1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành Cho Tháng Sáu:phim bóng rổ học đường Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 29/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lomyni

    lomyni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  2. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu là teen, bạn phải xem 'Dành cho tháng Sáu'!


    Tiin.vn - Đó là lời khẳng định chắc chắn của một khán giả teen khi xem bộ phim này!

    "Hôm qua (20/5), mình đã rủ cả lớp đi xem "Dành cho tháng Sáu" - một bộ phim teen Việt Nam đúng nghĩa dành cho khán giả trẻ để xả stress, chuẩn bị cho kỳ thi tới. Không câu khách bằng những yếu tố tầm thường, "Dành cho tháng Sáu" thu hút chúng tớ bằng câu chuyện đậm chất học trò, yêu thương vụng dại tuổi mới lớn, những khung hình sân trường cấp 3 chất chứa đầy kỷ niệm. Do vậy, mình nghĩ nếu bạn là teen, thì bạn phải xem phim "Dành cho tháng Sáu""- bạn khán giả cho biết.
    [​IMG]
    Câu chuyện "Dành cho tháng Sáu" đơn giản là về cuộc sống sinh hoạt vui chơi học trò năm cuối cấp 3. Phim nói về 3 cô cậu Kiên (Huỳnh Anh), Minh (Trần Thiên Tú) và Hoàng (Quốc Trung) chơi với nhau rất thân thiết, cùng học chung lớp, cùng chơi trong đội bóng rổ của trường. Trong một phút bốc đồng vì thất tình với Minh, Kiên đã nghỉ chơi bóng rổ và bỏ về quê. Vì tình bạn, Minh và Hoàng cùng đi tìm Kiên. Trên hành trình tìm bạn, Minh và Hoàng đã có dịp trải nghiệm những cảnh đẹp của quê hương phía Bắc, đồng thời khám phá ra giá trị cao quý của tình bạn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với một cốt truyện đơn giản nhẹ nhàng, "Dành cho tháng Sáu" kể một câu chuyện về tình bạn và tình yêu trong vắt như những tia nắng sớm mai không một hạt bụi. Giống như lời bài hát nền trong phim, chuyện tình của Kiên và Minh chỉ gói gọn trong những hình ảnh dễ thương "được thấy em cười, nhìn thấy áo trắng em bay trong nắng..." . Như thế cũng đủ để một cậu học sinh tuổi mới lớn nghĩ rằng đó là tình yêu lớn lao cao cả mà ngộ nhận rằng không thể sống được nếu thiếu nó. Nhưng phải có những vụng dại ngộ nhận như thế thì tình yêu trong "Dành cho tháng Sáu" mới đúng là tình yêu trong trắng đầu đời của lứa tuổi học trò.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không câu khách bằng những hình ảnh hở hang, "lộ hàng" thường thấy, "Dành cho tháng Sáu" còn không có cả những diễn viên ngôi sao tuổi teen. Ngay cả Huỳnh Anh tại thời điểm tham gia phim cũng chưa nổi tiếng, chưa gắn với biệt danh hot boy. Nhưng như thế mới khiến khán giả, nhất là khán giả teen thấy đồng cảm với phim. Bộ ba Huỳnh Anh, Thiên Tú, Quốc Trung thực sự hóa thân thành những người bạn thân thiết có thể chia sẻ mọi thứ với nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bạn khán giả nam cho biết: "Một trong những khung hình mình thấy đẹp của tình bạn 3 người, là khi Kiên ngồi tâm sự với Hoàng, cả hai cùng nhìn Minh chơi đùa với những đứa trẻ quê. Đó không chỉ là một khung hình đẹp và điện ảnh, mà nó rất đẹp vì mang tính chân thật của tuổi mới lớn. Khi những cậu trai như mình bắt đầu thấy nhớ nhung yêu thương một cô gái, thì người mà cậu ấy muốn hỏi đầu tiên chính là người bạn thân của mình. Chắc những ai đã trải qua tuổi ô mai đều thấy bồi hồi xúc động, vì hình ảnh đó khiến gợi nhớ về một thời ngây thơ lãng mạn yêu thương trong sáng - thời của những mối tình đầu".
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Dành cho tháng Sáu" không chỉ đặc sắc về câu chuyện dành cho lứa tuổi teen, bộ phim còn có rất nhiều ngôn ngữ điện ảnh đặc trưng cho lứa tuổi chúng mình. Đó là trong suốt cả bộ phim, tất cả những nhân vật trong phim đều thuộc tuổi teen. Xuyên suốt phim cũng có xuất hiện những nhân vật người lớn, nhưng khán giả sẽ không hề thấy một khuôn mặt người lớn nào cả. Đây chính là 1 một thủ pháp rất đặc sắc của nhà làm phim, giống như một lời khẳng định rằng đây là phim của người trẻ, là thế giới không hề có sự can thiệp của người lớn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một điểm nổi bật khác của "Dành cho tháng Sáu" mà nếu không nhắc đến thì sẽ là một thiếu sót lớn, đó chính là phần hình ảnh đẹp đến mê hồn. Cũng giống như sở thích của Hoàng là thích chụp ảnh để lưu lại những hình ảnh đẹp, "Dành cho tháng Sáu" đã có những khung hình mô tả nét đẹp thanh bình yên ả nhưng vô cùng quyến rũ của làng quê phía Bắc. Hơn thế nữa, chính những hình ảnh sôi động hào hứng của các trận đấu bóng rổ, với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều góc máy, nhiều hướng quay độc đáo sáng tạo, bộ phim mang đến cảm giác chân thật cho khán giả giống như đang xem một buổi tường thuật trực tiếp một trận bóng rổ trên một kênh thể thao chuyên nghiệp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng, có thể nói "Dành cho tháng Sáu" cũng là một MV hay tuyệt vời. Kết hợp với những khung hình đẹp là các ca khúc được hòa âm, phối khí và sáng tác bởi nghệ sĩ nhạc indie/folk Guillaume Vétu. Chắc chắn nhiều bạn sau khi xem phim sẽ tìm nghe lại những ca khúc cực hay nằm trong bộ soundtrack phim này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Dành cho tháng Sáu" đúng chất là một phim tình cảm teen, và cũng không phụ lòng khán giả chờ đợi một phim bóng rổ học đường đầu tiên của Việt Nam. Phim khởi chiếu từ 18/5 vừa qua.

