1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Vietguitar: nơi trao đổi thông tin của các thành viên quan tâm đến diễn đàn này!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hau_k5, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thank you, khochiu! Bạn chỉ dẫn nhiệt tình và đầy đủ quá.
    Mà bạn là ai vậy? Mấy buổi trước có tham gia không? Để còn biết mà thank một người nhiệt tình như bạn!
    Vấn đề host cho VG, lần này mọi người đang bận rộn quá, và cũng thận trọng hơn những lần vừa qua, nên hơi chậm. Nhưng sẽ sớm có lại forum.
    Hẹn mọi người ngày mai, room VIETGUITAR -paltalk.
    Sói Ráp
  2. Tui_la_ai_new

    Tui_la_ai_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    nếu không nhận được thìg chịu khó tìm trong phần bulk mail nhé :D
    To be or not to be
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trwòi ơi, các bác đánh chuyên nghiệp không thể tưởng tượng nổi, bao giờ em mới theo kịp trình độ các bác bi giờ... híc híc
    Hiện giờ là 10 giờ 04 phút ngày 1-6-2003, và bac Soi đang trình diến bài Tui đưa em sang sông, híc em ý sang sông rồi tối em ý lại về, chứ có đi mất đâu mà bác ý đánh nghe buồn thảm thế không biết, híc, đúng là tình iu có khác...
    úi, em chưa tường thuật xong thì Dethoralive đã chuyễn sagn bài Cavatina, trùi ui, sành điệu..., nothing to say... em khóc mứt... híc, chắc tại xúc động quá nên bác ý đã không thể xuống tay gẩy đàn đến hết bài.(chắc bận lau nước mắt hả)
    Bây giờ là 10 h 12, các bạn đang được chứng kiến sự đột phá trong lĩnh vực âm nhạc nói chung, và của VG nói riêng, đó là CA VỌNG CỔ, do anh xóm vẵng, thành viên của VCGC thể hiện, híc trình độ về ca nhạc của em đã kém, về lĩnh vực này lại càng mù mờ, nên không hiểu đây labài gì, úi... úi ... dang hay thì mất điện, úi, bom bnom, IRAC bị tấn công sao đạn lac bay tận VN nè trời, híc, tí chết, híc,..........
    sau đơịt Mỹ ném bom là đợt không tặc tấn công, sỗ của Việt Guitar công nhận là lậ đận thiệt, híc, nhưng nhờ có sự dũng cảm đấu tranh đến cùng vời những thể lực đen tối, nên cuôi cùng chính nghĩa đã chiến thắng gian tà, chúng ta đã duổi được tên nghịch tặc ra khỏi vùng trời hoà bình, để em thơ tiếp tục được cắp sách đi ...học đàn, ý xin lổi đã rời xa chủ để, tiếp đây là Tuổi đá buồn do Snoopy-boy thể hiện (hình như anh chàng này cũng là 1 tay đàn cứng của VCGC, bạn của anh Xóm vắng)
    Mời các bàn đón xem bản tin tiếp theo được tường thuật trực tiếp từ buổi online của VG ngay 1-6 này!
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tiiép tục lắng nghe bản tin VG ONLINE lúc 10h35 ngay 1-6, hiện này là prelude no.1 của anh oblivion-3, à không, có một doận khác , hình như lầ do Vu Thanh An chuyển soạn hà anh Chopin (được nhắc khéo, hỏng biết có trật không), ui nhưng mà đoạn sau thì đặc sệt dạ khúc nửa đêm ...
    Để tiếp nối chương trìn, mời các bạn thưởng thức "khúc tuỳ hứng arạp" vẫn do anh OB thể hiện, xin cho LYMY chữ kí ạh, giấy bút đây ạh, hic híc, nếu muoón được trực tiếp nghe, tiếp xúc và xin chử kí người mình hâm mộ, hãy truy cập địa chỉ Vietguitar tại www. paltalk.com ngay lúc này, tật cả những diều bạn mong muốn sẽ trở thành hiện thực, nhanh lên thôi...
    size=6]Từ trái tim đến trái tim phải đi qua cái gì?[/size=6]
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ là 10h44' các bạn đang cùng tôi ngồi đây để thưỡng thức một .... híc. cúp điện cái rụp, em chào các bác, muốn biết câu chuyện về sau thế nào, xem hỗi sau sẽ ró, còn bi giờ em phải outa rùi ạ, kính cẩn tạ lỗi cùng các bác!!, tiếc nhất là em khoong được nghe chị Maica đánh, híc, chị ý đã hứa với em rùi mà, huhu!!!
    size=6]Từ trái tim đến trái tim phải đi qua cái gì?[/size=6]
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình tường thuật trực tiếp VG online ngày 1-6, sau một hồi tiếp năng lượng em đã trở lại tiếp tục mạch nối âm thanh vô tận của cây đang guitar !!!
    12h02, không khí như trầm lắng xuống khi nghe Lòng mẹ của anh Soirrab, ngắn nhưng chứa đầy cảm xúc dạt dào của Anh Soi, cho nên đến giờ em cũng không hiểu được tại sao anh Soi vẫn chưa có,,, người iu!!!
    Ngay tiếp theo đó vẫn là không khí đậm chất Việt Nam, được anh Hau-k5 tiếp nối với "bèo dạt mây trôi", bản nhạc này vẫn là Most wanted của Vietguitar, nhưng chỉ tiếc là đường truyền không được tốt, đã làm hỏng mạch của bản nhạc tuyệt hay này!
