chỗ khác, hôm nhà tớ dọn đi tớ đi tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu cả, lúc về nhà thấy ở bệ cửa sổ có một hộp giấy trong đó là toàn bộ các viên bi ve của nó mà tớ nịnh nọt, xin xỏ bao nhiêu lần nó cũng nhất định không cho viên nào cả, dưới đáy hộp là tấm ảnh của nó, hihihi, nó mặc áo trắng tinh chụp ảnh ở công viên Lê Nin, đằng sau tấm ảnh có dòng chữ: người bạn trai duy nhất của đằng ấy.
    Tôi đi bán nắng giữa mùa đông
    Nắng buồn tôi bán có mua không?
  7. LCMTH

    LCMTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn thấy cô ấy tớ giật mình. Khuôn mặt thanh tao và khả ái, ánh mắt ngượng ngùng và chịu đựng, nếu ai đó nhìn một lần rồi có lẽ không bao giờ quên.
    Cô ấy ngồi như đang đợi ai. Trước mặt có một cốc nước còn một nửa, khi tớ tới gần cô ấy ngước nhìn lên, úi dà! cú lườm chấn động tâm thần hì hì
    Háo cái đẹp tội nặng quá, tự xỉ vả đi
    Hi Hi Hi !
  8. Black__Orchid

    Black__Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai ai chả thích, tớ thì càng thích vì tớ vốn thích mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng mà đúng là ghét của nào trời trao của ấy nhé, hihihi, tớ bị thần tình ái giáng cho một búa đau điếng vào đầu, mà vì ai chứ? Hắn ta chả hề đẹp trai tí nào
    Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tớ ở một nơi khá yên tĩnh và dễ thương, tớ đến trước vì vốn là người thích đúng giờ, hơi hồi hộp một chút vì tớ chưa hẹn gặp ai như thế này cả, không quen nhau từ trước mà là nhờ qua một người khác Cũng chỉ vì tớ hơi tò mò về hắn một chút, hắn ta có nhiều ý thích giống tớ, hắn ta khá bí hiểm, hahaha, thế là tớ đâm ra tò mò muốn gặp hắn một lần.
    Hắn đến, đi về phía tớ rất nhanh và mỉm cười cực kỳ tự tin
    Hic, có cái gì đập mạnh vào đầu tớ một cái, tớ thấy mình hơi chao người đi và lúc đó tớ thề là nhìn tớ ngớ ngẩn cực kỳ vì tớ cười rất ngố và không biết giấu sự bối rối của mình đi đâu
    Tớ không thể chấn tĩnh được cho đến khi hắn kéo tớ vào câu chuyện vui vẻ của hắn và đến lúc đó thì tớ nhận ra rằng hắn chả đẹp trai tí nào, gầy gầy và thấp bé, ừ, khi đứng thẳng lên thì hắn chỉ cao bằng tớ với điều kiện tớ không đi guốc cao gót Mà tớ thì thích đi guốc cao gót cực kỳ vì lúc đó trông tớ nữ tính và cao như người mẫu nhé, hehehe.
    Nhưng mà khi tớ tỉnh ra thì đã muộn rồi, tớ tự nhiên thấy thích những người nhỏ bé và thông minh như hắn,nhìn xinh xinh và nói chuyện thú vị thế chứ
    Còn chuyện đẹp trai hả?Hehehe, sau khi quen hắn thì tớ thấy quái lạ chẳng hiểu vì sao mấy tên mà tớ vẫn cho là đẹp trai bây giờ vô duyên tệ, còn hắn thì trông mới sáng sủa làm sao
    Hahaha, đáng đời tớ nhé, ai bảo lúc nào cũng mê tít mấy anh đẹp trai, lần sau phải luôn luôn kêu to lên rằng: "Trời ơi con ghét mấy anh đẹp trai, cao to lắm ạ" thế nào ông trời cũng hí hửng chơi khăm tớ bằng cách cho một anh đẹp trai như diễn viên điện ảnh và cao to như người mẫu yêu tớ say đắm cho mà xem
    Nhưng không biết tớ còn có cơ hội mà gào lên với trời một lần nữa không nhỉ
  9. Black__Orchid

    Black__Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích xem bọn con trai trong khu tập thể đá bóng dưới sân, nhà tớ có ban con nhìn ngay xuống sân và chiều nào tớ cũng ngồi vắt vẻo trên thành ban con xem chúng nó, đá bóng. Khoảng hơn 10 đứa la hét ầm ĩ, mồ hôi mồ kê đầm đìa và chạy thục mạng theo quả bóng nhựa.
    Hồi đó tớ chả biết vì sao mà chúng nó lại thích tranh nhau một quả bóng đến thế, rồi chèn nhau nhã toạc cả đầu gối ra, cãi nhau ỏm tỏi, có khi nhảy vào đánh nhau vì bất đồng ý kiến với trọng tài. Mà trọng tài là thằng T còi, bé như cái kẹo, mắt thì cận lồi ra, vừa chạy theo bọn cầu thủ vừa kéo cái quần chỉ chực tuột xuống, miệng nó ngậm cái còi sắt đã rỉ, chốc chốc nó lại toét một cái ra cái điều ta đây ghê lắm
    Trong đám con trai hay đá bóng ở dưới sân có thằng Misa, bố nó là người Việt nam, còn mẹ là người Nga, thằng đấy cao nhất hội, cái đầu tóc vàng hung hung của nó gật gù khi chạy, Misa là một thằng cực kỳ láu cá, mấy lần tớ thấy nó tụt quần những đứa đang mang bóng đến gần cầu môn đội của nó.Mấy thằng kia vừa chạy vừa lo túm quần thì làm sao mà sút bóng vào được.
    Cũng vì chăm xem bọn con trai đá bóng mà tớ biết khi nào thì việt vị, khi nào phạt góc, lúc nào ném biên, khi nào bị phạt đá 11m, hì hì, đấy cũng là một hiểu biết khá nhiều đối với một con bé 10 tuổi và mù tịt về bóng đá như tớ.
    Bây giờ bọn con trai khu nhà tớ đều đã đi làm hết rồi, chẳng ai trong chúng nó trở thành cầu thủ, nhưng có lẽ chúng nó không biết là nhờ chúng nó mà tớ đã trở thành một fan của bóng đá
    Tớ thua độ mất rồi, tớ bắt đội Việt Nam
    Nhưng dù sao thì tớ vẫn yêu đội Việt nam lắm
  10. LCMTH

    LCMTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Noel
    Nhớ lại ngày đã qua?
    Màu xanh không nổi nhưng rộng khắp, tầng đó không cao nhưng chỉ có ta, tiếng nhạc giáng sinh và cây thông noel, câu chào và nụ cười, ánh mắt và trái tim nơi nơi ngất ngây trìu mến.
    Những quả dâu chín đỏ mọng, kẹo bạc hà thơm nức, Sô cô la nhân kem như tan ra lan tỏa khắp nơi.
    Làm sao mà quên được ngọn nến màu xanh nhạt, ánh lửa ấm áp, mùi thơm hoa oải hương nhè nhẹ lan toả
    Bâng khuâng và trống vắng
    Đơn độc ta đứng trên ban công nhìn xuống ánh nắng nhạt sắp tắt, gió bắc se se lạnh phải chăng mùa đông đến rồi. Có lẽ cần một thời gian dài nữa trời mới ấm trở lại.

    Được lcmth sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 20/12/2003

Chia sẻ trang này