1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TVP, 22/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Diary về một ngày khốn nạn !
    Xibiri .... ngày .... tháng .....năm ...06
    Image
    Dao chém xuống thớt
    Máu càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    Gió Xibi thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy tui cười
    Có ai nghe thấy tôi khóc không ?
    Hôm nay là một ngày khốn nạn ,khốn nạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Sáng đi học về ghé qua chợ kiếm được con cá to phạc "định bụng làm bữa cá kho" cải thiện phát Chứ suốt ngày bú khoai tây với mì ống thì làm sao đủ chất ?
    Ấy vậy mà ,.. loay hoay một lúc chém phịch một phát Cá không chết mà máu từ tay mình phọt ra lênh láng Mẹ cha nhà con cá ,nó ăn gì mà khoẻ thế Đau quá ,nước mắt rơm rớm mà lòng thì bực muốn nổ đom đóm mắt
    Điên quá đứng dậy vất mother con cá vào góc bếp bỏ lên phòng kiếm ít thuốc lào chít tạm Định bụng tối nay đi ăn tiệm ,không có nấu nường gì nữa Nấu ăn là việc của "đàn bà con gái "
    Mình là " ,... " Chưa kịp nghì gì thì lại nghĩ đến mẹ T_T ,nghĩ đến bà xã tương lai của mình ?
    Đã bao lần mẹ bị chảy máu ,hoặc bỏng do cái "thiên chức" mà dân gian gọi là "nội trợ " đó ,mà mẹ có bao giờ phàn nàn lấy một tiếng ?
    Thương mẹ quá T_T ,thương cả em nữa ?
    Càng nghĩ càng bực khi nhớ đến cái thằng khốn nạn nào phát ngôn câu " Người phụ nữ không có gì đáng yêu bằng biết nội trợ khéo léo và biết khích lệ chồng làm những việc tốt đẹp"
    Mother papa nhà no'' chứ ,..một lũ xảo ngôn ,..quân trí trá ,..phỉnh nịnh ,..
    Cuộc đời người phụ nữ thiếu gì cái để làm hay ho hơn là suốt ngày đánh vật trong cái bếp hôi hám và bụi bặm ?
    Còn mẹ ?
    Cả ngày phải đi dạy ở trường ,rồi khi về phải hầu hạ 3 bố con .Mà có bao giờ mẹ than lấy 1 câu ,..trong khi đó mình đã không ít lần chê cơm mẹ nấu dở ,.. thậm chí còn bỏ ăn Hixhix Hồi bé mình thật ngu ngốc và ích kỷ biết bao !
    Lại nhớ đến những lần bố rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt Mẹ cặm cụi làm quần quật ,.. Đến khi khách về ,lại một mình mẹ ngồi đó với đống bát đĩa ngổn ngang chất cao nhứ núi ? Còn bố ,..bố ngồi đó ung dung uống trà .Bố có bao giờ nghĩ tâm trạng của mẹ những lúc như vậy thế nào ?
    Mông lung một hồi ,quẹt dòng nước mắt đang rơm rớm vì cái ngón tay đau buốt Lại vác dao xuống bếp quyết tâm hạ sát con cá bằng được Và quả nhiên ,trời không phụ lòng kẻ có tâm ,...
    Ngồi đợi thằng bạn về ăn cơm mà sao lâu thế ,.. 1 tiếng ,..2 tiếng ,...3 tiếng
    Cơm canh nguội lạnh cả
    Cộc cộc ,..thằng bạn đã về
    _ P đấy hả ,xin lỗi bọn bạn rủ uống rượu ,tao quên không gọi cho mày !
    _Mày ăn cơm chưa ,..
    nó nói rồi Ọc ọc ,.. oẹ
    Nó Li vơ phun thẳng ra nhà ,.. Bế nó vô giường ,đắp chăn bôi cao cho nó ,..
    Giờ thì ,... cơm canh nguội lạnh cả Thôi thì ăn tạm cho đỡ đói ,... Cầm bát cơm lên mà sang thấy miệng đắng ngắt ,.. Không nuốt được ,tự nhiên sao mắt cay cay ,.. Bát cơm mờ đi trong tay lúc nào chẳng rõ?
    Lại nghĩ đến mẹ ,đã bao lần bố không báo cơm để mẹ phải chờ ? Bố có bao giờ hiểu được cái cảm giác của mẹ không?
    Bà xã à ,em biết đó
    Sáng này ăn không ăn gì vì nhớ em ,chiều cũng vậy và tối nay anh thực sự không ngủ được
    Vì đói !
    Viết cho mẹ ,nhận tiện viết cho em (bà xã tương lại của anh) vài dòng Hy vọng cái cảm giác hiu quạnh và chếnh choáng này qua mau thôi !
    Bé con à ,có lẽ anh sẽ cấm em không được làm cá sống ,..Vì anh sợ ,..anh sợ một ngày nào đó ,..em khóc
    Chỉ cần một giọt nước mắt thôi ,cũng đủ tràn ngập lòng anh rồi ,bà xã biết chứ ?
    Hồi chúng mình yêu nhau ,anh đã nói phét " Anh chẳng có gì cho em ,ngoài một bờ vai khô ráo và vững chắc để em có thể dựa vào đó mà khóc " Đó chỉ là nói khoác ,.. Anh chẳng can đảm đến mức độ đó đâu ,..nước mắt em ,cường toan nào sánh được ?
    Tình yêu là lý tưởng,nhưng hôn nhận lại là thực tế ! Bé đừng bao giờ lầm lẫn giữa lý tưởng và hiện thực ! Đừng bao giờ làm anh đau ,vì anh chẳng dũng cảm như trí tưởng tượng của em đâu !
    À mà ,anh nghĩ ra rồi ,.. mỗi lần em đứng trước chồng bát Anh sé đứng đằng sau và thủ thỉ cho em những lời âu yếm và ngọt ngào nhất (như hồi anh tán em đó) Hy vọng bà xã sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với ông chồng vô tích sự này Bé có thích vậy không ?
    Mông lung ,thẫn thờ một cách loạn xạ ,.. Đôi khi lại làm anh cảm thấy khinh khoái biết bao
    Cái cảm giác có được em ,..cảm thông và chia sẻ với em mọi việc ,..Ôi ,..chỉ là tưởng tượng
    Thức lâu mới biết đêm dài ,.. càng lớn càng ngu T_T ,..
    Chi bằng ,..ngủ yên ,..trong sự buốt đau của ngón tay ,...
  2. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Mình không biết xoá bài như thế nào?
    Được thienhanho sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 30/11/2006
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Bảo con theo chủ nghĩa vô thần thì phải, chả kiêng kị giề cả Nên tôn trọng chủ topic một chút nhá
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơ, nhầm rồi, nhầm rồi, em thấy viết hay quá em mới comment đấy. Các topic khác em có comment đâu nào. Ôi bác lenin, cả bác cũng hiểu lầm em à, chết thật, nếu bác chủ topic không thích thì thôi vậy, cho em có nhời xin lỗi, em sẽ tự trục xuất mình ra khỏi topic này và không quay lại nữa vậy. Mong các bác bớt nóng nhé.
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Bọn trẻ giờ mất dậy thật ^_^
    tòan vô chọc ngoáy ^_^

Chia sẻ trang này