1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vợ ơi! Em ở đâu?
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ui, một thoáng đấy à. Bạn ý tìm được rùi à. K phải là một thoáng đấy chứ? hehe. Về HP tâm sự ná
  3. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    em ak...em cứ gặp anh luôn đi...cưới luôn cho nóng
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i mưa nhưng trong lo?ng thấy vui vui, việc đâ?u tiên đến văn pho?ng la? lau sa?n nha? cho công ty. Lắm lúc thấy mi?nh không nên la?m việc na?y vi? nó chă?ng giống việc cu?a đa?n ông tí na?o. Nhưng không hiê?u sao khi la?m lại thấy vui mới đê?u chứ. Hô?i na?y thích la?m việc chân tay hơn trí óc rô?i. Đúng la? thích được vận động thật, chă?ng có time ma? thê? dục thể thao yếu như sên mất rô?i em ah. Nhớ lơ?i cu?a tô?ng thống Myf:
    Nếu tôi la? ngươ?i thông cống, tôi sef la? ngươ?i thông cống gio?i nhất nước Myf.
    Việc gi? cứ la? lao động la? vui rô?i. Lao động la? vinh quang pha?i không em.
    Hôm qua Vợ ăn mấy con Cá. Anh thi? hôm qua đúng la? một con ga? thực sự. Có nhớ nga?y hôm qua là nga?y gi? đâu. Lúc biết đi lư?a ngươ?i khác thi? lại bị lư?a lại. Xấu hô? đến tận giơ?. Một buô?i tối không trọn vẹn nhưng vâfn thấy vui vui, du? sao cufng la? nga?y Cá ma?. Tối qua lại có một giấc mơ buô?n cươ?i nưfa, hi. Ước gi? tối nao cufng mơ thấy nhưfng điê?u như vậy, mơ thấy em đấy Vợ ah. Yêu em
    Công ty mới chuyê?n văn pho?ng sang chôf mới, chưa la?m việc đựợc gi?, hôm qua mới hoa?n thiện. Hôm nay bắt đâ?u la?m việc. Vâfn tiếp tục theo đuô?i mục đích cu?a mi?nh. U?ng hộ anh nhé. Sef không bao giơ? quên em du? trên bất cứ ne?o đường na?o anh đang đi.
    Anh la?m việc bây giơ?. Chúc em một nga?y tốt la?nh!
    http://www.youtube.com/watch?v=ViExDnNVRqk
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác trọ, thành phố , chợt nhớ đoá hoa tường vi..........Đời ta có khi là thác đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya.....
    Nghêu ngao tí cho đời tươi trẻ em nhỉ, anh đang tán một em, đang nhắn tin chát chít, anh biết là rất muốn nói chuyện với anh. Nhưng là con gái mà, phải tỏ ra kiêu một tí không sợ con trai nó nghĩ mình dễ dãi và không được tôn trọng mấy. Anh thuộc bài này, không sao, anh biết cách để gieo thương nhớ vào long người khác, có điều có muốn làm hay không thôi. Không biết có phải là em không nhỉ. Tàu anh không biết sẽ đi qua bao nhiêu bến rồi mới dừng lại ở ga em....Nhưng em yên tâm, anh sẽ không ăn uống dọc đường nên Vợ đừng có lo. Những điều đó cũng coi như là những thử thách mà anh phải vượt qua trước khi gặp em mà. Yêu em
