1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu đặt tay trở lại với mấy dòng typing kiểu này làm lòng anh thật nhiều điều mâu thuẫn.
    Bao lâu rồi vợ nhỉ, từ tết, như vậy cũng được mấy tháng rồi còn gì. Mấy tháng cũng có một vài thay đổi không là quá lớn nhưng cũng không gọi là quá nhỏ. Nhưng những gì anh giành cho em thì vẫn nguyên vẹn như vậy. Có nhiều hôm ngồi một mình anh chợt nhớ em và lại vào ttvnol để như gặp em trong đó. Đã không định viết cho em trong thời gian tới vì anh phải tập trung cho nhiều thứ khác. Nhưng hôm nay....
    Liệu rồi có phải là một sự thay đổi lớn không em nhỉ ? Anh cũng không biết nữa.
    Và không biết cái gì đã lại kéo anh vào cái box tâm sự này, thế đấy.
    Hôn em sau bao ngày xa cách.
    Chúng mình lại bên nhau trong cuộc hành trình này. Anh cần em, cần em ở bên anh.... vì thế không thể nào xa em được. Lại bắt đầu một hành trình mới, với lòng thuy chung hi vong và chờ đợi.
    Em,
    Anh sẽ yêu em như chính luc này và mãi mãi. Anh đang ngồi trong phòng làm việc. Sếp gọi đi rồi. Đang định hôm nay sẽ tâm sự với em thật nhiều mà lại phải đi ngay. Mai bắt đầu lại nhé, tình yêu của anh.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa chọn những nụ cười.....................
    http://www.video4viet.com/music.html?act=play&id=9b257a6e140c8458b757f99332e4c6c0
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Sắp đến giờ đi ngủ rồi, vào chào em một cái đã. Buổi tối nay ở nhà, anh không đi đâu cả. Đinh đi cafe cà pháo với mấy người mà mưa gió nên thôi, hẹn hò với mấy người mà mãi không đi được chỉ vì cái bênh lười. Cứ cái kiểu thích ở nhà lười quan hệ thế này thì không biết khi nào mới phát triển được vợ nhỉ. Nhưng em yên tâm, gặp em rồi chắc anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn vì đơn giản chắc lúc đó các mối quan hệ của anh hi vọng cũng đạt đến độ chín nhất định rồi phải không em. Muốn thành công
    1. Quan hệ
    2.Huynh đệ
    3.Tiền vệ
    4. Và cái cuối cùng mới là "trí tuệ"
    Có vẻ cái này đúng và anh cần phải học điều này.
    Từ tết tới giờ không biết em đã có thay đổi gì chưa. Không biết có lên được cân nào không nữa, không biết có được khỏe không, ngày 8/3 vừa rồi không biêt ai đưa em đi chơi, không biết em trong vòng tay ai hay vẫn đang chờ đợi như anh đang chờ đợi. Không biết đâu đời anh lại rơi vào cái cảnh:
    Anh vẫn từng đợi em, như em từng đợi nó
    ặc, ặc
    Trêu vợ tí thôi, anh tin tưởng ở em mà, yêu em !
    Công việc thì vẫn thế chưa đột phá nhiều lắm, còn nhiều khó khăn bộn bề. Tiếng Anh thì chưa đâu ra đâu. Hồi tết lên đang ký học thử ở trung tâm mấy buôi, thấy không hiệu quả gì, thế là bỏ. Về thuê một em gia sư. Em ấy dậy cũng được nhưng đợt tới có khi anh không ở Cổ Nhuế nữa, có lẽ phải cho em ấy nghỉ. Tạm thời hoãn lại, phải đưa ra vài lý do chính đáng vì dù sao em ấy cũng là chỗ bạn bè giới thiệu. Anh vừa gặp một cô giáo khác. Mới đi uống nước với em ấy hôm qua. Có khi lại nhờ em ấy dạy cho vì em ấy có vẻ chững chạc hơn, với lại anh thấy nói chuyện cũng có vẻ hợp nhau. Không khéo em ấy sau này lại là em cũng nên. hi hi. Nếu không phải thì em đừng có ghen nhé. Mấy bà chị hôm nọ đã gọi điện cảnh bảo, kiểu học sinh yêu cô giáo là không ít đâu, phải cận thận. Các chị nói thế chứ việc này ai mà cẩn thận được em nhỉ, nó đến là nó cứ đến, có trời mà đỡ được, he he. Mà bài học sương máu là tháng trước anh vừa đi dự đám cưới một bà chị. Lúc đầu cũng gia sư tiếng Anh cho anh ấy rồi yêu nhau lúc nào không biêt, ăc ăc.
