1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho thành viên mới - Xem trang 1

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    dân hanội xin đc nhập gia tuy` tục nao`

    fantasy XY
  2. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tui nữa nè dân HP chính hiệu con nai vàng mà ít vào đây quá
    ---> tứ giờ chính thức nộp đơn xin làm thành viên của box mình nha........
    Họ và tên : Trần Thuỳ Trang
    Nick : missuta..........hihihihi`
    CHo tui hỏi hụi HP trên Hn thì hoạt động như thế nào nhỉ có họp hành gì ko vi họp đầu tháng dưới HP thì chịu ko về được
    Chào mọi người
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    bà post được bài này rùi biến mất đâu rùi hả Trang hâm
    [​IMG]
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên của HPC , em muốn yêu cầu title co duoc không ?

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nếu muốn được set title, xin gửi tin nhắn cho Innocent hoặc Cu_lan.
    Thân
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế hàng tháng sẽ đi họp ở đâu ? Tháng sau chẳng hạn

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu

Chia sẻ trang này