1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho tụi gà thích chộp ảnh!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân lợn con, ai bảo quần nhau với Spica làm gì cơ. :D
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hố hố..chả đọc kĩ bài giề cả. Sơn béo đi với một bà chị cơ mà, quần thế quái nào được với tớ. Vịt vớ va vớ vẩn
  3. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    he,tớ thấy ảnh bạn sơn này chả manly tẹo nào, trông cứ như là cô gái í, cô gái mới lớn đang mơ mộng điều gì đấy . Đàn ông con trai ai lại ngồi tay chống cằm điệu thế, mắt lại mơ màng nữa đề nghị bạn hạ cánh xuống mặt đất
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thì đã bảo 1 phút mặt niệm cho thằng bé nhà chú nì mà! Máu me thế này thì chỉ còn cách....cắt mới cứu được thôi!!!
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trời chớm nắng, những vốc nước mưa vẫn còn lại trên những vòm cây chỉ đợi gió thổi một nhát là đổ ập xuống người đi đuờng,bị ướt có bà cụ ngẩng lên lèm bèm chửi,chả biết chửi ai??? có hai cô cậu học sinh cười rúc rích, cũng chẳng biết vầy nước ở đâu mà ướt hết áo quần. Bọn cấp 3 hôm nay chia tay nhau hay sao mà lao ra hết cả ngoài đường, cười nói nháo nhác cả đường.
    Sao lại thấy mong manh thế này, nhớ ngày cấp 3 quá..hu..hu.... Trốn làm vác máy đi chụp linh tinh thôi, việc thì kệ cụ việc, mong manh thế này làm thế quái nào được việc..hu..hu
    Tại mưa quá, phượng nhạt hết cả, nhìn dưới gốc mới thảm hại làm sao, rụng cứ gọi là tơi bời nhoe nhoét
    [​IMG]
    Hồ sen gần công viên nước, thơm nức nở, gió thổi ngất ngây...trời...phê như con tê tê
    [​IMG]
    Bọn trẻ con câu cá rất lành nghề, nhoắt một cái là được một con, mình ra xin mấy con về cho mèo, nó cho nguyên con cá chép nhơ nhỡ, chắc nhìn mình hiền...hố hố
    [​IMG]
    Đường vào chỗ hồ sen có vườn hoa nhài đang rộ hoa thơm nức nở, có ông cụ râu bạc phơ,đang hái nụ nhài cười rất tươi hỏi: Mày định nhặt nhạnh cái gì đấy???. Tức chả nói lên lời, mình nhìn hiền thế này. Châm biếm đếch chịu được.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phong độ nhảy spi ,đang mùa bằng lăng đấy,đứa nào chụp về coi nào,nhanh không nó lại nhoe nhoét hết đấy
  7. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoa phượngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mùa hoa Xà Cừ. Tớ rất thích loại hoa này, mùi thơm ngọt giống như mùi rượu nếp. Bông hoa bé liu xiu, nhìn yêu lắm. Ngày bé suốt ngày tranh chấp nhau khu vực quanh gốc cây để tổ chức mua bán rượu nếp trái phép.
    Bây giờ,trước cửa văn phòng có con đường toàn cây Xà Cừ, sắp đến mùa mưa bão các chú ở môi trường đô thị thi nhau trèo cây phá hoại, cưa đẽo ầm ĩ cả đường. Hoa Xà Cừ rụng trắng, thơm nao lòng, chả nhẽ cúi xuống nhặt nhặt, tưởng hâm
    up mãi ko được ảnh
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Thần tượng
    Chụp được mấy phát nữa nhưng toàn nhăn nhó với méo mồm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này