    Nhưng Vợ đừng lo, anh sẽ cận thận, hi hi
    Khủng hoảng kinh tế kéo dài, từ tết đến giờ vẫn chưa thay đổi gì nhiều, không biết em đã đi làm chưa hay vẫn đi học, có bị anh hưởng nhiều không. Bạn bè anh thất nghiệp nhiều quá em ah. đến cả mấy đứa. Toàn thằng thông minh thế mà lận đận quá. Em có biết một sự thật là bây giờ những thằng giỏi quá rất khó xin việc không. Nghe vô lý nhỉ. Mà sự thực là thế đấy. Anh Hoàn chuyển sang ở với anh từ tết. Anh ấy tốt lắm, anh học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Đang thất nghiệp, thương anh ấy lắm. Chỉ biêt động viên anh ấy thôi
    Tốt nghiệp Bách Khoa bằng giỏi , một trong những trường kỹ thuật hàng đầu cả nước, khoa Điện khoa điểm đầu vào cao nhất trường, ngành Tự Động Hóa, ngành cao nhất trong khoa điên . Tiếng Anh, tiếng Nhật không thành vấn đề, hiểu biết xã hội rộng, ngoại hình tốt, cao to đẹp trai, gia tiếp tốt, năng động sáng tạo
    Nhưng sư thật là đang thất nghiệp.
    Thế đấy, anh vừa tạo cái CV về bạn anh đấy em đọc có thấy hoành tráng không. Giỏi quá khó xin việc là sự thật đang xảy ra. Để hôm nao anh kể nhiều hơn về anh ấy cho em nghe.
    Nơi lan ma quá, vì bạn bè quên mất Vợ rồi.
    Em ah, anh vẫn thế nhỉ, chẳng thể nào thay đổi được:
    Vợ yêu ơi em có thấu chăng lòng anh,dù năm tháng xa cách làm ta có nhau, dù tương lai còn xa, dù khó khăn vượt qua, anh vẫn chờ, anh mãi chỉ yêu mình em. Và không tin sóng gió mãi trao về anh, ngày nào đó em sẽ hiểu anh rõ hơn, vậy lên anh phải tin và chỉ yêu mình em suốt đời, anh mãi chỉ yêu mình em.
    Rồi thời gian sẽ không nhạt phai
    rồi thời gian sẽ không xóa nhòa
    lời anh nói, yêu em bằng cả trái tim
    nguyện yêu em suốt đời
    anh mãi chỉ yêu mình em.
    Gần bên nhau ta sẽ tin yêu trọn đời.Người yêu hỡi em hãy cùng anh sánh đôi, về bên nhau chung sống trọn đời ước mơ... suốt đời, anh mãi chỉ yêu mình em.
    Suốt đời anh mãi chỉ yêu Vợ thôi, suốt đời anh mãi chỉ yêu minh em!
    He he, anh hát hay không, đang lẩm bẩm đây.