    Cồn ruột quá, uống hết một cốc cacao to tướng lại còn làm thêm một ấm trà thì gì mà chả cồn ruột, nhưng thằng bạn nó thích thế thì phải chiều nó. Cứ bảo mời nhau đi uống cafe cafao nhưng giải pháp của anh chỉ là Cacao hay sinh tố cho nó lành, không uông được caffe mặc dù rất thèm nhé. Ngồi tâm sự với thằng bạn cả tối, chuyện trên dời dưới biển nhé. Chuyện công việc , làm ăn, nhà của, người này , người kia. Anh thì chả có cái gì nhưng đá đưa thì hơi bị giỏi. Vợ ah, em có biết một sự thật đáng buồn về anh bây giờ là gì không:
    Anh rất nghèo nhưng người khác lại nghĩ anh rất giàu
    Đây là một sự thật đau lòng, nhiều khi trong túi chẳng có lấy một đồng, tiền nong thì đập chỗ này sang chỗ khăc, Nhưng trong mắt của không ít người xung quanh anh thì họ nghĩ anh khác, rât hoành tráng và giàu có. Thế mới khốn nạn chứ. Hôm nay ngồi nói chuyện với thằng bạn, nó cứ nói một câu. Mày làm ăn bổng lộc thế nào mà cứ giấu anh em, rồi nói kể chuyện nó sắp mua đất đai, rồi chuyện mở quán, công ty, đầu tư cái này, đầu tư cái kia. Nó cứ nghĩ những cái đó với anh là phù hợp. Mình đâu có gì đâu, thế mà nó cứ tưởng. Còn rất nhiều người khác nữa có cái ý nghĩ về anh tương tự như nó. Thế mới khổ thân tôi. Mà cũng đúng với cái cách sống của anh thì người ta nghĩ như thế cũng phải. Đi ăn uống gì cũng sẵn sàng móc tiền túi ra trả cho lũ bạn, bọn nó hỏi vay vỏ dì không có thì sẵn sàng đi vay nơi khác cho bọn nó. Mình có tiếc gì đâu, có hôm vừa rồi , mấy cô bạn rủ đi uống nước, hí ha hí hửng, lao đến, 4 đứa ngồi ăn uống no nê. Đến lúc đứng lên thanh toán, thấy cứ thế nào, chả lẽ để đứa bạn nó trả tiền thì ngại quá vì cũng không ít, thế là lại móc túi ra trả, hi, bọn nó cũng chẳng bảo sao. Anh không nói bọn bạn không tốt. Có điều hôm đấy anh cũng chẳng có nhiều tiền, may mà còn đủ không thì nhục một đời. Được mời đi uống nước mà cuối cùng lại phải trả cho cả lũ. Kiều như thế gì nó chả nghĩ mình lắm tiền, mặc dù mình đói dai răng. Đấy có gọi là sĩ không em nhỉ. Lại hôm đám cưới Thanh Thủy vừa rồi. Đến hôm gặp Thanh trên mạng nói chuyện một hồi đang định out nó bảo:
    Ah này, tao bảo

    Hôm nọ đám cưới bọn tao, thấy có hai phong bì của mày
    Uh, sao
    Có nhầm không đấy, sao mừng nhiều thế
    Tao cũng muốn giúp đỡ bọn mày, mới lấy nhau cuộc sống cũng khó khăn mà
    Nhưng mày còn nghèo hơn bọn tao
    Uh, biết thế
    Thôi tao xin ghi nhận
    Đấy là đoạn hội thoại của anh và Thanh. Em thấy đời nhà ai có thằng kêu thằng khác sao mừng đám cưới tao nhiều thế không. Thú thực với vợ, hôm về đám cưới đấy, anh có còn tiền đâu, phải qua chỗ anh Cường lấy tiền về để đi mừng đấy. Thế mới khổ. Bây giờ khốn nạn là trong mắt những người khác mình là cái thằng hào phóng và giàu có, khốn nạn thật, Tiền ăn còn phải chắt chiu từng bữa, thế mà, hu hu... Anh cũng chẳng tiếc gì đâu, có điều mình đang rất nghèo mà. Ở đời, phải biến mình thành thằng đàn ông nghèo nhưng nhiều tiền, chứ không phải là thằng đàn ông giàu nhưng không tiền. Bây giờ anh đang rơi vào trạng thái thứ 2 em ah, khốn nạn đời anh. Nếu không có em ở đây để quản lý anh thì cả đời anh cứ lông bông thế này mất. he he
