1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khi anh hấp hối mắt em luôn dịu êm.....Mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em...
    Tự nhiên thằng bạn thíh nghe bài này làm mình lại phải mở.Đang đau đầu muốn yên tĩnh một chút mà. Anh đang ốm này Vợ. Tối qua anh đã chăng ngủ được gì, cứ mơ mơ màng màng đến tận sáng, thế mới khổ chứ. Chả là cả ngày hôm qua anh đi Bắc Ninh, bao nhiêu là đường đất, mệt. Cứ trên đường vừa đi vừa nghĩ linh tinh, đến khi trở lại với chính mình mới biết là mình đang ở Bắc Giang rồi, may mà không đâm vào cái oto nào. Trong một buổi chiều, xuống Tiên Sơn, vòng trở lại Từ Sơn rồi lại quay sang Quế Võ, đi bằng xe máy. Thương anh không. Anh suy nghĩ nhiều quá em ah, nhiều khi đi trên đường mà quên cả mình đang làm gì. Rất nguy hiểm. Tối qua anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, và hậu quả của nó đến tận bây giờ, vẫn đang khó chịu. Ngày hôm nay đi làm cũng bình thường. Buổi trưa không ăn được cơm, ông sếp nấu một nồi canh toàn có cái gì của bọn Trung Quốc, cho mình một bát. Hỏi mày sao thế, mấy người đùa tối qua nhớ người yêu không ngủ được. Ặc ặc, Ông ấy quan tâm đến nhân viên thật. Đang làm thì gọi lên bảo, mày mệt thì mày về đi, mai làm. Mình bảo tao rất khỏe, không vấn đề gì. Đến chiều có một bọn gọi anh qua phỏng vấn vì anh đang có ý định chuyển khỏi đây. Lên phòng gặp ông ấy bảo đau đầu quá phải về. Em thấy buồn cười không.,lúc nó bảo về thì không về, lúc sau thì lên xin về. Lừa ông ấy, anh thấy có lỗi thế nào, quan tâm và đối xử tốt với mình còn mình thì lại lừa người ta để đi tìm chân trời mới. Không biết nếu anh chuyển khỏi công ty này anh sẽ phải đối diện với ánh mắt của ông ấy như thế nào. Chắc không được rồi, không phải thời điểm này. Thôi, cứ để xem tình hình như thế nào.
    Ngồi cả buối tối liên lạc với bạn bè người này người kia để thế hiện sự quan tâm của mình cũng như duy trì và vun đắp các mối quan hệ. Ngày mai có lẽ anh phải đi chơi đâu đó cho thoải mái, lễ hội Hoa Anh Đào. Em thấy thế nào? Hồi này anh chẳng còn hững thú gì với bọn Nhật nữa, nhưng có lẽ phải đi thôi vì có hẹn hò với một em. Hôm qua có đứa bạn rủ đi thì nói mệt, mai ra đấy mà gặp nó thì đúng là nhục một đời . Thôi kệ, Phai đi chỗ nào thoáng đáng một chút thì mới được, ra lễ hội thì toàn người là người, mà thế nào cũng gặp rất nhiều người quen ở đấy, cũng được. Phù... đau đầu quá.
    Em của anh thế nào, có ở Hanoi không, nếu có thì mai đi lễ hội nhé, biết đâu anh sẽ nhìn thấy em, lúc đó phải nhìn anh thật lâu để anh nhận ra em. Trêu em tí thôi, chứ làm gì có chuyện đấy. Em có gắng học hành, làm việc và sinh hoạt thể dục thể thao giao lưu bạn bè cho hợp lý, đưng để mình rơi vào trạng thái Stress vì nó chẳng dễ chịu chút nào. Không có anh ở bên em để giải tỏa cho em được, cũng như anh lúc này. Muốn thỏai mái mà đầu óc nhủ muốn nổ tung ra mất, sáng mai lại đi làm., phù.