    Một điều thú vị là 20 khán giả đầu tiên đi xem phim "Dành cho tháng Sáu" ở mỗi rạp hàng ngày còn có cơ hội nhận được một chiếc áo thun cực xinh như hình dưới nhé.


    [​IMG]
    Còn bạn, bạn nghĩ sao về bộ phim? Hãy gửi ý kiến của bạn lên Tiin.vn qua comment bên dưới nhé!
    Theo Tiin Poly/Đất Việt

    http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/neu-la-teen-ban-phai-xem-phim-danh-cho-thang-sau.html
  3. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Có lẽ đây là bộ phim Việt Nam duy nhất về tuổi teen sẽ nhận được nhiều ủng hộ vào thời điểm này ! Khi mà thời gian qua có quá nhiều những thông tin , báo chí phản ánh về những tệ nạn học đường , làm hoang mang mọi người !
    Không ! Tôi cũng như các bạn hãy tin rằng đó chỉ là thiểu số và lứa tuổi học trò vẫn là 1 cái gì đó rất trong trắng , thánh thiện , đầy ước mơ cao đẹp như chính thông điệp của bộ phim .

    Mà sao tôi vẫn thấy từ... tuổi " teen" tuy ngắn gọn nhưng cụt làm sao ấy!

    Có thể thay từ tuổi teen bằng :

    1. Tuổi mộng mơ.
    2.Tuổi ô mai .
    3.Tuổi hoa niên .
    ..........v.v...

    Mùa hè đã đến ! Sáng nay chủ nhật đi ngang nhà thờ Đức Bà thấy 1 tốp nữ sinh có lẽ là cuối cấp mặc áo dài trắng đứng chụp hình kỷ niệm ngày cuối cùng của tuổi học trò , tâm hồn thằng đàn ông ngoài 30 bỗng rộn ràng ,hình ảnh đó đẹp và thánh thiện làm sao !! Nhớ về 1 thời tuy gần nhưng cũng đã quá xa!!!

    Ôi ! Một thời hoa mộng !
  4. lomyni

    lomyni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dành Cho Tháng Sáu – Phim đẹp về tuổi học sinh
    Điện ảnh học đường ngày nay phần lớn phản ánh những khía cạnh tiêu cực của lứa “mộng mơ”, nó khiến những thế hệ sau này chỉ thấy ở đó sự sa đọa, buông thả. Đã trải qua và vẫn còn cảm nhận được nét đẹp của tuổi ô mai nên đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn đã mượn đề tài bóng rổ học đường làm đòn bẩy bật lên sự trong sáng của tình yêu học trò.