    Nói thế thôi để em hiểu hoàn cảnh hiện tại của anh. Săp tới sẽ có một vài thay đổi, có thể là một bước ngoăt cũng có thể là vẫn tiếp tục, anh không thích cái hiện tại của anh. Anh cần thay đổi em ah. Bên anh nhé. Thế là hết ngày nghỉ hôm nay, còn hai ngày nữa, không biết nên chơi kiểu gì đây. Em đi lại cận thận nhé, đừng đi đâu những chỗ đông người quá, không tốt, Như hôm nay Đền Hùng, thằng em mới đi về, một ông vừa chết vì ngã khi leo lên đấy, em phải cẩn thận nhé. Có khi mai phải đi đâu chơi mới được, nhưng rủ ai bây giờ. Rủ em nào đi cùng thi y rằng nó lại nghĩ mình có tình ý gì, rồi bắt đầu thế này thế kia, đau đầu lắm, còn lũ bạn thì có nơi có chốn hết rồi, với lại đi với bọn nó cũng chán, hay đi một mình hoặc rủ mấy thằng con trai tụ tập phát mới được. Báo cáo sau nhé, anh đi ngủ đây, găp Vợ sau nhé !
    Yêu em
    http://www.youtube.com/watch?v=rHA_n40r6Sg
    Đang không khí lễ hội, tặng em bài này.Năm nay không đi Hội Lim được, năm sau nhất đinh đi. Năm sau em đi với anh nhé, hi.....
    Anh mãi gọi tên em .....VỢ Yêu ƠI.........giờ em nơi đâu ?
  6. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    thích có vợ rồi đấy
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Mưa buồn không em, anh đang lạnh chết cóng đây, ướt hết cả rồi, Hà nội vừa mưa xuống là ngập hết rồi, lạnh quá. Thay quần áo và chiu đầu vào máy tính tí. Hai thằng vừa đi về, hình như nó ốm mất rồi, mình đã yếu mà nó còn yếu hơn. Kiểu này không ổn chút nào. Tối lại phải đi nữa chứ, khổ thân nó,,phù......
    Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế chiều, hoàng hôn rớt đâu đây màu tím trong hồn ta, muốn không gian đừng trôi, gần nhau cho giây giây phút này kéo dài...............
    Nếu chỉ có một mình, một người, một ta và tất cả, thế thôi. Có là chuyển mình, có là ra đi, nhưng sẽ là nhung nhớ. Không bạn bè, không anh em, không chia sẻ, không tiếng cười, không chờ đợi, không em. Chịu được không. Cái gì cũng có cái giá của nó, chấp nhận vì mục đích mình đặt ra. Nên hay không, sẽ được cái gì. Chịu..... chưa xác định.
    Không phải điều gì mình cứ níu kéo cũng là tốt, nếu ta không thay đổi trước sợ đời sẽ thay đổi ta, khi đó, ta sẽ thế nào, ra đứng đường sao, vấp ngã và nối tiếc. Liệu chừng đó đã là đủ, còn nhiều thêm.
    Em ah, thôi cứ tạm như thế đã. Anh sẽ đi con đường của mình, mỗi ngày lại phải chọn đường mình đi, xa gần khó khăn không ai biết được
    Mây gió phôi pha bóng nguyệt ta
    Phận thời chưa gặp khó buôn ba
    Nghèo hèn phận bạc đời giang dở
    Con tạo trêu người mãi thế sao?????????
    Hì, em ah. Nhưng ngày sau sẽ còn tiếp tục thế. Em cũng đừng lo lắng nhiều, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Có như thế anh mới yên lòng được.