    Mọi thứ khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi, anh biết điều đó. Thành công của một người không thể đo bằng thước đo của người khác phải không em. Hãy làm việc và quên đi những cái khác. Cuộc sống không quá dài để chúng ta suy nghĩ linh tinh. Tập trung vào những điều chính yếu và quan trọng nhật cho cuộc sống của mình. Nếu ta hướng về phía mặt trời thì bóng tối sẽ bỏ lại sau lưng. Anh không muốn mình giống một con gà. Em nhỉ, yêu anh nhé !
    Rồi sau này em sẽ phải vất vả nhiều vì những suy nghĩ phức tạp của anh, phải lắng nghe này, phải chia sẻ này. Phải không Vợ của anh. Không biết anh có giành nhiều thời gian và đủ tâm lý để sẽ chia những khúc mắc của em trong cuộc sống. Anh không chỉ là một người chồng, còn là một người bạn, một người anh, một người xa lạ nữa chứ nhỉ để em có thể nói suy nghĩ của em mà không sợ ai nhìn thấy. Hi, anh đúng là phức tạp em nhỉ.
    Anh cũng phải làm việc và nghỉ ngơi sớm thôi. Đầu óc nổ tung mất.
    Yêu em ! Vợ của anh.
    http://www.youtube.com/watch?v=-YtE6F6FjcI&feature=related
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh sẽ cố ngủ một chút !
    Yêu em của anh !
  3. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm
    Mang nỗi buồn không biết tên
    Tôi đã thầm thề mây hẹn gió.
    Tôi muốn lánh xa chuyện đời
    Tôi muốn quên đi loài người
    Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà.
    Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau
    Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi
    Đầu biết lòng thầm mang niềm nhớ.
    Tôi muốn lánh nhưng lại tìm
    Tôi muốn quên nhớ càng nhiều
    Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
    Ôi đàn bà là những niềm đau
    hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
    Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
    Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
    Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay
    Ôi đàn bà là vần thơ say
    Khúc nhạc chua cay.
    Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa
    Tôi biết rồi em sẽ quên
    Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ
    Em đã đến như huyền thoại
    Em đã đi không một lời
    Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi.
    http://www.youtube.com/watch?v=jlG-Cvp-U8c
    Cả ngày đi chơi rồi , phải nghỉ ngơi một chút em ah. Đợi anh chút nhé, lát anh quay lại
  4. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic viết hay wa: chân thật, tình cảm lại thêm 1 chút da diết. Thiệt tình thì mình ko định rep đâu, nhưg thấy bác chủ cũng thích bài "Mắt đen" ah :) hị hị
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Dễ chịu và thư thái, dần dần thì mọi người cũng cảm nhận được một phần ý nghĩ của cuộc sống, sống chậm hơn, cảm nhận hơn, chia sẻ hơn, và tôi hơn trong cái đời thường này. Một chút ấm cúng không mang tên, ah không, nếu nói cho tất cả thì nó mang tên tình bạn chứ. Cần thêm thời gian để ta tìm thấy ta, và thấy người trong ta, phải không đời?
    Uống nhiều nước quá Vợ ah, một Cacao rồi uống hết mấy ấm trà. Eo, riêng cái khoản uống nước thì anh uống cực khỏe Vợ nhé. Cả bọn nó cộng lại chắc chỉ uống hết một ấm còn lại toàn anh uống, hi. Một chút nhẹ nhành quý gía, cho tương lai và cuộc đời các bạn nữa chứ.hi. Em nhỉ, cuộc sống cần những khoảng lặng như thế. Quý giá phải không em. Kế hoặch lần này chắc sẽ thành công để không lỡ hẹn với mọi người, và lỡ hẹn với chính ta. Cứ làm đi thôi, tuổi trẻ mà, cuộc sống quá ngắn ngủi và tuổi trẻ thì như một ly nước mát giữa mùa hè oi bức, chẳng được bao nhiêu. Anh sẽ cố để uống chậm hơn.
    Vợ của anh, công việc của anh thì vẫn vậy thôi, cuộc đời đem lại một vài thay đổi , nhưng có lẽ anh sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái của mình như thế đã, mặc dù trạng thái hiện tại anh không hài lòng. Còn về khía cạnh khác, cũng có một vài thay đổi nho nhỏ em ah, không biết là tốt hay sẽ làm anh xa em mất, anh chưa biết và đang tìm đáp án của mình. Chờ anh. !