    Tuổi trẻ bồng bột và chưa chính chắn, nhiều người vẫn cổ súy cho suy nghĩ ấy và dần dà nó được “nuôi dưỡng” thành thành kiến đối với tình cảm của thế hệ trẻ. Đạo diễn Hữu Tuấn đã dựng nên một câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật Kiên (Huỳnh Anh), Minh (Thiên Tú) và Hoàng (Quốc Trung) theo cách nhìn, nhớ, và cảm nhận của riêng mình. Anh đặt ra một giới hạn rõ rệt cho nội dung phim để mọi thứ không thể “vượt rào” và làm lệch hình ảnh anh muốn truyền tải đến khán giả. Anh muốn cho tất cả thấy, tình yêu học trò chính là thứ tình cảm tinh khiết nhất, không nóng vội. Kiên là hình ảnh của cái tuổi mới lớn chưa dám đối mặt với những khó khăn trước mắt, nhận thấy trốn tránh là giải pháp và cứ khép mình vào lớp vỏ dày ấy. Hoàng và Minh thì hoàn toàn ngược lại, biết chấp nhận và sẵn sàng đứng lên giải quyết vấn đề bởi họ không muốn mất đi tình bạn quý giá cả ba đã cùng tạo nên. Một tình yêu được “che phủ” bởi một tình bạn sẽ khiến khán giả cảm thấy rất nhẹ nhàng và có cảm giác được “F5” tinh thần vì mạch nội dung không là những tình cảm phức tạp, lâm li bi đát của Hàn Quốc.
    Cảnh quay đẹp làm tăng thêm giá trị của phim. Khán giả cảm thấy mãn nhãn với những cánh động rợp màu lúa chín, không khí của đồi núi Thái Nguyên tràn ngập cả rạp chiếu bên cạnh cảm giác yên bình của vùng quê được điểm thêm những cánh điều. Đạo diễn gạt bỏ hết những thiết bị, phương tiện hiện đại để làm “mộc” hình ảnh của ba cô cậu học sinh. Họ vẫn còn liên lạc với nhau bằng những chiếc điện thoại bàn, duy nhất Hoàng được ưu ái trang bị cho một chú dế và máy ảnh Canon. iPhone, xế hộp, SH,... trở nên quá quen thuộc trong những phim gần đây và rồi Dành Cho Tháng Sáu lại giản dị đến lạ.

    Phim tuy ngắn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Nhạc phim là điểm nhấn đáng chú ý tiếp theo. Không khí trong rạp trở nên khác hẳn khi từng ca khúc được dạo lên. Cảnh thanh vắng của vùng núi Thái Nguyên được làm trở nên nhộn nhịp hẳn trong tiếng nhạc và theo từng bước chân nhân vật. Đạo diễn Hữu Tuấn đã chọn nhạc phù hợp với từng cảnh quay nhằm tìm thấy sự đồng cảm từ phía khán giả, đấy chính là một kỹ thuật để khán giả nhập tâm vào tình tiết phim.


    Tóm lại, Dành Cho Tháng Sáu là một phim tình cảm hay không lấy nước mắt khán giả nhưng mang lại nhiều cảm xúc từ hình ảnh, nhạc phim cho đến nội dung đều rất nhẹ nhàng, không cân não. Khai thác đề tài lành mạnh và khá mới mẽ khi ***g ghép vào đó là môn thể thao hoàng tử đã tạo cho phim một chỗ đứng riêng biệt đáng chú ý trong loạt phim hè 2012. Dành Cho Tháng Sáu rất hợp với không khí của những ngày hè và đặc biệt dành cho những ai muốn tìm thấy chút quá khứ của mình trong thời học sinh.
  5. gundamf91

    gundamf91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chương trình vé 0 đồng lần 2: Khán giả có cơ hội sở hữu những chiếc vé xem phim Dành Cho Tháng Sáu với mức giá 0 đồng khi chọn suất chiếu 13 giờ vàongày 02.6 tại các rạp MegaStar Hùng Vương, Vincom, Hải Phòng, Biên Hoà và Đà Nẵng. Chỉ áp dụng cho khán giả mua vé trực tiếp tại rạp.

    Về tặng phẩm khi mua vé: Nếu may mắn, bạn sẽ là 1 trong 20 khán giả được sở hữu chiếc áo thun Dành Cho Tháng 6 được thiết kế đẹp mắt cũng như các tặng phẩm khác khi mua vé xem phim.
  6. rubykute

    rubykute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình thíc Huỳnh Anh lắm

Chia sẻ trang này