    Trời vẫn đang mưa, hôm nay có khi lại phải caffe , nếu tạnh, còn không, ở nhà ngủ cho nó lành. Nợ đời hơi nhiều. Quá lâu rồi không gặp anh ấy, . Em biết là ai không, bạn của chị Út, rất yêu chị ấy, còn chị thì không. Hỏi mãi chị mới cho số để liên lạc. Anh ấy ra nước ngoài lao động mấy năm rồi, về cũng được mấy tháng, nhưng không liên lạc với anh. Hôm qua anh đã chủ động liên lạc. Nói với chị Út, anh ấy và chị không gì nhưng em vẫn coi anh ấy là bạn, nên đừng có lo. Ngày xưa, khi anh còn học đại học, anh ấy cũng quan tâm thật nhiều, và quan trọng là cũng rất tôn trọng anh. Anh nhớ có một lần như thế này.
    Hôm đó một cô em ở Nam Định lên Hà Nội thăm anh, anh em ở nhà ăn chuẩn bị ăn uống thì anh ấy đển. Thế là bảo anh ở lại luôn. Đến tối, nói anh ây sắp xếp chỗ nào anh em đi chơi cái. Vì hôm đấy anh cũng hết tiền. Thế là anh ấy dẫn đi, hát hò, vui chơi. 5 người tất cả anh vẫn nhớ, toàn bạn anh . Nhưng có một điều xảy ra, làm hôm đó anh lại dẫn vào một chỗ mà không phù hợp với sinh viên và túi tiền của anh. Anh biết anh ấy cũng chẳng giầu có gì. Nhưng có lẽ vì nể mặt thằng em và cũng muốn mình được mát mặt với bạn bè. Cứ liên hoan vui vẻ xong, rồi về. Sau này anh mới biết. Hôm đó ăn chơi hơi quá chớn, kết quả là anh ấy cũng không mang đủ tiền để trả, phải cắm điện thoại lại và hôm sau đến lấy. Thế đấy. Sau vụ đấy anh có bảo chị Út. Chị nói lại với anh ấy giúp em:
    Thằng Minh nó bảo nó sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm cho nó
    Và bây giờ anh vẫn nhớ như in. Anh ấy học cũng rất giỏi, ngày xưa yêu chị Út , từ cấp 3 đã làm thơ còn vẽ cả anh chị ấy rồi đủ các vụ. Nói chung là anh thấy anh ấy rất chân thành và bản lĩnh. Anh khâm phục. Học xong cấp 3, nhà anh ấy quá nghèo, một mẹ già, một chị gái, bố anh ấy mất sớm. Anh quyết định không đi theo con đường học hành mà quyết đinh đi làm. Công việc cũng tương đối tốt. Nhưng rồi anh ấy quyết đinh ra đi không ở lại Việt Nam, một phần cũng là vì chị Út. Nhưng cuộc đời cũng không đơn giản, nơi đất khách quê người kiếm miếng ăn đâu dễ, anh ấy mới về sau mấy năm xa cách. Anh còn nhớ ngày anh ấy chưa về nước, anh ấy có gọi điện cho anh một lần. anh hỏi đang làm gì đấy, anh nói:
    Em đang đi lên Tây Bắc chơi với một thằng Nhật
    Câu nói ấy của anh , sau này nghĩ lại, anh hối hận. Anh ấy đang vất vả lận đận nơi quê người, còn mình nói một câu như khoe mẽ, mặc dù chuyện đó chẳng có gì nếu nói với người khác. Anh ấy bản lĩnh nhưng nhiều khi cũng hơi tự ti về bản thân mình. Anh biết. Có một khoảng lặng sau khi anh ấy nghe anh nói. Và anh biết anh ấy nghĩ gì. Nhiều khi mình không tế nhỉ rất dễ làm tổn thương người khác Vợ ah. Em chú ý nhé. Hôm qua hẹn anh ấy hôm nay gặp nhau, không biết có mưa không. Còn nhiều chuyện về anh ấy lắm. Anh ấy là người tốt và anh kính trọng. Vẫn nguyên vẹn tình yêu với chị Út dù thời gian đã đi quá nhiều biến cố. Chúc anh hạnh phúc và tìm được hạnh phúc cho mình. Chị Út đã yêu anh hôm tết anh nói chuyện với em. Anh cũng mong sau này sẽ yêu em nhiều như anh ấy đã yêu, nhưng em thì không được giống chị Út. Nhớ nhé, hì,..Yêu em nhiều
    Anh phải đi rồi, trời đã tạnh, cuộc sống lại bắt đầu và tiếp tục
    Yêu em của anh
    Hôn em
    Tình yêu là chết cho người mình yêu, tình yêu là sống cho nhau trọn đời.....
