1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho Vietguitar: nơi trao đổi thông tin của các thành viên quan tâm đến diễn đàn này!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi hau_k5, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác Soi mà lấy vợ thì chắc dỗi suốt ngày
    Bác Soi mà mời anh em dự đám cưới bác thì em phải đến can cô dâu ra ngay.
    Khổ em không sao vào Pal được nên toàn oánh trên YM. Mà YM dạo này nghe được phết.
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 21/07/2003
  2. Laohoatu_Hanhkhat

    Laohoatu_Hanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Góp ý: Cái số 45 nó cũng phải vòng theo thân hũ rượu chứ...hehe, cần sửa lại ngay kẻo mọi người lại bảo anh em nhà này nó toàn kêu uống rượu "mồm"!
  3. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào ạ, không online nữa ạ, chán thế, lúc thi xong, có chút thời gian thì...
    nhà mình có ai học guitar mạn gần cấu giấy không nhỉ chỉ em em đi học với, hay bít lớp nào hay hay chỉ em học cái, gấp gấp nhé, đang rảnh.
  4. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể, từ hồi anh Soi về nước đến giờ chương trình online xem ra có vẻ xẹp rồi. THế mới biết nỗi khổ của anh em ở trong nước, chơi guitar online đâu phải dễ dàng gì :)
    ---------------------------------------------
    Gieo hành động, gặt một thói quen.
    Gieo thói quen, gặt một tính cách.
    Gieo tính cách, gặt một số phận.
  5. Laohoatu_Hanhkhat

    Laohoatu_Hanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh Soir vẫn thường xuyên có mặt trên YM và Pal...nhưng tiếc rằng các memVG không có mặt. Một số thì không dùng paltalk vì là máy dịch vụ, còn một số thì oải, vào NET nhưng không vào Pal...
    Chắc đầu tháng 8 này anh Soir ra Hà nội gặp gỡ một số anh chị em và bàn cách khăc sphục luôn à.
  6. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    hi'', bác hanhkhat nhiệt tình với VG wá ...xiè xie nỉ!!
  7. minhjapan

    minhjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người,
    Hôm qua MJ có vào trang vcgc.org và thấy 1 cái link rất hay:
    http://www.vim-online.com/cgi-bin/yabb1/YaBB.pl?board=33
    Trong này có nhiều score guitar Trịnh Công Sơn do anh Kim soạn như Sẽ còn ai, Phôi pha, Hãy yêu nhau đi. Ngoài ra còn một số files .mp3 do mấy anh trong đó chơi và post lên: Diễm xưa chơi theo ngẫu hứng, Hạ trắng (Đỗ Đình Phương soạn, có biến tấu), Tuổi đá buồn (Trần Văn Phú soạn, có mấy đoạn giống hệt Prelude No. 1 của Lobos) nói chung là cực đỉnh.
    Mời mọi người vào xem chơi. Trong forum đó có cả anh Soi nữa.

    The Wall
  8. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chị down gần hết rùi MJ ơi! Hay quá.
    I Love classical music
  9. Laohoatu_Hanhkhat

    Laohoatu_Hanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hehe...sao mà biết muộn vậy...Cứ ngỡ mọi người phải biết cái địa chỉ này từ lâu rồi cơ chứ.
  10. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cảm ơn bác Minh phát, còn Vim thì em vao từ năm ngoái rồi. Công nhận trên đó toàn chuyên nghiệp từ kĩ thuật trình tấu đến thu thanh nghe quên sầu. Bác Tôn thất Kim nhà mình oánh ác phết.
    Rượu đôi ba chén nâng tay phím. Gẩy một câu ca khắp chốn cùng...

Chia sẻ trang này