    Thôi, thông báo với Vợ là đến giờ anh phải đi ngủ rồi. Gặp em sau nhé. Ôm em một cái nào, vòng tay qua cổ nhé. Được rồi, bỏ anh ra cho anh đi ngủ chứ, mai anh còn phải đi làm chứ
    Yêu em ngàn lần và hơn thế. Thật may mắn khi anh có em trong đời. Vợ nhỉ, ngủ ngon nhé !
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F62714/
  3. abcd87

    abcd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, Vợ của anh ! Nhưng anh đang là một thằng thất bại và vô dụng, hay anh chưa thành công? Phải thay đổi thế nào đây. Phải thay đổi thôi. Cả ngày nay làm việc gì cũng hỏng, làm tiếp hay để sang ngày mai ? Xin lỗi em vì anh đã không như em mong đợi !
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tốt lành cho em !!!
    Vợ yêu thương, cuối tuần là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để anh có thể giành nhiều thời gian cho em, sau này lại càng phải thế. Những yêu thương nhẹ nhàng mà anh ấp ủ hàng ngày trong cái cuộc sống quá đỗi bộn bề này vẫn luôn âm ỉ cháy cho tới ngày anh gặp em và cho tới cả khi anh lìa xa cõi đời . Nhưng yêu thương có thể anh không thể nói hết bằng lời nhưng anh tin em có thể cảm nó bằng con tim. Thời gian sẽ là câu trả lời cho tình yêu của anh. Nhiều khi anh cũng lãng quên em vì bên anh còn quá nhiều thứ để quan tâm, nhưng đó có chăng chỉ là hành động vô ý thức mà thôi chứ thực ra thì trong anh đã chảy hơi thở của em rồi. Khoảng thời gian sau này bên em không phải cái gì cũng như chúng ta mơ và đang tưởng tượng, những vụn vặn và lo toan đời thường và những khoảng lặng cá nhân trong tâm hồn mỗi người sẽ không có chỗ của nhau. Anh biết điều đó, là con người mà. Nhưng điều quan trọng nhất những cái suy nghĩ riêng tư đó lại để ta thấy rằng ta yêu nhau hơn và cần nhau hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trong cuộc sống.
    Cũng có những nỗi niềm riêng như tiếng thở dài tình tự cho riền mình, khi cuộc đời có những trầm lắng mênh mông để không dừng lại như nhân loại hay chỉ đơn giản được là TÔI nhỏ nhoi, vẫn mang những tin yêu không cạn về cuộc đời, mỗi ngày tôi chọn cho mình một niềm vui.....
    Đang viết cho em thì có cô bạn nhắn tin :
    Em vừa ngủ dây nè. Sáng nay ngủ dậy thấy trời thật đẹp và thấy lòng vui vui lạ . Cuối tuần vui vẻ nhé anh !
    Trích nguyên văn cho Vợ đấy. Tự nhiên mình cũng thấy thêm yêu cuộc đời hơn. Anh đang nghe "mỗi ngày tôi chọn....". Cảm ơn nhưng người bạn. Dù cuộc đời nhiều khi anh cũng như em không thể tránh khỏi những lúc chán trường và tuyệt vọng. Anh có chứ, nhiều là đằng khác, sức ep cuộc sông, sức ép công việc quá lớn, nhiều khi lại thấy chán và thất vọng với chính bản thân mình. Nhưng rồi lại đứng dậy và bước tiếp. Dù không biết mình sẽ bước dài được bao nhiêu, vẫn đi vì ngày mai đang ở phía trước, có em và những điều tốt đẹp. Anh thường nhủ với lòng mình "Đứng dậy đi nào chàng trai, ". Chúng ta có thể không là một con đại bàng nhưng chúng ta sẽ không sống như một con gà. Vợ đã nghe câu chuyện đấy chưa nhỉ:
    Có một đôi vợ chồng đai bàng không may khi bay đại bàng vợ đẻ rơi mất một quả trứng lăn xuống đất. Không biết run rủi thế nào lại rơi vào ổ của gà mẹ. Một thời gian sau đàn gà ra đời và cùng lúc ấy chú đại bàng con cũng chào cuộc sống. Chú sống vui vẻ bên anh em gà của mình và gà mẹ. Một chiều nọ chứ nhìn thấy các chú đại bàng bay qua bầu trời nới chú đang vui chơi cũng anh em- theo cái ý nghĩ của chú lúc bấy giờ. Chú rất thích thú và tự hỏi ước gì mình có thể bay cao lên thế kia, có thể đi tới nhiều nơi gặp gỡ nhiều điều mới. Chú cố chạy theo và vẫy đôi cánh nhỏ bé yếu ớt của minh, Bay lên được mặt đất không quá cao, thì bị rơi xuống. Một cú ngã khá đau,. Đám anh em gà của chú cười phớ lớ như mỉa mai chú:
    Thật buồn cười là một con gà lại muốn mình bay được. he he...