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=48009&iType=20
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 05/04/2009
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya....
    Vừờn khuya đóa hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua....
    đời ta có ai vừa qua....đờii ta có ai vừa qua....................
    Hồi nay sao hay rên rỉ bài này thế không biết. Đúng là đời ta có ai vừa qua em nhỉ. Hi , cứ qua đi, nhưng nhớ dừng lại là được.
    Lâu rồi anh mới uống nhiều như hôm nay, một ngày làm việc nhàm chán, sếp sang Trung Quốc, anh em ở nhà chơi tẹt ga, đúng là chán khi phải ngồi chơi. Nhưng buổi tối thật nhiều cảm xúc, nhiều thật, vui thật, sâu thật. Hạnh phúc, tuy bây giờ hơi khó chịu trong bụng một chút vì uống hơi nhiều. 5h15 dời công ty, lượn ra Thủy Lợi như đã hẹn trước với ông anh. Một mình dưới hàng cây rộng lá, ngắm chiều tà và thành phố lúc tan tầm, trai gái bên nhau, nhiều em xinh tươi, mấy em váy ngắn, mấy bà bán nước nói bậy, mấy em sinh viên mới lên, mấy em xinh viên năm cuối và vẻ mặt thẫn thờ nhợt nhạt có lẽ là vừa qua một cuộc tình không mây yên lành, mấy em ngơ ngác ngóng theo, mấy tiếng cười, mấy là cà, mấy yên tĩnh như tôi. Nhẹ nhàng tâm hồn trong sự tấp nập của đường phố. Gọi cho cô bạn vẫn đang học liên thông trong Thủy Lợi ra ngồi uống nước. Lâu rồi không gặp, hỏi han nhiều thứ, Có em nào chưa. Biết ngay nó sẽ hỏi câu ấy. Vẫn thế, muốn mà chẳng được. Những câu nói mở đủ để cảm nhận. Không sao, anh vẫn là anh của em Vợ yêu ah. Một lúc sau anh đến, vẫn nhỏ nhắn gầy gò và nụ cười đậm chất suy tư. Bắt tay nhau một cái, mấy năm rồi còn gì. Anh em mình sang kia uống nước. Chuyển quán, không trà đá nữa.
    Hồi nay sắp xếp thế nào cho anh chân sách cặp chứ? Cừời
    Biết ngay là sẽ có câu đấy và ngay sau là câu
    Đùa thế thôi, tình hình em hồi này thế nào
    Anh không lạ gì mà. Hì. Ba anh em ngồi nói chuyện . Đúng là vẫn thế. Vẫn cái vẻ suy tư và triết lý của anh, chẳng thay đổi chút nào. Đời anh có lẽ bụi bặm hơn mấy năm về trước. Ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lâu rồi anh không bao giờ ngủ được 6 tiếng một ngày. Sự bươn trải và đời trên gương mặt của anh thấy rõ. Cô bạn bắt đầu phải lắng nghe những câu nói mang tính kết luận và nhìn nhận của 2 anh em. Cuối cùng tổng kết một câu: Minh nói chuyện thật hay.
    Trời, bây giờ mới biết sao, nhưng có hiểu anh em tớ nói gì không, cười
    Hiểu, chút ít
    hai anh em lại cười, hiểu được chết liền.