    Anh Soi tiếp nối chương trình với "anh ỏ đàu sông em cuối sông", trứ tình ghê gớm, công nhận nội lực của bac Soi thâm hậu thâtj, đề nghị bác Soi hôm nào làm quả SOLO đi, hihi!!!
    size=6]Từ trái tim đến trái tim phải đi qua cái gì?[/size=6]
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tiếp....(hihi, em tranh thủ câu bài luôn, mí lị cho các đở mỏi mắt vì bài dài quá, hihi!!)
    bây giờ là 12h15, thời tiết nóng mực và đã về trưa, nhưng tôi có cảm giác không có gì có thể ngăn cản dòng nhiệt huyết vủa những thành viên VG với cây đàn Guitar, ôi tình yêu Guitar muôn năm!!!
    Bác hau tung một chiêu liên hoàn các đoản khúc, híc , cho phép em được gọi như vậy, vì đường truyền ngắt quãng qúa em chẳng nhận ra bài vào sất, ơ mà em chẳng hiểu vì sao tự miền đất giầu có như thế mà đường truyền lại kém dường vậy, híc, ơ, không phải em chê đắt nước TBN nơi bác đang sống đâu ạ, ý em là, bác phải có tấm lòng cao cả thế nào mới vượt qua được muôn vaqnf khó khăn như thế ạ, híc, bác có hiểu cho em không hả bác()
    tiếp nối chương trình, bac Soi với czadas, tuyệt phẩm, em phải nói thật là em đã nghe bài này trong đĩa rồi, nhưng mà em thấy bác Soi dánh không hể thua kém, đúng là gạo cội, cao thủ, emphục sát đất... mọi người thấy thế nào ạ!!!
    size=6]Từ trái tim đến trái tim phải đi qua cái gì?[/size=6]
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 12h27, để thay đổi không khí, mời các ban cũng tôi đến với một bài hát do anh NANGLEN hát và tự đệm, tên bài hát là gì chúng ta cùng chờ xem...
    a, bác hau da trở lại sau một hổi cố gắng sưẩ lại đường truyền, dù vẫn còn phập ohù nhưng lymy vẫn nhận ra bản ngày mùa quen thuộc, xin được bày tỏ sự khâm phục với tài năng và những nổ lực của bác.
    Giờ đã về chiều, cúng dã là lúc chúng ta phải nói lời chia tay sau một bữa tiệc guitar thịnh soạn, còn biết nói gì hơn khi lời chia tay nào cũng chứa đựng sự bịn rịn luyến tiếc, giá như thời gian ngừng trôi, để nhưng giây phút như thế này sẽ không bao giờ chấm dứt, trong không khí này, bản Hành khúc của anh Soi đã cất lên oai hùng, như thôi thúc, như hứa hẹn một điều gì đó, hẹn gặp lại các bạn trong chương trinh VG online tối chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tam biệt!!!
    size=6]Từ trái tim đến trái tim phải đi qua cái gì?[/size=6]
  9. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    PS: dường như vẫn còn luyến tiếc chưa cmuốn nói lời chia tay, bac hau lại đến với chúng ta bằng"domino" và "tưởng nhớ alhambra" và một loạt bài sau nứa, em nghi ngờ lắm, hay là bác ý bật cd lên loè em, sao mà đánh như đĩa, híc... chuyên nghiệp vật.......... trời ơi ghen tị quá xá!
    bác Giãnge sau một lần ngủ hè đã tham gai với chúng ta với 1 thông báo quan trọng đây : buổi biểu diễn của anh Tuấn Khang sắp tối, bac Giang có 10 vé ưu tiên VG đấy, ai có nhu cầu thì dăng kí nhanh kẻo hết, nhanh lên sổ lượng có hạn!!!
    Chương trình tưởng đã kết thúc với lời nói chia tay của bác Soi, nhưng lại được tiếp tục như một sự khởi đầu mới, với nhạc trưởng giờ là bác Hau-k5, híc, nhưng mà em cú cái đường truyền chỗ bác quá, cứ chơi cái trò "đang hay thì mất điện" thế này em chịu sao nổi , đề nghị bác đầu tư , nhà giàu mà bác, tiếc gì con lợn con
    dạ, bản tin online đến đây của lymy xin được tạm dừng vì thời gian không cho phép, nếu muốn trực tiếp "nhìn tận mắt, sờ tận tay, day tận trán", mời các bạn liên lạc trực tiếp với các thành viên VG như hau-k5, la paloma hay giang xe dang online tại địa chỉ www.paltalk.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!!!
    size=6]Từ trái tim đến trái tim phải đi qua cái gì?[/size=6]
  10. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái Paltalk hông hiểu sao mà hay bị lỗi thành ra sáng nay lỗi với các bác. Tiếc quá, chắc phê lắm
    To Hắc Miêu : Chú chưa tìm được Host thì tôi kiếm nhé, khổ tôi không biết cái Host nào VN nó FileWall sất, Tìm được cái ngon ngon thì VN lại không vào được nên nhờ chú tìm vậy . Nhớ Up cái CD Phạm Lợi cho anh em nhá. Để ngoài hàng lâu bọn chúng nó xoá hết đấy,
    To : Lymy tiểu thư . Tôi đành phải Vote cho em phát về cái vụ Phóng viên chiến trường buổi On Lai hôm nay.
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...

Chia sẻ trang này