    Đám gà con cười chú như thế và những lời lẽ không được như ý muốn. Chú quay về bên anh em mình và vui cùng những trò chới trên mặt đất nhưng khát khao trong chú được bay vẫn lớn lẩm.
    Một ngày không xa lại một đàn đại bàng bay qua chú lại lặp lại như lần trước. Nghĩ lại như mỉa mai của đám anh em chú cố gắng bay cao hơn và xa hơn nhưng lần này chú ngã đau hơn một cú ngã trí mạng, thật là đau... Đám gà con lại tiếp tục điệp khúc của mình:
    Mày đừng quên rằng mày là một con gà.
    Cứ như thế những lần tiếp theo chú bắt đầu giảm cái ước mơ của mình, chú bắt đầu quen và hài lòng với cái cuộc sống của một con gà. Đến một ngày thì chú không còn ngước mắt lên bầu trời khi đàn chim đại bàng đi qua. Chú đã là một con gà.
    Thế đấy Vợ àh ! Anh muốn nhắn nhủ với em, dù trong bất cứ việc gì cũng phải cố gắng hết sức và vững tin ở những điều tốt đẹp. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng nhưng nó vẫn đẹp và đáng để sống. Anh đã không biết bao lần đứng lên. Những việc nhỏ nhất trong cuộc sống nếu mình không cố gắng sẽ không thể vượt qua. Cuộc sống của anh đang bộn bề và nhiều khó khăn lắm, nó cũng không đẹp đẽ gì và cũng chẳng lãng mạn gì, cũng bình thường như bao người khác, với những nỗi lo vật chất những gánh nặng đời thường, nhưng nhỏ nhen ganh tị, nhưng bon chen lừa lọc và vụ lợi.... Có chứ sao không, anh cũng có những điều đó. Nhưng mỗi một điều mình làm mình đi qua, lại là một lần mình chỉnh sửa và hoàn thiện bản thân thế nên mới có câu
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    Em nhỉ. Và như thế ta mới thấy cuộc sống thật tuyệt vời phải không em.
    Ngày mai sẽ có nhiều điều mới, có một vài thay đổi và sáo chộn trong cuộc đời anh. Không biết là tốt hay xấu nữa, nhưng cứ phải đi tiếp. Có em bên anh lúc này tốt biết mấy. Không biết anh nói câu này bao nhiêu lần rồi em nhỉ, nhưng em sẽ còn phải nghe nhiều đấy vì có biết em ở đâu đâu.,hì.
    Anh học chút tiếng Anh đây, cuộc sống của anh đã mất đi quá nhiều cơ hội chỉ vì Tiếng Anh dốt. Cứ bảo đi làm về tối học thế mà có học được đâu, không đi chơi là lăn ra ngủ vì mệt. Không biết bao giờ mới tiến bộ được. Thấy bạn bè làm việc và hổ thẹn với bản thân. He he. thôi giờ cố gắng vậy, em nhỉ
    Yêu em nhiều nhiều nhiều....