    Nói chuyện được một tiếng thì 2 anh em lại qua nhà anh em của anh ấy ăn cơm. Chuyện lúc này bắt đi vào đỉnh điểm. Đời, chính trị, đất nước, tôi, và chúng ta. Câu chuyện thật dài, nhiều cảm súc. Anh đang đau bụng quá không thể kể với em hết được. Đúng là vui, hẹn gặp nhau vào một dịp khác
    Đường nào dìu ta đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời....
    Ông này thích nhạc Trịnh lắm, hồi này mình lại hay nghe mới chết chứ. Tổng kết lại những thằng thích nhạc Vàng và nhạc Trịnh thì còn lâu mới có người yêu. Câu này đúng quá còn gì. Có lẽ em giống anh mât rồi. Ngồi nói chuyện đời thì thật là dài, hai ông có Vợ, hai ông không, anh là thằng trẻ nhất. Toàn đội già, hi. Một ông vừa lấy Vợ được 2 tháng, nghe chừng có thể sẽ ly dị. Đời thật khốn nạn, cái giá phải trả cho sự vội vàng.....
    Ôi em ơi
    Anh phải đi nghỉ thôi, anh thấy khó chịu quá.
    Nhưng tối nay anh vui lắm. anh vừa làm một điều. Ặc ặc. Nhưng anh sẽ không kể với em đâu. Phải nói là chồng em nhiều khi cá tính thật. Coi như là thành công. Chuyện này phải riêng tư mới được, hi
    Thôi anh phải ngủ đây. không chịu được nữa rồi. Mai tỉnh anh sẽ kể diễn biến cụ thể cho em nhé
    Yêu em ngàn lần và hơn thế
    Mãi là anh của ngày hôm qua, nhưng hôm nay lại càng yêu em hơn
    yêu em thêm một lần trong đời
    Anh của em
    Minh
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà tranh rủ bóng xuống tâm hồn
    Khốn nan, có khi chỉ nên ước mơ ngần đấy thôi em nhỉ, liệu có là đủ. Có mà điên, không thể như thế. Cái kiểu một mái nhà tranh hai trái tim vàng, anh không giám mơ. Anh mà thế anh bán luôn một quả mà sống, vàng bây giờ 20 đấy em ah. ăc ắc.
    Sao hồi này anh hay chửu đời thế em ah, chửu cả anh nữa. Anh xin lỗi khi phải để em nghe nhưng câu không dễ chịu chút nào. Nhưng quả thực là anh đang bị Stress em ah. Ngồi chơi là loại stress nguy hiểm nhất, một tuần nay anh chỉ đến công ty vào mạng làm linh tinh rồi về. Cái kiểu chơi trong lo lắng thật là kinh khủng. Chỉ mong sao mình có một công việc mà lao vào nó bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết, thế mà bây giờ lại phải ngồi chơi. Cuối tháng vẫn lĩnh lương đều đều, giơ hai bàn tay ra nhận đồng tiền mà thấy mình chẳng đóng góp được gì..NHỤC. Anh muốn thay đổi, nhưng chưa biết chọn con đường nào cho mình là hợp lý nhất vào lúc này. Mỗi ngày anh học được từ cuộc sống, từ bạn bè nhiều điều. Và thấy mình kém cỏi và nhỏ nhen quá em ah.
    Nếu nói về vấn đề tư tưởng hay nhận thức cũng như cách nhìn nhận thì bọn nó phải gọi mình là cụ. Mà cái đấy cõ lẽ là lý do không ít người đang coi trong anh. Nhưng ngược lại, sống thật với cuộc đời thì anh gọi bọn nó là cụ. Vì anh có làm được điều gì ra hồn đâu, chỉ nói phét là giỏi. Phải làm nhiều hơn những gì mình nghĩ. Đời phân ra làm 3 loại người:
    Không nghĩ nhiều nhưng vẫn làm được việc
    Nghĩ nhiều và làm được việc theo những gì mình nghĩ
    Và một loai thứ 3, là anh, nghĩ nhiều nhưng chẳng làm được gì ra hồn.