    Vợ yêu thương, chắc thời gian đến ngày em là của anh không còn xa nữa. Anh linh cảm như vậy, không biết có đúng không. Mà thế nào cũng được, nhưng nhanh quá thì anh lại sợ mất, anh sợ không phải em mà. Em thân yêu, cuộc sống là một vòng xoáy và đôi khi làm chúng ta phải từ bỏ những mơ ước và xây dựng của mình để theo kịp nó, anh đã đánh mất một vài thứ. Và không muốn mất thêm. Càng ngày anh càng cố gắng chắt chiu những điều hạnh phúc dù là nhỏ nhất,. Nhưng câu nói của một ai, hay một nụ cười anh sẽ ngồi nghĩ lại nếu anh có thời gian, một vài dòng tin nhắn chẳng mang lại nhiều ý nghĩa nhưng có thể anh vẫn đọc lại khi anh có thời gian, gọi điện cho một ai đó không quá nhiều tình cảm khi anh có thời gian,..... Cố gắng làm mọi điều nếu mình có thể.
    Ôi, Vợ ah, uống nhiều quá bây giờ thấy tức bụng này, như là đang say chè vậy. Thật khó chịu, lần sau uống ít hơn.
    Hồi này anh hay lui tới những chỗ yên tĩnh một chút, nhẹ nhàng một chút. Không biêt từ lúc nào nữa. Con người giường như đang thay đổi. Có phải là một loại bênh không em nhỉ. Hi, bênh không có Vợ là đúng nhất phải không em.
    Có khi anh phải đi lại chút cho thấy thoải mái mới được., thực sự là không ngồi được nửa rồi. Mai gặp nhau nhé.
    Chúc em của anh ngủ ngon !
    Mùa hè sang rồi, nóng.
    Nhưng buổi tối đừng bật quạt mà để thổi thằng vào người nhé, như vậy em sẽ dễ bị viêm họng và ko tốt cho sức khỏe. Để quạt quay cho gió lùa khắp phòng, nên lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên bụng khi ngủ.
    Thế nhé em!
    Yêu em nhiều biết mấy
  6. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình bạn viết hay quá, đúng y chang cảm giác của mình đã và đang có. Mong rằng ng ấy của bạn cũng theo dõi topic này. Mong các bạn sớm gặp nhau
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người đàn ông không cần đàn bà nào nói yêu tôi
    Tôi là người đàn ông cũng vì đàn bà mà giờ nếm chua cay
    Đời tôi cay đắng khi đã yêu em yêu cả lòng mình
    Quên bạn bè vui buồn bên nhau
    Tôi theo người dâng hiến tình yêu
    Tôi là người đàn ông nay chẳng còn gì ngoài trái tim khô
    Bao nồng nàn yêu thương công danh cuộc đời tôi để dưới chân em
    Vòng tay em đó nay em thay tên trao đến một người
    Tôi nghe lòng lạnh lùng buốt giá
    Khi trót tin tình yêu của người đàn bà
    Người đàn bà mà tôi yêu đã theo ai về nơi cuối trời
    Người đàn bà của niềm đau đã cho tôi biết yêu là thế đó
    Biết ngọt ngào của nụ hôn môi
    Biết bẻ bàng khi người bên ai
    Và tôi đã biết biết xây trên cát một lâu đài
    Tôi là giờ là người đàn ông vui cùng bạn bè và chút men say
    Tôi giờ đã tìm quên theo cánh chim trời và áng mây bay
    Từ đây thôi nhé thôi mắt môi tha thiết đàn bà
    Thôi cuộc tình đi vào dĩ vãng
    Để người đàn ông trong tôi được hạnh phúc trong đơn côi
    Yêu em, mình em và chỉ em !
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/09/05F673B9/
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh cưới Thanh Thuy nè. Hôm nay mơi nhớ Up cho Vợ xem. Bọn này yêu nhau lắm em ah.
    [​IMG]
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 16/04/2009
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này