    Hôn em
    Hôn em
    FOREVER AND ONE
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ coi ngủ là niềm vui cả, thật phí phạn thời gian và tương lai. Thế mà mắt anh lúc này chỉ muốn nhắm lại dể đi tìm cõi bình yên cho mình. Chẳng hiểu được. Giá một ngày chỉ cần ngủ một hai tiếng thì tốt biết mấy. Chẳng chịu làm việc gì cả, biết là mình lười nhác mà khó thay đổi quá. Cần phải sang một môi trường mới và thay đổi mới. Một ngày lao đông chân tay, đầu óc chỉ dành cho những lo nghĩ vẩn vơ và bi quan, sự ức chế. Không biết khi nào thì nó dừng lại, chỉ khi mình thay đổi được mình thì mới hi vọng những thứ xung quanh thay đổi theo mình. Bắt đầu thấy mình lùi lại phía sau. Cầu toàn quá chăng, hay câu trả lời là phải kiên trì để ngụy biện cho bản thân mình.
    Em àh, thôi bỏ qua đi, tiếp tục đi tiếp để thấy một lần đời đánh gục mình thực sự rồi mình hồi sinh trở lại mạnh mẽ hơn. Được không em ?
    Bỏ qua chuyện của mình đi. Hôm nay anh cũng nhận được thêm niềm vui. Anh Hoàn đi làm rồi em ah. Mừng cho anh ấy, những cơ hội cuộc sống bắt đầu mở ra với Hoàn. Chúc mừng. Rồi tương lai của bạn sẽ thật tươi sáng, anh biết điều đó. Bây giờ nó lại phải lựa chọn cái nào tốt hơn để đi. Đời nhiều khi buồn cười thế đấy. Chúc mừng bạn tôi
    Anh Cường vừa nhắn tin, ngày mai anh ấy về Hà Nam thử việc. Tạm thời làm dưới đấy thử việc xem có tốt không, xa nó anh cũng thấy buồn, chắc cuối tuần xuống đấy thăm nó. Cuộc sống phải thế, mỗi đứa có con đường đi của mình. Anh không cản. Cầu mong mọi điều tốt lành cho nó.
    Anh phải nghỉ tí đây, nhiều thứ lộn xộn quá. Yêu em
  8. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào box này và cũng tình cờ đọc được topic của bạn, lại là đồng hương nữa chứ. Thấy bạn viết hay quá! thật tình cảm! Chắc bạn sẽ nhanh tìm được người bạn cần tìm thôi. Cố lên!!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tìm được roài, đừng chúc nữa, mệt lém
    Té đê cho người ta còn " tâm sự "
  10. phuongtim88

    phuongtim88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chồng tương lai của em...
    Cố gắng - đúng là lâu lắm rồi em không thực sự cố gắng. Ngày qua ngày em chỉ mải mê với những gì mình thích. Lâu lắm rồi em cũng không viết blog, không tâm sự, không dám viết ra tất cả những gì mình nghĩ, cứ để trong lòng, cứ chất chứa...miên man
    Nhưng em vẫn luôn theo đuổi ước mơ của mình. Đó là sẽ được bên anh, đến bên anh và ở bên anh. Sẽ chăm lo cho anh, quan tâm đến anh, nấu cho anh những món anh thích và em thích - em nấu ăn không tồi đâu.
    Cuộc sống đúng là khó khăn, đầy những toan tính, những bon chen, những đố kị. Sao em thấy mọi thứ không như mình mong muốn, cứ cố gắng rồi lại cố gắng, tự nhủ với chính mình rồi...
    Nhưng vì anh mà em đang cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân mình, chẳng dám so sánh với ai đâu, chỉ là em cố làm những điều em thấy nên làm, nên biết, vì thấy những điều đấy tốt cho chúng mình sau này :)
    Thôi em quay ra với công việc đây.
    Gặp anh sau nhé
    Yêu anh

Chia sẻ trang này