    Thế đấy, anh nói không phải là anh đang say đâu Vợ ah, anh hoàn toàn tỉnh táo, mà còn vừa làm một cốc cacao nữa chứ. Tỉnh táo để nhìn ra mình là ai.
    Ngày dai 10 tiếng từ 7h sáng đến 5h chiều thì chẳng nói làm gì rồi, ngồi chơi. Có lẽ buổi tối mới là lúc nhìn ra mình rõ nhất
    7h:8h nói chuyện điện thoại với Bố, anh chị cả, chị Út, Yến Linh đủ để cảm nhận tin yêu cuộc đời và ấm cúng trong gia đình
    8h ra quán cafe trên đường Tô Hiệu ngồi, đợi thằng em, một mình, ngắm đường phố về đêm, và suy ngẫm. Gió thổi nhẹ, không qua ồn, và vị chát của Cacao. Gọi điên cho cô em, lâu rồi không liên lạc. Để duy trì quan hệ mà. Câu chuyện có phần tẻ nhạt, trong con mắt của em có lẽ anh là một hình ảnh khác so với anh ngoài đời cô bé ah(nó chẳng cô bé chút nào vì bằng tuổi anh). Vẫn thế, em có lẽ quen với cuộc sông xa hoa nhiều hơn là phù hợp với một thằng con trai quê mùa như anh. Nhưng không hiểu sao anh lại tao ra trong mắt em hình anh về anh như vậy. Anh muốn vẽ lại hình ảnh của mình.
    Anh Minh của em thật tuyệt vời, chẳng ai tuyệt vời bằng anh cả, em quý anh nhất.....
    Những câu nói nghe quen quen, a không cảm nhận được tình cảm gì trong câu nói đó. Anh hỏi lại:
    Anh tuyệt vời ở chỗ nào, anh không có gì cả, không là ai cả, tuyệt vời ở chỗ nào
    .....
    Em không biết nhưng em thấy anh thật tuyệt vơi
    Nghe thật là chán Vợ ah. Nếu có gì sai thì anh xin lỗi em ấy nhưhg quả thực anh có cảm giác là đang nịnh anh. Có lẽ anh không hợp lắm, xin em cho anh được là chính anh - bình thường thôi.
    Không tạo được chút cảm hứng nào sau khi nói chuyện với em và quay về với chính mình, lặng im cùng đường phố, cùng Hà nội đêm.
    Một lúc thằng em qua, nói là em nhưng nó hơn tuổi anh, 1 tuổi thôi. Câu chuyện của một thằng biết đá đưa và một thằng từng trải và thực tế nhiều hơn lý thuyết bắt đầu. Làm ăn, đầu tư, chơi bời, và quan hệ. Anh nói và nó lắng nghe. Tôn trọng và dè dặt với anh. Còn anh thì tự ti và lo lắng. Hỏi nó nhiều chuyện để nó giậy cho mình. Hơn anh một tuổi nhưng những gì nó đang có thì không biết đến bao giờ chồng em làm được. Phục mày, anh đúng là kém cỏi hơn. Sau mỗi vụ làm ăn hay có cuộc vui, thỉnh thoảng lại rủ anh sang uống rượu, Còn chồng em, được bao nhiêu lần như thế? Lại kém hơn nó về cả mặt quan hệ con người,. Nhưng nó vẫn tôn trọng mình, vì sao, anh không biết. có lẽ là nói phét giỏi sao, và biết lắng nghe một chút nữa chứ. Khốn nạn. Những gì giữa nó và anh bây giờ là xa lạ, một đứa em họ thôi, xa lạ không phải là về tình cảm và có lẽ về vật chất. Đúng là như thế em ah. Sinh ra và lớn lên ở cùng một xóm llàng, chơi đủ trò với nhau, lớn lên cùng môi trường, và có lẽ nó chưa bao giờ vượt qua anh về nhiều thứ, Nhưng bây giờ nhìn lại anh đang ở xa nó nhiều thế đấy. Anh còn nhớ lắm, ngày còn nhỏ, nó hơn anh một tuổi, thì đại học năm đầu trượt, năm sau nó thi tiếp, hai anh em cùng thi một năm. Nó học ngày học đêm, còn anh thì chơi, xem thời sự đến 8h nói chuyện linh tinh đến chín giờ, ngồi vào bàn học hành rục rich mở sach ra mắt díp vào ra sân đi lang thang tí rồi vào đi ngủ. Những lúc anh ra sân, nhìn ánh điện trên phòng nó đang sáng và giáng vẻ miệt mài của nó, anh thấy hổ thẹn. Nhưng sự hổ then đó không ngăn được giấc ngủ của anh. Đi ngủ lúc 10h còn thằng em học tới 2, 3h giờ sáng. Kết quả là chồng của em vẫn đỗ đại học ngon lành còn thằng em thì trượt trắng mắt phải học một trương chẳng mấy ra gì. Thế đấy. Nói với Vợ điều đó để Vợ hiểu, là nó tôn trọng anh có lẽ vì từ bé đến giờ về tri thưc chưa bao giờ hơn mình.
    Nhưng bây giờ thì sao. anh của em đang ở đâu. Thằng em đang là giám đốc một công ty máy tính, chẳng là cái quái gì với cái đất Hà Nội này nhưng với cái làng quê của anh và với anh thì không đơn giản,.Sẵn sàng đầu tư cho những dự án sắp tới còn hoành tráng hơn nhiều, nó vừa kể với anh.
    Còn anh của em thì sao, vẫn 2 bàn tay trắng
    Không kém vì bất cứ chỉ số gì vậy mà tại sao anh của em chưa làm được những điều đó. Tại sao, tại sao, tại sao?????
    Nếu chỉ biết đặt câu hỏi tại sao thì thằng nào trên cái thế giới này chả hỏi được. Câu trả lời của anh là gì đây
    1. Nó là thằng giám làm, và có ham muốn cháy bỏng vì mục đích của mình
    2. Nó có tiềm lực kinh tế hơn
    3. Nó may mắn hơn
    4. Là nó không tư duy quá phức tạp và duy ý trí như mình
    Tạm thời anh nhìn ra 4 điểm như thế. Anh chưa làm được và chưa có được. Phải thay đổi, dù chậm, > Anh nể nó, và kính trọng. Xin ngả mũ cúi chào.....
    Thằng em được lắm, nhưng anh mày sẽ không thua đấu , cho anh thêm thời gian nhé. Anh không muốn làm chú thất vọng. Chúc chú thành công mặc dù hiện tại anh chẳng là cái thằng gì.
    Vợ thân yêu, đấy là nhưng gì anh đã nghĩ, có thể em nhìn thấy một điều gì đó đố kị và hơi nóng nảy cũng như trẻ con ở đây. Điều đó đúng. Nhưng điều đó tốt cho anh lúc này. Anh cần sự nhỏ nhen này để tôi luyện tinh thần cho mình. Anh sẽ đi tiếp mặc dù anh chưa nhìn ra con đường.
    Hãy tin ở anh !
    Anh vừa thở dài, phù.....u.u.... Được rồi. Đi ngủ và ngay mai sẽ tươi mới. Không căng thẳng quá
    Nếu cuộc sống là muôn vàn địa ngục
    Thì ta không thể gục ngã trước cuộc đời
    Còn nếu cuộc sống là anh mặt trời
    Thì ta đừng nghĩ phải dời xa cuộc sống
    Em nhỉ, yêu em của anh. Chờ anh nhé, đường anh đi còn dài lắm. Anh không muốn mình thất vọng vì mình và em thất vong về anh. Anh sẽ cố gắng
    Yêu em bằng tất cả chân thành của anh
    Mong cho em của anh được bình an và hạnh phúc. yêu em !
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Toi-Oi-Dung-Tuyet-Vong-Trinh-Cong-Son.IW607A6F.html
    Anh ngủ đây. Yêu em

Chia sẻ trang này